Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 66 - Running Wolves đi thuê nhà mới

Độ dài 1,524 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-20 10:00:19

”Hay đi tìm 1 ngôi nhà mới nhỉ!”

Alvin nảy ra ý tưởng này trước khi bài thi cao-trung cấp của họ diễn ra vào tuần sau.

Mặc dù họ vừa mới chỉ thống nhất sẽ tạm ngưng việc nhận yêu cầu ở hầm ngục và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc luyện tập và nghỉ ngơi.

Năm người bọn họ, tất nhiên là cả với Emily, đã thảo luận về những lợi ích của việc có 1 ngôi nhà riêng và đều thống nhất về ý tưởng này.

 “Nếu chúng ta phải đi xa và dành 1 khoảng thời gian dài cho bài kiểm tra, tớ nghĩ sẽ oke nếu chúng ta đi xem xét các ngôi nhà có tiềm năng bây giờ, đúng không?”.

“Nghe cũng hợp lý đó, vậy ngôi nhà kiểu như thế nào sẽ phù hợp với chúng ta nhỉ “.

Alvin nhìn mọi người 1 lượt.

 “Đầu tiên mình nghĩ chúng ta nên có ít nhất 5 phòng riêng “.

 “Hệ thống nước cũng nên hoạt động tốt nữa “.

 “Chúng ta cũng cần 1 sân sau để chúng ta có thể luyện tập và để vũ khí ở đó nữa “.

 “Từ từ xíu chút mọi người, mình sẽ ghi xuống 1 chút “.

Shinji bắt đầu viết những gì mà các cô gái vừa nói.

Sau 1 cuộc thảo luận về thứ này thứ kia, họ chốt lại.

“1 nơi tầm 8 phòng, 1 sân sau lớn, cùng với các phòng tắm tiện nghi, có an ninh tốt, và có mặt tiền thoáng,...”.

 “Sơ lược là như thế này đúng không mọi người “ shijin hơi đăm chiêu.

 “Được, hãy đi hỏi xung quanh nào “.

 “Đúng, hãy đi nào “.

 Có vẻ như ai cũng thích thú với câu trả lời này.

Sau câu trả lời của alvin và renka, họ rời khỏi ghế và đi đến quầy tư vấn cùng với những thứ yêu cầu về ngôi nhà cần thuê của họ.

 “Có khá nhiều ngôi nhà như vậy đó. các bạn có thể thấy chúng khá dễ từ ngoài hội. Mặc dù các bạn phải hẹn lịch để đến xem chúng, nhưng 1 số hội cao hơn thì  thể đến xem chúng ngay “.

(((cũng khá là đơn giản)))

Alvin và mọi người đều có 1 suy nghĩ như vậy.

Hầu như các căn nhà đều từng thuộc về 1 thương gia giàu có hoặc là 1 quý tộc, nhưng họ đã để lại nó và chuyển đi vì 1 số lý do nào đó, và phần bên trong thì vẫn luôn được dọn dẹp thường xuyên và được quản lý bởi hội.

Cô ấy nói rằng những căn nhà này sẽ rất hoàn hảo với Alvin và mọi người, vì mục đích của họ là sinh hoạt như 1 hội bao gồm cả Emily hiện tại đang solo.

 “Việc các thương gia và quý tộc tháo giỡ và xây dựng lại các tòa nhà này sau khi mua hoặc bán chúng là điều thường xảy ra. Nhưng nếu các tòa nhà này được nhượng lại cho guild để cho thuê thì chúng vẫn được giữ nguyên và được chăm sóc “.

Cũng dễ hiểu khi quản lý đất đai là việc của kinh đô.

Vì vậy, mặc dù bang hội hoạt động riêng rẽ nhưng vẫn cố gắng tận dụng tối đa quyền lợi và lợi ích của họ để phục vụ cho các parties.

 “ Tôi hiểu rồi “

 “Nhưng hình như căn này giá hơi cao 1 xíu...”

 “ à không sao đâu... mọi người xem thử bên này xem sao! “

Trong khi alvin và những người khác đang theo lời giới thiệu của nhân viên ở quầy, shinji bắt đầu đi hỏi thêm thông tin từ các nhân viên khác ở xung quanh để thu hẹp kết quả tìm kiếm của họ.

* * *

 “ Hình như hơi nhanh nhỉ “

“1 căn nhà đầy đủ thứ chúng ta cần và hợp đồng cũng được kí trong cùng ngày nữa”

Sau đó, Alvin và mọi người bắt đầu đi 1 vòng quanh ngôi nhà, và có vẻ như các cô gái rất ưng căn nhà này trong 1 lượt.

Ngôi nhà có vẻ từng thuộc về 1 thương gia giàu có, và ngoại thất dù trông phức tạp nhưng rất dễ sử dụng.

Vì từng là nhà của thương gia nên đường phố trước cổng cũng rộng rãi để cho xe ngựa ra vào. Nhìn nhanh thì căn nhà ở 1 nơi khá yên bình và an toàn nữa. 

Bên ngoài của ngôi nhà có hàng rào sắt và sân sau cũng rộng thỏa mái. Phần sân thì đủ cả cho làm vườn cũng như luyện tập và để vũ khí. 

Bên trong với gam màu trắng là chủ yếu, trông rất sạch sẽ và mát mẻ. 

Căn nhà cũng có hệ thống nước chảy tốt như renka yêu cầu. 

Căn nhà bao gồm 9 phòng. 

Nhân viên ở quầy bảo rằng căn nhà mới được hội tiếp nhận không lâu và bắt đầu được cho thuê vài ngày trước và < Running Wolves> là những thành viên đầu tiên đến xem nó.

Các cô gái cảm thấy căn nhà này là 1 sự lựa chọn hoàn hảo, và họ nhanh chóng bảo với Alvin rằng đây là nơi phù hợp với bang hội của mình và họ nhất trí chọn ngôi nhà này để tthuê.

Shinji thì từ trước đến giờ cũng không yêu cầu gì cầu kì cả miễn là hợp với các cô gái và trong ngân sách của họ là oke rồi, bên cạnh đó, alvin cũng cảm thấy ngôi nhà nơi này như đích đến cho họ, và họ đã kí hợp đồng trong cùng 1 ngày.

Sau khi hoàn tẩt mọi thủ tục và rời khỏi hội, alvin và mọi người di chuyển đến ngôi nhà của họ.

 “ Theo mình nghĩ, sử dụng ma thuật xác thực sẽ là cách tốt nhất để sử dụng 1 ngôi nhà “

Khi Milis chạm vào cửa lớn ra vào, 1 tiếng mở khóa “ cạch “.

“ Thật là tiện quá đi. Mình tự hỏi điều này có bình thường đối với người thương gia trước đây? “

 “Không sao đâu, mình nghĩ thế này sẽ khá an toàn. Chúng ta có thể tận dụng chúng để có thể mua sắm và trưng bày các đồ vật trang trí hoặc đắt tiền khác”

Khi họ đặt chân vào sảnh chính, Alvin hướng tay về phía trước. Emily cũng tương tự như vậy

“Tớ muốn căn phòng đầu tiên “

 “Vậy tớ sẽ lấy cái ngay cạnh!”

“ 2 căn của các cậu ở ngay sảnh nên chắc gọi là phòng khách, nên chúng ta sẽ bắt đầu với chúng sau cũng được “

 “” Oke ( mình hiểu rồi) “”

Họ trông như là chị em với nhau ấy !. 

Alvin và emily bắt đầu đi lên ngó nghía ở tầng 2 và 3, trong khi Shinji, Milis và Renka tiếp tục thảo luận để bố trí nốt căn nhà.

“Chúng ta cũng nên có 1 phòng bếp cho mọi người và 1 phòng chứa đồ, nhỉ?”

 “ Mình nghĩ ý đấy khả thi đó, và nếu sắp xếp mọi người vào các phòng riêng thì chúng ta chỉ còn lại 1 phòng duy nhất”

 “ Mình nghĩ bọn mình cũng nên thuê 1 người hầu để phụ giúp 1 số công việc nhẹ nữa, nên tớ nghĩ nên để phòng đó thành phòng riêng của người hầu cũng được ấy”

Người hầu sẽ phụ trách ngôi nhà khi họ phải đi xa.

Dường như 3 người đều có chung 1 suy nghĩ về vị trí này, 1 người đáng tin cậy, hiểu rõ tính chất công việc của chúng ta, giỏi việc nhà và từng là người bạn đối với nhóm < Running Wolves>.

Người phù hợp nhất chắc chắn là Akane rồi, cô ấy vẫn trao đổi thư với Renka sau khi bọn họ gặp nhau ở thành phố sa mạc.

Sau khi thảo luận, Renka gửi lá thư mời tham gia cho Akane và nếu cô ấy từ chối thì có lẽ họ sẽ đến hội và nhờ họ sắp xếp giúp vậy.

(Mọi thứ sẽ rất tuyệt nếu Akane đảm nhận vị trí này), shinji nghĩ:

Căn phòng sau nhà sẽ được dùng để làm phòng chứa đồ, shinji tiếp tục viết xuống giấy về vị trí phòng của Shinji, Renka, phòng người hầu, phòng bếp, Milis, Emily, Alvin và phòng khách.

 “ Vậy, bao giờ chúng ta bắt đầu 1 cuộc sống mới ở đây”

 “Mình nghĩ là bất kì lúc nào, ngay sau khi chúng ta thêm 1 số nội thất và trang trí”

“Mình nghĩ vị trí này ổn thỏa rồi đó?” Shinji đưa tờ giấy cho alvin

 “Trông oke rồi đó mọi người” Alvin xem rồi tiếp tục chuyền cho Emily. Emily cũng gật đầu với nó

 “ Vậy chúng ta cùng đến cửa hàng nội thất vào buổi trưa nhé”

 “ Mình hy vọng chúng ta sẽ tìm được những thứ phù hợp”

 “ Chúng ta cần sửa soạn những gì nhỉ”[note59530]

Có vẻ các cô gái đều sẵn sàng để đi mua sắm.

Shinji and alvin nhìn nhau về mỉm cười. Có vẻ là 1 chuyến đi mua sắm hơi lâu rồi... hai người nghĩ.

Ngày hôm đó, shinji và alvin đã bị các cô gái kéo đi khắp nới cho đến tận đêm muộn.

Bình luận (0)Facebook