Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78 - Thực thể dị nhân đầy mưu kế

Độ dài 1,619 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-29 00:15:25

Ngày hôm sau

<Running Wolves> khởi hành từ sáng sớm để có thể chuẩn bị đối đầu cho thực thế dị thường, nhưng họ đã bất ngờ gặp phải rắc rối

Người tu sĩ được sắp xếp để gặp họ ở nơi bài kiểm tra lại không ở đó

"...Hình như hơi lạ nhỉ"

"Đúng vậy, nếu nơi diễn ra bài kiểm tra đã sẵn sàng thì chắc chắn có thứ gì đó đã xảy ra trong lúc trinh sát"

Trong thời gian này, từ lúc đền thờ ủy quyền yêu cầu này cho nhóm Shinji, việc chuẩn bị sơ bộ như trinh sát thường sẽ được hoàn thành và báo cáo lại bởi người tu sĩ phụ trách 

Họ được chỉ định sẽ gặp gỡ người giám sát hành động của thực thể dị thường ở đây. Nhưng lại ko có ai ở đây . 1 linh cảm xấu lật lờ trong mọi người

"Mình nghĩ sẽ không có tác dụng nếu cứđứng ở đây mãi, hãy di chuyển xem sao nhỉ"

"Nếu có thứ gì đó đã xảy ra trong lúc trinh sát, có lẽ chúng ta sẽ tìm thấy chuyện xảy ra sớm thôi..."

"Đừng lo lắng quá, hãy bắt đầu di chuyển nào"

Với Renka phụ trách việc trinh sát, Alvin và mọi người bắt đầu rời vị trí ban đầu và tiến sau vào trong sa mạc

* * *

”Al-kun!

Milis liền gọi Alvin khi cô thấy 1 người nằm sấp người trên nền cát. Từ bộ đồng phục, Milis có thể đoán được đó là tu sĩ của đền thờ, mặc dù quần áo anh ấy hơi rách rưới

"Hãy đi giúp anh ấy nào, Mil"

"Đúng vậy"

Alvin và Milis chạy đến, Renka và Shinji cũng theo sau đồng thời bắt đầu kích hoạt mắt trinh soát và cảm giác ma thuật để phòng ngừa xung quanh

"Này anh ơi? anh có ổn không …Aah!!”

Alvin chạy đến tu sĩ đang ngất ở trên cát, cố gắng sử dụng thuốc để điều trị cho anh ấy. Nhưng anh ấy đã lĩnh 1 cú chém từ khé miệng đến bụng, và đã không còn sự sống nữa. Milis hét lên

"Kẻ địch đang xuất hiện ở khắp mọi hướng. Chúng đang đến"

Renka la lên

Khi Shinji kích mở rộng tầm nhìn, anh ấy nhìn thấy 1 đàn <Thằn lằn đá> nổi dậy từ các lớp cát và bao quanh lấy Alvin và mọi người 

Chúng gầm lên và hướng thẳng đến họ. Alvin vung kiếm về phía chúng

"<Kiếm ma thuật>!"

1 tia sáng xuất hiện dưới lưỡi kiếm của Alvin. Thanh kiếm ma thuật được phóng ra và hạ gục những con thằn lằn đá tiên phong từ phía bắc và phía tây

”<Đầm lầy>… Flair <Tia lửa>”

”Đâm xuống <Kiếm thánh>!”

”Fuhr!!”

Đầm lầy của Shinji cầm chân được sự tiếp cận của thần lằn đá ở phía đông. Ma thuật của Milis và tên của Renka cũng bắt đầu trút xuống và hạ gục chúng

Shinji cũng tạo 1 đầm lầy ở phía nam, đồng thời anh ấy cũng bắt đầu sử dụng đến hỏa lực của flair 

A small red magic circle unfs in Shinji’s hand. A crimson beam of heat shot out from the center of it horizontally across the ground like a wave.

1 vòng tròn ma thuật màu đỏ bắt đầu hiện lên từ bàn tay của Shinji. Ánh lửa đỏ thẫm toả ra từ trung tâm của chiếc vòng. Shinji quét tay theo chiều ngang, 1 ngọn lửa như cơn sóng chạy dọc nền cát hướng đến bầy thằn lằn đá

Tia lửa của Flair dễ dàng xuyên qua lớp móng cứng của những con thằn lằn đá đó

Đêm qua, khi họ ở trên giường bàn luận với nhau, anh ấy đã rất hứng thú với ma thuật lửa,và bây giờ anh càng ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng sức mạnh lửa áp đảo của cô với thân phận 1 tinh linh cấp cao

Ví dụ như vòng tròn ma thuật mà anh ấy vừa sử dụng được tạo nên bởi Flair được sử dụng thông qua phép triệu hồi tinh linh

Vòng tròn ma thuật có thể tồn tại trong nửa ngày từ lúc được tạo ra, và sức mạnh cũng như lượng tiêu hao sẽ phụ thuộc vào flair, người tạo ra nó. Điều này khiến cho việc kích ma thuật từ Flair vào ma pháp ban đầu của Shinji sẽ trở nên dễ dàng hơn

Nếu 1 ai đó kí kết với 1 tinh linh, năng lượng ma thuật có thể trao đổi với nhau, nên khi triệu hồi ma thuật từ phía tinh linh sẽ yêu cầu thêm 1 lượng ma thuật đi kèm, nhưng đối với tinh linh được giao nhiệm vụ là người đồng hành như Flair, lượng ma thuật tiêu tốn từ bên Shinji sẽ giảm đi 

(1 sự chuyển đổi của <Triệu hồi tinh linh>… hay nó nên được gọi là<Triệu hồi sức mạnh tinh linh>nhỉ?)

Và từ đó, 1 đợt tấn công bất ngờ bởi thằn lằn đá từ mọi phía đã được dập tắt

"Bọn thằn lằn đá phục kích chúng ta... bằng cách sử dụng người tu sĩ của đền sao"

"Mình không nghĩ chúng thông minh đến vậy"

Giọng của Alvin và Renka hơi bất ngờ khi họ nhận ra cách tấn công của chúng

”To make us see the priest wound, they’ve gone to the trouble of turning it over and hiding it. And… the priest rank is Silver Three. They can kill a priest equivalent to an upper-intermediate rank. It’s very likely that this is the work of a unique individual”

Chúng cho chúng ta cơ hội xem vết thương của người tu sĩ và.... chúng có thể hạ gục 1 tu sĩ ở mức hạng bạc 3. 1 tu sĩ có sức mạnh ngang với mức hạng cao-trung cấp. Có vẻ đây giống với việc làm của thực thể dị thường hơn

Milis, cũng là 1 tu si, tìm thấy thẻ tu sĩ trong người tu sĩ và giữ lấy nó

Có ba mức hạng của tu sĩ trong đền thờ

Vàng, bạc và đồng theo thứ tự cao, trung, và thấp so với các nhà thám hiểm. Và 1, 2, 3 lần lượt là thấp, trung, cao

Thẻ mà Milis giữ là hạng bạc và có 3 nấc được khắc trên đó, nên Shinji đoán người tu sĩ đó ở hạng bạc 3

"Từ bây giờ chúng ta nên cẩn thận hơn, mà có phải cậu vừa nhắc tới Flair không"

"À, cô ấy đồng hành với tớ theo lời của Miko-sama. Cô ấy là 1 tinh linh lửa và trước đó từng là tinh linh kí kết của Minato. Nhưng bây giờ kí kết đã bị hủy bỏ. Giờ cô ấy giống như 1 người đồng hành toàn thời gian với tớ, nên không sao đâu"

"Shinji-san, cậu giống người sử dụng tinh linh hơn là pháp sư đó"

Shinji cười nhẹ trước Milis

Đối với Shinji, anh ấy ko có bất kì sức mạnh đặc biệt nào để thu hút các tinh linh

Nên anh ấy cảm thấy, chính xác thì giống như anh ấy được các tinh linh giúp đỡ hơn là sử dụng vậy

"1 phần bởi vì lời tiên tri đã nói rằng Flair sẽ giúp chúng ta nên mình không thể nói là mình là người sử dụng tinh linh được. Chúng ta sẽ nói chuyện với Flair vào dịp khác nhé, bây giờ hãy tiếp tục khám phá nào"

"Đúng vậy..., bây giờ, hãy đi nào"

Renka’s eyes seemed to be saying, “Tell me about it later, okay?” Shinji nodded silently as if to say, “I’ll tell you later”

Mắt của Renka như muốn nói rằng, "hãy kể cho em chuyện này sau nhé" và Shinji gật đầu nhẹ cũng như muốn nói "anh sẽ kể em sau"

Anh ấy đang suy nghĩ rằng nên kể cho Renka như thế nào không chỉ là 3 chị em Elf và vị trí của anh như là 1 tông đồ nữa

* * *

Khi họ tiếp tục việc tìm kiếm, Renka phát hiện dấu chân của thằn lằn đá trên nền cát

Chúng có vẻ là 1 đàn và chỉ có 1 ít dấu chân. Họ có thể suy đoán rằng đó như thể là 1 thực thể dị thường có trí thông minh, nó có thể dẫn 1 đoàn thằn làn và bắt đầu để lại dấu vết cho họ

"Nó khá là rõ ràng.."

"Nhưng, chúng ta phải đi thôi"

Dấu chân dẫn họ đến 1 rãnh núi Khô

Con đường đủ to cho 2 người đi cạnh nhau. Có vẻ như con đường càng dài thì độ dốc của nó cũng bắt đấu nhỉnh xuống và độ cao của tường đất cũng cao lên

Con đường này chỉ có thể tiến lên hoặc lùi xuống, 1 nơi thích hợp cho phục kích

Shinji và Alvin trông cỏ vẻ không thoả mái nhưng họ vẫn phải tiếp tục nâng cao cảnh giác 

"Freri, hãy giúp anh truy vết quái vật nhé"

[...em hiểu rồi, để đó cho em]

"Mình sẽ để ý tới những cái bẫy nữa"

Freri bắt đầu sử dụng ma thuật truy vết của mình, theo sau là Renka, tiếp đến là Alvin, Shinji và cuối cùng là Milis

Và khi họ tiếp tục tiến xuống, vách núi càng trở nên sâu hơn và ánh sáng cũng khó chiếu xuống đó hơn. Xung quanh nhóm Alvin trở nên tối dần và mờ đi

Shinji và Renka bắt đầu thắp đuốc để tránh bóng tối

Khi ngọn đuộc bắt đầu thắp sáng xung quanh

"Cẩn thận!!"

Freri nói lớn

Shinji ngay lập tức phản ứng lại, khi tình huống của họ đang rất bị động, theo sau là Alvin và mọi người cũng cảnh giác theo

1 con thằn lằn đá nhảy xuống từ vách đá phía bên phải ở trên đầu họ

Thằn lằn đá không có khả năng để bay

Nên giống như 1 cục đá nặng to gấp 2 lần con người rơi xuống

Bình luận (0)Facebook