Cuộc phiêu lưu của phù thủy cắm sừng
Majikari (まじかり)Makuwauni (まくわうに)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76 - Bài kiểm tra cao-trung cấp - P2

Độ dài 1,440 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-06-26 17:47:31

(Quả là 1 cuộc trò chuyện thú vị)

Thật sự thì nội dung của câu chuyện nếu không phải từ những lời nói của nữ thần thì anh thật sự không tin cho lắm. Nhưng giờ đây, đối với Shinji, là 1 điều thú vị và là 1 giải pháp mới

Shinji muốn làm muốn số thử nghiệm, nhưng ưu tiên hàng đầu bây giờ sẽ là đánh bại cái thực thể dị nhân

(Sẽ là 1 phiền phức lớn nếu mình không phải là 1 tông đồ của nữ thần, và việc con quát vật đó sẽ tái sinh nếu mình không sở hữu 1 trong các yếu tố của nữ thần. Mình không biết liệu rằng nếu các yếu tố gắn liền với <Lesser dragon> mà Emily đã tiêu diệt rồi chúng lại tái sinh lần nữa ở đâu đó... hay mục tiêu lần này cũng chính là nó nhỉ?)

Shinji đi dọc theo hành lang từ phòng của Miko Arian

[Flair]

[Gì gì vậy?]

Shinji trao đổi với Flair thông qua suy nghĩ, người vừa được nữ thần Arian lập khế ước với anh ấy. Ngay sau khi anh gọi cô ấy, anh có thể cảm thấy suy nghĩ của cô đang cực kỳ hoang mang, và Shinji khúc khích

[Bây giờ có những ai biết anh là tông đồ thế?]

[Chỉ có Arian-sama và Miko Arian là những người biết thôi~noja]

[Anh nghĩ vì tính chất quan trọng của điều này, nên chúng ta sẽ giữ bí mật này 1 lúc nhé. Em hiểu không?]

[Em biết rồi~noja]

Flair cảm giác chưa quen với điều này, như thế đang tránh nói chuyện vs Shinji

[Anh đang xem xét xem hình như em cần bị phạt thêm lần nữa]

[!? hả?  tại sao, em trả lời anh có thiếu gì đâu mà~noja!!]

[Giọng nói của em vẫn không thỏa mãn lắm. Anh sẽ uốn nắn em cho đến khi em ngoan ngoãn]

[Em xin lỗi mà~noja. Là lỗi của em~noja. Em sẽ thay đổi giọng điệu mà~noja!]

”It’s okay then,” he said, sending a thought, and Shinji cut the connection.

"Thế thì được rồi", Shinji nói và ngắt suy nghĩ với Flair

Trong lúc đó, Alvin và mọi người thấy Shinji đi ra ngoài trong khi anh ấy vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ 1 số vấn đề gì đó

"Shinji, mọi chuyện sao rồi?"

"Đó là 1 trải nghiệm thú vị với 1 pháp sư như mình"

Anh ấy gật đầu với Alvin, người chạy đến hỏi han

"Cậu đã học ma thuật từ Miko-sama sao?"

”Không hẳn là học, mình đoán vậy. Nhưng mình nghe rằng thực thể dị nhân sẽ là mục tiêu của bài kiểm tra đúng không?”

”Đúng rồi, tớ nghe nói rằng có 1 con gì đó kỳ lạ ở thành phố sa mạc”

Shinji nói trong khi chạm mắt với Milis, người có vẻ hơi ganh tị với Alvin, dẫu sao hỏi han mọi người cũng là nhiệm vụ của cô mà, và với Renka, người thấy an tâm hơn khi thấy Shinji quay trở lại an toàn

"Mình đã học được cách để tiêu diệt thực thể dị nhân từ Miko-sama. Nó có vẻ như khá giống với trường hợp mà mình và Emily đã tiêu diệt lần trước. Và lần này chúng ta chỉ cần thực hiện như những nhiệm vụ bình thường và khi chạm mặt với thực thế dị nhân đó, tớ sẽ là người kết liễu chúng"

"Những quái vật mà chúng mình tiêu diệt trước đó đã bị hạ cấp. Và có thể coi là 1 dạng đột biến của <Thằn lằn đá>, và bây giờ đã khác lần trước, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ ổn thôi”

Như cái tên của chúng, <Thằn lằn đá> là 1 dạng thằn lằn lớn với các móng vuốt cứng như đá

Bản tính của chúng khá hung dữ và thuộc loài ăn thịt. Và chúng cũng hãy thường tấn công các nhà thám hiểm nữa

Nó có kích cỡ khoảng gấp 2 lần con người, và móng vuốt, răng nanh cũng như đuôi của chúng chính là vũ khí. Có thể coi chúng là 1 loại quái vật tấn công dạng vật lý

Chúng có vẻ đối xử dễ hơn so với <Lesser Dragon>. 1 loại quái vật có thể đánh bại dễ dàng bởi các nhóm hạng tầm trung. Nhưng bây giờ nó được xét là thực thể dị thường, nên mức độ của nó nên sẽ là cao-trung cấp

<Running Wolves> là 1 nhóm hạng cao-thấp, chưa kể Shinji từng với Emily ở mức hạng cao nữa nên sẽ không phải là vấn đề

"Mình đang tự hỏi rằng liệu nó có được xem xét là 1 mức hạng cao-trung bởi vì nó được tiết lộ cho mình bởi Miko-sama không..."

"Mình khá chắc là như vậy. Sự thật rằng nó chỉ được nói cho Shinji-san cho thấy nó cũng là 1 bí mật quan trọng"

"Chúng mình cũng chưa được cho phép để hỏi về điều đó đúng không"

Milis rất vui khi được nhìn Miko ở 1 khoảng cách gần và trực tiếp như vậy, thứ rất mới mẻ với cô

Nếu 1 người không phải là 1 nhà thám hiểm và muốn trở thành 1 tu sĩ ở trong đền, họ cần đạt ở mức hạng cao thì mới được xét vào trong khu vực hạn chế đó

Đó là 1 trải nghiệm mới lạ đối với 1 tu sĩ như Milis

Shinji gật đầu trả lời câu hỏi của Alvin

"Những gì chúng ta làm sẽ như mọi khi và trước khi chúng ta giải quyết và tiêu diệt chúng, mình chỉ cần nhúng tay vào 1 chút thôi. Kiểu như thu thập máu vậy"

Alvin cười mỉm nhẹ nhàng

Nhìn Shinji vẫn điềm tĩnh như mọi khi, Alvin cảm thấy nỗi bận tâm về bài kiểm tra và lo lắng cho Shinji đã nhẹ nhõm hơn

"Được rồi". Alvin tiếp lời của Shinji lần nữa

"Chúng ta sẽ đi đến thành phố sa mạc trước. Khi chúng ta đến đó, cậu có thể cho mình biết mục tiêu của chúng ta là gì. Thêm 1 điều nữa là họ sẽ cho chúng ta sử dụng Pegasus để di chuyển đến đó, nên chúng ta có thể di chuyển đến đó trong tối nay"

"Có vẻ như họ cũng đã sắp xếp 1 chỗ ở tạm thời cho chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể ngủ ở thành phố sa mạc đêm nay và đi đến vị trí chỉ định vào sáng hôm sau. Và từ đó, chúng ta có thể hạ gục thực thể dị nhân của <Thằn lằn đá>"

"Có vẻ nhiều việc đó"

Pegasus là 1 chú ngựa có cánh ở sau lưng

Các chú ngựa này được kiểm soát bởi đền thờ, và chỉ có các tu sĩ hạng cao ở đền mới có cưỡi chúng.

Nếu ai đó kéo 1 chiếc xe ngựa đã được nâng lên bởi phép <Bay lên> và được kéo bởi Pegasus, thì chiếc xe ngựa đó sẽ di chuyển với 1 tốc độ nhanh khủng khiếp

Cũng có 1 lưu ý thêm, ở thành phố này, có 1 loài quạ lớn <Yatagarasu>, có thể thay thế Pegasus. Cả hai loài vật này là 1 sinh vật quý hiếm vì số lượng của chúng rất ít

"Tớ cũng muốn đi ngay sau khi chúng ta chuẩn bị xong. Tớ chưa bao giờ nghĩ chúng ta sẽ được cưỡi trên xe ngựa Pegasus"

Mắt của Milis sáng lên hơn bao giờ hết, 1 phần vì cô cảm thấy hưng phấn với Miko-sama, Pegasus, và tầm quan trọng của dịp sự kiện này chắc chắn khiến bất kì tu sĩ nào cũng trở nên thích thú

Shinji, Renka cười khúc khích

"Chúng ta có lẽ cũng sẽ được ngồi xe ngựa Pegasus trên đường về nữa, nên hãy tận hưởng mọi thứ nhé, Milis"

"Chắc chắn rồi"

Ngày hôm qua, lá thư từ Akane đã được đưa đến nhà thuê của họ

Renka đọc lá thư phản hồi của Akane

"Tớ rất nóng lòng được làm việc ở đây. Tớ sẽ sắp xếp mọi chuyện cá nhân của mình và gặp các câu sớm nhất có thể"

Có thể chúng ta sẽ đưa Akane về nhà của chúng ta 1 lượt trên đường về

"Người quản lý cho ngôi nhà đã được tìm thấy rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ và thăng hạng cao-trung cấp"

"Đúng vậy, hãy cố gắng hết sức nào"

"Đi nào"

Alvin đáp lại Shinji và Milis với Renka gật đầu

Theo cách này, <Runnung Wolves> đã rời khỏi thành phố <Medio> trên xe ngựa được kéo bởi Pegasus

Quả là 1 tốc độ nhanh như lời đồn

Trong cùng 1 ngày, <Running Wolves> đã di chuyển đến thành phố sa mạc

Sau khi tiếp nhận phòng ở nhà trọ, Alvin và mọi người chuẩn bị cho ngày mai

Bình luận (0)Facebook