• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13: Câu lạc bộ?

Độ dài 780 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-06 17:45:02

Trans: Scorpius. 

Chúc các bạn sáng nay thi tốt nhé Chiếc thuyền ngoài xa nha ae

__________

Một lát sau, tôi có mặt ở trước cửa phòng giáo viên. Nếu bạn là học sinh tiểu học, trung học hay cao trung, mọi thứ đều có thể đổi thay, nhưng riêng nỗi sợ đứng trước phòng giáo viên thì không. Bằng chứng là tôi đang chết lặng đứng trước phòng đây này.

「Được rồi!」

Sau khi hạ quyết tâm, tôi gõ cửa.

「Vâng, ah, Saioji-kun đầy à, vào đi! Vào đi em!」

「Ể? Ch-chờ đã!?」

Tôi bị cô chủ nhiệm lôi vào rồi cho tôi ngồi chỗ đáng nhẽ ra là của cô ấy.

「Cô sẽ giới thiệu bản thân mình trước nhé? Cô là Nanami Sakiba, một giáo viên mới ra trường và cũng vừa mới được bổ nhiệm luôn! Rất vui được gặp em!」

「A, vâng, rất vui được gặp cô.」

Cổ hôm nay lạ quá vậy. Mới hôm qua cổ vẫn còn “Sau đây, tôi xin giới thiệu một học sinh mới chuyển tới lớp mình” rồi “Em có thể ngồi chỗ đó…” vậy mà hôm nay đã khác hoàn toàn.

「Ư, ừm」

「Hửm, chuyện gì thế?」

「K-không phải tính cách và giọng điệu của cô khác hẳn hôm qua sao?」

「Àaa, cô làm vậy cho ngầu với tư cách giáo viên thôi, chứ đây mới là con người thật của cô nha.」

「E-em hiểu rồi…」

Hôm qua nhìn cô trẻ vậy cứ tưởng bở cô trưởng thành, nhưng sai quá sai…Phụ nữ đáng sợ thật…

「Được rồi, lí do cô kêu em tới đây vì em là học sinh mới nhỉ? Nói thật nhé, cô cũng là người mới nên không biết gì đâu.」

「À vâng, phải ạ」

Cái trường này nghĩ cái quái gì mà để một sinh viên mới ra trường làm giáo viên chủ nhiệm luôn vậy? Cô giáo này tài giỏi đến vậy sao…? Mà, chắc không có chuyện đó đâu. Cái người này mà giỏi được vậy thì nhân loại tầm này chắc phải tiến bộ lắm rồi.

「Em xin lỗi」

「Ể, chuyện gì thế?」

Dù chỉ là nghĩ trong đầu tôi, nhưng cũng không ngờ mình lại dám gọi cô giáo là ‘cái người này’. Em xin lỗi ạ. 

「Ừm, thế thì sao? Em có tính tham gia một câu lạc bộ hay gì đó không?」

「À, hmm…」

Câu lạc bộ…Câu lạc bộ, huh, tôi nên làm gì đấy. Hồi năm nhất cao trung tôi không có tham gia câu lạc bộ nào. Bởi vì hễ tôi cố gắng tham gia một cái thì Hatsune lại đến mà nói rằng: “Anh gia nhập câu lạc bộ cũng ổn thôi, nhưng nếu anh nói chuyện với chỉ một cô gái thôi, thì anh sẽ bị nhốt luôn đấy.”

…À, nhân tiện

「Hatsune-Shirayuki ở câu lạc bộ nào thế ạ?」

「Shirayuki-san? À, em nhắm tới cô bé phải không? Cũng chiến đấy, nhưng cô bé ngoài tầm với của em rồi.」

「Haha, cô nói vậy em còn thấy vui đấy ạ」

Câu trả lời quá đỉnh mà, rồi Nanami-sensei bắt đầu mở một số tài liệu, Và…

「A, Shirayuki-san không có tham gia câu lạc bộ nào cả.」

「Ah, cô ấy không ạ?」

Ngạc nhiên thật, một người muốn tăng tầm ảnh hưởng của mình mà lại không trong câu lạc bộ nào à–

「Nhưng cô bé lại là một phần của hội học sinh.」

Quả là vậy! So với mấy câu lạc bộ thì hội học sinh quyền lực hơn rất nhiều.

「V-với cả, vị trí của cô ấy là gì ạ?」

「Phó chủ tịch.」

「....」

Rồi xong, phó chủ tịch hội học sinh, thế quái nào trong một tá người thì Hatsune lại ở vị trí cao như vậy chứ…Mở ra trước mắt tôi lúc này là một tương lai nhỏ ta ra sức lạm quyền.

「Em muốn tham gia hội học sinh sao?」

「Không, không! Em không vào đâu!」

「Vậy ư? Còn câu lạc bộ thì thế nào?」

「Hmm..」

Tôi nghĩ tốt nhất không tham gia thì hơn. Tôi muốn tránh những rắc rối không đáng có, với lại tôi cũng không hứng thú lắm.

「Em không tham gia ạ」

「Vậy sao? Thế thôi, em có thể về nhà rồi」

Dễ vậy! Cơ mà, thà như này còn hơn là mấy khuôn khổ kia.

Tôi rời khỏi phòng giáo viên rồi hướng đến cổng trường. Hatsune đang đứng chờ ở đó.

「Xin lỗi vì bắt em phải đợi.」

「Không đâu, em muốn chờ anh mà!」

Hatsune lúc này với con quỷ cái hôm qua sao mà cùng một người được nhỉ…

「Sao thế anh? Có chuyện gì à?」

「À, anh quyết định sẽ không vào câu lạc bộ nào cả」

「Em hiểu rồi ♥」

Hatsune vui vẻ trả lời. Nhỏ không muốn tôi tham gia một câu lạc bộ nào, và tôi cũng vậy, quá hoàn hảo

「Được rồi, mình về nhà nhé?」

「Vâng.」

Nói rồi, cả hai bước đi bên nhau, hướng về ‘tổ ấm của chúng tôi’.

Bình luận (0)Facebook