• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94 Mỗi ngày không có gì

Độ dài 629 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-15 15:00:39

Từ ngày hôm sau, khóa huấn luyện đặc biệt của Finn bắt đầu.

"Tiền thì thế nào?"

"Lần đầu tiên miễn. Trước hết, ta xem ngươi có tài nào."

Nói như vậy chắc là vì cậu ấy là con trai của Razat nên chuyện sẽ khá hay. Ngoài ra, vì sống trong nhà thờ nên có vẻ như cậu ấy cũng đang làm nhiều công việc khác nhau ở đây. Mặc dù có thân hình gầy gò nhưng chắc chắn có sức chịu đựng.

Và... không, cuối cùng. Không biết nói thế có được không nhưng Chibi cũng nói muốn tham gia.

Cho đến bây giờ, ta không muốn nó đặt ta làm mục tiêu...Đó là lý do tại sao ta đã cố gắng hết sức để không nói về công việc trước mặt nó (tất nhiên là với người khác), và ta đã dành cả buổi sáng và buổi tối của mình rèn luyện cơ thể bằng cách không ngủ Ta đã cố gắng thực hiện nó ở sân sau hoặc khi ra ngoài.

May mắn thay, người dân trong thành phố cũng hợp tác với ta nên đã giúp ích rất nhiều. Đúng vậy, khi chiến tranh kết thúc, ta sợ bị gọi là kẻ giết người hơn là bị gọi là lính đánh thuê. Sẽ không có vấn đề gì nếu ta là người duy nhất nói điều đó. Ngay cả khi ai đó nói điều gì đó như vậy với ta, ta vẫn có thể giải quyết bằng cách nắm đấm.

Ta đoán là ta sợ bị nói thế hơn khi Chibi ở bên ta (Togari cũng lo lắng).

Có lẽ đó là vì ta đã giúp đỡ mọi người trong thị trấn bằng nhiều cách khác nhau mà không hề nhận ra...Phải, Thầy Gande đã tích cực khuyến khích ta làm điều đó, nói rằng đó là một phần trong quá trình đào tạo của ta. Thậm chí có người còn nói rằng nếu không có ta thì thị trấn Marzeri sẽ không tồn tại.

……Cuộc trò chuyện lại lạc hướng một lần nữa. Nhân tiện, ta nên biện minh gì với Chibi đây?

"Tên của cậu ta là gì?"

Finn nói trong khi chúng cùng nhau vung kiếm.

"Này, Chibi là Chibi."

“Nghiêm túc mà nói, điều đó không phải là khủng khiếp sao?”

"Tên của Chibi... Ta thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ tới nó." Không ai trong số những người khác dám hỏi ta tên nó này là gì.

“Không phải sẽ tốt hơn nếu đặt cho nó một cái tên thích hợp sao?”

“Vậy Finn, cậu có muốn đặt tên cho nó không?”

"Tại sao lại là tôi?"

Thực ra, tên Rush của ta thực chất là được đặt cho trên chiến trường và đã tồn tại như tên thật. Ta không nghĩ nó sẽ bám theo nếu ta đã có tên chính xác.

Finn nói với Chibi: “Cậu không muốn lúc nào cũng bị gọi là Chibi phải không?”, nhưng Chibi trả lời: “Thế à?” theo cách bình thường của mình.

Nếu nói vậy…ta thấy tệ quá. Như vậy là có một vấn đề nữa phải không ?

Ba lần một tuần, ta đến trường vào buổi sáng, ăn trưa và dạy Finn và Chibi kiếm vào buổi chiều.

Kể từ khi bị mất việc, ta đã có rất nhiều ngày lười biếng. Ta không biết điều này có đúng không.

Mặt khác, Razat dù đã trở thành cao thủ nhưng vẫn không thể uống rượu hàng ngày.

A, đôi khi ổng nhốt mình trong phòng làm việc của Thầy Gande, nhưng ý định của ổng thì hoàn toàn không ai biết.

Nhưng giữa tất cả những điều này... không, chỉ là thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.

Ruth... không, ta vừa nghe tin Nenel và những người khác sắp quay lại.

Nhưng điều đó cũng dẫn đến rắc rối mới cho ta.

Bình luận (0)Facebook