• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 277: Sự thật về Hắc y 2

Độ dài 739 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-20 08:46:35

"Lý do cho mọi chuyện...Rush. Là anh."

Cô ấy chỉ ngón trỏ vào ta và nói những lời đó.

"...Ta thực sự không hiểu, tại sao?"

Ta đã làm gì đó à? Ta chắc không có ý rằng vụ phun trào núi lửa gần đây là lỗi của ta phải không?

"Ồ, ý anh là núi lửa à ? Chính anh cũng gây ra chuyện đó."

Cái gì , cái gì !? Nó ngày càng trở nên khó hiểu hơn.

Có phải vì ta giả làm Thần không ? Mặc dù vậy, ta không nhớ mình đã làm điều gì quá đáng như vậy.

“Anh có chắc là mình không nhớ được không?”

"……Ah"

Chibi đang nhìn ta với vẻ mặt lo lắng trên ngực ta. Ta tự hỏi liệu nó ấy có cảm thấy như mình không thể nói chuyện được không.

“Nếu vậy thì. Con quái vật của Padilra… nhớ chưa.”

“Đợi đã, sao cô lại nói thế !?”

Ngạc nhiên. Bằng cách nào đó ta cũng hoàn toàn quên mất nó.

“Ruth đã báo cáo cho anh trai tôi. Và tên đó, Dajurei…”

Đôi mắt Nenel chợt nhìn về phía xa.

"Là một trong những người giỏi nhất của Mashambar... Chà, kể từ khi được triệu hồi đến đây, hắn đã làm rất nhiều điều tàn nhẫn với Loài người. Thành thật mà nói, ta có cảm giác mơ hồ rằng Tenchu sẽ được truyền lại vào một ngày nào đó... Nhưng Rush. Với anh... không.”

Liếc nhìn Chibi, cô ấy nói: “Ta chưa bao giờ tưởng tượng rằng đứa trẻ này sẽ rơi vào tay anh, anh biết không ?”

Rốt cuộc cô biết gì về Chibi ? Hơn nữa, cả Dajurei đó...!

“Bé con à, cũng đã lâu rồi phải không ?” Nenel nói, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Chibi.

“Nenel-onee-tan ?”

"À, rốt cuộc thì cũng nhớ ra rồi. Thật vinh dự. Tuy nhiên, bổn nương đang mượn xác của Etheria nên không có dấu vết nào trên khuôn mặt của ta cả." Trong nụ cười của Nenel thậm chí còn có vẻ lạnh lùng kỳ lạ mà đôi khi cô ấy lộ ra.

“…Lời nói của cô chứa đầy những điều ta không hiểu được.”

"Hehe, đó chỉ là do anh ngốc mà thôi. Tuy nhiên, nó cũng có thể dùng làm vũ khí nhưng cuối cùng cũng có thể bóp cổ anh. Nếu có thì anh có phải là người trước đây không ?"

"Điều đó thật ngu ngốc và tồi tệ. Hãy kể cho ta nghe mọi chuyện đi."

Ta đang thực sự khó chịu. Thông tin bị ném lung tung như thế này không tốt cho sức khỏe tinh thần của ta.

"Đó gọi là sự ngu ngốc. Mọi việc đều có logic, nên hãy bắt đầu từ đó."

Nếu cô buông lỏng, ta sẽ đấm hắn cho đến khi đầu cô biến dạng. Ôi không, đó là chuyên môn của Nenel. Kiểm soát cơn giận của ta.

“Vậy thì, trước tiên...'' Nenel nhẹ hắng giọng.

"Ta đã nói trước đó rằng Dajurei là một sinh vật đáng phải nhận sự trừng phạt của thần thánh... Không, đó là một sai lầm. Lẽ ra hắn không nên bị giết."

Huh? Tại sao?

Con quái vật đó đã giết cư dân của Padilra. Hơn nữa, ta nghe được từ Ruth và Matie rằng những người đến để chinh phục họ cũng bị ăn thịt. Và chiếc sừng của Matie... không, nó giống như đã cướp đi mạng sống của nữ hoàng hơn. Bất kể ta là ai, đối với Loài người, hắn là kẻ đáng bị loại bỏ, phải không ? Vậy tại sao ta không nên giết hắn ?

“Đó là một câu hỏi thông minh từ anh. Tuy nhiên, Dajurei… Không, ngay cả Nashagal đã hoành hành trong lâu đài này cũng đã theo dõi sự phát triển của Loài người ở vùng đất này từ hàng ngàn năm trước khi anh được sinh ra. Nói cách khác, là những người giám sát thế giới này. Ta đoán có thể gọi nó như vậy.”

"Nghiêm túc đấy à ? Ta tưởng cô đang nói chuyện một cách thông minh đến kỳ lạ..."

"Dajurei của tri thức. Một tông đồ của Mashambar, người hỗ trợ đất và phụ trách mọi tri thức. Đúng vậy, anh giết hắn dễ dàng quá!"

Có những giọt nước mắt trong mắt Nenel khi cô nói.

Nhưng ta vẫn không thể hiểu được. Tại sao một người hống hách như vậy lại đi xa đến mức trở thành kẻ ăn thịt người tàn bạo ở Padilra ?

Bình luận (0)Facebook