• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 246: Lời hứa với thánh nhân

Độ dài 663 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-11-19 16:01:52

"Và ta đã nhìn thấy Dinare trong diện mạo của cậu. Giống như ta nhìn thấy Chúa trong hình ảnh của mình, ta cảm nhận được một phần trong cậu.”

Hmm… ta đoán Dinare đã để ý đến ta kể từ đó.

“Như cậu đã biết, trận chiến ở Le Malde vô cùng khốc liệt. Hầu hết binh lính Lioneng được cử đến đó đều thiệt mạng tại đó. Và ta cũng vậy. Khi ta tiếp tục vung quả cầu sắt bằng cả trái tim, mắt trái của ta bị xuyên thủng bởi một mũi tên bay theo đường thẳng từ xa về phía trước. Cảm giác như đây là lần đầu tiên trong đời phải nằm xuống đất. Ta không muốn chết ở một nơi như thế này nên cảm giác căng thẳng của ta giảm bớt và nhận ra rằng cuộc đời mình đã đi đến hồi kết”.

À, ta cũng cảm thấy điều đó ở Le Malde. Khi toàn bộ cơ thể ta bị trúng tên. Cơ thể ta cảm thấy nóng và nặng nề, nhưng dần dần ta bắt đầu cảm thấy điều đó không còn quan trọng nữa...

Vào thời điểm đó, vâng. Cô ấy đang đứng ngay trước mặt ta. Cô ấy. Với nụ cười có chút cô đơn, giống như lần đó,

- Chúng ta đã có thể gặp lại nhau. Và.

Khi ý thức của ta dần mờ đi, ta bật khóc khi nhìn thấy cô ấy. Ta muốn ôm lấy. Nhưng không còn sức để cử động một ngón tay.

Khi cô ấy làm ấm đôi má đang chảy máu của ta bằng cả hai tay, cô ấy… Dinare nói điều này với ta.

Nauwel. Chiến binh cuối cùng của tộc Tê giác vĩ đại. Ngài đã chết. Chính tâm hồn ngài là thứ ấm áp lúc này.

“Ta hiểu rồi… cuối cùng ta cũng có thể quay về với bạn bè và gia đình mình.”

-Đó cũng là một sự lựa chọn. Tuy nhiên, ngài cũng có thể sống thêm một lần nữa. chỉ là

“Ý cô là ta có thể sống lại ?”

-Ừ, nhưng xin hãy nhớ. Ngay cả khi ngài sống lại, cuộc chiến giữa Anh em Lioneng vẫn sẽ tiếp tục. Ngay cả khi ngài có thể tạm thời cầm cự vì chiến tranh kết thúc... vẫn có người cần ngài bảo vệ. Sẽ có những ngày còn khó khăn hơn hiện tại đang chờ đợi. Tuy nhiên, những ngày tương tự đang chờ đợi những người mà chúng ta có nhiệm vụ phải bảo vệ. Ta muốn ngài trở thành áo giáp của người đó.

"Áo giáp...?"

-Đúng vậy, ở Le Malde này có một đứa trẻ sẽ kế thừa ý chí của tôi. Chắc ngài cũng đã gặp cậu ta rồi.

"Ồ, cậu bé đó..."

- Có lẽ 10 năm nữa ngài sẽ gặp lại cậu ấy. Tại thời điểm đó

Ta đã đoán được mọi thứ. Đứa trẻ mồ côi của Dinare. Cậu sẽ trở thành Dinare mới và chấm dứt cuộc chiến này.

Đó là lý do tại sao ta quyết định lấy lại mạng sống của mình một lần nữa. Dù sống có khó hơn chết bao nhiêu.

Tuy nhiên, ta đã hoàn toàn kiệt sức nên tránh gặp gỡ mọi người hết mức có thể, và sau khi lang thang khắp nơi, cuối cùng ta cũng đến được hòn đảo này.

Chỉ để lại hình ảnh Dinare như một bức tượng và tin rằng cô ấy sẽ đến đây như một vị thần.

“Vậy đó là ngày hôm nay à?”

"À, Dinare đã kể cho ta mọi thứ. Nhưng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra từ đây. Nếu ta đưa tất cả các cậu trở về an toàn từ đây, ta sẽ..."

"Đừng ngu ngốc. Ông sẽ quay lại với ta phải không ? Ông già."

Đôi tai nhỏ của Nauwel giật giật một lúc.

"Đúng rồi, ông đã ở đây từ 10 năm trước. Ta đoán Dinare-sama đã bảo ông trở thành áo giáp của ta, vì vậy hãy cùng quay trở lại Lioneng nào."

Bình luận (0)Facebook