• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Thợ săn nô lệ

Độ dài 2,914 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:41

Tôi phát hiện một vài tín hiệu ma thuật tiếp cận khu làng elve, Nhiều khả năng đó là con người. Kết hợp với từ thợ săn nô lệ trước đó, tôi có linh cảm xấu về chuyện này.

Tôi cẩn thận bám theo họ. Sau một giờ đi bộ, tôi thấy 9 người.

Họ có vẻ không phải người chơi beta.

Nhem nhuốc, vẻ ngoài nhếch nhác, áo khoác da chuột. Không giống vẻ ngoài của những người chơi tôi từng chạm trán, rõ ràng họ không chăm chút về ngoại hình. Tất nhiên, họ vẫn có khả năng là người chơi nhập vai thành loại lưu manh, trộm cướp, nhưng phần trăm là rất thấp. Chỉ mới có 10 ngày kể từ khi trò chơi bắt đầu. Còn quá sớm để bên phản diện xuất hiện trong thế giới tràn ngập anh hùng mạo hiểm giả như vậy.

Tôi lén lút tiến sát với toàn bộ can đảm, để xem xét kỹ hơn trang bị trên người họ.

Họ sở hữu nhiều rìu cầm tay và cung hơn là kiếm, cộng nhiều dây thừng thắt trên lưng. Chỉ có 1 người giống pháp sư. Kẻ đó đang vung vẩy một chiếc vòng.

… Như thế là quá đủ thông tin tôi cần.

Cứ cho rằng họ thực sự là thợ săn nô lệ.

Nếu sự kiện bổ sung của trò chơi đang diễn ra do lời đứa trẻ nói thì mục tiêu của chúng chắc hẳn là khu làng rồi.

Hoặc họ đơn giản chỉ là nhóm thợ săn động vật để kiếm sống. đống sợi giây là để trói lũ động vật lớn như nai gì đó, pháp sư đang nghịch cái vòng vì anh ta quá rảnh, vậy thôi.

Thế nên, tôi suy nghĩ xem nên làm gì.

Mục tiêu ban đầu của tôi là gia tăng sức mạnh và sống sót cho đến hết alpha test, cũng như 10 năm tới cho 1 cuộc sống mới.

Cái thí nghiệm này là để kiểm tra sự căng thẳng của người dùng gặp phải mỗi khi sử dụng avatar quái vật có những cấu tạo độc lập so với loài người mà thôi. Tôi chả có lí do gì phải phá đảo cái game này cả.

Trở thành nô lệ, nghe hơi nặng nề nhưng không có nghĩa là bị ngược đãi. Dân làng elf kia chỉ là NPC thực hiện nhiệm vụ được giao, tôi không cần phải quan tâm.

À thì,.. tôi rất quan tâm mới đúng, tại họ chân thật quá!

Vốn dĩ tôi lãnh đạm phủ nhận mình với xã hội sinh động này là do tinh thần tôi xuống dốc nhiều rồi, nhưng việc được gặp cậu nhóc ấy. được nói chuyện với cậu, tuy không hoàn hảo. Nên tôi không thể để cậu xảy ra chuyện gì được.

Có 2 sự lựa chọn ở đây.

Một, tôi tìm mọi cách cảnh bảo dân làng. Tôi có thể đe dọa bằng vũ lực với họ, nhưng trò chơi này không có quy trình cho phép NPC bỏ chạy thì sao? Tôi thành kẻ thù, họ vừa chống lại tôi, vừa thành nô lệ..

Hai, tôi giải quyết lũ người này trước khi họ tìm ra ngôi làng… Mà dù sao họ cũng chẳng ở đây, nếu không biết nó nằm ở đâu. Cứ cho là trước khi họ đặt chân tới ngôi làng mới đúng.

Tôi không thể chỉ đuổi chúng đi. Tôi cần đảm bảo chúng không bao giờ bén mảng tới khu vực này nữa.

Liệu tôi có chiến thắng được cuộc chiến này không.

[lớp Magician x1] [Chủng tộc: Con người] [Thợ săn nô lệ]

[Điểm ma thuật (MP): 65/65] [Điểm máu (HP): 48/48]

[Tổng lực chiến đấu: 86]

[lớp Hunter x3] [Chủng tộc: Con người] [Thợ săn nô lệ]

[Điểm ma thuật (MP): 40/40] [Điểm máu (HP): 70/70]

[Tổng lực chiến đấu: 70]

[lớp Goon x5] [Chủng tộc: Con người] [Thợ săn nô lệ]

[Điểm ma thuật (MP): 30/30] [Điểm máu (HP): 60/60]

[Tổng lực chiến đấu: 57]

Cũng không có gì ngạc nhiên, họ yếu hơn người chơi beta. Nhưng vẫn có sức mạnh khá giống lũ sâu đen, cộng thêm có trí thông minh và ma thuật. lũ người này đối phó không hề đơn giản. Trí thông minh là thứ cho phép con người đánh bại kẻ thù mạnh mẽ hơn, cũng là lí do loài người trở thành loài đáng sợ bậc nhất. Tuy nhiên, đó không phải lí do khiến tôi từ bỏ.

… Nhưng nếu họ không thực sự là thợ săn nô lệ thì sao? Tôi lên một kế hoạch nhỏ để xác minh điều này.

Trước tiên, tôi sử dụng khả năng biến hình thành dạng người rồi khoác tấm áo choàng. Sau đó lặng lẽ tiếp cận họ với tốc độ vài giây mỗi bước.

Mặt trời sớm lặn. Tôi cho rằng chúng đang lên kế hoạch làm trại cho tới sáng.

“Này! Có gì đó ở đằng kia!”

Khi phát hiện ra tôi, một lên canh gác hét lên với lũ bạn của mình.

Phải rồi, nhìn đi, cháu là một đứa trẻ vô hại đi lạc trong rừng tối.

Tên pháp sư nghiêng đầu, nhìn tôi, rồi nhếch mép.

“Anh em, một đứa trẻ tìm thấy chúng mình. Không giống dự tính lắm. Nhưng không sao, đừng để nó thoát. Càng nhiều lũ trẻ elve, càng tốt. chúng đáng giá hơn lũ khác … lại còn làm hài lòng người mua.”

“OK!” “hiểu rồi”

Hai trong số bọn goon Bẻ khớp tay và nới lỏng vai. Chúng tiến đến, có vẻ là màn khởi động vặt phải giải quyết, Dù sao điệu cười khẩy kia đã phản bội lòng phấn khích của chúng rồi.

… Có tội như cáo buộc

Khu rừng chợt sầm tối, Lũ dê này không lường trước được rắc rối. Tôi bắn cơ thể mình ra khỏi tấm áo choàng, che phủ lấy mặt chúng.

“Hả?!!” “khói?!”

Chúng hốt hoảng. tôi hấp thụ sinh lực chúng thần tốc. Đồng bọn chúng vẫn không nhận ra điều bất thường, do tầm nhìn tới tôi bị lấp bởi 2 tên du côn trong khu rừng mù mịt này rồi.

Thấy 2 tên đực vùng vẫy cánh tay trong tuyệt võng, lũ còn lại bật dậy, cuối cùng cũng hốt hoảng. “Chuyện gì đã xảy ra?”

2 tên lưu manh rúc rích đập rầm xuống đất. tên pháp sư bắt đầu, căng đôi mắt.

“ Tránh xa đứa trẻ đó ra! Yêu quái đấy!”

Tiếc quá. Xong 2 tên rồi!

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

Một con quỷ cấp thấp từ khí bụi. Tinh linh mỏng manh.

[Điểm ma thuật: 168/176] 16

[Tổng lực chiến đấu: 185/194] 18

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [Nhận dạng cơ bản] [Dạng người (tệ hại)]

Khá nhiều loại phép thuật dồn vào tôi. Một lúc sau, 1 mũi tên xuyên qua người tôi.

“Cái đó hạ được nó chưa?!” Tên hunter hét lên

Ngươi giết được tí khoảng không. Ê ẩm một chút. Tôi nhả chiếc áo choàng bay về phía hắn

“Aaaaaa!!!”

“ Tránh xa nó ra! Nó là loại Wraith( Bóng ma) ! Sử dụng dụng cụ ma pháp với đá ma thuật, ngay lập tức!”

“Không không không! Cứu tôi”

Tên pháp sư máu lạnh đốt cháy cả tên hunter và tôi. Nóng, nóng! Nhưng tôi cắn răng chịu đựng. Hắn co rúm người lại, là kẻ cầm đầu nên hành động của hắn chỉ đang reo rắc thêm hoang mang cho đồng bọn mà thôi.

Chúng vừa hoàn tất việc đặt một số viên đá màu đen vào cung tên. Tôi cho rằng đó là những viên đá ma thuật và ‘ma cụ’. Một dạng vũ khí huyễn hoặc nào đó. Chúng nhiều khả năng có thể đả thương tôi một lượng sát thương đáng kể, nhưng tôi đã lường được và di chuyển trước khi những tên đực đó kịp làm gì.

Tôi hướng mục tiêu vào lũ goon đần độn đang đứng đơ tại chỗ trước.

“Nó đến đấy!” “Tránh xa tao ra! Tránh xa ra!”

Bọn người này có nhiều phép thuật hơn lũ động vật hoang, vẫn gây ít trầy xước. Tuy nhiên, là không đáng kể vì lực chiến của tôi đã gấp 3 bọn chúng rồi.

“Lại đây, con khốn! Xem mày chống lại kiểu gì!”

Trong cơn bấn loạn, một tên goon có vẻ cứng rắn rút thanh kiếm ngắn bẩn thỉu của hắn.

“Cẩn thận! Lũ Wraith có khả năng gây hoảng sợ đó!” Giọng tên pháp sư vang tới.

Dù sao, ta không phải một wraith, Gần đúng thôi, ta e là vậy.

Gã đó cầm thanh kiếm vung vẩy trong sự biệt lập với kẻ khác – Dường như chỉ đối mặt với tôi thôi, tinh thần hắn đủ bị khủng bố rồi. tôi giải quyết sinh lực hắn dứt khoát trong 1 lần.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

[Điểm ma thuật: 158/191] 15

[Tổng lực chiến đấu: 177/210] 18

Ma thuật tối đa của tôi tăng lên sau những cái xác của bọn hunter và goon, Nhưng lực chiến của tôi cũng giảm xuống.

Chết rồi! lũ hunter sử dụng cung !

Những tên goon đang chạy toán loạn. tôi bắt kịp rồi dùng chúng như lá chắn thịt.

Nhưng bọn hunter chả thèm bận tâm. 1 mũi tên găm thẳng vào cổ họng tên goon. Hắn ngã xuống.

Nếu chúng đã chẳng màng gì đến đồng đội, thì tôi cũng thuận chiều. Tôi nhanh chóng chộp lấy sinh mệnh còn sót lại từ hắn.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

[Điểm ma thuật: 149/193] 2

[Tổng lực chiến đấu: 168/212] 2

Ơ? Không được gì mấy. có thể do hắn đã hấp hối, cũng có thể do người khác giết nên tôi không sơ được múi nào.

Có nhiều thứ đáng lo hơn. Vấn đề là quân số chúng vẫn còn phân nửa, trong khi sức chiến đấu của tôi tụt giảm quá nhiều. Một pháp sư, hai hunter, một goon, bọn khỏe thì còn sót lại. Thật phiền phức!

“Lũ ăn hại ngu dốt! Tao trả tiền thuê chúng mày để làm gì?! Giết nó cho tao!”

“Nhưng sếp à, nó quá khỏe!” “Chúng ta mất quá nhiều người rồi. Rút luii thôi!”

“Câm mồm mày vào! Bọn quý tộc muốn chúng ta đem cho chúng thiếu nữ và lũ trẻ con tộc elve! Tao không thể quay về tay trắng như thế này!”

Phải, tôi hiểu rồi… Chúng muốn nô lệ elf trẻ con . Một phần tôi hiểu rằng đây là sự kiện của trò chơi, rằng chúng chỉ là NPC, Nhưng một phần tôi hơi bận nhập tâm quá.

Cả nhóm tiếp tục ra đòn và tên pháp sư thì tiếp tục ném lửa trong cuộc tranh cãi. Tôi bỏ qua các đòn đánh và diệt gọn tên yếu nhất trước.

“Khooonggg, tránh xa tao ra!!!”

“ mày ở lại, tên vô năng! Giữ im cho tao! Lũ còn lại, tiếp tục bắn!”

“ Đừng ghét bọn tao nhé? Số mày đen thôi,” Một trong nhưng tên hunter tặc lưỡi.

Đừng để lòng hận thù lên sự hy sinh ư. Nhưng xem xét từ vị trí của tôi, đây đúng là sự hy sinh thật, tôi cũng chẳng có quyền phán xét chúng.

Tên goon ngốc ngếch điên loạn chạy về, tôi thì rượt theo chiếc khiên thịt tương lai của mình. Một tên hunter bắn vào chân hắn. gã thét lên đau đớn.

“Làm tốt lắm! [Fire Bolt]!”

Hết chỗ cho tôi núp rồi. Tên pháp sư bắn khối lửa về phía tôi.

[Reroll

Khối lửa bùng nổ ngay trước mặt tôi. Rất rát! Nhưng Ít nhất tôi không dính trọn pha vừa rồi vào mặt.

“Cái gì!??”

Tôi lợi dụng làn khói từ vụ nổ, tấn công tên hunter gần nhất.

Không phải điều gì quá tuyệt vời. Tôi vừa dãn ra một phần cơ thể và cố gắng lách qua đường đạn lửa, do thiếu khả năng. Tôi nghĩ sẽ không thành công, nên tôi sử dụng [reroll] để tăng xác suất phản đòn. Cũng may nó hiệu quả, nhờ vậy lượng sát thương từ đòn đó mới giảm 1 nửa và tôi mới lao vào làn khói được gần như lập tức.

Bọn Hunter rất nhanh nhẹn, nhưng đầu óc thì không nhạy bén khi tưởng tôi bị hạ sau pha vừa rồi. Tôi đáp xuống nhẹ nhàng lên hắn. tên này chỉ biết lăn lội và quằn quại trong tuyệt vọng.

“Giữ nguyên! Cơ hội của chúng ta đó!”

“Sếp à, đừng mà!”

Tên pháp sư đang niệm chú chuẩn bị hỏa táng chúng tôi như điều hắn làm với tên goon, thì tên hunter còn lại lao ra can ngăn. Nắm lấy cơ hội, tôi rút hết sinh lực gã xấu số này.

“Tao là chủ của mày! Câm mồm và nghe lệnh tao!”

“Chúng tao chấp nhận vì được khẳng định được giữ vài con elf cho riêng mình, chứ không phải bị hóa tro bởi một thằng điên!”

Gã pháp sư nổi cơn thịnh nộ. Hắn đang sẵn sàng đáp lên đầu tên hunter bằng một thần chú lửa mạnh tương đương điều mà hắn phải cảm nhận lúc này.

đây là thời cơ cho tôi!

Sử dụng [reroll]

Tôi khiến cho quả cầu đó phát nổ ngay trên đầu chúng. Chúng rú lên đau đớn, ôm bộ mặt mình rồi ngã xuống.

Sự mất bình tĩnh của nhà ảo thuật lửa góp công lớn cho chiến thắng vang dội của tôi, cũng nhờ kỹ năng này nữa. Ngoài ra, tôi cũng xác nhận được việc tái kết quả lên kỹ năng người khác, làm lượng phép thuật của tôi tụt luôn một nửa.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

[Điểm ma thuật: 63/193]

[Tổng lực chiến đấu: 82/212]

Tôi giải quyết nốt cái xác ướp ộp ẹp của tên hunter, sau đó lướt sang hấp thụ nốt bọn pháp sư và hunter còn lại một thể. Mọi chỉ số giảm thấp nên chuyển động của tôi cũng bị hạn chế và chậm chạp.

“Oaa-“

“Con khốn Wraith! Dừng lại!”

Thằng đểu, tao không phải Wraith.

“Grừuu…”

“Chết điii! [FIRE]!”

Tên Hunter đổ gục ngay lập tức, nhưng gã pháp sư có pháp thuật cao cường nhất nên mất thời gian để chấm dứt hoàn toàn sinh mạng hắn. Hắn cố gắng thiêu đốt tôi, khi tôi đang bám vào mặt gã.

Đống nỗ lực còn sót lại chỉ làm hắn cạn ma lực nhanh hơn. Sau vài giây, hắn đổ dạt xuống nền đất. Trận chiến kết thúc.

Với chiến thắng này, lòng tôi nhẹ bẫng. Vì kết quả cũng khá sát nút. Tôi đã tham gia trực diện vào cuộc chiến. Và nó kết thúc khi sức lực của tôi gần tiêu sạch. Quá nguy hiểm.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

Một con quỷ cấp thấp làm từ khí bụi. Tinh linh mong manh

[Điểm ma thuật: 27/238] 45

[Tổng lực chiến đấu: 50/262] 69

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [Nhận dạng cơ bản] [Dạng người (tệ hại)]

[có thể lên hạng]

Sức mạnh tối đa của tôi tăng lên khá nhiều, nhưng cảm giác vẫn không đủ so với những ngày đầu. Không ngờ tôi lại chiến thắng… chờ đã… lên hạng là sao?

… lại một thứ kỳ quái mới mẻ.

Không phải là tiến hóa như hồi trước? Chà, tôi quá lười để tìm hiểu thứ gì đó vào lúc này rồi, giữ nó cho tương lai thì hơn. Tôi cảm thấy quá kiệt sức, tâm trí đang quá tải sau những nỗ lực từ cuộc chiến, lượng ma thuật còn thấp nữa.

Dù sao, ngôi làng cũng đã an toàn… Phải rồi, tên goon bị bắn vào chân vẫn còn sống.

Quả thật tôi không muốn giết ai đó không có khả năng tự vệ nữa, nhưng nếu hắn sống và báo cho bọn săn nô lệ khác thì sẽ lại thêm phiền phức. Nên tôi quyết định, bò nhẹ nhàng tới chỗ hắn. Gã run rẩy, nhìn tôi với ánh mắt vô tội.

Chợt, mũi tên cắm xuyên ngực hắn ta, và một mũi tên khác rơi xuống đất ngay bên dưới tôi.

Cái gì? Tôi mở rộng khả năng định vị mối đe dọa. thì một số elf trưởng thành xuất hiện từ sâu trong cánh rừng, chĩa cung tên về phía tôi một cách thận trọng.

…Gì vậy. Tôi làm gì chứ?

*

Lời lưu ý của tác giả:Hiện tại, Các trận đánh trong truyện dường như chưa quá quan trọng, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của nhân vật thôi. Chúng tôi sẽ sớm làm những sự bùng nổ lớn.

Giải thích một chút về [Reroll]

Các hành động đã được sửa về 3% cơ hội gây thất bại nghiêm trọng.

Cơ hội thành công ở những đòn đánh vật lí sẽ bị giảm dựa theo chỉ số né đòn của đối thủ. Các hiệu ứng dạng ma thuật có thể thay đổi về sức mạnh, chúng sẽ được điều chỉnh theo khả năng của đối thủ và một số yếu tố khác liên quan, nhưng chúng sẽ hiếm khi thất bại hoàn toàn.

Tuy nhiên, một đặc điểm chung giữa các loài demon: là khả năng gây hoảng sợ tới các sinh vật sống khác. Khi một demon gây hoảng sợ một đối thủ yếu hơn, với mỗi cấp bậc của demon đó sở hữu, tỉ lệ thành công của đối thủ sẽ giảm đi 10%.

Kỹ năng Reroll cũng có cấp bậc. Ở cấp hiện tại, nhân vật chính có thể sử dụng 2 lần liên tiếp. Kỹ năng này tiêu tốn 10 điểm phép thuật cho mỗi lần thất bại. Nếu nó thành công và được sử dụng lên mục tiêu không phải bản thân người dùng reroll đó, Reroll sẽ tiêu hao lượng ma thuật tùy theo độ chênh lệch sức mạnh giữa mục tiêu và người dùng reroll. Và tất nhiên, reroll có thể thất bại bất cứ lúc nào.

Bình luận (0)Facebook