• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Sự tiến hóa đầu tiên

Độ dài 2,346 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:27

Sự lựa chọn của tôi là Ghast.

Con quỷ không có hình dáng nhất định, dạng khí bụi. Nó sẽ khác với cơ thể nhão, ướt át mà tôi đã dùng. Imps và Gremlins, với khả năng của chúng, sẽ tốt cho tâm trí tôi, tôi khá chắc điều đó.

Nhưng không. Tôi muốn bản thân mình có những trải nghiệm riêng.

…À thì. Tôi chỉ muốn nói gì đó ngầu ngầu. Vì cuộc sống của tôi có thể tồi tệ đi bất cứ lúc nào, nên tôi không đặt quá nhiều suy nghĩ về nó.

Theo ý muốn của tôi, cơ thể nhờn màu trắng như tuyết của tôi bắt đầu tan ra – Này, Không, chờ đã, á. Thật tồi tệ.

Tôi có thể cảm nhận bản thân mình đang hình thành một thứ gì đó rất khác, và bộ não tôi không còn ở trạng thái vốn có. Tầm nhìn thì biến mất, Tôi cảm thấy mình đang bị ném vào một cơn lốc dữ dội, vặn vẹo xoay chuyển theo các hướng khó hiểu. Buồn nôn chóng mặt cứ bao trùm, không liều lượng. Cơn đau tách rời theo từng đợt. Như hàng ngàn cú chích từ những thợ kiến.

Không không. Đây không phải là sự thật! mình đã không còn cơ thể nữa. tâm trí mình giờ chỉ là còn mớ ảo tưởng. Bộ não ngu ngốc này!Thôi nào, tỉnh… táo lên…

….

…..

Ôi không.

Mất cả ngày để tôi hoàn thành việc tiến hóa.

Tôi thực sự nghĩ cái đầu “tồn tại” của tôi chuẩn bị nổ tung.

Chà, chính xác hơn, tiến trình nâng cấp bản thân này đáng nhẽ chỉ mất vài phút, nhưng sau tất cả tôi không thể nhích nổi một bước trong một ngày.

Tôi mới chỉ bắt đầu suy nghĩ giống con người bình thường từ 1 tiếng trước. Cho đến lúc đó, thế giới tôi ngập trong sự đau đầu, màu sắc lóa lên trong mắt tôi và buồn nôn tới mức tôi không bước nổi 1 milimet.

Tôi vẫn không thể, ngay cả bây giờ. Mọi giác quan của tôi rã rời.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)] 33/99

Một con quỷ cấp thấp làm từ khí bụi. tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 90/90] 35

[Tổng lực chiến: 100/100] 40

[Kỹ năng độc đáo: Reroll]

Ghast. Một con quỷ cấp thấp từ bụi khí. Nhìn dòng “bụi và khí”?

Đó là vấn đề. Các giác quan của tôi hòa vào các hạt bụi rồi tạo nên cơ thể tôi.

Điều này đồng nghĩa mỗi khi gió thổi, đội quân kiến sẽ thi nhau mở tiệc trên cơ thể tôi do gió xé vào.

Quá đau đớn…

Tôi cố hết sức quên đi việc này, nhưng trong suy nghĩ khác, không phải lựa chọn tốt nhất. Nếu tôi cố gắng làm quen cơ thể này bỏ qua vấn đề, nghĩa là sẽ bỏ đi lợi thế sử dụng avatar quái vật từ đầu. thay vào đó, tôi nên biến vấn đề này thành một giải pháp: dùng nó hơn là để nó chống lại tôi.

Đó là sức mạnh của quái vật và cũng là thứ ngăn cách giữa chúng và con người

…Đồng thời, Tôi có cảm giác cực kỳ lạ, như thể tôi đánh mất những mảnh ghép của một con người từ sau những việc tâm trí phải gánh chịu kể từ khi tôi sử dụng avatar monster này…

Sau cùng thì điểm yếu không phải là thứ làm nên vẻ đẹp của loài người không phải sao?

Được rồi, quá đủ cho việc độc thoại. Bây giờ tôi đã mạnh lên nhiều: Tôi nên học cách di chuyển càng sớm càng tốt.

Quả thực may mắn khi không phải chạm trán con caterpillars hay rắn nào. Có một con sóc, nhưng nó té ngay lập tức khi nhìn thấy tôi.

Ưu tiên của tôi là học cách sử dụng các giác quan của mình. Lần đầu tiên, tôi tự mình chứng kiến cách cơ thể tôi biến đổi. Ngay lập tức, Một dòng thông tin đập vào tôi.

…phiền quá. Quá nhiều thông tin vô dụng. Mình không cần biết bao nhiêu cỏ hay hạt cát tôi đã chạm vào, Hay bao nhiêu bụi thổi trong gió. Huh, tôi chợt nhận ra phải phụ thuộc vào thị giác và thính giác của con người ra sao, dù có 5 giác quan.

Đằng nào thì. Tôi cũng nên chỉ chọn lọc xử lý thông tin cần thiết. Hy vọng ý trí của tôi vẫn đảm đương được nhiệm vụ của mình. Nếu không tôi có thể sẽ phát điên, vì vậy không thể thả lỏng ở đây.

Có nghĩa là tôi phải rèn luyện trí não mình để quen với lượng thông tin từ trạng thái quái vật mới này. Ôi không… tôi đang cố tìm lại thực tại sau đống này. Giống như việc trải qua địa ngục để quen mớ thông tin này.

Hãy làm từ từ lại. Việc rèn luyện này không thể trong ngày một ngày hai. Trong khi tôi nên cố gắng di chuyển.

Tôi đã cho rằng việc xử lí vấn đề với cơ thể này sẽ giống như cái nhão lần trước. Đó cũng là lí do tôi chọn Ghast. Vậy mà tôi phải đối mặt với nó khó khăn thế này.

…oh? Ooohhh! Tôi vừa nổi!

Tôi hiểu, hiểu rồi, Ghast có thể nổi. Cũng không có gì ngạc nhiên. Chúng làm từ khí. Nói cách khác, tôi có nhiều khả năng mới. mặt khác, bao tử tôi lộn tùng phèo, một lần nữa,…ọe.

Tầm nhìn tôi ngừng quay vòng, có thể là do cơ thể tôi được di chuyển bởi không khí, sao cũng được miễn tôi vẫn còn nhận thức. Tôi tập trung ý trí buộc cơ thể giữ nguyên. Cuối cùng tôi cũng nhìn rõ cơ thể mình.

Trông giống một cầu khói dày 1 mét? Không như mong đợi, nhưng tại sao lại là màu trắng? cái game này đang tái tạo bệnh bạch tạng của tôi theo những cách kỳ dị. Làm ơn thôi đi.

À, đúng rồi. Bạn biết điều gì xảy ra khi bạn đổ nước vào viên băng khô không? Nó đó.

Tôi trôi về phía trước. À, cái này hiệu quả. Cảm giác tôi đang nhảy xuống vực mỗi khi di chuyển, đáng sợ thật, nhưng di chuyển vậy giống cách tôi đã làm khi còn là một thứ chất nhờn.

Mặc dù tôi không thể vươn lên quá nhiều – có một lực hút kéo tôi xuống và sức mạnh nó tỉ lệ thuận với khoảng cách từ tôi tới mặt đất. Không thể chạm quá chiều cao của cửa sổ tòa nhà 2 tầng.

Đó là giới hạn chiều dọc của tôi. Còn chiều ngang, tôi có thể lướt nhanh như một người đi bộ hoặc chạy bộ nếu tôi cố hết sức. Rõ ràng nhanh hơn bột nhão. Bạn có thể nghĩ tôi lúc này ‘weee! Mình có thể bay’, nhưng không với chỉ số nhạy cảm này thì việc đó là quá sức. Mỗi lần gió thổi, làn da tôi như có hàng ngàn con bọ cào lên vậy. Và chẳng có gì vui vẻ hết.

…thật sự thì tôi có thể quen với nó không?

Hiện tại, tôi xử lí thông tin từ các giác quan tốt hơn 1 chút so với người bình thường. Đặc biệt là phần khứu giác và khả năng phát hiện chuyển động của tôi – Cho những ai chưa rõ, tôi có thể vô thức nhận ra sự hiện diện của ai đó đang ở gần.

Oh, tìm thấy một con red caterpillar. Nó trông khá nhỏ, nên có thể là loài đực. Tôi âm thầm lướt cơ thể mình lại gần và chuẩn bị tấn công… Mình có thể tấn công theo cách mọi khi, phải không?

Tôi vung một phần cơ thể tôi về phía trước. Không có tác động. Các xúc tu không khí chỉ nhẹ nhàng phủ lấy con sâu và hút khô nó trong vài giây.

…Thánh thần ơi.

Tôi không thể tin đây từng là con sâu đã gây vô số khó khăn cho tôi. Tôi thắng trong tíc tắc. Thật đáng sợ.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)] 30/99

Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Thể tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 91/91] 1

[Tổng lực chiến đấu: 101/101] 1

[Kỹ năng độc đáo: Reroll]

Vừa xong tôi hút cạn sinh lực nó chỉ trong 1 đòn. Vậy là tốt rồi, nhưng nó không cho tôi được gì nhiều. Có thể là do sự tiến hóa của tôi. Không tính bọn đỏ sẫm thì lũ màu đỏ này cho tôi khoảng 7 điểm.

Vậy thì sau đó. Tôi có thể vượt ra khỏi khu rừng này. Dù sao cũng là mục đích ban đầu của tôi là trở nên mạnh hơn rồi rời khỏi đây.

Nếu tôi thấy bất kì thứ gì, tôi sẽ săn chúng. Điểm rất quan trọng, ngay cả khi chỉ là 1 điểm.

Thêm 10 con màu đỏ sau một ngày hành trình. Tôi đã học được cách di chuyển tốt hơn. Dù phần lọc thông tin vẫn còn khó khăn.

Khu rừng này rất lớn. tôi chưa nhìn thấy bất cứ điều gì khác ngoài cây và cây. Tôi chưa đi đủ sâu, thì phải? Tuy nhiên, điều đó nói rằng việc đi qua làng của con người sẽ là một vấn đề.

Ồ , tôi đã phát hiện ra một cái gì đó. Một sự hiện diện mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nó là gì? Nó ở đâu? Tôi bắt đầu cảnh giác một lúc, nhưng không thấy gì hơn, vì vậy tôi quyết định tiến lên phía trước. Ở đó, đằng sau cái cây lớn.

Có lẽ do tôi tưởng tượng, nhưng tôi nghĩ mắt chúng tôi đập vào nhau.

Xuất hiện rõ trước mắt tôi.

Đó là một con black caterpillar, Khoảng 60cm to gấp đôi con màu đỏ.

Whoa! Nó rít lên và phun lửa mà không báo trước. Thậm chí từ khoảng cách xa như vậy.

[Black catepillar (Sâu bướm đen)] 29/99

[Điểm ma thuật: 39/45] [Điểm máu: 60/60]

[Tổng lực chiến đấu: 75]

Mạnh hơn một chút với cô bạn đỏ sẫm. Đây có phải bước tiến hóa tiếp theo của chúng? Tại sao cứ phải là sâu bướm? thành bướm cho rồi.

Đợi đã, ngươi tính làm gì khi phun lửa trong rừng?! Chết thật, tôi không đủ khả năng phòng thủ và chiến đấu với con cấp cao vậy. Không ảnh hưởng!

Tôi vòng qua cái cây lớn để tấn công nó từ phía sau. Nó phun lửa trúng tôi 1 lần, nhưng tôi vẫn tiếp tục. Một phần từ tôi dãn ra bao bọc con bọ.

Nhân tiện, tôi đã sử dụng [Reroll] tính né ngọn lửa nhưng nó nó thất bại. Không có gì lạ.

Đúng như tôi nghĩ, đó là không đủ nghiêm trọng khiến tôi thiệt hại đáng kể. Tôi chấp nhận rủi ro và lao vào con sâu đen, sử dụng toàn bộ cơ thể quấn lấy nó. Nó chống trả dữ dội, cố gắng cắn tôi.

…Hmm? Không tổn thương nhiều. Chỉ như muỗi đốt. Phải, nhờ cơ thể Ghast của tôi! Lửa đã được sử dụng, nhưng tôi gần như miễn sát thương trước các đòn vật lý!

Tôi ăn mòn sinh lực nó nhiều nhất có thể trước khi nó kịp phun lửa trở lại. Sau cùng thì nó cũng chỉ là một con sâu bướm. Nó chẳng thể làm gì thêm ngoài việc cắn. Cuối cùng, nó rên rỉ, trút hơi thở còn sót lại.

Tôi chiến thắng cũng là nhờ tôi thông minh hơn nó. Vậy thôi.

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)] 28/99

Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. Thể tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 94/108] 17

[Tổng lực chiến đấu: 103/119] 18

[Kỹ năng độc đáo: Reroll]

Được khá nhiều điểm. Tôi nhận được 10 điểm tất cả con màu đỏ trên đường đến đây. Vì vậy một con sâu đen là 7 điểm.

Tôi có thể tận dụng đống bọ này. Điều tuyệt vời là chúng không làm tổn thương tôi được gì hơn ngoài mấy ngọn lửa. Nên, lũ màu đen là có thể giết được mà không gặp khó khăn nào và phần thưởng điểm cũng giá trị, đồng nghĩa với việc tôi có thể sống ổn định ở đây một thời gian.

…Thật tốt, tôi chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm. tôi cũng có thể giải quyết vụ kiểm soát cơ thể một chút rồi, Giờ là lúc tôi thử nghiệm khoảng cách khả năng phát hiện chuyển động của tôi có thể đạt được.

Tôi vươn mình lên hết sức, bất chấp mọi cảnh báo cản trở tôi, rang rộng bản thân hết mức để khả năng phát hiện của tôi làm việc.

Thông thường, phạm vi mà tôi đạt được tầm một cái sân bóng rổ. Lần này, tôi nâng giới hạn của mình, chỉ kiểm tra ma thuật và kích thước của vật hiện diện. Những chi tiết khác thì bỏ qua. Tôi càng để ý đống thông tin vô dụng, sự căng thẳng đổ vào não tôi càng tồi tệ, chúng chỉ khiến tôi xuống lỗ sớm và giảm khả năng chính xác.

Tôi ép cơ thể và đầu óc trở lại ngay lúc chúng chuẩn bị tan tác và bốc hơi. Quá nguy hiểm! mấy nhà phát triển game đã nghĩ gì? Lũ người đó thậm chí không đặt giới hạn hay kiểm tra đảm bảo an toàn cho avatar! Tôi dám chắc mình có thể biến thành loại rau nào đó nếu không dừng lại đúng lúc!

… Nỗi sợ vừa rồi làm mình khiếp vía. Nên cẩn thận hơn từ bây giờ.

Đồng thời, Nếu tôi không cản bản thân lại, tôi hình như đã phát hiện ra một hiện diện kỳ lạ nào đó. Họ ở khoảng cách khá xa. Ma thuật của Sự hiện diện này chỉ bằng 1 nửa của tôi, nhưng cảm giác rất mạnh. Và kỳ quái. Họ đang giết cái gì đó theo đó tôi nghĩ là bọn black caterpillar, từng con một.

Lẽ nào là sự hiện diện của con người? Nếu họ đang giết quái vật, thì có thể nào… người chơi beta?

Bình luận (0)Facebook