• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 : Khám phá làng mạc

Độ dài 2,401 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:40

Đã năm ngày kể từ khi giai đoạn thử nghiệm World of Yggdrasia bắt đầu. Tin tức mới được liên tục cập nhật và đăng tải trên các diễn đàn trò chuyện VR. Tăng cấp kỹ năng hiệu quả, các loại quái vật, thông tin về các quốc gia trong thế giới game, etc..

[Bảng chat kênh 7 - *Vui lòng sử dụng ngôn ngữ chung trong trò chơi]

“ vì vậy, thay vì giết lũ quái cấp thấp đại trà, thà ông mài dũa kỹ năng với một con quái khỏe và khôn ngoan còn tốt hơn.”

“Tuy nhiên, sẽ bị ăn hành nếu ma thuật cậu quá thấp. Lợi ích sẽ bằng âm đó.”

“Hệ thống game hết sức khó chịu lúc ban đầu. Tại sao chúng ta phải tiêu hao ma pháp mới có thể sử dụng các kỹ năng chiến đấu cơ chứ?”

“Sử dụng vật phẩm đi. Ông biết lọ hồi phục ma thuật không, sao kém vậy?

“Nó đắt khủng khiếp. cỡ 1 nồi bạc đó, tôi sao đủ khả năng chi trả loại đồ uống thượng hạng vậy!?”

“Ở Quarancing nó khoảng 6 đồng bạc nhỏ”

“Gì rẻ thối vậy, bán ở đâu thế?”

“Xem nào… Khoảng đâu đó tầm giữa bên phải bản đồ thế giới, đoán vậy? Dựa theo kiến trúc trông giống phong cách Đông Âu.”

“Quá trời xa… Tôi ở Katrosvingt. Giống một đất nước phương Đông. Nằm phía bên kia bản đồ so với vị trí của ông.”

“Ể, anh bạn thế giới này tròn đó! Ông ở ngay nước láng giềng với tôi ạ!”

“Có ai đã đi xuyên châu lục chưa?”

“Tôi không nghĩ vậy. Ngay cả chuyến du thuyền cao tốc hạng sang đắt nhất cũng mất đến vài tuần cho việc đó.”

“ Thế ông làm gì khi chờ trên thuyền với nhiều tuần vậy?”

“Đơn giản là nếu cậu đăng xuất trên thuyền, thì cậu sẽ đăng nhập lại tại đó thôi. Nếu không, cậu sẽ xuất hiện tại ngôi đền gần nhất. Đằng nào thì lũ quái vật cũng sẽ tấn công thuyền, nên cậu vẫn có thể luyện tập tăng cấp cho vũ khí cũng được.”

“thì ra mới có nhiều người dành toàn bộ thời gian cho du lịch như vậy. À ngoài ra câu cá trên du thuyền có được không?”

“tôi thấy đồ câu bán ở chợ . Phải rồi, đó là ở trung tâm của thời Châu Âu trung cổ, còn đất nước khác tôi không rõ lắm? Tôi ở chỗ thánh địa Ayune, nằm gần giữa phần trung tâm. Đất nước sát với cây thế giới nhất. Thời tiết cũng rất tốt.”

“Ồ, tuyệt đấy… dám mà múi giờ tôi giống của ông. Tôi ở vương quốc Soixansept, ở phía nam. Nằm phía dưới bên trái bản đồ. Khá giống một hòn đảo nhiệt đới.”

“Thế giới trung cổ thuận tiện bậc nhất nè. Họ có cả nhà vệ sinh với hệ thống xả nước riêng.”

“Đồ ăn trông khá hấp dẫn nữa, nhưng khó nuốt trôi lắm. Ít nhất rượu vẫn được đó.”

“Vẫn chưa có thực phẩm đi kèm buff nhỉ? Mong chờ bản update sắp tới quá!”

“Phát ngán với cái thanh dinh dưỡng rồi. Chỉ ngọt ngào chút, không có gì khác”

“Ngừng phàn nàn và đi mà ăn đồ thật. VR không lấp đầy dạ dày các người đâu”

“Gần đây, có ai để ý tin đồn về con quái vật kì lạ không?”

“Ý ông là gì? Kì lạ?”

“Có nhiều loại khác nhau. Chúng có nhiều màu và kĩ năng đặc biệt, kiểu các quái phụ trong chủng loài chính của nó ấy. Mọi người ở các quốc gia khác cùng đã bàn về chuyện này ở những phòng chat khác.”

“Tôi biết rồi. Vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy, Nhưng thông tin về chúng thì tràn ngập. Các Guild hành giả cũng đang xôn xao về nó. Một số lời từ các nhân chứng tận mắt nhìn thấy cũng được đăng trên các trang web khác nữa”

“Giống kiểu quái vật sự kiện hay gì đó à? Thử kiểm tra lại trang web đấy xem.”

“ooooh,đúng rồi đó, chúng đã tấn công bạn tôi.”

“Thế chuyện là sao?”

“Vâng. Tận mắt một tổ đội nhìn thấy. Nó giống loài hobgoblin nhưng với làn da đỏ. Tổ đội bạn tôi gồm 4 người, giết được nó, dù đã có 1 người thiệt mạng. Họ nói với tôi, ‘Đây chỉ là trò chơi, nhưng tụi tôi cảm nhận rõ sự điên rồ từ con goblin bao trùm thời điểm đó. Tôi còn suýt… ra quần đó…’. Thật kỳ cục…”.

“Cứ kiểm tra trang web xem. Thì có thông tin có khoảng 10 con như vậy xuất hiện. Chắc là một event nào đó?”

“Nói chung chúng khỏe tới mức nào? Có gì mới không?”

“căn bản cậu có thể thắng nó với 2 đến 3 đòn kỹ năng nào đó. Ngoài ra tôi còn nghe về chuyện nữa, về khu rừng phía tây vương quốc Seize. Có một loại trông giống màn sương trắng hay một con ghost nào đó.”

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

Một con quỷ cấp thấp làm từ bụi và khí. tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 132/150] 20

[Tổng lực chiến đấu: 145/165] 22

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [thẩm định cơ bản]

Hai ngày kể từ khi tôi giao chiến với tên người chơi đó.

Điều này làm tôi nhớ rằng những người chơi beta chỉ có thể chọn tộc người. Trừ khi họ sở hữu 1 trực giác tuyệt vời, Nếu không cũng khó nghĩ rằng một quái vật như tôi là do một người chơi điều khiển. Đồng thời giúp tôi nhận ra mình đã tuyệt vọng tới nhường nào – Khi thực sự đi cầu cứu sự giúp đỡ của người chơi khác như vậy.

Tôi đã thử nghiệm một số bài kiểm tra trong 2 ngày. Dẫu vậy, sức mạnh tôi cũng không tăng lên nhiều. Khu rừng này không có quái vật nào ngoài tôi và lũ caterpillar. Nên tôi chỉ biết lang thang một chút và săn cả mấy loài động vật bình thường.

Nhắc đến việc đó,… bộ óc con người quả biết cách thích nghi.

Dù cảm giác disconnect vẫn tiếp tục nhưng, Bộ não tôi bằng cách nào đó đã chấp nhận chúng, giống như đẩy nó vào phần vỏ não bị lãng quên vậy. Làm quen với cuộc sống có sự buồn nôn mãn tính, bản thân tôi đã tiếp nhận nó như một góc trong cuộc sống của mình.

Vì vậy, tôi bắt đầu mở rộng phạm vi định vị một chút, Nhưng chỉ tìm thấy số lượng cá thể caterpillars đang giảm rõ rệt và động vật hoang thì đang thay thế vị trí của chúng. Thỏ, cáo, chó sói, lợn rừng, chim,... Lũ cáo và chim chạy đi ngay tức khắc khi tôi lại gần. Sói và lợn thì một cái đánh nhẹ. Giờ tôi phát hiện ra chẳng còn con thú nào có thể làm hại tôi được nữa.

Tôi vốn cho rằng trong một cuộc đấu chính diện, những con sói có thể đánh bại bọn sâu đỏ và những con lợn đực cũng có cơ hội chóng lại bọn sâu đen, nếu chúng được tạo cơ hội xông vào và nghiền nát lũ bọ.

Nhưng không giống quái vật, động vật hoang có rất ít ma lực. Chúng chỉ có sở hữu lượng ma thuật tương đương với loài rắn tôi chạm trán.

Điều này có ý nghĩa gì? Quái vật sử dụng ma thuật để chiến đấu, nhưng động vật hoang dã cùng số lượng ma lực ít ỏi thì chỉ sử dụng các đòn đánh vật lí yếu đuối.

Tôi vẫn hứng chịu 1 – 2 sát thương vật lí từ sâu đen và những nhát chém từ tên người chơi, nhưng đó là do bọn họ đã cường hóa bản thân bằng phép thuật. Tôi là tinh linh, một Ghast với khả năng chống lại đòn vật lí. Thế nên động vật hoang dã không phải là đối thủ của tôi.

Vậy nghĩa là tụi rắn có thể đã hóa thành một dạng quái vật mới, không phải dạng động vật hoang dã, vì chúng đã dùng pháp thuật.

Sau cùng thì, Giết động vật chạy dạo thế này chẳng giúp tôi mạnh lên chút nào.

Trở lại hiện tại. Mình đang làm gì nhỉ? Phải rồi, mình đang bị bám đuôi bởi lũ người mang vũ trang đằng kia.

“Hướng đó!”

“Đằng kia!”

“Để tôi” [Stone Bolt]”

Wow, suýt soát, tôi chỉ kịp giấu mình đằng sau một thân cây trước khi viên đá đập trúng. Đường đạn vừa rồi giống một tảng đá bình thường, nhưng nếu nó được tạo ra từ ma thuật, thì chắc chắn sẽ tổn thương tôi một lượng kha khá. Bằng chứng là những gì tôi từng trải.

Đối thủ của tôi là 3 người cầm kiếm và gậy.

Họ có thể chỉ là các mạo hiểm giả do NPC điều khiển, nhưng nhiều khả năng người chơi mới là kiểu người dễ dàng truy đuổi vào tận sâu trong rừng một cách thiếu suy nghĩ như thế này.

[Chàng trai trẻ trang bị kiếm sĩ] [Chủng tộc: Con người ] [Nhà thám hiểm]

[Điểm ma thuật (MP): 55/65] [Điểm máu (HP): 118/120]

[Tổng lực chiến đấu: 145]

[cô gái (?) trang bị Pháp sư] [Chủng tộc: Con người ] [Nhà thám hiểm]

[Điểm ma thuật (MP): 57/75] [Điểm máu (HP): 58/80]

[Tổng lực chiến đấu: 144]

[Chàng trai (?)trang bị chiến binh] [Chủng tộc: Con người ] [Nhà thám hiểm]

[Điểm ma thuật (MP): 63/70] [Điểm máu (HP): 94/110]

[Tổng lực chiến đấu: 148]

Ngoại hình tên kiếm sĩ có vẻ đứng đắn, chính trực, Nhưng tôi có cảm giác nữ pháp sư kia đang giấu tuổi của mình. Và bước đi của tên chiến binh có vẻ rời rạc. Linh cảm tôi cho rằng hắn là một tên béo ở ngoài đời.

Chúng tôi chơi đuổi bắt trong rừng, cơ bản, tôi không có cơ hội chiến thắng. Tất cả bọn họ đều mạnh ít nhất là ngang tôi, đặc biệt là ả pháp sư kia. Tôi cũng không biết những người còn lại có thuật pháp hay không.

Khu rừng xa lạ giúp tôi cản trở họ khá nhiều, nhưng bất lợi gặp phải là tốc độ nhanh nhất của tôi chỉ ở khoảng một người bình thường đi bộ nhanh. Tôi không thể cắt đuôi họ và họ cũng chẳng bắt được tôi.

…Thiệt tình, các người có thể dừng lại được chưa? Di chuyển với tốc độ này khiến ta quay như chong chóng vậy.

Quay trở lại lí do tôi vướng vào đống của nợ này. Thì, sau trận chiến với chàng ‘bị thịt’, tôi dạo quanh, một phần để theo dõi những người chơi beta khác, một phần để kiếm lũ black caterpillar. Đó là lúc tôi tìm thấy một ngôi làng nhỏ.

Sự tò mò đẩy tôi lại gần hơn…không, tôi không định hại con người. Thật sự. Chỉ là nhìn những tòa lâu đài lớn, rồi ngựa với bò. Chúng tạo cho tôi chút ấn tượng tốt đẹp đầu tiên từ thế giới này . tôi chỉ muốn ngó qua thôi.

Tôi còn tưởng nó chỉ là một ngôi làng nghèo, cổ kính. Thay vào đó, cộng đồng nông dân ở đây có vẻ rất khá giả. Tuy nhiên, số nông dân không phải là người, họ là các elves, tôi đoán vậy? Elves và bán nhân với tai chó, tai mèo. Họ trông chẳng có tí cảm xúc nào, giống như họ đang bị ép buộc làm số công việc chân tay đấy vậy, cổ của họ còn bị buộc một số vòng cổ trông khá kì quái nữa.

Họ là ai? Nô lệ? Thỉnh thoảng có một số người ra lệnh, đưa cho họ ít khoai tây hấp và súp. Cái cảnh đó, trông nó khá tệ, sau cùng, nhân vật duy nhất không phải làm việc là con người.

Tôi tò mò về chúng, hay nói chính xác hơn là về đôi tai động vật. Tôi cố tiến sát để nhìn rõ hơn, nhưng khi lại gần cánh đồng, tôi đập trúng thứ gì đó vô hình. Nó cho tôi một cú giật và đẩy tôi ra.

Nó là gì, thậm chí còn gây cho tôi một lượng nhỏ sát thương. Tôi đứng tại chỗ, bối rối. Một lát sau, một số nông dân cầm vũ trang xuất hiện từ tòa nhà, nên tôi hoảng sợ và bỏ chạy.

Họ chỉ là dân làng bình thường. Tôi chắc chắn có thể lo được họ, nhưng sẽ gây nhiều rắc rối nếu họ cử quân lính.

Đám đông nổi giận ngừng đuổi theo tôi vào rừng. cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tôi quyết định tiếp tục chuyến săn thú ở khu rừng gần đó và chờ cho mọi chuyện lắng xuống. Cho đến khi 3 người kia phát hiện ra tôi. Ngay lập tức họ tấn công.

Và.. tôi ở đây, băng qua khu rừng càng lúc càng sâu. Tuy nhiên, nhóm này cũng giống gã kia, truy đuổi mù quáng, dường như không quan tâm đến việc sẽ trở lại thế nào.

Lại tảng đá đó! Tại sao ma thuật của ả không hết? Cô ta dùng vật phẩm bổ sung? và một điều nữa – ôi không, lần này ả sử dụng ma pháp lửa!

Thế là quá đủ rồi đó!

[Reroll]

Ngọn lửa bùng cháy ở đầu cây gậy ả phát nổ. Người phụ nữ hét lên, ngạc nhiên và đau đớn.

Chờ đã! Tôi vừa dùng Reroll lên một thuật pháp? Tôi có thể sử dụng nó lên người chơi khác sao?

…Hừm, chờ đã…

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

Một con quỷ cấp thấp làm từ khí bụi. Tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 65/150]

[Tổng lực chiến đấu: 72/165]

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [thẩm định cơ bản]

Điểm ma thuật của tôi trôi một nửa sau quả reroll vừa rồi.

Mồ.., tôi không thể phản công họ được nữa. Cả ba bọn họ quá ngạc nhiên sau quả vừa rồi, nhân cơ hội đó, tôi bỏ chạy.

Có vẻ như bỏ xa họ rồi. Dẫu vậy, tôi vẫn gia tăng khoảng cách, Vượt qua khu rừng một lúc lâu nữa. Giống như tôi chưa bao giờ biết mệt vậy.

Tôi giết tất cả sâu bướm và động vật nào tôi gặp trên suốt quãng đường. Sau ba ngày di chuyển không nghỉ, tôi tìm thấy một ngôi làng đơn sơ, ẩn sâu trong rừng.

Bản đồ thế giới Yggdrasia. Số màu đỏ là các quốc gia lớn, Màu đen là quốc gia nhỏ:

u32873-bd216110-aa1d-484c-8135-8818043b57d3.jpg

Bình luận (0)Facebook