• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Trận chiến đầu tiên

Độ dài 2,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:15

Tôi thở phào. Cuối cùng cũng đặt chân vào trong trò chơi này. Cái gọi là “thí nghiệm” thật đáng ngờ, nhưng phải thừa nhận rằng nó vẫn tốt đẹp hơn sống ở cái trại trẻ mồ côi trước đây của tôi.

Một vầng hào quang đang bao trùm lấy tôi. Cơ thể, trước đây vốn là người, đã chuyển thành avatar dưới hình dạng của một con quỷ mà tôi chọn.

Chói, Chói quá! Cái tầm nhìn 360 độ này khiến đầu tôi đau nhói. Tôi có thể nhìn thấy mọi phần trên cơ thể, trừ mỗi đôi mắt. Tôi hiểu cái phần giải thích trước đó, nhưng tự mình trải nghiệm thì thấy nó khá khó chịu.

Khi công nghệ mô phỏng này càng giống thực, cảm giác khi bị disconnect càng tồi tệ. Vậy nên, vài năm trước, triệu chứng này không hề tồn tại, Không có gì ngạc nhiên khi vào thời điểm đó, VR không thể mô phỏng mùi vị và hệ thống này chỉ có chức năng rung để làm giả cảm giác khi va chạm.

Tập đoàn này nói rằng họ muốn hoàn thiện tính năng ‘PvP giữa con người và người chơi quái vật’, nhưng nếu chỉ xử lý về phần hình ảnh thôi thì không đủ, Tôi khá chắc để hoàn thiện được nó thì khó mà đạt được trong một sớm một chiều, Chà, ý tôi là, thế nên họ mới cần các testers…

Nhắc mới nhớ, họ nói các alpha testers bí mật sẽ có mức độ nhạy cảm đau đớn lên các giác quan đến mức tối đa, nhưng tôi vẫn hy vọng họ sẽ sử dụng dữ liệu thể trạng của tôi để tinh chỉnh chúng sao cho hợp lí. Vấn đề là liệu họ có định làm điều đó trước khi việc thu thập dữ liệu kết thúc hay không… có lẽ tôi không nên hy vọng gì nhiều ở đây.

Cứ thế, nửa năm. Nửa năm như thế này, không ngừng nghỉ… tôi đoán đó là lí do mà AI nói không nên lựa chọn chủng tộc này. Tuy nhiên, khi nó hỏi tôi muốn gì, thì đây là lựa chọn duy nhất tôi nghĩ đến.

Tầm nhìn của tôi cứ lật đi quay lại, giống như đang nhìn qua kính vạn hoa trong một vòng xoáy hỗn loạn vậy. Thậm chí không có khả năng nhắm mắt nữa, tôi quyết định yên vị… đâu đó quay đây khoảng một tiếng. Cuối cùng, cơn đau cũng dịu xuống mức tôi có thể chịu đựng. Có lẽ não tôi cũng xử lí được mớ hình ảnh này rồi.

Urgh… Tôi cảm thấy nôn nao. Đầu thì vẫn quay cuồng vì chóng mặt và buồn nôn, nhưng tôi không thể bỏ cuộc thế này. Họ sẽ không cho phép các alpha testers từ bỏ ở đây.

Tuy nhiên, việc nghỉ ngơi là đáng giá. Tôi cuối cùng cũng có thể nhìn mọi thứ xung quanh. Và ngay cả mình, người vẫn thường che giấu cảm xúc, cũng bị ngạc nhiên trước những gì đang thấy.

Tôi nghe nói sẽ không thể phân biệt được game VR ngày nay với đời thực, nhưng điều này vượt xa khỏi những gì tôi tưởng tượng. Làn gió thổi nhẹ, tiếng lá xì xào, bóng tối và ánh mặt trời thi nhau nhảy múa dưới đất, gió còn vương vấn mùi cỏ, đất và nước. Tất cả mọi thứ, tôi cảm nhận.

Đây là một khu rừng. Xung quanh tôi là cây, cây và nhiều cái cây khác. Không một dấu hiệu của nền văn mình nào. Ngoài… đất và nước. Tất cả mọi thứ, tôi cảm nhận.

Không, chờ đã. Hiện tại tôi là một con ‘quái vật’. Tôi có cảm giác chẳng lành khi mình đến gần một ngôi làng của người. Nếu thế giới này thực sự như những gì được giải thích trước đó, người và quái vật là kẻ thù.

Nhưng điều quan trọng đáng lo hơn. Khoảnh khắc tôi nhận ra những gì đang diễn ra xung quanh, cuối cùng, tôi hiểu tôi là gì.

…slime màu trắng? Không phải loại bouncy, loại co giãn, mà là một chất lỏng nhờn bám dính. Giống như có ai đó trộn bột nước hay oobleck( hỗn hợp nước và bột bắp ) sau đó rải chúng khắp dưới đất vậy. Cái này hoạt động ra sao? Tôi có thể di chuyển không? Tôi vẫn chưa hiểu gì về cơ chế vận động trên cái cơ thể này cả.

Phải mất một lúc tôi mới nhận ra có một mảnh pha lê to bằng đồng xu dưới mặt đất quanh đó. Nó là gì…?

Khi tôi cố gắng tưởng tượng để vươn tay ra, một mảnh slime bay ra quấn lấy viên pha lê.

Aaaahh… phải rồi. đừng nghĩ. Cứ làm thôi.

Cùng lúc đó, Tôi chẳng có cảm giác là đang chuyển động cánh tay cả, đúng hơn là có gì đó bắn ra từ vai tôi. Và nó khó chịu khủng khiếp.

Dù sao, viên pha lê. Nó là gì vậy? khối cầu hoàn hảo này giống như được cấu tạo tự nhiên… Ồ, đúng rồi, virtual reality. Chắc nó là một loại vật phẩm nào đó.

[Identification Crystal] - 98/99

Quả cầu pha lê cho phép thẩm định sức mạnh bản thân và các vật phẩm ingame khác

Đây là phần thưởng cho tân thủ. Có thể mua vật phẩm tương tự ở các thành phố lớn, nhưng quả cầu đó chỉ sử dụng được 10 lần.

Nhìn vào quả cầu cho phép người dùng biết sức mạnh cơ bản của mục tiêu.

Có thể học cách thẩm định không cần đến pha lê. Chúc bạn may mắn!

… Một vật phẩm thẩm định?

Tôi chỉ nghĩ những gì nó có thể làm, và một dòng message xuất hiện trong đầu tôi. Con số này là gì? Trong lúc cao hứng, tôi dùng nó lên một cái cây gần đó.

[Tree] 97/99

[Magic Points: 5]

Yub, hiểu rồi. Cái cây không phải vật phẩm ingame, nên sẽ không có thông tin nào về nó.

Ngược lại, tinh thể là một vật phẩm, nên sẽ có thông số chi tiết về nó – ít nhất, theo cách hiểu của tôi. Magic points… Là cái gọi là MP ? Ngay cả cây cũng có? Dựa theo phần ngôn ngữ cực chi tiết kia và thông tin trò chơi đã được cài đặt trong đầu tôi, “ thế giới tràn ngập bởi mana”. Chắc nó có nghĩa như vậy.

Chờ đã, con số bị giảm xuống… phần “97/99” ở phía sau của cửa sổ thông tin kia là số lần sử dụng còn lại của quả cầu thẩm định? Nó ghi là tôi có thể mua cái tương tự ở trong thành phố, nhưng quái vật đâu thể vào đó?

“ có thể học cách thẩm định mà không cần pha lê…” mong là có thể lĩnh hội được cái này trước khi cái này hết HSD. Dù sao, mình vẫn phải dùng nó lần nữa.

[NO NAME] [Infant Demon] 96/99

Một infant Demon vô danh. Một dạng tinh linh.

Vô cùng mỏng manh

[Magic Points: 20/20]

[Total Combat Power: 21/21]

[Unique Skill: Reroll]

… Hừm vậy là tôi khá yếu? Phần mô tả nói “ vô cùng mỏng manh”. Và magic point chỉ gấp 4 lần cái cây. Tôi thừa nhận tôi chưa chơi game bao giờ, nhưng xét đoán dựa theo số thông tin này đang khắc vào đầu thì, có thể phần nào đoán được sức mạnh của tôi gần như không tồn tại?

Xem nào… mình nhớ không nhầm , trò chơi này là về đánh bại kẻ thù và trở nên mạnh hơn, phải không? Kẻ thù là ai? Họ sẽ là đối thủ đủ dễ dàng cho mình? Thật ra, làm sao để mình chiến đấu? Khoan, quan trọng hơn, mình có thể di chuyển không vậy?

Tôi cố tưởng tượng mình tiến lên phía trước… Nó hiệu quả, nhưng eerghh, buồn nôn quá…

Quên nó đi, tôi tò mò về cái Unique skill kia. Nghe có vẻ ngầu. Tôi bắt đầu tự hỏi về cách skill này hoạt động và ngày lập tức một dòng tin nhắn xuất hiện.

[Unique Skill: Reroll] 95/99

Sử dụng bằng magic power. Nếu được kích hoạt khi skill nào đó được sử dụng sẽ reroll(random) lại kết quả.

skill càng mạnh, số magic power tiêu hao càng nhiều.

Bonus skill. Sử dụng Kĩ năng này được giới hạn cho các testers bí mật

Mình có thể dùng nó… nhỉ? Nó ghi rằng kĩ năng này là bonus (thưởng thêm), nhưng tôi khá chắc họ chỉ đang thử nghiệm xem dùng kĩ năng này có ảnh hưởng gì đến người dùng hay không thôi. Ngoài ra, bản thân kĩ năng này cũng rất đáng chú ý.

・Bonus skill. kĩ năng này được giới hạn cho người thử nghiệm bí mật

Tôi biết vì sao tôi có nó.

Tôi bắt đầu di chuyển. Mỗi lần cố gắng đi đâu đó, tôi lại cảm thấy như bị đẩy khỏi vách đá khi đang bịt mắt vậy. Sau một thời gian, tôi nhận ra mọi thứ xung quanh đã tối dần.

… nửa ngày trôi qua và mình nghĩ còn chưa đi được quá 3 mét.

Cảm giác buồn nôn liên tục tấn công lấy tôi, bộ não này đang cố chuyền tải cảm giác khi disconnect tới cơ thể vô cùng phi thường của tôi. Không có vấn đề gì với cơ thể của tôi cả, hiện nó đang trong cơn ngủ sâu. Mọi thứ chỉ đang diễn ra trong tâm trí… nên tôi chỉ biết cố gắng tiếp sức cho nó.

Tôi tự hỏi nếu những alpha testers khác phải trải qua những điều tương tự thế này, họ đối mặt với chúng ra sao?. Tôi chưa có cơ hội trò chuyện đàng hoàng với họ và tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm vậy. Một trăm người chúng ta, rải rác khắp nơi trên thế giới này. Khả năng chúng tôi gặp nhau là cực nhỏ.

Vấn đề lớn hơn là khi chạm trán 10000 beta testers. Tôi sẽ chẳng kịp nói gì khi bị giết ngay tức khắc nếu tôi gặp phải một trong số họ. Thập chí tôi còn không thể chạy.

Chết liên tục trong khoảng thời gian ngắn sẽ khiến nhân vật bạn bị xóa. Tôi chắc chắn rằng tập đoàn sẽ không cho phép tôi thử lại nếu điều đó xảy ra, đồng thời mất đi phần thưởng chi phí sinh hoạt trong 10 năm.

Có lẽ họ sẽ biết tôi là một người chơi nếu họ nhìn thấy quả cầu thẩm định của tôi…? Dù sao tôi cũng nên tìm một nơi an toàn trước khi trời tố- i-

Tôi nghe thấy gì đó.

Thứ gì đó ở đằng xa tôi có màu đỏ. Nó giống một con sâu bướm. Nó ngẳng đầu lên, giống một con rắn đang cố đe dọa con mồi, nó rít lên.

Có phải chỉ là một con côn trùng? Hay có lẽ… quái vật? Nó nhìn trông thật mạnh mẽ, có lẽ do những vết sẹo trên lưng nó.

Chết rồi! Nó nhổ thứ gì đó vào tôi.tởm quá !

Tôi cố gắng né – cố gắng trở thành một từ khóa. Trực giác mách bảo tôi phải nhanh lên. Tiếp đến là cái nóng như thiêu đốt và đau đớn – dù sao thì cái cơ thể này cũng cảm nhận được nỗi đau.

Nhưng nỗi đau không phải là cái tồi tệ nhất. Không, là cảm giác cơ thể tôi đang dần bị bào mòn từng chút một. Cảm giác khiến tôi sợ hãi đến mức khiến tôi vô tình sử dụng Identification crytal.

[NO NAME](Không tên)94/99

[Magic Points(Điểm ma thuật):18/20]

[Total Combat Power:(Tổng lực chiến) :20/21]

Magic power của mình giảm xuống! Combat power của mình, nữa!

Các tinh linh sử dụng magic làm chính cơ thể nó à? Và tại sao sức mạnh chiến đấu (combat power) lại gắn liền với phép thuật của mình?

Tôi cố gắng chạy ngay cả khi tâm trí tôi đang vô cùng bối rối và bị con sâu bướm đuổi theo. Thần linh ơi chúng tôi chậm khủng khiếp, cả hai bọn tôi! Tôi bị rỉ nước, nó thì bò. Nhưng nó vẫn nhanh hơn tôi, dù chỉ một chút.

Để xem nó khỏe thế nào…

[Red Caterpillar](Sâu bướm đỏ) 93/99

[Magic Points: 22/25] [Hit Points: 30/30]

[Total Combat Power: 27]

Chết thật, nó khỏe hơn mình! Theo cái vật phẩm thẩm định ghi, thẩm định chỉ có tác dụng cho biết sức mạnh cơ bản.

Nó rít lên. Một lần nữa, đống axit văng vào tôi. Nóng nóng nóng!

[NO NAME] 92/99

[Magic Points: 16/20]

[Total Combat Power: 19/21]

[Red Caterpillar] 91/99

[Magic Points: 18/25] [Hit Points: 30/30]

[Total Combat Power: 27]

Sức mạnh của mình tiếp tục giảm, của con caterpillar thì không bị!

(trans note: tôi sẽ sử dụng "caterpillar" làm tên gọi riêng của con sâu bướm)

Chắc hẳn đây là sự khác biệt giữa tinh linh và quái vật bình thường. Hơn nữa, tôi đã dùng quả cầu quá nhiều! Nó có HSD, đáng chết!

Ôi không, nó đuổi kịp rồi! Nó cắn mình! Ái, á! Cảm giác như sự tồn tại của tôi đã bị vắt kiệt!

Phải rồi, unique skill!!!

[Reroll]

Con caterpillar cố gắng cắn tôi lần nữa, nhưng khoảnh khắc răng nanh nó chuẩn bị đâm vào tôi, chúng chỉ chạm vào không khí. Huh…? Mình thoát được đòn tấn công đó, nhưng phải không vậy?

[NO NAME] 90/99

[Magic Points: 6/20]

[Total Combat Power: 12/21]

Khốn thật ! Mất cả đống magic kìa! Kĩ năng này tốn quá vậy!

Ôi thánh thần ơi! nó đang ăn tôi ow ow ow…

Tôi đã chết.

Khi tôi cạn kiệt điểm magic, cơ thể tinh linh của tôi tan biến. Tôi hồi sinh ngay sau đó, ở vị trí quanh khu rừng.

Trận chiến đầu tiên đã thất bại. Nhưng….

[NO NAME] 89/99

[Magic Points: 1/10] 10↓

[Total Combat Power: 5/11] 10↓

…tôi tưởng cái tính năng ‘tử hình’ chỉ làm giảm 10% chỉ số chứ?

Bình luận (0)Facebook