• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 Đối thủ của tôi là rắn và sóc

Độ dài 1,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:26

Trận chiến đầu tiên ở VRMMO kết thúc với một thất bại không thể tồi tệ hơn. ‘thở dài’….

Hiên tại, tôi đang trốn trong một thân cây rỗng ở đâu đó quanh khu rừng tối như mực này, chờ đợi số magic của tôi phục hồi.

[NO NAME] [Infant Demon] 83/99

・infant demon vô danh. Thể tinh linh.

Vô cùng mỏng manh

[Magic Points: 7/10]

[Total Combat Power: 9/11]

[Unique Skill: Reroll]

Mình nghe nói khi người chơi chết, họ sẽ mất 10% chỉ số, nhưng giờ lại mất hết một nửa? Có phải monsters có tính năng đấy? Hay chỉ thể tinh linh như tôi mới bị? Chết tiệt, mình chịu thôi.

Lẽ nào? Lẽ nào chỉ có dạng tinh linh mới yếu kinh khủng như vậy?

Ít nhất phép thuật của tôi phục hồi theo thời gian. vào thời điểm hồi sinh tôi chỉ có duy nhất một điểm ma thuật. Lúc đó, tôi thực sự nghĩ sẽ chẳng thể nào tiến xa hơn được nữa trong cái thế giới này.

Cơ thể tôi cũng co lại khi mất nửa số magic, nên tôi mới có thể núp vào trong một cái cây rỗng. Mình nên làm gì bây giờ…? Nếu mình lập tức chết thêm lần nữa, nhân vật sẽ bị xóa, phải không?

AI nói rằng kho đồ của bạn sẽ rớt ở vị trí chết trước đó, nhưng tinh thể thẩm định của tôi vẫn còn ở đây. Tôi cũng không rõ vì sao. Có lẽ nó là một vật phẩm cố định liên kết với người chơi mới, hoặc có lẽ do tôi để nó trong cơ thể. Dù sao, cảm ơn thần linh vì điều đó.

Tôi khám phá ra một số thứ khi ở trong cái cây đó.

Lượng magic hồi 1 chỉ số mỗi tiếng. Tôi không rõ lượng hồi cơ bản là 1 chỉ số hay 10% nữa, vì số ma thuật hiện tại của tôi cũng chính xác là 10 luôn. Những gì tôi có thể làm sẽ ảnh hưởng khá nhiều, vì phải phụ thuộc vào nó.

Sau khi sử dụng [thẩm định] lên một vài động vật hoang dã đi ngang qua, tôi phát hiện ra một điều. Nếu tôi mất hết điểm magic power, tôi sẽ chết, nhưng nếu điều này diễn ra trên bọn động vật kia thì chúng chỉ bị ngất đi. Chúng chỉ có thể chết khi hit points về 0.

…Chuyện này là bình thường??

Tiếp theo, Khi lũ động vật tiêu hao số magic point, sức chiến đấu của chúng vẫn rất trâu bò. Tuy nhiên, magic point của chúng sẽ giảm từng chút một khi chiến đấu. Tôi không biết liệu chúng có sử dụng ma thuật để tấn công hay không, hay vì chúng có thể tự cường hóa bản thân một cách vi diệu như vậy.

Tôi thấy một con rắn tấn công một con sóc. Khi con sóc chết, con rắn hút một loại sương mù từ xác con sóc.

Mặc dù là ban đêm nhưng tôi có thể nhìn khá rõ mọi thứ. Đó chỉ là cách trò chơi này hoạt động, hay do tôi là một con quái vật?

Và cuối cùng, có một con bọ cánh cứng. Nó tiếp cận tôi, chắc nghĩ tôi là một loại nhựa cây nào đó và tôi giết nó luôn, nhưng tôi chẳng mạnh lên tí nào.

Bằng mọi giá, mình phải tìm cách nào đó để chiến đấu. Qua vẻ bề ngoài. Thứ duy nhất yếu hơn con caterillar mà tôi tìm được là con rắn, chuột đồng và chú sóc.

Điều đó đồng nghĩa với việc con caterillar là quái vật yếu nhất trong khu rừng này. Và hiện tại, tôi yếu hơn nó rất rất nhiều.

Nếu chỉ có thể sử dụng chiêu cuối [Reroll], để khiến caterillar đánh miss rồi tiêu hao hết 10 magic point, thì hoàn toàn là ngớ ngẩn.

Nhưng có một điểm hữu ích từ đống rắc rối vừa qua. Sự tuyệt vọng chạy loanh quanh khu rừng đã giúp mình ít nhiều quen với cơ thể này và cơn buồn nôn đã dễ chịu hơn nhiều.

Cũng chẳng hời lắm, thiệt tình.

Dù sao, mục tiêu tiếp theo của tôi là đủ mạnh để đánh bại một con sóc.

***

Nên có một cách để tận dụng chất nhão nhoẹt trên cơ thể tôi, tôi nghĩ sẽ sử dụng nó để phục kích con sóc từ trên cây. Tôi nhảy xuống và bao vây nó bằng cả cơ thể của mình.

Lúc đầu, con sóc chống trả dữ dội. Nó dần nghẹt thở và ngừng di chuyển, tôi hấp thụ cái chất khí từ nó. Hmm, tôi chả thấy khác biệt gì…

[NO NAME] [Infant Demon] 82/99

・infant demon vô danh. Thể tinh linh.

Vô cùng mỏng manh.

[Magic Points: 10/10]

[Total Combat Power: 11/11]

[Unique Skill: Reroll]

Chuẩn, Chả có gì thay đổi. Cái xác vẫn ở đó. Mình nên làm gì với nó nhỉ?

Mình có nên ăn nó? Như thế nào? Tôi không thể làm nó tan chảy như những slime bình thường được. Ngay cả khi cơ thể nhão của tôi trông còn ngon hơn nhiều.

Chà, tôi chẳng làm được gì với nó cả, hay cứ để nó đấy. Ổn không ta? Vẫn giữ những quan điểm riêng trong đầu. chẳng giống như tôi chưa từng chơi game bao giờ vậy.

Kể từ đó, tôi giết thêm 2 con chuột với cùng một phương pháp. Cuối cùng, có gì đó đã thay đổi.

[NO NAME] 79/99

[Magic Points: 10/11] 1

[Total Combat Power: 11/12] 1

Cả sức mạnh ma thuật và sức mạnh chiến đấu tăng 1. Chỉ duy nhất 1 điểm, nhưng ít nhất nó cũng tăng. Có chút hạnh phúc, đúng, nhưng chủ yếu tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Ah, một con rắn xuất hiện, bị thu hút bởi xác chết. Có vẻ như cơ thể tôi có một số giác quan khá nhạy bén. Bằng cách nào đó tôi có khả năng phát hiện sự hiện diện của đối phương.

Nhanh chóng và cẩn thận tôi lẻn lên cây, vẫn vị trí mai phục cũ. Con rắn không chú ý đến tôi.

Việc xử lí di chuyển đã tốt hơn nhiều. Mình có lẽ nhanh ngang con caterpillar rồi. mình biết, cũng chẳng phải thành tích ấn tượng gì.

Cảm giác trở thành một vật không rõ ràng thế này vẫn khiến tôi buồn nôn, nhưng từng chút một, cũng có chút tiến triển. Cho đến hiện tại là có thể chịu được.

Ẩn mình trên cây nhìn xuống. Con rắn dài 1 mét trườn về phía xác con chuột tôi đã giết – Ư, đợi đã, một con rắn khác xuất hiện.

Bọn chúng bắt đầu hăm dọa nhau vì bữa ăn.

[Snake] 78/99

[Magic Points: 5/5] [Hit Points: 15/15]

[Total Combat Power: 15]

Hừ, loài rắn khá yếu. Nhưng vẫn khỏe hơn mình và lũ sóc, Ngoài ra, tinh thể thẩm định, Ngươi không chịu suy nghĩ gì trong việc đặt tên cho chúng, phải không.

Chúng rít lên.

… Các ngươi có thể làm điều này chỗ khác được không zợ? Làm rối tung hết kế hoạch của ta rồi. Tôi có thể không nhìn trộm rời đi, nhưng sợ rằng sẽ vô tình chạm trán con rắn khác hoặc một caterpillar.

Cả 2 bọn chúng đều có sức mạnh ngang nhau. Có lẽ bọn chúng chả ai muốn nhường ai và bỏ lỡ bữa ăn tươi kia. Chúng lao vào chiến đấu.

Cả 2 vặn vẹo, xoay người và cơ bản chỉ muốn khống chế đối phương. Cuộc đấu tay bo này có vẻ nhàm chán. Tốn kha khá thời gian, một trong số chúng cũng chịu táp vào cổ đứa còn lại.

Yub, nhạt. Nó cắn một lúc, thắng bại mới phân định. Một lần nữa, kẻ thắng cuộc lại hít thứ khí nào đó từ kẻ thua.

[Snake] 77/99

[Magic Points: 3/6] 1↑ [Hit Points: 8/16] 1↑

[Total Combat Power: 16] 1↑

Hả? Chỉ số nó nhích lên một chút. Chả lẽ đó là một dạng ‘ level up’ mà tôi nghĩ?

Con rắn thắng cuộc đang do dự giữa con chuột và bữa ăn mới bị nó giết… Ôi không, nó nhìn thấy mình rồi.

Được rồi, vậy thì. Tôi nhảy xuống quấn mình lấy con rắn. Nó thét lên một cách dữ dội.

Á chết, nó to quá. Hiện tại cơ thể lỏng này của tôi chỉ đủ khả năng đổ đầy một cái bát, nên không thể che hết toàn bộ con rắn.

Nó phản kháng quấn lấy tôi, nhưng thất bại do cơ thể nhớp nháp này .

Rồi đột nhiên con rắn nóng lên. Ngay lập tức, nó lao vào tôi với sức mạnh kì lạ. thật sự khá đau!

[Snake] 76/99

[Magic Points: 2/6] [Hit Points: 8/16]

[Total Combat Power: 16]

Magic power của nó giảm xuống. Vậy là rõ, phải sử dụng pháp thuật để cường hóa bản thân.

[NO NAME] 75/99

[Magic Points: 8/11]

[Total Combat Power: 10/12]

Mà khoan, tao mới hồi phục được ma thuật đó! Con bò sát đáng chết!

Trong lúc giận dữ, tôi vẩy tay. Từ cơ thể gồ ghề, gai góc của tôi xuất hiện đòn roi, đánh, đá và nói chung là toàn bộ cơn thịnh nộ tôi có ập lên con rắn. trong vô thức tôi không nhận ra mình.

Cơ thể con rắn nguội dần, có lẽ đã cạn ma thuật. sau đó một vài cái xúc tu của tôi quật vào đầu nó, nhưng không chuẩn xác lắm.

…Ể? Thật à?

Con rắn co giật vài cái, nó đơ lại khi tôi bám lấy vùng đầu và siết chặt. Cơ thể tôi hấp thụ phần khí từ xác chết.

… mình đã thắng.

[NO NAME] [Infant Demon] 74/99

・infant demon vô danh. Thể tinh linh.

Vô cùng mỏng manh

[Magic Points: 8/13] 2↑

[Total Combat Power: 10/14] 2↑

[Unique Skill: Reroll]

Vậy là, mình đã mạnh hơn khi đánh bại và hấp thụ khí. Có phải làn khí đó là ma thuật của con rắn? Sự sống? Tôi đoán gọi nó là ‘sinh khí’ cho nhanh.

Tôi đoán là- hừ, chắc nó đã được nhiều người tìm ra và đặt giả thuyết rồi? – là đối với quái vật và động vật có sức mạnh vật lý, Tổng lực chiến đấu của chúng dựa trên ma thuật để cường hóa bản thân, trong khi các dạng tinh linh như tôi luôn chiến đấu với 100% sức mạnh bản thân không cần cường hóa.

Mình đã luôn nghĩ các dạng tinh linh vô cùng yếu đuối, nhưng nếu giả thuyết này là đúng thì mình sẽ có hy vọng.

Đồng thời, làm ơn cho tôi học khả năng [thẩm định]với .

Bình luận (0)Facebook