• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05: Hồi ức 2

Độ dài 524 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:24:57

Trans: Jerry Nguyễn

Edit: Myabe Kyuzo

________________________________________________________________________

"Cho cậu nè."

Tôi đưa người bạn thuở nhỏ của một chiếc túi be bé xinh xinh. Cô ấy nhận lấy nó mà không có tý cảm xúc nào trên khuôn mặt rồi nhìn vào bên trong.

"...Bánh quy à?"

"Đúng òi. Mẹ tớ dạy tớ cách làm đó."

"Đây là đầu tiên cô làm sao?"

"Đúng rồi."

"...liệu ăn vào tôi có chết không?”

"Ác quá đấy!"

"Đùa chút thôi."

Cô ấy lấy từ trong túi ra một cái bánh quy xấu xí. Cô ném nó thẳng vào miệng và nhai. Ngay khi tôi vừa đếm được một, cô ấy đã ném ngay cái thứ hai vào miệng, rồi cái thứ ba. Cô ấy chẳng nói chẳng rằng, gương mặt cũng không biểu lộ gì — Không biết cô ấy có thích chúng không ta?

"Ưmm, có ngon không?"

"..........Quá ngọt."

"X-Xin lỗi."

Có vẻ như tôi đã lỡ cho vào quá nhiều đường rồi. Tôi tưởng là tôi đã cân đo mọi thứ khá chuẩn, nhưng chắc là tôi đã sai. Tôi nhớ lại rằng mẹ đã nói với tôi là một thay đổi rất nhỏ cũng sẽ làm thay đổi hoàn toàn hương vị của chúng.

"Tôi mong đợi đến lần sau đấy."

"Ưm, nghĩa là, cậu muốn tớ làm lại một lần nữa hả?"

"Được không?"

"T-Tớ sẽ cố gắng."

Tôi tự đặt cho mình một thử thách là sẽ làm cho cô ấy nói: "Ngon quá." Lần sau tôi sẽ làm ra những cái bánh quy thật ngon—— Tôi tự hứa với bản thân.

Nhưng mà khi tôi nhận ra thì, cô ấy vẫn đang ăn những chiếc bánh quy tôi tự làm.

"Cậu không cần phải ép mình ăn chúng, cậu biết chứ."

"Tôi không có ép uổng gì bản thân cả. Tại tôi đang đói thôi."

"A, tớ hiểu rồi."

Cô ấy có thể ăn bánh kẹo từ nhà thay vì bánh quy của tôi. Nhưng trước khi tôi kịp nói ra thì cô ấy đã ăn hết bánh quy luôn rồi.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

"K-Không có chi."

"Để trả lại thì, tôi sẽ cho cô cái này."

Nói xong, cô ấy nhổ một bông hoa ở góc vườn rồi đưa nó cho tôi.

"Không phải cậu sẽ bị la sao?"

"Đây là nhà của tôi. Hơn nữa, không ai sẽ biết nếu tôi chỉ hái có một bông."

"...Cảm ơn cậu. Bông hoa này, tên của nó là gì vậy?"

Một bông hoa đẹp màu đỏ. Tôi chỉ biết về nhưng loài hoa thông dụng như là hoa tulip hay hoa hướng dương.

"Bí mật. Sao cô không tự tìm hiểu đi?"

"Sao cậu không... thôi, không có gì."

Cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm với cặp mắt đáng sợ, tôi vô thức quay mặt đi.

"Cô ấy có thể cho mình biết tên của nó mà..."

Dù nó khiến tôi cảm thấy tò mò, nhưng bây giờ, việc chơi với cô ấy quan trọng hơn. Tôi sẽ tìm hiểu về nó khi về đến nhà. Sau khi cất bông hoa quý báu ấy vào trong ví của mình, tôi tận hưởng khoảng thời gian được ở cùng với cô gái ấy.

________________________________________________________________________

(TN: Chương này ra trễ là tại thằng edit nha mấy bạn, không phải tại trans đâu nha ._.)

(TN2: Chương sau dài 4k từ...)

Bình luận (0)Facebook