• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Idle Talk 7: 3 anh hùng, tăng cấp ban đầu

Độ dài 1,774 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:41:51

Tí quà Trung thu cho mọi người=)))

************

Kanon, Rio và tôi đang đứng trước lối vào một dungeon, cùng đồng hành với chúng tôi là 3 Hiệp sĩ nữa. Chúng tôi đã dành cả tuần trước từ lúc được Triệu hồi đến thế giới này để học về những thứ cơ bản như cách sử dụng kiếm và giáo cũng như là học cách sử dụng ma pháp. Chúng tôi cũng đã đăng ký làm Mạo hiểm giả theo lời khuyên của thủ lĩnh Hiệp sĩ Vương quốc.

Hiện giờ chúng tôi sẽ đi tăng level và tiến vào dungeon, đây là cách làm hiệu quả nhất theo những gì đã được giải thích với chúng tôi. Lối vào dungeon trông giống y như trong game và ý nghĩ đó làm tôi cảm thấy phấn khích.

[Thế chúng ta vào chứ?] Leonard nói khi chúng tôi đang xếp hàng cùng với những Mạo hiểm giả khác để đợi đến lượt tiến vào cửa dungeon. Anh ra hiệu cho chúng tôi tiến vào trước.

[Này, thế này có được không?] Rio hỏi. Chúng tôi nhận được những ánh nhìn từ những Mạo hiểm giả khác khi chúng tôi chen lên trước đám đông đang đứng chờ trước cửa.

[Không vấn đề gì] Kanon trả lời [Những Hiệp sĩ đang hộ tống chúng ta nên ổn thôi. Dù sao thì chúng ta là khách mời danh dự của Vương quốc mà]

[Như lời Kanon nói. Chúng ta được ưu tiên vì chúng ta là Anh hùng] Tôi thêm vào. Tôi không muốn phải chờ đợi một cách nhàm chán như những người kia, tôi chỉ muốn nhanh chóng tiến vào dungeon.

[Nó vẫn không ổn cho lắm] Rio lẩm bẩm.

[Thôi nào, nhanh lên. Những Hiệp sĩ đang đợi chúng ta kìa] Kanon nhắc nhở. Rio cảm thấy có chút lưỡng lự khi chen qua đám đông nhưng cô ấy vẫn đi theo Kanon và tôi.

[Được rồi mọi người] Leonard nói [Sẵn sàng chưa?]

[Sẵn sàng] Chúng tôi đồng thanh.

[Hôm nay là lần đầu tiên các bạn tiến vào dungeon] Leonard chỉ vào một cái cổng dịch chuyển trước chúng tôi [Nó đúng ra sẽ là bài khởi động nhưng tôi muốn chúng ta tiến xa nhất có thể trong khả năng. Vì tôi có đá mana dịch chuyển nên chúng ta không cần phải lo lắng về đường quay trở lại nên hãy chiến đấu hết mình với lũ quái vật]

Đá mana dịch chuyển là một vật phẩm ma thuật cho phép dịch chuyển đúng như tên gọi của nó. Chúng tôi được biết đó là một vật phẩm hiếm đôi khi sẽ rơi ra khi bạn đánh bại con boss của dungeon ở tầng thứ 10. Đó là một vật phẩm ma thuật vô cùng có giá trị, một bảo vật quốc gia và vì chúng tôi là Anh hùng nên chúng tôi có đặc quyền được mang nó đi trong cuộc huấn luyện. Biết được việc chúng tôi được đánh giá rất cao bởi người cai trị Vương quốc, điều đó làm tôi muốn làm tốt nhất có thể.

Tầng đầu tiên của dungeon là khu vực của Slime, tầng 2 có Chuột khổng lồ và tầng 3 là Sói xám. Chúng tôi nhanh chóng vượt qua các tầng ban đầu. Xói sám hơi vất vả vì chúng di chuyển rất nhanh nhưng chúng tôi vẫn có thể đánh bại chúng không mấy khó khăn.

Tầng 4 là tầng của Goblin. Kanon và Rio có chút lo ngại khi phải chiến đấu với quái vật có hình dáng tương tự con người nhưng chúng trông rất phản cảm và tôi thì không có vấn đề gì khi tấn công bọn chúng. Con goblin đầu tiên trúng đòn của tôi và chết, rồi xác của nó biến mất. Sau đó Kanon và Rio cũng tham gia cùng để xử lý lũ Goblin.

Tầng thứ 5 là hỗn tạp giữa goblin và Xói xám. Có rất nhiều loại quái vật nhưng chúng tôi đánh bại chúng mà không gặp vấn đề thực sự nào. Có phòng Boss ở tầng này với một con Goblin tướng quân, nó đã bị chúng tôi đánh bại hoàn toàn và chúng tôi còn nhận được vật phẩm rơi ra. Cảm thấy rất ngây ngất mặc dù nó chỉ làm một thanh kiếm bình thường, không có gì đặc biệt nhưng đó là vật phẩm rơi ra đầu tiên của chúng tôi, y như trong game vậy. Điều đó thực sự đã tạo ra một cú hích lớn làm chúng tôi tiếp tục tiến lên với sự nhiệt tình tăng cao.

Tầng thứ sáu có những con nhện có độc được gọi là Nhện độc, không ngạc nhiên. (゚⊿゚)

[Những con quái vật này có độc đúng như tên gọi] Aaron giải thích khi chúng tôi đi xuống cầu thang. [Ở tầng này, độc của Nhện độc sẽ không không giết bạn nhưng nếu bị cắn bạn sẽ bị tê liệt trong vòng 10 phút hoặc hơn. Nếu không phòng bị, bạn có thể sẽ chết nên hãy cẩn thận, OK?] Chúng tôi gật đầu.

Nhện độc dài khoàng 50cm và tạo ra những tiếng rít nhức tai khi chúng đu xuống từ trần nhà bằng tơ nhện. Tôi nhớ Louise đã nói gì đó trong cuộc huấn luyện là quái vật dạng nhện yếu thế khi chống lại lửa và chúng tôi nên dùng Hỏa ma pháp lên chúng.

[Bùng cháy lên hỡi cầu lửa, đốt rụi kẻ địch thành tro! Hỏa cầu!] Tôi hô vang, bắn ra ma thuật Hỏa cầu mà chúng tôi đã được dạy trong những buổi huấn luyện ma thuật vào lũ nhện. Chúng bắt lửa ngay lập tức, kêu gào trong khi bị đốt.

[Làm tốt lắm] Louise nói từ phía sau tôi, được khích lệ bởi cô ấy tôi bắn nhiều thêm và thêm nữa Hỏa cầu vào lũ quái vật. Sau đó chúng tôi dọn sạch cả tầng 6 dễ dàng bằng Hỏa ma pháp.

Tầng 7 cũng là khu vực của Nhên độc nhưng thêm vào đó còn có Nhện độc khổng lồ, nguy hiểm hơn những con mà chúng tôi đã giáp mặt ở tầng 6. Vết cắn từ Nhện độc khổng lồ sẽ gây tử vong và chúng tôi được cảnh báo nên cẩn thận hơn. Kanon và Rio trông có vẻ lo lắng khi họ nghe vậy nhưng tôi cảm thấy những Hiệp sĩ đồng hành cùng chúng tôi có hơi bảo vệ chúng tôi quá mức vì chúng tôi đã có Hỏa cầu và nó đã làm cỏ trọn vẹn cả tầng trước.

Có rất nhiều Nhện độc ở tầng 7 này hơn là tầng 6 nhưng tôi chỉ việc phòng thêm nhiều Hỏa cầu vào đàn quái vật rồi chúng tôi sẽ xử lý lũ sống sót với kiếm và giáo.

Cuối cùng chúng tôi cũng đến phòng Boss ở tầng này với Nhện độc khổng lồ. Nó thực sự rất to, có thể là cao tầm 2m với từng đám Nhện độc nhỏ hơn bò xung quanh.

[Kaito, bắn Hỏa tiễn vào con to đầu đó] Louise ra lệnh trong khi Kanon và Rio được Leonard khuyên sử dụng Hỏa cầu vào những con Nhện bé hơn. Một ý kiến hay, tôi nghĩ vậy khi con Nhện độc khổng lồ bắt đầu di chuyển về phía chúng tôi. Tôi cần một đòn thật mạnh để hạ gục con quái này nhanh chóng.

[Mũi tên lửa hung tàn, xuyên qua kẻ thù của ta, Hỏa tiễn!] Tôi niệm xướng.

Hỏa tiễn bắn vào con Nhện độc khổng lồ làm con quái vật nổ tung trong biển lửa trong khi Hỏa cầu bắn ra từ Kanon và Rio đốt cháy những con Nhện độc khác.

[Hooray! Chúng ta làm được rồi!] Chúng tôi hò hét trong chiến thắng nhưng những Hiệp sĩ đồng hành cùng mang chúng tôi quay trở lại mặt đất.

[Vẫn chưa xong đâu] họ nói khi vẫn con những con Nhện độc sống sốt đang lao về phía chúng tôi. Chúng tôi quay trở lại đội hình và hạ gục chúng. Khi con Nhện độc cuối cùng bị giết, cơ thể nó tan biến, một bó tơ nhện lấp lánh còn lại, một vật phẩm rơi ra và chúng tôi Thẩm định nó là “Tơ của Nhện độc khổng lồ”

[Đó là bằng chứng mọi người đã đánh bại Nhện độc khổng lồ] Louise nói khi đưa bó tơ cho tôi. [Được rồi, tầng 7 đã dọn sạch, kết thúc ngày hôm nay ở đây và quay về thôi] Chúng tôi quay trở lại lối ra bằng đá mana dịch chuyển. Khi quay trở lại cung điện hoàng gia, tôi kiểm tra chỉ số của mình bằng Thẩm định.

[Tên] Kaito . Saitou

[Tuổi] 17

[Nghề nghiệp ] Anh hùng từ thế giới khác

[Level] 5

[Thể lực] 926

[Ma thuật] 882

[Công kích] 891

[Phòng thủ] 867

[Nhanh nhẹn] 860

[Kỹ năng] Thẩm định, Hộp vật phẩm, Thánh kiếm, Hỏa ma thuật, Thủy ma thuật, Thổ ma thuật, Phong ma thuật, Quang ma thuật, Lôi ma thuật, Băng ma thuật

Wow, tôi đã lên level 5 rồi! Tuyệt! Tất nhiên là Kanon và Rio giờ chắc cũng level 5 rồi. Chúng tôi sẽ trở nên mạnh nữa trong tương là và rồi, có thể Louise sẽ …

**********

(Cuộc trò chuyện của những Hiệp sĩ)

[Thế cậu nghĩ sao?]

[Chà, đó là dungeon đầu tiên của họ. Họ làm ổn đấy]

[Tôi nghĩ đó là một nỗ lực tốt cho dungeon đầu tiên]

[Hỏa ma pháp của Kaito khá tốt dù Kanon và Rio cần luyện tập thêm chút nữa]

[Họ có hơi chậm chạp khi sử dụng ma pháp, sau này đó có thể sẽ là vấn đề]

[Việc sử dụng kiếm và thương cung khá tốt dù chỉ mới luyện tập 1 tuần nhưng chúng ta cần họ cải thiện hơn nữa để biện minh cho việc gọi họ là Anh hùng]

[Đừng nói điều đó với họ]

[Nó có vẻ hơi sớm cho họ để quay trở lại dungeon]

[Yeah, có lẽ vậy. Những tầng thấp hơn còn khó khăn hơn nữa và họ bắt đầu phải đối đầu với việc đó]

[Được rồi … hiện tại, chúng ta sẽ bỏ qua ý định cho họ quay trở lại dungeon vào ngày mai mà tập trung vào việc huấn luyện họ sử dụng tốt ma thuật cũng như chiến đấu với kiếm và giáo]

[Nghe được đấy. Chúng ta bị áp lực bởi cấp trên để nhanh chóng hoàn thành công việc nhưng nó sẽ là vô ích nếu họ bị thương hay hơn nữa là bị giết]

[Yeah. Tuy nhiên, họ đã chiến đấu cả ngày trong dungeon đầu tiên và chỉ có lên được level 5. Họ thực sự có tốt chất của Anh hùng không vậy?]

Bình luận (0)Facebook