• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 93: Mukouda đi mua bồn tắm

Độ dài 1,574 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:42:03

Tôi hướng đến cửa hàng của Công ty Irario vào sáng hôm sau, đi cùng với tôi là Fer. Theo lời của Lambert-san thì đây là cửa hàng duy nhất ở thành phố này bán bồn tắm. Chỉ dẫn của anh ấy để đến đó rất chi tiết nhưng nó là một cửa hàng lớn, không dễ gì bỏ qua nó được. Tôi dừng lại trầm trồ ngưỡng mộ kiến trúc ấn tượng của cửa hàng một lúc trước khi bước vào.

Một nhân viên cửa hàng mặc đồng phục quay sang chào đón khi chúng tôi tới. Biểu hiện của cậu ta đóng băng ngay lập tức khi nhìn thấy Fer, cũng không ngạc nhiên cho bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy một con quái vật to lớn đến vậy. Nhưng anh ta nhanh chóng chỉnh đốn lại tư thế, đúng như mong đợi từ người được đào tạo để trở thành nhân viên bán hàng trong một cơ sở cao cấp như này và lập tức đi tới để chào chúng tôi.

[Tôi có thể giúp để tìm thứ ngài muốn chứ ạ?] Anh ta rất lịch sự.

[Uh, anh có thể cho tôi xem một số bồn tắm không?]

[Bồn tắm, tất nhiên rồi. Xin mời đi lối này]

Nó khá rõ ràng là nhân viên bán hàng-san đây nghĩ tôi nhìn không đủ giàu để có thể mua một cái bồn tắm nhưng anh ta dường như ổn với việc để tôi nhìn ngắm xung quanh. Tôi đi theo anh ta vào một khu vực phía sau cửa hàng nơi có vô số những bồn tắm được trưng bày. Có 3 loại kích cỡ bồn tắm, nhỏ, vừa và lớn. Có vẻ cái mà tôi đã nhìn thấy trong nhà Lambert-san là bồn tắm loại nhỏ. Tôi suy nghĩ và quyết định một cái bồn tắm kích cỡ tương tự sẽ vừa với tôi. Ngay cả tôi duỗi người thẳng cẳng thì vẫn sẽ vừa vặn trong cái bồn tắm như vậy.

[Một cái bồn tắm cỡ nhỏ là được …] Tôi lẩm bẩm, nhìn vào những bồn tắm được trưng bày.

[Chúng tôi có rất nhiều bồn tắm như vậy trong kho nên hãy đi xem qua thôi] Nhân viên cửa hàng tình cờ nghe thấy lời nhận xét của tôi và nhanh chóng hướng sự chú ý của tôi tới nơi những bồn tắm cỡ nhỏ được trưng bày. Anh ta thực sự rất biết việc, tôi thầm cảm ơn khi nhìn xung quanh.

Cái đầu tiên là rẻ nhất, một bồn tắm bằng gốm màu nâu đơn giản có giá 300 đồng vàng. Theo lời Lambert-san, bồn tắm khá là đắt, ngay cả là với cái cơ bản nhất. Chiếc bồn tắm tiếp theo tôi thấy có màu xanh lá đậm, một sắc thái rất thư giãn nhưng nó có giá là 370 đồng vàng. Màu sắc khác nhau làm giá cũng tăng lên đáng kể. Tôi hỏi nhân viên cửa hàng và anh ta giải thích vì tạo ra những miếng gốm lớn để làm bồn tắm với màu đồng nhất láng bóng rất khó khăn nên điều đó đã tăng làm tăng giá tiền lên.

Mặc dù bồn tắm có màu khá là đắt nhưng chúng nhìn lại thu hút hơn cái có màu gốm đơn giản và vì tôi có rất nhiều tiền trong tay nên tôi quyết định sẽ cho cái màu xanh lá kia vào danh sách. Cái tiếp theo tôi được giới thiệu là một bồn tắm màu trắng thuần. Nó trông như những bồn tắm bình thường mà tôi có ở nhà tại Nhật Bản và nó tạo cảm giác vệ sinh sạch sẽ. Giá của nó là 430 đồng vàng, đắt hơn cả cái màu xanh mà tôi định mua.

Nhân viên cửa hàng giải thích, bồn tắm màu trắng này là sản phẩm mới, chỉ mới được bán ra gần đây. Để tạo ra màu trắng này, cần một vật liệu đặc biệt được trộn với đất sét. Vật liệu đó rất hiếm và đắt tiền do đó giá thành sản phẩm cao hơn.

Bồn tắm tiếp theo mà tôi xem là loại sang trọng với những hoa văn được vẽ bên dưới lớn men. Nó trông có vẻ đắt những tôi vẫn ngạc nhiên khi nhìn thấy giá tiền – nó có giá tận 500 đồng vàng. Dường như khó để vẽ trang trí như vậy hơn là tạo màu đơn giản lên gốm với chỉ một màu và cũng cần có những kỹ năng nghệ thuật đáng kể để tạo ra được hiệu ứng đẹp mắt. Không có nhiều thợ thủ công có thể làm tốt việc đó nên giá của nó sẽ cao hơn. Tôi đánh giá cao vẻ ngoài của nó nhưng đó là kiểu bồn tắm của những quý tộc sẽ dùng để khoe khoang sự giàu có và thị hiếu của mình với người khác. Tôi sẽ mang bồn tắm theo mình khi đi du ngoạn nên một cái bồn tắm sang trọng sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tôi quay trở lại với cái đầu tiên mình ưng, bồn tắm màu xanh lá đậm. Yosh.

[Xin lỗi nhưng tôi sẽ mua chiếc bồn tắm xanh lá này] Tôi nói với nhân viên cửa hàng.

Người nhân viên khá ngạc nhiên vì một người nhìn bình thường trông như vừa mới bước ra đường như tôi lại muốn mua một thứ đắt đỏ như là bồn tắm. Có một chút do dự nhưng anh ta là một người chuyên nghiệp nên nhanh chóng hồi phục.

[Anh thấy đấy, nó có giá 370 đồng vàng]

“Không biết một người như tôi có 370 đồng vàng để trả cho cái bồn tắm không?” là những gì mà anh ta rõ ràng sẽ nghĩ tới nhưng anh rất lịch sự và không thể hiện ra nghi ngờ của mình.

He he he, cảm ơn vì Fer-sama đã chăm chỉ làm việc mà đó chỉ là một khoản tiền nhỏ đối với tôi.

[Vâng, 370 đồng vàng, đúng chứ?] Tôi lấy ra 2 túi vải gai từ Hộp vật phẩm. Túi to hơn chứa 300 đồng vàng và tôi lấy thêm 70 đồng vàng nữa ra khỏi túi nhỏ hơn trước khi đưa chúng cho người nhân viên đang kinh ngạc.

[V-Vâng, cho phép tôi kiểm tra lại, khách hàng-sama] Người nhân viên đếm từng đồng vàng một cách cẩn thận, xếp chúng thành từng chồng mười đồng một khi đếm.

[… 370 đồng vàng …] Anh gật đầu [Vâng, đã đủ rồi ạ. Liệu ngài có muốn chúng tôi chuyển bồn tắm tới nhà không?] Giờ thì anh cười tươi và tôi tự hỏi liệu anh ta có nhận được hoa hồng khi làm việc không. Cố gắng làm mình đi nhân-viên-cửa-hàng-san và có lẽ lần sau anh không nên đánh giá khách hàng chỉ qua vẻ bề ngoài.

[Không, thế được rồi. Tôi sẽ cho nó vào Hộp vật phẩm của mình và tự mang nó về. Tôi không cần nó được giao đến] Mặt khác, tôi đang ở nhà trọ và không có nhà như Lambert-san để có thể vận chuyển đến.

[Ho, có Hộp vật phẩm. Tôi ghen tị với anh đấy]

[Chiếc bồn tắm này sẽ lấp kín nó đấy nhưng nó chắc cũng đủ thôi]. Thực ra là Hộp phẩm vật của tôi dường như không có giới hạn về sức chứa – hiện giờ nó đang chứa một nửa bầy Wyvern cũng như một núi thịt từ đàn Huyểt giác ngưu và những quái vật khá mà Fer đã bắt được (không tính tới Chimaera-san và Orthos-san) nhưng tôi sẽ không để những người khác biết nó to thế nào. Tất nhiên là người như ông chú Johan và Hội trưởng đã biết nhưng tôi không muốn nó được biết đến rộng rãi vì điều đó có thể sẽ trở thành rắc rối.

Tôi cho bồn tắm vào trong Hộp vật và lịch sự cảm ơn tới người nhân viên vì sự giúp đỡ của anh khi anh tiễn tôi ra tới tận cửa của cửa hàng Công ty Irario. Thành công! Chiếc bồn tắm được chờ đợi từ lâu đã là của tôi.

Khi tôi đi ra khỏi cửa hàng của Công ty Irario (và hy vọng là ra khỏi tầm nhìn của nhân viên cửa hàng) tôi tự nhiên tạo dáng chiến thắng với bàn tay giơ biểu tượng chữ V. Không thể trách được, cuối cùng tôi đã có bồn tắm. Yahoo!

[Ngươi hanh phúc như vậy vì cái gì …] Fer hỏi, thắc mắc trước hành vi của tôi. Không thể giải thích được, Fer không phải người Nhật Bản nên nó sẽ không bao giời có thể hiểu được nhưng người Nhật và bồn tắm là … ừm … cuối cùng tôi đã thực hiện được mong muốn của mình, tôi đã mua một chiếc bồn tắm. Bây giời để sử dụng nó, nhưng … ah, phải có một nơi nào đó ở trong thành phố tôi có thể dùng bồn tắm, đâu nhỉ? Nhà trọ, không … Chúng tôi phải tới chỗ nào đó bên ngoài thành phố.

[Này Fer, ta muốn đi tắm. Ra khỏi thị trấn tới nào đó yên tĩnh trong rừng đi, nơi mà không có Mạo hiểm giả hay quái vật nào xung quanh ấy. Ngươi có thể tìm cho ta nơi nào như thế không?]

[Bên ngoài thành phố, được đấy] Fer là thổ địa chỗ này rồi [Ok, leo lên đi]

Bình luận (0)Facebook