• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 106: Nhìn trộm là bị cấm

Độ dài 2,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 05:42:39

Chào mn cũng lâu rồi mới up bài :D Mình định thả boom vào Noel mà phải đi công tác trong dịp đó và còn đen đủi hơn là hỏng lap ngay trước giờ lên máy bay nên phải để lap lại nên k thả boom được. Thôi hẹn mn tết dương vậy (´v`)

P/s: có ảnh minh họa đồ ăn cuối cùng nên cân nhắc trước khi đọc. Have fun!

********

[Er, người có nghe thấy tôi không, các Nữ thần?] Tôi không biết chính xác làm thế nào để liên lạc với họ nữa, sóng radio chăng? Nhưng tôi nghĩ cứ gọi to lên là sẽ được thôi. Chắc vậy.

[Chúng ta nghe rồi. Ngươi có biết là bọn ta đang đợi ngươi không?] Nữ thần Gió Ninril-sempai là người đầu tiên trả lời.

[Okay, có thứ mà ta muốn đây] Nữ thần lửa Agni, thô lỗ và cục xúc như thường lệ.

[Oh, đợi, đợi đã!] Giọng như của Nữ thần Đất Kishar.

[Thức ăn và đồ ngọt] Nữ thần Nước Rusalka chen vào cuối cùng, ngắn gọn và xúc tích như mọi lần.

… Okay, được rồi này. Vì một vài lý do mà tôi khá mong đợi việc này sẽ thành công. Hít một hơi thật sâu, tôi hi vọng họ không đòi hỏi vượt quá mức như lần trước. Ba đồng bạc cho một lần dâng lễ, không có hơn, tôi tự nhắc nhở chính mình.

[Thế, mọi người đã quyết định được thứ mình muốn chưa? Nhớ là chỉ trong giới hạn là 3 đồng bạc mỗi người thôi đấy. Làm ơn hãy nhớ điều đó] Nếu tôi không cảnh báo trước họ chắc chắn sẽ cố gắng vòi vĩnh nhiều hơn từ tôi. Đặc biệt là Ninril-sama.

[T – T – Tại sao lại gọi tên ta ra như vậy?] Tôi có thể nghe thấy tiếng bĩu môi trong giọng của Nữ thần đáng thất vọng-sama. [T – Ta sẽ bám theo giới hạn một cách chính xác mà, ngươi biết đấy. B- Ba đồng bạc đúng như ngươi bảo] Thật vậy sao? Tất nhiên là người sẽ làm như thế rồi, chỉ là tôi đang tự làm rõ với chính mình thôi, Ninril-sama. Rõ ràng là tôi nghe thấy tiếng bĩu môi của cô ấy một lần nữa.

[Này Ninril-chan, đừng có trông thất vọng thế chứ] Kishar-sama xen vào [Cậu-trai-từ-thế-giới-khác đã nói 3 đồng mỗi người rồi mà. Nếu cậu cứ bất đồng với anh ấy thế có thể chúng ta sẽ còn được ít hơn nữa hoặc có lẽ là chẳng nhận được gì. Cậu hiểu mà, phải không?]

[Đúng đó. Đừng ích kỉ và vứt cái thỏa thuận ngọt ngào của chúng ta đi, Ninril] Agni-sama nhảy vào.

[Ninril, không tốt] Đó có lẽ là Rusalka-sama.

[Gububububuuuu…] Có phải cô ấy đang bù lu bù loa lên không? [Ngay cả khi tôi là người tìm thấy hắn ta đầu tiên và cho hắn sự bảo hộ của mình trước nhất, mấy người … Gubuuuu] Có một khoảng ngừng, bằng giọng nói của một cô gái nhỏ, cô tiếp tục [Ta nghĩ là nó hợp lý khi ta được hưởng một số ưu tiên …] Haa, Ninril-sama thật sự là nữ thần tệ hại nhất trong tất cả các nữ thần mà. Tôi cảm thấy thất vọng về cô ấy.

[Nuu, này ngươi, ngươi đấy, ta đã bảo ngươi bao nhiêu lần là ta không phải là nữ thần đáng thất vọng rồi!]

[Uhufufu, nữ thần đáng thất vọng. Nó hợp với cậu đấy Ninril-chan] Kishar đâm lưỡi dao nhạo báng sâu hơn.

[Ahahahaha, đáng thất vọng, đúng từ đầu tới cuối] Agni-sama đâm lưỡi dao thêm lần nữa.

[Chính xác, nữ thần đáng thất vọng] và Rusalka tung đòn kết thúc. Tôi gần như muốn xin lỗi Ninril-sama. Chỉ gần như thôi.

[Muuu, tại sao mấy người lại xấu tính với tôi vậyyyyyyyyy-] Ninril-sama vẫn hành xử theo phong thái “Nữ thần” như mọi khi, chẳng có tí thay đổi.

[Này ngươi, cô ấy là Nữ thần đấy, thật sự là một Nữ thần đấy] Agni-sama dường như đang cố gắng thuyết phục cô ấy chứ không phải tôi … [Ngươi nên thể hiện chút tôn trọng với cô ấy. Như ngươi đã từng làm ấy? Ta sẽ xem xét nó]

[Được rồi, Ninril-chan bình tĩnh nào] Kishar-sama thay đổi chủ đề [Không phải hôm nay cậu muốn yêu cầu thứ gì đó làm lễ vật sao?]

[Thì,] cô nấc lên [bình thường thì tôi muốn đồ ngọt. Và tôi muốn chút đồ uống màu đen và đồ uống trong suốt cho lần này. Chúng đều rất ngon, cậu biết đấy] Thêm 1 khoảng dừng nữa. Và? [Ngoài ra, dorayaki] Bingo.

Kishar-sama thật tốt bụng và rõ ràng là đã từng đối phó với Ninril-sama trước đây. Tôi có một viễn cảnh rằng cô là Mama-san, lau đi nước mắt của bé Ninril-chan sau cơn giận giữ và hứa với cô bé sẽ có một bữa tiệc khi họ về nhà nếu bé Ninril-chan ngừng khóc. Bằng cách nào đó tôi có ấn tượng về việc cô ấy nháy mắt với tôi …

[Ninril-sama muốn đồ ngọt, cola và nước táo ép, được rồi] Tôi xác nhận lại. Ít nhất cô ấy cũng nhất quán trong mong muốn của mình. Tôi mở Siêu thị trực tuyến và bắt đầu chất vào giỏ hàng với bánh ngọt, pudding tất nhiên là dorayaki, bánh quy và một vài thanh chocolate. Để kết thúc đơn hàng tôi mua thêm 2 chai 1,5 lít cola và nước táo ép.

[Làm ơn Nữ thần tiếp theo-] Giống như làm việc phía sau quầy tính tiền ở konbini vậy. Tôi vẩn vơ tự hỏi liệu Siêu thị trực tuyến có bán máy scan barcode không …

[Tiếp theo là tôi, Kishar. Dầu gội, các giải pháp trị liệu và kem ủ lần trước cậu dâng lên cho tôi thực sự có hiệu quả rất tốt] cô háo hức nói [Tóc của tôi đã bóng bẩy trở lại, không còn khô như trước và giờ thì có thể chải tóc một cách dễ dàng. Và về hương thơm! Nó có mùi rất tuyệt. Mái tóc của tôi mềm mượt tuyệt vời và tung bay khi tôi đi lại và … thì, các nam thần bắt đầu chú ý đến tôi] Có tiếng cười khúc khích vang lên. Mama – uh, Kishar-sama?

[Dù sao thì,] Kishar-sama nghiêm túc trở lại và tiếp tục [Không phải cậu đã từng nói là có hàng đống các loại dầu gội đầu khác nhau và những thứ tương tự ở thế giới khác sao? Tôi vẫn muốn dầu gội đầu, kem ủ và những liệu pháp trị liệu nhưng có mùi hương khác với lần trước. Làm ơn chọn cái thật thơm vào]

Thế là lần này vẫn là dầu gội, kem ủ, liệu pháp trị liệu cho Kishar-sama sao? Được rồi, chính tôi cũng thích tận hưởng hương thơm sảng khoái sau khi tóc được gội xong. Có vẻ những nam thần cũng thích điều đó. Theo ý kiến của tôi thì những mùi hương tinh tế từ dầu gội xịn sẽ tốt hơn là những mùi hương đến từ mỹ phẩm. Lướt qua danh mục trong Siêu thị trực tuyến, tôi tránh chọn những sản phẩm hương hoa hồng vì lần trước cô ấy đã nhận những thứ có mùi này rồi … Ah, cái này trông ổn này. “Hương trái cây” và chúng là loại dầu gội không có silicon dành cho tóc hư tổn với mùi hương tương tự lần trước. Kishar-sama đã phải lo lắng về sự hư tổn của tóc mình nên cái này sẽ phù hợp với cô ấy. Giá của chúng cũng giống như lần trước, dầu gội, kem ủ và các liệu pháp có giá 9 xu đồng mỗi cái.

[Kishar-sama, với những thứ tôi đã mua vẫn còn thừa 3 xu đồng, người có muốn thêm thứ gì không?]

[Khi thế-giới-khác-kun đi tắm đã cho những tinh thể gì đó có mùi khá thơm vào trong bồn tắm. Muối tắm nhỉ? Tôi cũng muốn thêm thứ đó nữa]

Muối tắm à, nghe được đấy. Tôi chuyển sang trang khác của Siêu thị trực tuyến, muối tắm à, xem nào … Từ cmn từ đã – [Này, sao người biết tôi sử dụng muối tắm?] Tôi phẫn nộ hỏi.

[Thì ngươi biết đấy, khi ngươi đi tắm thì mọi người đang theo dõi ngươi từ hồ nước của ta và …]

[Đừng nói với cậu ta, Ninril-chan!] Kishar-sama chen vào, quá muộn rồi.

[Xin lỗi, các Nữ thần, mấy người nghĩ mình đang làm gì thế?] Tôi lạnh lùng hỏi. [Nhìn trộm ai đó khi người ta đang tắm là phạm pháp đấy]

[Không, không, bọn tôi không cố tình đâu, chỉ là trong lúc chúng tôi đang theo dõi cậu thì thế-giới-khác-kun, cậu bắt đầu đi tắm và …]

[Không không không, không phải mấy người nên dừng khi việc đó diễn ra, phải chứ?] Tôi phản đối.

[Umou, đừng có ngớ ngẩn thế, ngươi đang làm ầm lên chỉ vì bị nhìn thấy khỏa thân đấy, ngươi biết chứ] Ninril-sama nói như thể đó là cách để hòa giải. Không, Ninril-sama, những gì cô nói là sai hoàn toàn đấy. Đàn ông con trai ghét bị nhìn thấy trong tình trạng khỏa thân y như phụ nữ vậy. Nếu tôi biết mọi người đang theo dõi thì tôi không thể nào thoải mái ngay cả khi có một cái bồn tắm đắt tiền.

[Chà. Nói đến điều đó, theo ý kiến của ta thì ngươi khá gầy gò, dù sao cũng không có gì nhiều để nhìn] Khẩu đại bác cà khịa Agni-sama bắt đầu chõ mồm vào. Chết tiệt, Agni-sama, tôi biết là tôi gầy và yếu nhưng đàn ông không phải chỉ có cơ bắp để cho cô giải trí đâu. Tôi cũng có những thứ chất lượng khác như … ummmm …

[Phải không, Ruka?] Agni-sama tiếp tục

[………………] (Tớ không tham gia vào việc này)

[Dù sao thì, làm ơn đừng có nhìn trộm khi tôi đi tắm] Tôi hít một hơi thật sâu [Tôi sẽ dừng dâng lễ lên nếu việc này còn diễn ra]

[Awawawawa, ta sẽ dừng lại nhưng ngươi đang quá khích đấy, biết không]

[Okay, tôi hiểu rồi]

[Rồi bọn ta sẽ làm vậy]

[……………] (Đồng tình)

Những Nữ thần đáng thất vọng này nhanh chóng đồng ý với yêu cầu hoàn toàn chính đáng của tôi. Được rồi, quay lại việc dang dở khi nãy. Tôi thêm muối tắm hương cam vào giỏ hàng trong Siêu thị trực tuyến cho Kishar-sama.

[Ai tiếp?] Có vẻ tôi có chút thô lỗ hơn vì một lý do nào đó.

[Yeah, là ta, Agni. Ta ổn với việc nhận được rượu, nhưng lần này ra chỉ lấy 1 thứ thôi thì có được không?]

[Nếu chỉ một thứ thì chắc là được, thế mọi người nghĩ sao?] Ninril-sama chen ngang.

[Chà, nghe hơi lạ khi Agni chỉ muốn có 1 món đồ đó …] Kishar-sama giọng nghi ngờ

[……. Nếu chỉ có một] Rusalka lặp lại sự nghi ngờ của Kishar-sama.

[Agni, có chắc là cậu chỉ muốn có 1 thứ chứ?] Kishar-sama hỏi.

[Oh, tớ hiểu mà. Xem nào ta muốn một chai đồ có cồn, không chỉ có bia, thứ gì khác mạnh hơn … (1 chai to vào) và ít đồ ăn vặt như lần trước, kiểu như khoai tây chiên và mấy thứ thịt tương tự]

2303.jpg

Agni-sama, có phải tôi vừa nghe thấy người thì thầm “1 chai to vào” để cho những người khác không biết được người yêu cầu thứ gì không? Chà, tôi đoán 1 chai thì cũng được thôi và nếu nó không vượt quá 3 đồng bạc thì những người khác cũng không thực sự phàn nàn được gì.

Nếu là rượu thì thứ đầu tiên tôi nghĩ tới là whisky. Tìm kiếm trong Siêu thị trực tuyến và một thứ tôi đã thấy ở quảng cáo trên TV xuất hiện. Một chai 700ml có giá 1 đồng bạc và 4 xu đồng. Thêm chút khoai tây Pháp, thịt lợn cốt lết cùng bánh thịt băm chiên cùng chút Hamburger Cheese IN nữa. Đống đồ đó tốn gần 3 đồng bạc, chắc chỉ còn vài xu đồng nữa. Ah, nếu tôi thêm ít soda thì Agni-sama có thể làm Highball [note20026] với Whisky … một chai soda làm giá của đống lễ vật vừa đủ 3 đồng bạc. Xong.

[Cuối cùng là Ruka-sama phải không? Người muốn thứ gì?] Tôi hỏi với giọng cục cằn hơn dự định.

[Đồ ngọt và thức ăn. Thêm nhiều thức ăn lần này]

Thế lần này người muốn nhiều đồ ăn đã được nấu nướng hơn à? Lần trước tôi đã lấy ít hamburger và cốt lết thịt băm từ Hộp vật phẩm nhưng lần này tôi thêm cả đồ ăn sẵn từ Siêu thị trực tuyến, croquettes tôm và tôm xào sốt tương, macaroni salad và bánh omelette. Để cho đủ 3 đồng bạc tôi mua thêm bánh mì và cơm nắm onigiri cùng chút bánh ngọt.

Vâng, đó là tất cả mọi thứ. Tôi sắp xếp lễ vật lên 4 thùng các tông.

[Đây là những thứ mọi người đã yêu cầu các Nữ thần. Làm ơn hãy nhận chúng] Tôi cầu nguyện. Đồ trên các thùng các tông biến mất, ngay sau đó là tiếng kêu vui mừng của các Nữ thần khi nhận được lễ vật từ tôi. Tôi đoán là lần này không có cãi cọ to tiếng vì thứ gì đó đâu. Ah, tôi nên nhắc …

[Oh, Agni-sama, tôi chỉ muốn nhắc người là loại whisky đó khá mạnh, không tốt nếu uống nó quá nhanh đâu. Người nên nhấm nháp nó thật chậm và có lẽ thêm ít đá lạnh vào cốc nữa. Có thể người sẽ muốn mix nó với soda mà tôi đã gửi người, nó sẽ làm hương vị trở nên ngon hơn]

[Oh, ta hiều rồi. Cảm ơn nha~]

Kết nối với thần giới đột ngột chấm dứt như mọi lần. Ahhhh~ cuối cùng cũng xong. Tất cả những lần dâng lễ vật cho các Nữ thần đều làm tôi kiệt sức, nó chẳng bao giờ suôn sẻ cả, ngoại trừ cho Ruka-sama. Đến lúc lên giường rồi. Tôi chui vào futon với Sui và ngủ thẳng cẳng.

--------------------

Croquettes:

1446842282347.jpeg

 Macaroni salad:

Best-Ever-Classic-Macaroni-SaladIMG_5619.jpg

Omelette:

basic-french-omelet-930x550.jpg

Bình luận (0)Facebook