• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 254 - Những Kỷ Vật Làm Tôi Không Thể Tin Vào Mắt Mình

Độ dài 1,925 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 21:16:02

Ngày 23 của Phong Nguyệt. Giữa buổi chiều muộn, trong khi đang nghĩ về chuyện lại một tháng nữa sắp trôi qua, tôi, Aoi-chan, và Hina-chan đang trên đường đến phòng tiếp khách theo lời gọi của Lilia-san.

“Em tự hỏi đang có chuyện gì vậy nhỉ? Khi cô ấy nói chúng ta phải tới đó thật nhanh…”

“Hmm. Bình thường thì chuyện này có nghĩa là chúng ta đang có khách nhưng… Một vị khách muốn gặp cả 3 sao?”

“Em không thể nghĩ được ai giống vậy cả.”

Việc tôi được gọi đến phòng tiếp khách bình thường tôi sẽ chỉ nghĩ là dinh thự đang có khách. Nếu tôi, một mình, hoặc một trong hai em ấy được gọi thì mọi chuyện cũng dễ hiểu. Nhưng một vị khách muốn gặp cả 3 chúng tôi thì thật sự là rất hiếm.

Hina-chan đang tò mò nghiêng đầu, còn Aoi-chan thì đang trưng ra một vẻ mặt khá bối rối, như thể cô ấy cũng chẳng biết vị khách đó có thể là ai… Thực tế thì, tôi đang cảm thấy khó lo lắng về những chuyện sắp xảy ra.

Chúng tôi nhanh chóng tới được căn phòng mà mình cần đến, rồi gõ cửa trước khi bước vào… Bên trong là Lilia-san, người đã gọi chúng tôi đến đây, cũng như Lunamaria-san và Sieg-san.

Ngoài họ ra, còn có một người phụ nữ có tai mèo trong phòng… Cô ấy có thể là ai nhỉ? Tôi hoàn toàn chẳng nhận ra cô ấy.

“Mọi người, xin lỗi vì đã đột ngột gọi các bạn đến đây.”

“K-Không có gì đâu, Lilia-san… Có ai đó đến đây để gặp bọn tôi sao?”

“Không hẳn, chính xác thì… Cùng với tôi, Luna và Sieg, cô ấy muốn gặp cả sáu chúng ta.”

“““Ể?”““

Nghe được những gì Lilia-san nói, ba chúng tôi lần nữa nghiêng đầu vì vẫn chưa hiểu được tình huống hiện tại.

Lilia-san, Lunamaria-san, Sieg, Aoi-chan, Hina-chan, và tôi… Tất cả chúng tôi có điểm gì chung sao…

Sau đó, như thể để trả lời câu hỏi của chúng tôi, người phụ nữ tai mèo cất lời.

“Tôi có thể hiểu mọi người đang bối rối về điều gì. Để tôi giải thích chúng theo thứ tự… À, trước tiên thì, Tôi là Caraway, một Tử Tước Quỷ, hay mọi người còn gọi là Quỷ nhân cấp cao. Hôm nay tôi đến đây như một sứ giả của Lục Vương. Rất hân hạnh được làm quen với mọi người.”

“À, vâng. Ơmm… Tôi là Miyama Kaito.”

“Tôi là Kusunoki Aoi.”

“Tôi là Yuzuki Hina.”

Sau khi người phụ nữ tai mèo… Caraway-san giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, cô ấy ngồi xuống cái ghế mà Lunamaria-san đã chuẩn bị.

“Vậy thì, đầu tiên tôi sẽ nói cho mọi người biết lí do tôi được gửi đến đây. Hôm nay, tôi được Lục Vương giao phó để gửi thư mời của họ đến mọi người.”

“…Thư mời?”

Nghe Caraway nói rằng đến đây để gửi cho chúng tôi thư mời của Lục Vương, Lilia-san thay chúng tôi đáp lại bằng một câu hỏi.

“Vâng. Trong vòng 7 ngày, từ ngày 24 đến 30 của Quang Nguyệt. Một lễ hội được cả sáu vị vua cùng nhau tiến hành ở Ma Giới… Lễ hội Lục Vương sẽ diễn ra.”

“Một sự hợp tác của cả sáu Lục Vương?”

“…Chưa từng nghe về chuyện đó.”

Lilia-san đã rất bất ngờ khi nghe những gì Caraway-san nói, và Lunamaria-san cũng lẩm bẩm trong bẩm sự ngạc nhiên.

Tất nhiên, chúng tôi cũng không nói nên lời, choáng ngợp bởi thông rằng những chóp bu của Ma Giới đang cùng nhau làm gì đó.

Nhận thấy sự lúng túng của cả bọn, Caraway-san cẩn thận giải thích cho tất cả những gì xảy ra.

Đây là năm đầu tiên Lễ hội Lục Vương được tổ chức, do đó, số người tham gia sẽ được giới hạn… Và cô ấy cũng nói rằng giới hạn đó là nhận được lời mời của các Lục Vương.

Lễ hội này sẽ diễn ra trong 7 ngày, với 6 ngày đầu tiên, mỗi ngày được tổ chức bởi từng người một trong Lục Vương, còn ngày thứ 7 là ngày mà họ sẽ tham gia.

Địa điểm là một hòn đảo lớn ở Ma Giới, và hình như bạn có thể được đưa đón đến đó, miễn phí, bởi Dịch vụ Rồng Bay được chuẩn bị bởi Magnawell-san.

“…Có ai có câu hỏi gì không?”

“K-Không, chúng tôi ổn.”

“Vậy thì, mọi người, đây…”

Sau khi đã xác nhận rằng chúng tôi phần nào hiểu được Lễ hội Lục Vương là gì, cô ấy lấy một sấp phong bì được trang trí một cách gọn gàng ra và đưa lần lượt cho chúng tôi.

“Trong các phong bì này các bạn sẽ thấy có thư mời được gửi bởi các Lục Vương… Nhưng mỗi cái sẽ có một cấp bậc khác nhau.”

“…Cấp bậc?”

“Vâng, chúng có sáu cấp bậc là: Thiết, Đồng, Bạc, Vàng, Bạch Kim, và cao nhất là Hắc. Điều kiện cho từng cấp bậc rất đơn giản: “Nó phụ thuộc vào số Lục Vương đã gửi lời mời cho bạn”. Cấp càng cao, bạn càng có nhiều đặc quyền và món “kỷ vật” bạn nhận được sẽ càng cao cấp.”

“…K- Kỷ vật?”

“Đúng rồi, để kỉ niệm lần đầu tiên Lễ hội Lục Vương được tổ chức, các vị khách sẽ những được những món kỷ vật từ những Lục Vương đã mời họ. Làm ơn hãy kiểm tra những thư mời để biết thêm thông tin, vì chúng sẽ được liệt kê trong đó.”

“V-Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu trước…”

Theo lời thúc giục của Caraway, chủ nhân của dinh thự này, Lilia-san, mở phong bì của mình ra đầu tiên.

Sau đó, từ trong phong thư của Lilia-san, một tấm thẻ hơi lớn với một sắc bạch kim sáng bóng được rút ra.

“…Tuyệt vời, Lilia-sama đã nhận được một lời mời cấp Bạch Kim… Có vẻ như ngài đã nhận được lời mời của tận năm Lục Vương.”

“T- Thật sao?”

“Vâng, làm ơn hãy kiểm tra tiếp đi ạ. Trong đó sẽ có tên của những Lục Vương đã mời ngài và tên của kỷ vật ngài sẽ nhận được.”

“V- Vâng… Ể?”

Sau lời thúc giục của Caraway-sanm Lilia-san mở lời tấm thiệp mời của mình ra, và ngay sau đó cô ấy hoàn toàn cứng đơ người. Một lúc sau, cô ấy bất đầu đổ mồ hôi, rất nhiều.

Tò mò về phản ứng của cô ấy, chúng tôi bước đến phía sau Lilia-san và lẳng lặng nhìn trộm tấm thiệp.

4b152b93-740e-40bb-940d-b2542713253b.jpg

Tấm thiệp màu bạch kim của Lilia-san có tên của những Lục Vương đã mời cô ấy và kỷ vật họ sẽ tặng, giống như những gì Caraway-san nói nhưng… Nội dung của nó có hơi…

<Tử Vương: Isis Remnant

Kỷ vật: Một Ngọn Núi có thể dùng để khai thác ở Khu Vực Phía Bắc của Ma Giới>

<Thiên Địa Vương: Lilywood Yggdrasil

Kỷ vật: Trái của Cây Thế Giới>

<Chiến Vương: Megiddo Argetes Borgnes

Kỷ vật: Một thùng Rượu Quỷ>

<Huyễn Vương: Vô Diện

Kỷ vật: Một thanh Thánh Kiếm, Excalibur>

<Âm Thế Vương: Kuromueina

Kỷ Vật: Một trong những Ma Cụ Dịch Chuyển mới nhất>

-- Và nó được lấp đầy bởi những vật phẩm khá là… thái quá.

“… N- Nó là… C- Cái này… Nó… Kyuuuu~~”

“Công tước!?”

Tất cả chúng đều có vẻ là những món đồ nguy hiểm… Không, những vật phẩm đó không còn nằm trong phạm trù của một vật kỷ niệm rồi, và chúng đã hoàn toàn chọc thủng thang đo sức chịu đựng của Lilia-san, cũng đồng nghĩa với làm cô ấy ngất xỉu.

Trong khi chúng tôi nhìn vào một Lilia-san tội nghiệp, người tiếp theo mở phong thư của mình sẽ là Sieg-san… Sieg-san nhận được một lá thư mời cấp đồng, thể hiện rằng cô ấy được mời bởi 2 Lục Vương.

<Chiến Vương: Megiddo Argetes Borgnes

Kỷ vật: Một set rượu cao cấp>

<Huyễn Vương: Vô Diện

Kỷ vật: Ví da Wyvern>

-- Là những gì được viết trên tấm thiệp. Có lẽ, Megiddo-san khá đề cao Sieg-san vì những việc đã xảy ra, còn Alice mời cô ấy vì cả hai đã từng đánh nhau.

Lunamaria-san, Aoi-chan và Hina-chan có vẻ được mời bởi Kuro, bằng chứng là Lunamaria-san đang rất vui về việc đó.

Một lúc sau, khi Lilia-san đã lấy lại được ý thức và tập hợp lại với chúng tôi, rồi nhìn chằm chằm vào tôi… Chính xác hơn thì là cái phong bì trên tay tôi.

“…E- Em bắt đầu sợ lá thư mời của Kaito-san rồi.”

“…Kỷ vật của Lilia-san đúng là có hơi phi thường, nhưng nghĩ về việc cái của Kaito-san còn hơn thế nữa thì…”

“K- Kaito-senpai, làm ơn hãy mở nó ra!”

“Ư- Ừmm.”

Bị thúc đẩy bởi lời kêu gọi của mọi người, tôi mở phong thư mà mình đang cầm… Và từ bên trong, một lá thư mời cực kì cao cấp, một tấm thiệp đen tuyền xuất hiện.

“T- Thật bất ngờ… Khi nó là một cấp Hắc… Việc đó nghĩa là cậu đã nhận được lời mời từ tất cả Lục Vương… Tôi đã được thông tin là lần này, Lục Vương chỉ chuẩn bị duy nhất một tấm thiệp cấp Hắc trong tất cả những lời mời được gửi tới Nhân Giới.”

“Ể-Ểeeeeehhh…”

Sau đó, không chỉ Lilia-san và những người khác… mà Caraway-san cũng tới sau lưng tôi. Và trước những cái nhìn chằm chằm đó, tôi rụt rẻ mở lá thư mời ra.

<Tử Vương: Isis Remnant

Kỷ vật: 10 quyển sách Cấm Thuật Cổ và Dài >

Chờ đã, Isis-san!? Vì cái lí do quái nào mà một thứ nguy hiểm như vậy được viết ở đây!? Tôi sẽ làm gì với nó cơ chứ!?

<Thiên Địa Vương: Liliwood Yggdrasil

Kỷ vật: Hạt giống Cây Thế Giới>

Một hạt giống!? Không, không, chờ đã… Cô đang bảo rằng tôi phải trồng nó á? Cây Thế Giới?

<Chiến Vương: Megiddo Argetes Borgnes

Kỷ vật: Rượu Thánh>

Cái quái gì vậy!? Đó chỉ đơn giản là tập hợp những từ sẽ làm tôi sợ đấy à!? Nó là rượu đúng không?

<Long Vương: Magnawell Baskus Lardo Kurtzvald

Kỷ vật: Nanh của Long Vương, Vuốt của Long Vương>

Dừng ở đó!! Nanh và vuốt của Magnawell-san? Không, không, chỉ một trong số chúng cũng to bằng tòa nhà rồi!? Tôi sẽ làm cái quái gì với nó cơ chứ!!!?

<Huyễn Vương: Vô Diện

Kỷ vật: Thánh Kiếm Laevateinn và Quỷ Kiếm Calamity>

Lí do nào khiến cô đưa tôi mấy thứ nghe như những thanh kiếm huyền thoại cơ chứ, baka!!! Cô muốn tôi cứu thế giới chắc!? Neun-san đã làm việc đó rồi cơ mà!!!

<Âm Thế Vương: Kuromueina

Kỷ vật: Một con Tàu Ma Thuật được trang bị hệ thống Tự Lái hiện đại nhất>

Một con tàu á!? Đó không phải là thứ sẽ được gọi là kỷ vật đâu!? Cái thế giới quái nào mà lại dùng một con tàu làm vật kỷ niệm chứ!?... Thế giới này sao?... Cái thứ chết tiệt gì vậy chứ, đáng sợ quá.

T- Trời ạ, nó không còn nằm trong than đo độ thái quá nữa rồi… T- Thế quái nào chuyện này lại xảy ra cơ chứ…

Thưa bố, thưa mẹ--- Con đã nhận được thư mời tới Lễ hội Lục Vương, lễ hội đầu tiên được tổ chức bởi cả 6 vị vua của Ma Giới. Và những gì được viết trên tấm thiệp đó--- Một vài kỷ vật làm con nghi ngờ đôi mắt mình.

<Afterward>

Chi tiết lặt vặt: Caraway = Một quỷ nhân đã từng bị Kuro la mắng.

(Editor: Còn lí do là gì thì bí mật sau này sẽ biết)

(Trans: Nếu Lilliwood là linh hồn Cây Thế Giới, vậy hạt giống này… cũng như kiểu con của cô ấy à???????)

Bình luận (0)Facebook