Lần cuối
Số từ
12,467
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
134

Tóm tắt

“Cậu có biết ‘Người tuần đêm’ không?”

Đây là giai thoại về một truyền thuyết đô thị được sinh ra từ những sự cố huyền bí. Những ai vừa đi bộ vừa dùng điện thoại sau tám giờ tối sẽ được cảnh cáo từ đằng sau lưng rằng-“Vừa đi vừa dùng điện thoại nguy hiểm lắm”.

Nhưng khi họ quay ra đằng sau thì chẳng có ai ở đó cả. Có người nói rằng nếu bạn phớt lờ những lời cảnh báo ấy và tiếp tục vừa đi vừa xem điện thoại, từ đằng sau bạn sẽ bị ai đó đẩy ra đường ngay lúc đèn giao thông chuyển đỏ.

Ban đầu nó chỉ đơn thuần là một truyền thuyết đô thị nhưng những sự kiện lạ lùng cứ thế xảy đến với những ai nghe kể.

Đó là cách mà câu chuyện về truyền thuyết đô thị này được sinh ra.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
Toàn tập
Bình luận (0)Facebook