Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
5,444
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
396

Tóm tắt

Kurei Yukito, chàng trai đang trên bờ vực của cái chết đã nguyện cầu rằng: Nếu có kiếp sau, mình muốn trở thành người có thể hiểu được người khác.

Tuy nhiên khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang ở một thế giới ngập tràn khói lửa chiến tranh. Hơn nữa, cậu còn được ban cho một kĩ năng cố hữu nhờ vào mong ước của mình.

Được một Hoàng tử nổi loạn cứu giúp, cậu cố gắng hết sức để có thể thực hiện được ước vọng cuối cùng của bản thân tại dị giới này. Từ nói chuyện với sứ giả của đất nước khác, đến cố hết sức thương lượng với những người mà bản thân chẳng hề biết.

Tuy nhiên.

Dù đã làm những chuyện như thế nhưng dấu hiệu của chiến tranh vẫn cứ diễn ra, mặc cho cậu cố gắng đến đâu...

Liệu Yukito có thể chấm dứt được vòng xoáy chiến tranh và đưa mọi chuyện về lại quỹ đạo ban đầu của nó không?

Mời các bạn cùng đọc để biết thêm chi tiết.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Hồi Thứ Nhất: Nội Chiến
Hồi Thứ Nhất: Nội Chiến
Bình luận (0)Facebook