Lần cuối
Số từ
4,336
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
2987

Tóm tắt

Cô ấy là người đã nắm lấy “thìa sao” và trở thành Ranker số 1.

Là người đầu tiên thức tỉnh hạng S tại Hàn Quốc và xếp hạng thứ 3 trên toàn thế giới.

Và cứ như vậy, cô ấy trở thành người đứng đầu tại Hàn Quốc

 

-Rốt cuộc thì người xếp hạng số 1 Hàn Quốc biến đi đâu rồi?

-Không ai biết hay đã từng nhìn thấy người đó

-Người đó thật bí ẩn ghê - mấy ông nghe ngóng được tin gì không?

 

‘Đ* má, đây là lần thứ 3 rồi đấy….’

Mẹ tôi đã nổi giận rồi cắt hết các dịch vụ viễn thông, vậy nên tôi mới phải đi loanh quanh dò hỏi mật khẩu wi-fi ở mọi nơi mà mình đến.

 

[Bảng xếp hạng đã được cập nhật] 

[Gyeon Zio hiện đang xếp hạng thứ 2]

 

Hở….? Giờ tôi đã trở thành một kongline* rồi sao? (Kongline là một từ lóng ở Hàn để chỉ những người mãi đứng ở số 2 và không bao giờ lên được thứ 1)

Khế ước unni, em tưởng chị nói sẽ cho em đi trên con đường hoa lệ. 

[Khế ước gia bái phục trước sự vô liêm sỉ của bạn]

“Jo. Ngươi vẫy chỉ mãi ru rú như một đống rác trong góc phòng.”

“Oaa. Sao tự dưng phải chọc khoáy vào nỗi đau của em vậy?”

 

Những kẻ ác có tham vọng và âm mưu hủy diệt thế giới.

 

“Cứu tôi.”

“Sự cứu rỗi xuất phát từ chính bản thân. Sự cứu rỗi xuất phát từ chính bản thân.”

“Làm ơn, tôi biết bạn là ai, vị vua của ma thuật.”

 

Dù rằng là một siêu tân binh lui về ở ẩn trông thật giống với những nhân vật chính trong những bộ truyện viễn tưởng hiện đại.

Tôi phải bảo vệ cuộc sống thoải mái, lười biếng vô ưu này khỏi những người xung quanh luôn chờ chực muốn tước đoạt nó.

Xem thêm
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook