• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 1,681 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-06 21:00:05

“Không thể đo lường?”

Trụ sở của cơ quan quản lý thức tỉnh Hàn Quốc.

Hay còn gọi là ‘Trung tâm’

Jang Il-hyun,đội trưởng của trung tâm thủ đô, hít một hơi dài đến tận cằm.

Anh ta chẳng thể đếm nổi mình đã vượt bao nhiêu chiếc đèn đỏ trên đường từ nhà đến chỗ làm sau khi nhận được cuộc điện thoại.

“Bây giờ chúng tôi sẽ đưa anh vào phòng chờ.”

“Máy đo lường mà chúng ta mới nhập từ Washington hôm trước đã thiết lập xong chưa?” “Ngay lập tức đi chuẩn bị mau.”

“Nhưng thưa đội trưởng, có khả năng đó là do lỗi máy móc….”

“Ngay lập tức!”

Sau khi nghe tiếng hét chói tai của anh, những nhân viên khác ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Jan Il-hyun nuốt nước bọt từ khoang miệng khô khan của mình rồi đi đến trước phòng chờ.

Chỉ có hai khả năng xảy ra trong trường hợp máy hiển thị ‘không thể đo lường’

Trường hợp thứ nhất chỉ đơn giản là do lỗi máy móc, nhưng nếu trường hợp còn lại xảy ra, đất nước này cuối cùng cũng đã có….!

‘M-một đứa trẻ?’

“Cháu có phải Gyeon Zio?”

Trông thật bé và nhỏ con.

Ngạc nhiên là vậy, nhưng khả năng thích ứng của viên chức Hàn Quốc, những người đã phải trải qua nhiều rắc rối trước đây, cũng thật đáng kinh ngạc.

Jang Il-hyun bình tĩnh và lịch sự hạ thấp tiêu chuẩn của mình.

“Nhân tiện”

“....xin lỗi vì thất lễ, nhưng cháu có người bảo hộ đi cùng không.”

“Tôi đi một mình”

“Xin thứ lỗi lần nữa, cháu đã đủ tuổi chưa, hay đúng hơn thì cháu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ngày kia là tôi bắt đầu vào lớp 4. Mà này, ông chú có hay hỏi người khác mấy câu hỏi như thế này khi họ đăng ký trở thành ranker không? Đây là xâm phạm đời tư đấy”

“....cho tôi xin lỗi.”

Người ta thường nói coi thường bọn trẻ con ngày nay là một quyết định sai lầm.

Và Jang Il-hyun, một người đàn ông ưu tú ở tuổi 32, đã bị nghiền nát bởi một đứa trẻ lớp ba ngông cuồng.

Trong khi đó, chiếc máy đo lường mới đang được chuẩn bị. Đó chính là mẫu mới nhất mới được nhập về từ Washington vào tối qua. 

Nơi ‘Tháp đen’ không thể nhận dạng, những con quái vật đổ ra từ những ‘cánh cổng’(vết nứt), và…. những ‘ranker’ có khả năng vượt ngoài tầm với của nhân loại bình thường.

Cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi thiết lập của thế giới này đột nhiên thay đổi kể từ sự xuất hiện của chúng.

Cũng vì vậy mà dữ liệu nghiên cứu liên quan đến [đá Babel], vật có khả năng đọc thông tin của những người thức tỉnh, cũng đã tích lũy được kha khá.

Mẫu mới nhất, phiên bản gần nhất với sản phẩm hoàn thiện, là một cỗ máy mới có thể xác định hoàn hảo giới hạn và sức mạnh ma thuật của một người thức tỉnh.

“Hmmm. Giới hạn của phiên bản cũ là cấp độ AAA phải không? Có lẽ dự đoán của đội trưởng là chính xác.”

“Phó đội trưởng, không phải anh đã về rồi sao?”

“Cũng như anh thôi, tôi đã chạy đến đây ngay sau khi nghe thấy cuộc gọi khẩn cấp. Nhân tiện thì, đây không phải vấn đề sao?”

Con bé còn quá nhỏ….

Phó đội trưởng lẩm bẩm khi quay sang nhìn Zio.

“Anh đã xem báo cáo chưa? Con bé mới học lớp ba. Tầm tuổi đó cũng là quá trẻ để trở thành một người thức tỉnh.”

“Đây không phải chuyện nhỏ khi danh tiếng của cả một quốc gia phụ thuộc vào nó. Tôi đã quá mệt và chán nản với cái phải liên tục đến nhà tang lễ.” 

“Gì vậy. Anh nghiêm túc quá đấy. Tôi thì đang rất mong chờ điều đó.”

“Phải rồi. Dù sao thì con bé cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi chưa được đăng ký thức tỉnh.”

Chỉ có một cách duy nhất để thức tỉnh mà không cần vượt qua tháp hướng dẫn.

Một hợp đồng ngôi sao(thánh thần). 

Cái được gọi là…. ‘hợp đồng(khế ước)’ đó.

Những sinh vật huyền bí mang sức mạnh siêu việt xuất hiện từ tòa tháp.

Đó là những cá thể được chọn bởi ‘vì sao’ vĩ đại, những người ngồi nơi ‘bầu trời(thiên môn)’ của tòa tháp Babel và dõi theo nhân loại.

Jang Il-hyun khẽ lau những giọt mồ hôi dưới lớp kính, nhưng điều đó cũng không thể ngăn những giọt mồ hôi lạnh liên tục toát ra.

“Ý tôi là…tôi chưa từng nghe về trường hợp thức tỉnh ở độ tuổi trẻ như thế này trên thế giới.”

“…”

“Chắc hẳn là một trong những ngôi sao gian xảo và ngạo mạn đó đã thiết lập ‘hợp đồng(khế ước)’ với một đứa trẻ thậm chí còn chưa biết cách nói chuyện hẳn hoi.”

“…”

“Dù cho đứa trẻ đấy có là quái vật hay là người hùng mà chúng ta hằng mong đợi… có một điều chắc chắn rằng đây sẽ là dấu mốc mở đầu cho sự ra đời của vô số những người ngậm ‘thìa sao’”

Thật khó để không mong chờ vào tương lai đó. Jang Il-hyun giữ những lời đó trong thâm tâm.

Không khí xung quanh đứa trẻ tiểu học đang ngồi nhâm nhi ly sô cô la sữa bắt đầu được khuấy động.

“Trưởng nhóm! Phòng đo lường đã được lắp đặt.”

“Bắt đầu rồi. Hãy theo hướng này, Zio.”

Theo sự hướng dẫn của đội trưởng, Zio đứng dậy. Trái ngược hoàn toàn với vẻ lầm lì và cáu kỉnh trên khuôn mặt, một chiếc móc khóa hình con gà treo trên cặp con bé khẽ đung đưa. 

“[Thức tỉnh gia Gyeon Zio, quá trình phân loại bắt đầu]”

Zio tiến về phía chiếc hộp trông như thể một buồng tắm mờ đục.

Những người bên trong trung tâm đều nhìn chằm chằm vào đứa trẻ với vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.

Thời gian dần trôi.

Cả căn phòng đo lường im bặt, thậm chí không có một tiếng thở, Jang Il-hyun lo lắng cắn móng tay trong vô thức…

Ting-

Âm thanh thông báo vang lên, màn hình ba chiều cuối cùng cũng in ra kết quả.

Mọi người nhanh chóng nhặt tờ giấy lên, Zio cũng nhướn người lên nhìn. 

Gyeon Zio 20xx. 01. 01.

Thông tin về người dùng Gyoen Zio;

Đặc tính: Chuyên về chiến đấu và ma pháp.

Biểu đồ tăng trưởng: Giai đoạn 1  

Giới hạn tiềm năng: Không rõ

Khả năng trữ lượng ma thuật: Không thể đo lường

Mức độ nhạy cảm với mana: Cực hạn.

[Đáng giá cuối cùng: hạng S]

“Chuyện này, thật điên rồ…”

Khi một người nào đó vô tình thốt lên suy nghĩ của mình, mọi người mới bắt đầu nhận ra họ cũng cảm thấy y hệt như vậy.

“Đ-Đây thực sự là một hạng S!”

Và cùng lúc đó trên hệ thống Babel, kênh thế giới một thông báo vang lên.

[Chúc mừng Hàn Quốc]

[Lần đầu tiên một S-ranker đã được được thức tỉnh tại Hàn Quốc]

[Máy chủ cục bộ - kênh ‘Hàn Quốc’ đã được mở rộng]

[Máy chủ cục bộ phụ - các kênh diện rộng bên ngoài thủ đô Seoul đã được mở]

*Với sự thức tỉnh của người dẫn đầu mạnh mẽ, Đại Hàn Dân Quốc sẽ được nâng cấp từ ‘Quốc gia hành chính chung’ thành ‘Quốc gia hành chính ưu tiên'

*Các kênh sẽ được thêm chức năng ‘Ngục tối thường’ và ‘Thông báo tọa độ Vết Nứt’

*Các 'ngôi sao' có thứ hạng cao nằm ở tháp Babel, 'cổng trời' của Hàn Quốc.

Tạ ơn chúa.

Đất nước của chúng ta cuối cùng cũng đã thấy được ánh sáng của hy vọng!

Jang Il-hyun cầu nguyện với gương mặt đẫm nước mắt. Cánh tay anh ta chỉ về phía Zio trong khi bật khóc.

“Cuối cùng thì một hạng S cũng xuất hiện! Gyeon Zio thân mến, không biết cháu là ngôi sao (thánh thần) nào! Các người còn đứng đấy làm gì, mau đi gọi giám đốc đi! ”

‘Cái méo…’

Với vẻ mặt đầy chán nản, Zio vội né người lính ướt đẫm mồ hôi đang lao về phía cô.

Không chỉ các thông báo của máy chủ thế giới, mà cả cửa sổ thông báo cá nhân mà chỉ Zio có thể nhìn thấy cũng đang tràn ngập các thông tin.

▷ Tất cả các bảng xếp hạng đã được cập nhật

▷ Địa điểm - Hàn Quốc

▷ Bảng xếp hạng trong nước Kênh 1

▶ Xếp hạng ở vị trí số 1

/Gyeon Zio, xin hãy vui lòng đặt một biệt danh/

|14| Hamlet:....Chuyện này có phải thật không vậy?

|27| Gold Roger: Uầy, một Ranker hạng S cơ đấy.

|30| Kindergarten: Tất cả?? Tất cả các bảng xếp hạng đã được cập nhật? Toàn thế giới cơ á???                      

|49| Miss guide: Trước khi một người xếp hạng S xuất hiện, thật sự các kênh khu vực lớn đã bắt đầu mở rộng; khởi đầu là Seoul, sau đó tất cả các đô thị lớn cũng dần được mở rộng.

|12| Old-schooled: Tôi đang phân vân xem không biết có nên chuyển đi chỗ khác không, nhìn vào tình hình hiện tại mà xemㅋㅋㅋ(cái này là cách người Hàn hay nhắn thay haha hay lol ấy)

|8| Kinopio: Ai là số 1 đấy nhể, lên tiếng cái coi

|3| Alpha: Kể cả Kong cũng bị đẩy lùi trên bảng xếp hạng….

‘....Unnie à, chị thực sự kinh khủng đến mức này sao?’

[Khế ước của ngươi, 'người đọc số mệnh’ đang cảm thấy đây là hành động sai lầm sâu sắc]

[Không phải ta đã nói điều đó rồi sao, mà ta đâu thể ngờ được ngươi là một cô bé liều lĩnh không thèm nghe lời người khác như này]

Không, ngay từ đầu việc một đứa trẻ tiểu học trở thành một S Ranker đã là quá sức rồi. Ngôi sao ấy mới là thứ không hiểu thường thức của thế giới này. 

Zio lùi lại một bước về sau khi đám người lớn cứ tiến về phía cô với gương mặt đầm đìa nước mắt.

‘Mẹ kiếp, lại nữa….’

Mẹ, con phải làm sao đây?

Con không có muốn vậy đâu, nhưng có vẻ con gái người đã đứng top 1 mất rồi. 

Bình luận (0)Facebook