Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Công cuộc tìm kiếm học sinh lưu ban

Độ dài 3,485 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-29 17:45:25

“Nghiên cứu Ma pháp Tinh linh” … Giáo viên hướng dẫn: Yuri Ulysses Le Ruschia

“Nguyên Ma pháp Nguyên tố” … Nhiều giáo viên đồng giảng

“Độc dược” … Giáo viên hướng dẫn: Urbanus Medite

“Lịch sử Thế giới Ma pháp” … Giáo viên hướng dẫn: Mary Erlich

“Thể thao Ma pháp” … Giáo viên hướng dẫn: Francesca Lila

Tất cả những nghiên cứu ma thuật căn bản này đã được vào chương trình giảng dạy và học sinh có thể vào những lớp mà họ quan tâm để tích lũy tín chỉ.

Đầu tiên, về “Nghiên cứu Ma pháp Tinh linh.”

“Đây là một chuyên ngành quan trọng về ‘ma pháp tinh linh’ – thứ khởi nguồn từ chính Vương quốc Ruschia. Môn này sẽ bao gồm sinh học tinh linh, phép triệu hồi và nghệ thuật tạo tác vòng tròn ma thuật và những thứ liên quan. Đây là một lĩnh vực ma pháp đặc biệt cần thiết để phát triển và bảo vệ vương quốc của chúng ta cho đến về sau.”

Đó là lời giới thiệu của Điện hạ Yuri Ulysses Le Ruschia, cũng chính là người đã giúp chúng tôi trong buổi lễ triệu hồi tinh linh.

Ngài ấy là đệ nhị hoàng tử của Ruschia, người được biết đến là tinh linh ma pháp sư mạnh mẽ nhất vương quốc, và thậm chí người ta còn bảo rằng dưới trướng của Ngài ấy là hơn 10 Đại tinh linh đang phục vụ. Sở hũu khuôn mặt ngây ngô trẻ trung nhưng chính vì sự điềm tĩnh và tình yêu của dành cho tinh linh được thể hiện qua những bài học đã khiến tôi phải giành cho ngài ấy một sự tôn trọng rất lớn.

Tiếp theo “Nghiên cứu Ma pháp Nguyên tố”, đây chính là khởi nguyên của mọi ma pháp.

Các thuộc tính chính bao gồm【Hỏa】, 【Thủy】, 【Băng】, 【Thổ】, 【Thảo】, 【Phong】, 【Lôi】, 【Âm】, 【Quang】, và【Ám】. Đây sẽ là lớp học dạy cho người ta về những loại ma thuật trên cũng như cách để áp dụng chúng vào việc tấn công, phòng thủ một cách chính xác. Mỗi nguyên tố sẽ có một giáo viên hướng dẫn riêng và đây cũng sẽ chính là môn chiếm nhiều thời gian nhất trong thời khóa biểu của năm nhất. Bởi vì việc trước hết biết bản thân mạnh yếu ở nguyên tố nào là điều rất quan trọng. Mà nhân đây thì với tôi thì hiển nhiên【Hỏa】 sẽ là điểm mạnh trong khi【Thủy】chính là nhược điểm.

Kế tiếp là “Độc dược” – một phần không thể tách rời trong suốt quá trình phát triển của Ruschia.

Giáo viên hướng dẫn là Cậu của tôi, Giáo sư Urbanus Medite.

“Sự phát triển của đất nước chúng ta dựa trên cơ sở từ độc dược và y học. Nói một cách đơn giản thì Độc dược sẽ là môn học đào tạo ra những con người sẽ nắm giữ trọng trách gánh vác ngành công nghiệp chính của Ruschia. Ngoài ra thì lớp cũng sẽ có rất nhiều chuyến dã ngoại thực tế để thu thập dược liệu nên sẽ tốn rất nhiều thể lực đấy~.”

Lớp học đó sẽ là nơi người ta thu thập những nguyên vật liệu ma thuật trong thế giới tự nhiên rồi sau đó kết hợp chúng lại bằng chính ma thuật của bản thân để tạo ra các loại thuốc ma thuật với rất nhiều công dụng lên cơ thể người. Và trong buổi học đầu tiên thì tôi đã được học rằng đó chính là sự phát triển của nguyên tố [Thảo], [Thổ], [Thủy] và [Quang] ở lớp Nghiên cứu Ma thuật Nguyên tố.

Sự quyến rũ của độc dược đó chính là không nhất thiết phải là ma pháp sư mới có thể hưởng lợi từ nó mà chỉ cần bất cứ ai sở hữu chúng đều có thể sử dụng. Vì vậy nên độc dược mới có thể phát triển thành một ngành công nghiệp mang lại rất nhiều lợi ích cho mỗi quốc gia ở Maydare nói chung và đất nước này nói riêng. Mà tôi cũng đã từng học về độc dược rất nhiều khi còn ở nhà O'Drielle nên tôi hoàn toàn tin rằng bản thân mình am hiểu về nó.

Môn “Lịch sử Thế giới Ma pháp” sẽ tập trung bàn luận về lịch sử của Maydare cũng như ma pháp và các ma pháp sư vĩ đại trong xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Giáo viên hướng dẫn cả môn này là Giáo sư Mary Erlich. Cô ấy là kiểu phù thủy chính thống nghiêm nghị đang ở tuổi thanh xuân của mình với mái tóc dài ngang vai cùng chiếc mũ rộng vành ba góc đặc trưng và chiếc áo choàng đen dài. Tuy nhiên, cô ấy cũng là kiểu người sẽ luyên thuyên không dừng được mỗi khi bắt đầu nói về chồng của mình – một pháp sư hoàng gia.

“Maydare là một thế giới của ‘sự cứu rỗi’ được tạo ra bởi Thập thần. Những vị thần này cũng còn được biết đến như là những ‘pháp sư nguyên thủy’.”

Điáp sư nguyên thủy'g còn được biết đến như là những 'mỗi khi bắt đầu nói về chồng của mình ích cho mỗi quốc gia ở u chúngbằng cểm khởi đầu của lịch sử luôn là những câu chuyện thần thoại. Ngoài ra thì môn học này cũng nghiên cứu về thuyết sáng thế của Maydare cũng như tôn giáo Vabelist.

Với lớp học này thì chúng tôi sẽ chỉ đa phần ngồi trong lớp và nghe giảng là chính trong khi cố gắng ghi nhớ những cái tên, sự kiện lịch sử,… thế nên có nhiều học sinh ngủ gật cũng là điều dễ hiểu.

Cuối cùng là với “Thể thao Ma pháp” thì chúng tôi sẽ chủ yếu tập luyện để rèn luyện thể lực cơ bản, hơn nữa còn là các môn võ, tinh thần thượng võ, ma thuật dịch chuyển, ma thuật trọng lực và cả ma pháp phi hành.

Bọn tôi cũng sẽ được học về cách sử dụng các ma cụ phổ biến trong lớp học này. Thậm chí có vẻ những cuộc huấn luyện giả chiến, thực chiến, các buổi đấu tay đôi bằng ma pháp và ma cụ cũng sẽ được tổ chức. Thế nên đối với những người đang hướng đến việc trở thành chiến binh hay kị sĩ trong tương lai thì điểm số của môn này sẽ cực kì quan trọng.

“Trước đây pháp sư thường được xem là những kẻ bí ẩn và mờ ám, nhưng giờ đây chúng ta đang sống trong một thời đại nơi có nhu cầu rất lớn với ma pháp sư có thể di chuyển. Sức mạnh thể chất là điều bắt buộc! Bất cứ người nào không đạt được từ điểm A trở lên trong môn này thì cũng đừng mơ tưởng đến việc trở thành chiến binh hay kị sĩ làm gì!”

Giáo viên hướng dẫn của môn này là Giáo sư Francesca Lila. Trong khi nhiều giáo viên khác hướng đến hình mẫu cổ điển thì bà giáo này lại nổi bật lên hẳn với chiếc áo sơ mi vàng cùng cặp kính râm. Đến cả bài phát kiểu cực rất cộc cằn mang hơi hướng người Sparta xưa. Và mặc dù cô ấy cùng Giáo sư Erlich thường xuyên xảy ra tranh cãi về phương phá dạy học thế nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ấy ở trường thì kết quả đầu ra cũng tốt hơn rất nhiều khi những học sinh tốt nghiệp đều có nền tảng thể lực tốt hơn.

Và cứ như vậy, chúng tôi tiếp tục cố gắng luyện tập dưới sự giám sát chặt chẽ của vị giáo sư có phần riêng biệt này.

“Năm nhất, hẳn các em cũng đã bắt đầu quen với các lớp học rồi nhỉ? À, các em vừa học Thể thao Ma pháp xong đúng không? Thảo nào ai nấy đều đang rên rỉ~”

Một ngày nọ trong lớp Độc dược, Giáo sư Medite đang mỉm cười toe toét trước cảnh cả lớp đang nằm vật ra bàn. Bởi vì chúng tôi vừa phải chạy vòng quanh đảo để rèn luyện thể lực.

Những học sinh không quen với việc vận động hẳn đã có một khoảng thời gian tồi tệ nhưng với tôi – một người chạy nhảy làm việc suốt ngày từ trước cả khi nhập học thì chừng này chẳng là gì cả.

“Mà trong khi mấy đứa nghỉ ngơi thì ta cũng sẽ nói thêm về buổi huấn luyện thực địa về hái thảo dược sẽ diễn ra vào tháng sau~. Nên là dù có mệt thế nào thì ít nhất cũng giỏng tai lên mà nghe nhé.”

“Huấn luyện thực địa…?”

Mặc dù ai nấy đều đang bơ phờ nhưng có vẻ như những lời của giáo sư về lớp học đã kích thích sự tò mò của mọi người. Thế là Giáo sư Medite nói khi đẩy chiếc kính một mắt của mình lên.

“Mọi người đều đã chọn được nhóm của mình rồi đúng chứ?”

 “...”

Tiếng nuốt nước bọt vang lên.

Với những người đã chọn xong nhóm thì trông họ rất thoải mái nhưng với những người còn lại thì đều đang xanh mặt…và tôi cũng vậy.

“Buổi huấn luyện hái thảo dược tháng sau sẽ là hoạt động nhóm đầu tiên giành cho học sinh năm nhất. Nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến điểm số của các em nên hay chắc chắn mọi người cùng cố gắng hết sức nhé. À với những người vẫn chưa có nhóm thì tốt hơn hết các em nên khẩn trương lên vì chỉ còn một tuần nữa thôi. Nếu các em không thể tìm được nhóm của mình vậy thì ta sẽ là người quyết định việc đó. … Giờ thì bắt đầu học nào. Xin hãy mở sách giáo khoa trang 24. Này cậu kia, đừng có ngủ!”

Cậu hóa ra là lại một giáo viên siêng năng và nghiêm túc đến mức đáng ngạc nhiên. Và khi viên phấn cậu ném trúng vào giữa trán của cậu học sinh ngồi ngay giữa lớp thì một tràng pháo tay đã vang lên.

Ngay khi lớp học kết thúc và tôi đang rời phòng cùng với Lapis thì Beatrice đã đợi sẵn để phục kích tôi ở hàng lang.

“Thế nào rồi, Makia O'Drielle? Ta nghe rằng cô vẫn chưa tìm đủ người để lập nhóm nhỉ? Sao lại như thế nhỉ~.”

Cô ta mỉa mai trong khi vuốt nhẹ mái tóc của bản thân.

Những người đang vây xung quanh có như là người trong nhóm của cô ta.

Họ đều xuất thân từ những gia tộc danh giá và có màn thể thiện xuất sắc ở trong lớp.

Um, để xem nào, có hai nam sinh là người hầu của cô quý tộc kia, một người xuất thân từ tộc Asta trong khi người còn lại cũng là quản gia của nhà Asta nốt. Nhưng tên của họ là gì thì tôi cũng chẳng thể nhớ.

“Cô muốn nói gì thì nói. Bọn tôi chỉ đang giữ bí mật về những thành viên trong nhóm cho đến phút cuối cùng thôi. Tôi chẳng hứng thú với việc giới thiệu mọi người như mấy cái dây đeo [note53377] đâu.

Nhóm của cô ta ngay lập tức lên tiếng “Dây đeo!? Sao cô dám!” hay “Cứ tỏ ra cứng rắn khi còn có thể đi!” nhưng tôi chỉ đơn giản là ngoành mặt rời đi.

“Makia, nói như vậy có sao không? Chúng ta vẫn chưa tìm đủ người để lập nhóm mà.”

“Chỉ là trò bịp bợm thôi mà. Thật khó chịu làm sao khi cô ta cứ liên tục quấy rầy tớ. Ah, nhưng…”

Đúng như Lapis nói, dù đã cố hết sức nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tìm được thành viên còn lại cho nhóm của mình.

Hẳn đó là do vụ xích mích với Beatrice nhưng đa phần các cô gái đều về phe của cô ta.

Ngoài ra thì cũng có rất nhiều chàng trai đặt nặng vấn đề triệu hồi tinh linh nên một người gọi ra hamster như tôi cũng hiển nhiên nằm ngoài danh sách ưu tiên.

“Chúng ta cần phải họp bàn chiến lược.

“Chúng ta có nên tới xưởng không? Tớ nghĩ là Cậu Nero đang ở đó đấy.”

“Được thôi, nhưng chúng ta ghé qua vườn thảo dược một lát được không?”

“Dĩ nhiên rồi. Nhưng cậu cầ gì sao?”

“Hoa cơm cháy. Tớ có một đơn đặt hàng nho nhỏ ấy mà.”

“Đơn…đặt hàng?”

Vườn thảo dược của trường nằm ở một nơi cao trên đảo. Ở đó thì học sinh có thể tự do hái bất cứ thứ thứ gì trong khoảng một trăm loại cây được trong ở đấy với một số được trồng trong nhà kính trong khi một số khác thì nằm ở ngoài trời.

Chúng tôi tìm hoa cơm cháy ở đó và lựa những cây tốt với nhiều bông hoa nhỏ màu kem. Đây là loại thảo dược rất đa năng thuộc chi Sambucus rất phổ biến với các ma pháp sư kể từ thời cổ đại.

Khi tôi và Lapis đến cùng với một lượng lớn hoa cơm cháy thì Nero – người thường ít khi lơ đãng trước tấm cửa kính nhăn mày hỏi vì ngạc nhiên “Gì thế này?”

“Tớ sẽ làm nướp ép thảo dược từ hoa cơm cháy. Nghe rất giống phù thủy nhỉ?”

“Nước ép thảo dược?”

“Ồ, mọi người không biết ư? Là trà thảo dược đấy. Có rất nhiều cách để thưởng thức nếu đã sơ chế trước đấy, ví dụ như pha loãng với nước nóng và baking soda[note53376] để uống hay là trộn với sữa chua và kem đều được.

Có một căn bếp đơn giản nằm ở tầng hầm của xưởng thủy tinh.

Đó là một nơi mát mẻ và khép kín rất phù hợp cho việc chuẩn bị và cất trữ độc dược cũng như vật liệu ma pháp.

Ở đó thì bếp có thể được dùng để đun nước, ninh hay nấu chảy một thứ gì đó.

Tôi lấy một cái tô lớn, rửa sạch nó một cách cẩn thận rồi dùng nó để ngâm đường và một bó hoa cơm cháy trong nước nóng. Tiếp đó là vắt thật kĩ những quả chanh vừa hái ở trường bên cạnh việc cắt ra một vài quả khác.

Hoa cơm cháy là loại thảo dược điển hình dùng để làm trà.

Tại sao tôi lại làm nó ư? Đó là bởi hôm qua Chị Nagie – trưởng kí túc xá nữ đã nhờ tôi làm một phần trà thảo dược đặc biệt của nhà O'Drielle.

Chị ấy là một người rất yêu thích loại thức uống này của gia tộc tôi.

Ngoài ra thì nó còn dùng để phòng cảm lạnh rất tốt khi sẽ chẳng mấy chốc nữa mùa cúm hè sẽ tràn về.

“Được rồi. Tớ sẽ để cái này ở nơi thoáng mát và ngâm nó trong 3 ngày. Thật may mắn khi chúng ta có thể hái bao nhiêu chanh cũng được khi ở Lune Ruschia.”

Tôi đặt nó vào một cái hộp làm lạnh trong hầm và hoàn thành nốt công việc chuẩn bị.

Khi mọi chuyện xong xuôi thì tôi sẽ lọc chúng bằng một mảnh vải rồi đem cất vào trong cái hũ đã được khử trùng bằng nước sôi.

Lapis đã giúp tôi cắm những đóa hoa cơm cháy còn sót lại vào một cái bình và trưng chúng ở gần bức tường tầng một. Chỗ đó còn có thêm rất nhiều chậu hoa hướng dương đang bùng nở bên của kính lớn nữa. Chính tay tôi đã trồng chúng với dự định một ngày nào đó sẽ biến đống hạt hướng dương đấy thành đồ ăn nhẹ cho lũ ham-chan.

Bầu trời xanh có thể được nhìn từ thấy ở sau lớp kính, những mảng mây trắng muốt trải dọc đường chân trời kèm với ánh vàng tươi của hướng dương bung nở ngay trước mắt như muốn báo hiệu rằng mùa hè đã rất gần.

“Này, các cô tìm được thành viên cuối cùng của nhóm chưa?”

Nero vẫn nói bằng chất giọng không mấy thân thiện như mọi hôm sau khi thấy chúng tôi đã xong việc.

“Vẫn chưa, tớ đã mời rất nhiều người nhưng tất cả đều đang tìm nhóm của riêng mình rồi nên cũng không nên hi vọng làm gì. … Mà có lẽ tớ mới là lí do chính…”

Nghe thấy vậy khiến Nero nói có chút do dự.

“Còn một người… Tôi cũng chẳng biết liệu anh ta có muốn gia nhập nhóm chúng ta không nhưng có một gã chưa hề bị ai tiếp cận đấy.”

“Gì cơ, ai thế?”

“Bạn cùng phòng của tôi, Frey Levi. Anh ta vốn hơn chúng ta một tuổi nhưng lưu ban một năm nên hiện giờ vẫn đang năm nhất. Anh ta chẳng hề xuất hiện ở buổi lễ triệu hồi lại còn bỏ toàn bộ các lớp học nên gần như chẳng được ai biết đến.”

“Ồ ~, ra là vậy.”

Một đàn anh theo lý thuyết nhưng bị đúp một năm…

“Um, nếu anh ở lại một năm thì hẳn đó phải là một người khá rắc rối nhỉ?”

Nero đáp lại trước nỗi lo của Lapis. “Tôi hiểu điều cô đang nói nhưng có lẽ anh ta không chỉ đơn thuần là một tên cúp học đâu.”

 “Tại sao?”

“Mà… cứ gặp là các cô sẽ hiểu. Hai người đi với tôi.”

Cậu ta rời khỏi xưởng khiến tôi cũng như Lapis phải theo chân mà chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Hương gió biển dễ chịu thổi qua khi chúng ta băng qua những xưởng thủy tinh và đến một khu đất trống trên vách đá.

Nero giơ tay lên và huýt sao. Sau đó một cô nàng chim ưng chao liệng xuống từ bầu trời khiến những chiếc chuông trên đuôi vang lên leng keng.

“Wow, nhìn cận cảnh thì trông đáng yêu thật. Tên cô nàng này là gì vậy?”

“Fugue. Thuộc tính [Âm].”

“Ồ, hiếm có đấy.”

Nero vuốt ve bộ lông vũ của Fugue trong khi nó mổ và chơi đùa với tóc của cậu ta rồi sau đó lại tung cánh về phía bầu trời.

Có vẻ như mối quan hệ tin cậy lẫn nhau giữa hai bên phát triển rất tốt.

“Có vẻ như Frey Levi sẽ sớm đến khu này.”

Là thông tin từ Fugue ư?

Chúng tôi đợi ở đấy một lúc và rồi một nam sinh xuất hiện ở bãi biển tĩnh lặng ở ngay phía dưới.

Đó chính là anh chàng Frey Levi được nhắc từ nãy. Anh ta đang ngâm nga gì đó với hai tay xỏ trong túi áo.

Đó là một anh chàng có đôi chân thon dài, lưng hơi gù, mái tóc màu xanh tro hất ngược lên cùng đôi khuyên xỏ tai và bộ đồng phục thường ngày. Anh ta còn sở hữu một đôi mắt cụp với phần lông mày công và khuôn mặt đẹp – thứ có thể khiến anh ta nổi tiếng với những cô gái cùng tuổi.

“Tớ hiểu rồi, anh ta trông chẳng khác gì một tên du côn hay tay chơi nhỉ.”

Nếu sở hữu một tính cách nghiêm túc thì hẳn anh ta hẳn sẽ là kiểu người trong ngoài khác biệt.

“Oh, Makia, một nữ sinh đang đến kìa.”

“Ruy băng xanh, cô ấy là học sinh năm 3.”

“Ôi không, bọn họ đang tán tỉnh nhau trên bãi biển kìa.”

“Không, tớ không xem nữa đâu…”

Tôi – một người cực kì thuần khiết đang chuẩn bị lấy tay che mắt thì…

 “Hmm?”

Một cô gái khác cũng xuất hiện ở bờ biển với vẻ mặt quỷ dị đang cắm đầu chạy thẳng đến. Dải ruy băng vàng kia chứng tỏ cô ấy là một học sinh năm tư.

“Có vẻ như đây là một mối quan hệ rắc rối đấy.”

Hẳn là Frey Levi đang bắt cá hai tay với họ rồi.

Hai đàn chị bắt đầu cãi vã vì anh ta.

Nhưng nhân tiện thì mọi người điều gì sẽ xảy ra với người được nhắc đến trong đó, Frey Levi?

Tên khốn đó nhẹ nhàng nhảy lên vách đá và bỏ trốn trong khi hai tay vẫn đút trong túi.

“Ra vậy. Anh ta được ban phước bởi hệ [Thổ]. Một thể chất đặc biệt khiến anh ta được trái đất yêu quý… dù có là một tên cặn bã đi chăng nữa.”

“Anh ta chính là kẻ thù của phụ nữ.”

Thấy Lapis và tôi nói này nói nọ khiến Nero có vẻ như muốn bỏ đi.

“Chúng ta nên làm gì đây? Anh ta chắc chắn là kiểu người mà phụ nữ cực kì ghét.”

“Không, tờ mừng là mình có thể xem anh ta chạy nhanh đến mức nào. Hãy bám theo Frey Levi. Nhất là khi buổi huấn luyện thực địa sẽ rất cần sự nhanh nhẹn đó đấy.”

Dù có Fugue do thám từ bầu trời tuy nhiên anh ta đã thoát ra khỏi khu vực khuôn viên trường khiến bọn tôi rốt cuộc cũng phải rời trường trên công cuộc tìm kiếm chàng học sinh lưu ban.

Bình luận (0)Facebook