Strange Life of a Cat
Lazy ClichéPieroRabu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 : Dạy mèo bắt chuột

Độ dài 2,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-10 20:15:16

Chương 03 : Dạy mèo bắt chuột

Những con chuột trắng nhỏ của phòng thí nghiệm nói dễ nghe là tính tình khá ngoan ngoãn bình thường nhưng nói khó nghe một chút thì chỉ là một đàn chuột ngu ngốc. Không biết có phải ‘giao phối cận huyết’ là nguyên nhân hay không nữa.

[TL:giao phối cận huyết:Là hiện tượng các con vật có cùng huyết thống được giao phối với nhau .]

Gần đây, Trịnh Thán thường xuyên được nghe ba Tiêu đề cập đến vấn đề này trong bài thuyết trình powerpoint của ông về di truyền học. Đó là lý do tại sao, khi nhìn thấy cái lồng chuột trắng nhỏ, Trịnh Thán liền cảm thấy buồn vì cái này thật sự giống như những gì ba Tiêu đã nói. Quả thật cậu ta không chút sợ hãi mấy con chuột trắng nhỏ này trong mắt. Thay vào đó, bọn chúng còn cầu xin thức ăn như thể người cho ăn đang ở đây vậy.

Ba tiêu lấy một con chuột nhỏ trắng từ lồng và đặt nó lên bàn. Ông nói với Trịnh Thán :”Coi chừng nó, đừng để nó chạy loạn xung quanh.”

Trịnh Thán nhìn vào con chuột trắng nhỏ không biết chút gì về vận rủi mà nó sắp phải đối mặt. Cậu ta nhấc một chân lên và đè xuống đuôi con chuột trắng nhỏ kia. Cái đuôi bị nghìm chặt, con chuột trắng nhỏ không giãy giụa quá nhiều và chẳng qua chỉ bày tỏ ý định muốn bò về phía trước của mình.

Nhìn đi, đây là sự khác biệt giữa chuột hoang dã và chuột được nuôi trong nhà. Nếu đó là một con chuột hoang dã thì khi đuôi của nó bị tóm, nó sẽ đấu tranh quyết liệt để cố gắng thoát ra hay thậm chí là cắn ngược lại một cái.

Ba Tiêu đặt bốn con chuột trắng nhỏ khác vào một hộp các tông để chúng không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài.

“Ta không biết lũ mèo như nhóc làm sao bắt được chuột hay làm sao giết được chuột . Ngay bây giờ, ta sẽ chỉ cho nhóc biết phương pháp mà chúng ta thường sử dụng.” Ba Tiêu nói trong khi ông lấy con chuột trắng nhỏ từ chân Trịnh Thán.

“Để ta nói với nhóc, ở bất kỳ phòng thí nghiệm nào ở Trung Quốc, phương pháp cơ bản nhất là bẻ cổ nó, có lẽ đó cũng là phương pháp xử tử gây ít đau đớn nhất cho chúng.Nếu thực hiện chính xác, con chuột sẽ không cảm thấy chút đau đớn nào cả. Điều này cũng phù hợp với, những gì người dân ở nước ngoài gọi là đạo đức sinh học… ”

Trịnh Thán ngồi bên cạnh và lặng lẽ theo dõi. Cậu ta biết rằng ba Tiêu đã bước vào mode giảng dạy của mình. Đôi khi, ở nhà, sau khi ông đã hoàn thành việc chuẩn bị cho bài thuyết trình powerpoint của mình, ông ấy sẽ thực hành trình bày một mình, và và người lắng nghe chính là Trịnh Thán.

Vì vậy, Trịnh Thán vừa nghe thấy ba Tiêu nói bốn chữ “Ta nói với nhóc” là liền biết ông ấy lại bước vào mode giảng dạy.

“Bằng cách bẻ cổ, nó sẽ làm trật khớp đốt sống cổ , dẫn đến sự ngắt kết nối giữa não và tủy sống. Dùng một tay để nắm cổ con chuột, và tay kia nắm đuôi của nó. Sử dụng cả hai tay, kéo mạnh ra 2 bên. Đây chỉ là một trong những phương pháp, có một phương pháp khác cũng thường được sử dụng. Nhóc cũng có thể thử nó, xem cẩn thận nhé … ”

Trong khi ba Tiêu đang nói, tay trái của ông ấy nắm chặt đuôi con chuột, ngón trỏ cùng ngón cái phải của ông nắm chặt 2 bên cổ con chuột trắng nhỏ và bóp mạnh.

Con chuột rung bắn lên. Sau đó, nó hoàn toàn bất động.

Trịnh Thán nhìn vào con chuột trắng nhỏ nằm bất động trên bàn, rồi sau đó nhìn lại gương mặt của ba Tiêu với biểu cảm đầy hi vọng “Ta đặt niềm tin vào nhóc” khi ông ấy kéo một tai Trịnh Thán.

“Nhìn xem,thật ra thì làm việc này cũng rất đơn giản.Cho dù nhóc trước kia không bắt chuột bao giờ cũng không cần phải vội vàng.Chỉ cần luyện tập một lúc là được . Ta đã nhìn thấy tốc độ lúc nhóc đánh nhau với A Hoàng “Tiger”nên đuổi kịp để bắt một con chuột chắc chắn là không thành vấn đề.”

A Hoàng “Tiger” mà ba Tiêu đề cập đến là một con mèo vàng hổ vằn ( mèo mướp- Tabby cat ). Cậu ta là một trong những người bạn mèo của Trịnh Thán. Không giống như Sheriff, A Hoàng Tiger đã gây ra không ít chuyện làm cho người ta dở khóc dở cười. Trịnh Thán luôn phải kiềm chế mà không đánh cho cậu ta một trận để khôn lên. Chẳng qua là gần đây không biết tại sao,A Hoàng Tiger vẫn chưa xuất hiện

(Shir0gane: Bonus ver người của main và Tiger)

Ba Tiêu lại bắt ra một con chuột trắng nhỏ khác và ra hiệu cho Trịnh Thán thử sức. Đối với lần thử đầu tiên, Trịnh Thán phải tốn mất ba lần thử trước khi con chuột trắng nhỏ đáng thương hoàn toàn tắt thở.(First Blood)

Đối với lần thứ hai giết chuột trắng nhỏ, cậu ta đã sử dụng quá nhiều lực. Nhưng ít nhất, con chuột cũng không cảm thấy bất kỳ đau đớn nào. Trịnh Thán cảm thấy sung sướng vì mình đã bị biến thành một con mèo thay vì một con chuột. Ở dưới đáy của Kim Tự Tháp chuỗi thức ăn cũng chỉ giống như ở một phần của địa ngục vậy.(Being at the bottom of a food chain is just a level of hell.)

[TL:Being at the bottom of a food chain is just a level of hell:Ở đây tương tự như phân cấp xã hội vậy. Người giàu thì được ăn ngon mặc đẹp, còn người người nghèo thì ăn chưa đủ no mà mặc cũng chưa đủ ấm.

“Xương cổ rất dễ dàng trật khớp và xương cổ .Chủ yếu là do nhóc vẫn chưa luyện quen tay mà thôi . ” Ba Tiêu ở bên cạnh lên tiếng hướng dẫn.”Ra tay không nên do dự,có thể một lần thành công là tốt nhất nếu không con chuột sẽ rất đau đớn,thống khổ nhưng chủ ý cố gắng bẻ gãy tủy sống và tủy não mà không phải kéo đứt thẳng đầu ra vì vậy nhóc cần phải có trình độ khống chế sức lực.Vừa phải bẻ gãy xương cổ mà vẫn không thể làm đứt đầu . Trước kia ta có để cho sinh viên làm thử nhưng bởi vì họ dùng quá nhiều sức nên kết quả là nhãn cầu của con chuột bị phát nổ.”

Trịnh Thán câm nín.”…”

Điều đó thật sự quá khủng khiếp.

Trịnh Thán nhìn thì thấy Ba Tiêu dường như rất bình tĩnh trong khi ông ấy nói những điều đó cho cậu nghe . Trong khoảnh khắc đó, Trịnh Thán cảm thấy như thể cậu nhìn thấy một luồng khí lạnh toát ra từ đôi mắt của người đàn ông này.

Trịnh Thán chợt nhớ đến cuộc trò chuyện với bạn bè trong câu lạc bộ của mình. Một trong số họ đã nói rằng ‘trên thực tế, những kẻ giết người đáng sợ nhất không phải là những kẻ ra vẻ xấu xa. Nó không phải là những người mang dao và có hình xăm lớn với nhẫn trong mũi của họ hay cũng không phải là người cả ngày mang dao ra vẻ dọa người . Mà những người nhìn bề ngoài trông rất bình thường có thể giết thứ gì đó một cách dễ dàng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh trong suốt quá trình đó.’

Cho nên thí nghiệm viên lâu lăm ở góc độ nào đó cũng có khí chất tương tự giống với sát thủ.Bây giờ cậu suy nghĩ về nó, các nhà nghiên cứu bước vào mode nghiên cứu thật sự rất đáng sợ.

Trịnh Thán lại nghĩ về nó lần nữa và nhận ra rằng có lẽ ba Tiêu là người duy nhất trên thế giới này dạy con mèo nhà mình làm thế nào để giết chuột bằng các phương pháp này.

Trịnh Thán lại tiếp tục giết con thứ 3 và thứ 4. So với 2 con trước anh đã làm tốt hơn nhiều, ít nhất tụi nó cũng có một cái chết tốt hơn.

Trong năm con chuột trắng nhỏ, ba Tiêu giết một con làm mẫu, và bốn con còn lại bị giết bởi Trịnh Thán.

Sau khi dọn dẹp năm con chuột trắng nhỏ đã tắt thở kia, ba Tiêu lại xoay người đi vào trong phòng một lần nữa. Không lâu sau đó, ông trở lại với một cái lồng lớn hơn một chút. Bên trong cái lồng có năm con chuột trắng như trước. Tuy nhiên, lần này đầu chúng có kích thước lớn hơn nhiều.

“Đây là đại thử,những con chuột trắng lớn được sử dụng trong phòng thí nghiệm, là một biến thể đột biến của gia đình chuột nâu bình thường. Hãy sử dụng phương pháp tương tự như trước, nhưng cần sử dụng thêm một chút lực, thêm một chút thôi. Điều chính và kiểm soát lực và cố gắng thành công trong 1 đòn duy nhất. Nhóc có cần ta làm mẫu lại một lần nữa không?”

Trịnh Thán lắc đầu.

Ba Tiêu : “Giỏi lắm cậu bé.”

( Ba Tiêu : “Good boy.” )

Trịnh Thán : ”…”

Nghe ba Tiêu nói như vậy, để giết năm con chuột lớn như thế này sẽ khó hơn nhiều nhưng sau khi trải qua đợt huấn luyện. Trịnh Thán cũng đã dần dần thông thạo hơn.

“Nhóc vẫn còn muốn luyện tập thêm một chút nữa không ?” Ba Tiêu hỏi.

Trịnh Thán lắc đầu.

“Rất tốt, vậy việc tập luyện tới đây kết thúc. Để ta nói cho nhóc biết… ”

Và thế là ba Tiêu lại kéo tai Trịnh Thán.Mặc dù đã giết xong chuột nhưng mode giảng dậy của Ba Tiêu hiển nhiên là vẫn chưa hoàn toàn xong.

“Tại phòng thí nghiệm của chúng ta, bên cạnh phương pháp này còn có nhiều phương pháp khác như chặt đầu,lấy máu,gây tê,đập và sử dụng chất độc. Đối với các loài lưỡng cư, chúng ta sử dụng phương pháp phá huỷ tủy. Một lần tiêm là xong. À … Vào tuần tới, ta có một lớp giải phẫu, chúng tôi sẽ thực hành mổ xẻ một con ễnh ương, khi thới gian tới ta sẽ mang một con về và làm mẫu cho nhóc xem.”

“Dù sao, những gì ta muốn nhóc quan tâm đến là cái chết do thuyên tắc tĩnh mạch do khí. Đó là cách chúng ta giết chó và mèo trong phòng thí nghiệm.”

Ông dừng lại và nhìn sang Trịnh Thán:”Cái này nhóc có hiểu không ?”

Trịnh Thán lắc đầu, cơ thể cậu ta cứng lại, lông với đuôi dựng đứng thẳng lên và cậu ta bắt đầu cảm thấy ớn lạnh.

“Về cơ bản nó là bơm không khí vào tĩnh mạch.”

Trịnh Thán rùng mình. Cậu hiểu cái này. Ngay cả khi không có nhiều kiến thức về sinh học, cậu ta vẫn biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu bơm không khí vào tĩnh mạch.

“Khi không khí đi vào hệ thống tuần hoàn máu và sau đó đi vào phổi, gây ra tắc nghẽn động mạch phổi gây ra sốc nghiêm trọng hoặc thậm chí là gây tử vong.”

“Ví dụ, khi ta bơi lên từ nơi nào đó dưới nước, sự thay đổi áp lực có thể dẫn đến sự giãn nở khí trong phổi, điều này có thể dẫn đến sự giãn nở của phổi. Vậy thì nó khá là nguy hiểm khi không loại bỏ kịp thời lượng khí dư thừa này. Một số hành khách trên tàu Titanic đã chết theo cách này.”

Ba Tiêu nhận ra rằng khì nói chuyện với một con mèo về chuyện Titanic có lẽ không có lợi ích gì, vì vậy ông đã trở lại với những gì ông đã nói trước đây và đi đến một kết luận:”Vì vậy, từ bây giờ, nhóc cần phải cẩn thận, tránh xa các vật nguy hiểm và chú ý đến sự an toàn của mình.”

Giờ đây Trịnh Thán đã làm chủ được kỹ thuật giết chuột, họ đã được mục đích tối nay sau một hồi luyện giết chuột Mặc dù đối với việc bắt chuột thì Trịnh Thán không biết phải làm sao, nhưng khi bây giờ là mèo thì có lẽ chỉ những con mèo có thể bắt chuột mới nhận được sự công nhận. Ngay cả A Hoàng cũng có thể làm được.Trịnh Thán tin tưởng rằng mình chắc chắn cũng sẽ làm .

Khi họ trở về khu nhà ở phía đông, Trịnh Thán nhìn thấy một chiếc xe đậu ở khu vực trống ở phía bên kia. Chiếc xe có một biển số quân sự quen thuộc được treo trên đó. Có vẻ như “Fatty” đã trở về rồi.

Trong khi ba Tiêu đang đậu xe, Trịnh Thán nhảy lên ban công lầu một và nhìn vào bên trong.

Một gói mì ăn liền đặt trên bàn gần cửa sổ, và ngồi xổm trên đó là một con mèo Ly Hoa – Dragon Li hơi mập/quá cân.

(Shir0gane: Con Dragon Li là con này nè)

Bình luận (0)Facebook