Lần cuối
Số từ
3,879
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
63

Tóm tắt

"...Krische-sama, em không có vẻ gì là sợ việc giết người nhỉ?"

"...Sao phải sợ vậy ạ? Chuyện đó nào có gây tổn hại gì cho Krische đâu?"

Dù được trời phú cho tài năng có thể dễ dàng nắm lấy mọi thứ mình muốn, song thiếu nữ nhỏ ấy lại thiếu đi lòng cảm thông.

Thế giới của cô bé, chỉ xoay quanh hai chữ “được” và mất”, nào có dư thừa chỗ trống cho lòng tốt hay tình yêu.

Tâm hồn lãnh cảm tựa băng giá, tính toán logic là tất cả, thiếu nữ nhỏ chỉ đơn thuần nhìn thế giới qua lăng kính của những toan tính hơn thiệt.

 Ân đền oán trả.

Tuy trong sáng, nhưng lại đầy bất thường.

Sở thích của cô bé là nấu ăn, thưởng thức, và được chiều chuộng.

Song hơn cả, lại chính là gi*t người.

—Đây là câu chuyện về một thiếu nữ với tam quan có hơi lệch lạc được những người tốt bụng và tràn đầy tình thương ở bên, cũng như hành trình kiếm tìm hạnh phúc dành cho mình.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Arc 1: Thiếu nữ thuần khiết
Arc 1: Thiếu nữ thuần khiết
Bình luận (0)Facebook