• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Tên pháp sư phản bội

Độ dài 1,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:58

Trans: Chương này có vài đoạn bên eng đọc hơi khó hiểu nên các bác thông cảm. Chúc các bác vui vẻ.

******

[Hội ngộ? ……Ngươi hội ngộ với ai cơ?]

Khi cô thắc mắc về những từ có lẽ đang nói đến người khác chứ không phải mình, Bernadette hỏi.

[Kukakah, những người chậm hiểu hay bị ghét lắm đấy cô biết chứ? Hắn có thể không nhìn ra nhưng tên đó, 『Yuu Yashiro』 là một kẻ thông minh đấy.]

Có lẽ hắn ta hạnh phúc vì mục đích của câu hỏi, hắn vui vẻ nói chuyện, nhưng sự tập trung của Bernadette lại không hướng về hắn.

[Yashiro, san? Ngươi, và Yashiro-san sao?]

Những lời đó vô tình thốt ra.

Yuu cùng người đàn ông với khuôn mặt méo mó vì niềm vui dưới cái mũ chùm tối mờ, là việc mà Bernadette không hề nghĩ đến.

Bernadette không nghĩ rằng Yuu là một con người bình thường.

Nhưng, được biết rằng tên đàn ông đang nở nụ cười nửa điên nửa khùng trước mặt cô và Yuu là người quen, cô đã nhận ra rằng cô chẳng biết gì nhiều về Yuu cả, đủ để những nghi ngờ xảy ra trong đầu cô. Cô biết quá ít về cậu ta.

Đủ để khiến cô ngạc nhiên rằng cậu ta lại tiếp xúc với một tên mất trí như thế này.

Đủ để khiến cô nghĩ rằng đây chắc là, nhầm lẫn nào đó thôi.

[Dừng trò đùa đó lại đi. Làm sao mà Yashiro-san là người quen với một tên tội phạm như ngươi được chứ? Yashiro-san là một người hơi dâm dục và biến thái, nhưng cậu ta luôn nghĩ làm thế nào để có ích với ai đó và là một người có trái tim nhân hậu. Cậu ta khác với mấy người các ngươi, những tên hèn tự mãn trên nỗi đau khổ của người khác!]

Bernadette tuyên bố như thế trong khi đưa ánh mắt khó chịu đến cặp mắt đỏ thẫm đó, nhưng cô phản xạ nuốt nước bọt từ vẻ ngoài của tên đó khi hắn nhận những lời đó.

Hắn đang mỉm cười.

[Ta nghĩ là có thể là thế nhưng……có vẻ như cô thật sự không biết gì cả. Cả bản chất thật và cách sống của tên đó.]

*Nitaa*. (Cười nham hiểm).

Bernadette cảm thấy sợ hãi trước người đàn ông nâng khóe miệng lên rồi mỉm cười.

[Bản chất thật……của Yashiro-san?]

[Đúng vậy. Bản chất thật của Yuu Yashiro.]

Bên trong cặp đồng tử của người đàn ông, có gì đó lấp lánh.

Ngây ngất.

Từ đó hiện lên trong tâm trí của Bernadette.

[Người tốt, người xấu. Không thể mô tả tên đó bằng những từ thay thế đó đâu. Bản chất thật của hắn là những mâu thuẫn đôi khi hành động bằng những tính toán lợi mất, và đôi khi lại hành động mà chẳng màng đến được mất gì cả và đó chính là thứ mà『Nhân loại』 nên có. ……Tuy nhiên, mặc dù thế, lại có sự nhất quán trong hành động của tên đó. Đó chính là『Niềm tin』. Tên đó sẽ không bao giờ làm mấy việc mâu thuẫn với bản thân mình. Hắn sẽ không phản bội lại thứ mà hắn nghĩ là đúng thậm chí nếu hắn có chết. Thấy không, mâu thuẫn đã xảy ra rồi đấy. Nhưng đó chính xác là những gì gọi là con người đó. Chẳng liên quan đến tốt xấu gì cả, vì hắn là『Con người』đầy mâu thuẫn mà, sự tồn tại của hắn là thích hợp nhất cho『Thánh kiếm』đấy.]

Người đàn ông nói cứ như hắn sẽ có thể nói mãi vậy. Trong lúc hắn nói về mấy thứ gì đó như thờ phụng, Bernadette nghe thấy vài từ mà cô chắc chắn không thể bỏ qua được.

[Thánh……kiếm?]

[Vậy là cô thật sự không biết à.]

Tên đàn ông đáp lại cùng nụ cười đến Bernadette vừa lẩm bẩm như là cô vừa thấy thứ gì đó không thể tin được vậy.

[Thánh kiếm……Nếu ta không nhầm, hắn gọi thánh kiếm là『Al』. ……『Tenma Hủy hoại』, tột đỉnh thanh kiếm có thể chém mọi thứ và tan biến. Bằng chứng về một dòng dõi linh hồn vẫn tiếp tục kể từ thời đại của những vị thần. ……Ta có thể đồng ý với lý do tại sao giáo hội lại coi hắn như kẻ thù của thần. Hắn sở hữu đủ sức mạnh để “tự mình” hủy diệt quân đội của cả thế giới mà……]

Được kể lại nhiều đến thế, không cách nào mà không nhận ra được. Tuy nhiên, Bernadette lại không muốn tin.

[Đó là nói dối! ……Rằng Yashiro-san là một『Anh hùng』!]

Anh hùng. Anh ta là một mối đe dọa thần thánh, dù vị Thánh nữ phụng sự Thần thánh ở kề bên, đã để cho Thánh nữ chết mà không giúp đỡ gì cả, và hơn nữa, còn chế giễu và khinh thường cả Thần thánh. Anh ta có thể được ca ngợi khắp thế giới như một người tuyệt vời đã hạ gục Quỷ vương, nhưng với những tín đồ như Bernadette, anh lại là một kẻ thù không được phép sống.

Tình cờ thay, họ lại có cùng cả họ và tên, và ngoại hình của cậu ta đúng như những thông tin mà giáo hội đã nói. Bình thường thì sẽ không có cách nào mà cô lại nghĩ rằng「một người lạ hoàn toàn chỉ trông giống thôi」được.

Nhưng lại có một lý do lớn tại sao Bernadette đã không giết Yuu.

[Ta đã nhận được một ủy thác từ Tổng giám mục-sama. ……Không đời nào Yashiro-san là Anh hùng được!]

Chính là nó.

Liên quan đến Giáo hội Thánh Ulquiorra, về cấp bậc, cao nhất đương nhiên là「Giáo hoàng」. Rồi tiếp đến là Đức hồng y, Tổng giám mục, rồi đến Giám mục.

Về giáo hội, có một người vĩ đại đã từng đồng hành cùng với Anh hùng. Giờ đang giữ vị trí Tổng giám mục, Bernadette đã báo cáo với ông ấy về Yuu trước khi rời khỏi Lizwadia, nhưng lại được nói rằng họ khác nhau, cô thậm chí còn được nói rằng phải bảo vệ Yuu người mà không liên quan đó.

[Hou, thật hiếm đối với tên Yazuul đó đấy. Không ngờ rằng hắn lại bảo vệ tên đó. Và giờ đây ta nghĩ rằng hắn đã là một vị thánh tối cao rồi……]

Đến giờ, Bernadette cuối cùng cũng có những câu hỏi về sự tồn tại của người đàn ông này.

Chỉ có duy nhất một Giáo hoàng và Đức hồng y thôi, nhưng lại tồn tại rất nhiều Tổng giám mục và Giám mục. Đúng là thông thường khi một người dùng đến cái tên của một Tổng giám mục, tên của những người đó cũng sẽ kèm theo và không chỉ cấp bậc của họ nữa, nhưng người đàn ông trước mặt Bernadette đã nhận ra chỉ với việc cô nói “Tổng giám mục”.

[……Ngươi là ai chứ?]

Tên này biết quá nhiều. Về Thánh kiếm, về Thánh nữ, và về cả vị giám mục đồng hành cùng tổ đội của Anh hùng tiền nhiệm và người lãnh đạo của Bernadette nữa.

Từ những lời của hắn nghe như hắn là một người có liên quan rất sâu sắc với họ vậy, một sức mạnh bí ẩn đã phong ấn đi ma thuật của Bernadette. ……Vẻ háo hức của tên này, thật bất thường.

[Ma thuật của mình……!? ……Có thể nào, lý do mà ta không thể dùng được ma thuật của mình lúc đó là……]

Biết về Thánh kiếm, biết về Thánh nữ, và rồi còn biết về cả Tổng giám mục Yazuul người từng là một trong những anh hùng đã cứu thế giới, Bernadette biết về kẻ biết tất cả những thứ đó và có một kỹ năng vô song『cướp đi』Ma lực.

[『Tên pháp sư phản bội, Zephyr Jiinecarsel! 』!! Không ngờ rằng ta sẽ gặp được một tội nhân đã làm ô uế cơ thể Thánh nữ-sama bằng một thanh kiếm đấy……!! Chuẩn bị đi!! Ta sẽ biến cơ thể ngươi thành tổ ong và làm đồ ăn cho cá!!]

Zephyr Jiinecarsel. Từng là một anh hùng đã từng phụng sự như một chỉ huy của Đội pháp sư Hoàng gia Leezelion, hắn ta từng là một trong những người du hành cùng với tổ đội Anh hùng để chinh phục Quỷ vương, nhưng, phản bội tổ đội ngay giữa cuộc hành trình, hắn là một tên dị giáo gây ra một vết thương không thể chữa lành lên lưng chủ nhân cũ của mình, Thánh nữ Olivia.

Vì hắn là người mà cô không ngờ đến, Bernadette hoàn toàn mất bình tĩnh và hét vào Zephyr. Nhưng Zephyr chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

[Bình tĩnh, bình tĩnh nào……Nhưng mà, cô có thể tin ta về việc này không? Rằng hắn ta, Yuu Yashiro……Không, rằng Yashiro Yuu là một Anh hùng tiền nhiệm.]

Trong khi cong miệng lên cười toe toét, tên đàn ông nói.

[……Ngươi sai rồi. Yashiro-san không phải là Anh hùng. …...Cậu ấy không phải là kẻ thù của Chúa!!]

Cô không có gì như bằng chứng không thể chối cãi cả. Hơn nữa, không hề nhầm lẫn được tên này là Pháp sư Zephyr đã từng đồng hành cùng Anh hùng và phản bội anh ấy.

Nhưng Bernadette chẳng muốn tin bất cứ cái gì cả. Vì cô không nghĩ rằng cậu trai đó có thể là một kẻ hung ác xem thường Thần thánh được.

Đó là những lời nói được hét lên một cách tuyệt vọng, nhưng những lời đó được xác nhận là sự thật bởi tên đàn ông trước mặt cô.

[Tất nhiên là hắn không phải rồi. ……Hắn, kẻ thù của Chúa á? Đừng làm ta cười chứ. Nếu hắn là kẻ thù của Chúa, vậy thì không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều là tội đồ à? Tên đó được triệu hồi bởi một thế giới khác mà chẳng biết gì cả, tiếp tục chiến đấu đến hộc máu, bị phản bội nhiều lần, bị nuốt chửng bởi nghiệp chướng của con người, mà vẫn đứng lên và gánh vác thế giới trên vai vì người con gái hắn yêu, tại sao hắn lại bị đối xử như thế chứ!!? ……Ta đã chỉ biết thương hại mà thôi[note19603] . Tên đó, không thể đến được với Chủ nhân, không thể cứu được Chủ nhân, và không thể sống trên mảnh đất của người Chủ nhân quá cố, nhưng vẫn cười và rời khỏi mảnh đất này, tại sao hắn lại là tội đồ chứ!!? ……Kuku, cô cũng chỉ biết thương hại thôi. Cô không nghĩ vậy sao? Tên đó cần vượt qua nỗi buồn. ……Và giết hắn trước khi gặp những thứ đau khổ như vậy, như vậy mới chẳng cần đến lòng thương hại!!]

Bernadette quên đi nỗi giận của mình và sợ hãi vì người đàn ông trước mặt đang nở nụ cười thô tục.

Zephyr hét lên rằng Yuu có thể đang đau buồn và muốn giết cậu ta. Tuy nhiên, cả hai cảm xúc thật sự của hắn, dù cô có thích hay không, đều truyền đến cô.

Sự mâu thuẫn.

Không phải bản thân Zephyr là hiện thân của việc đó sao? Bernadette nguyền rủa thế trong sâu thẳm trái tim cô.

Bình luận (0)Facebook