• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 83: Người yêu của Anh hùng tiền nhiệm?

Độ dài 1,079 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:10:55

[Hn? ……Cậu vừa nói gì đó vừa nãy à?]

[Không, làm gì có đâu?]

[……Tôi cảm thấy như ai đó vừa gọi mình nhưng……Tôi đoán chắc đó chỉ là tưởng tượng của mình thôi.]

Sau khi cuộc thảo luận với Vodan-shi kết thúc, chúng tôi trói Kuon lại, người say sưa nói rằng em ấy sẽ tìm ra lũ bắt cóc cho dù có phải làm một mình, ném em ấy vào trong phòng và rồi chật vật một đoạn đường dài đến võ đường để đón Bernadette, nhưng……

[Cô ấy không ở đây.]

[Ừ, cô ta không ở đây.]

Hình bóng Bernadette không ở đó. Có vẻ như cô ta quay trở về trước chúng tôi rồi.

[Con nhãi này. Lại quay về trước……]

Tôi đã nói là nếu cô ta quay về trước thì cũng được, nhưng phần nào đó trong tôi vẫn không tha thứ cho cô ta. Vì tình trạng thể chất của cô ta trông chẳng tệ gì cả mà.

[Oya? Cậu vô cùng lo lắng cho cô ấy đấy ha.]

Jean phản ứng với những lời của tôi như là đang ghẹo tôi vậy. Tên tự xưng mình có văn hóa Jean vừa trưng ra vẻ của một kẻ tò mò. Cậu ta có lẽ nói thế để đánh trống lãng rồi.

[Không phải như thế……này, cái gì thế?]

Khi tôi nhìn vào mặt Jean, người mà tôi nghĩ rằng cậu ta đang nói thế chỉ để đánh trống lãng, miệng thì đang mỉm cười, nhưng đôi mắt của cậu ta thì lại hoàn toàn nghiêm túc.

[Cô sơ đó……Cô ấy tên là Bernadette, đúng chứ? Cô ấy rất giống với “công chúa” nhỉ. Thật dễ hiểu khi cậu lại bị cô ấy cuốn hút đến vậy.]

[Hả? ……Tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, cậu biết không?]

Khi tôi hỏi, Jean nhún vai và thở dài ra kiểu như muốn nói “Đáng buồn” vậy.

[Đáng buồn, cậu vẫn là tên cứng đầu như mọi khi nhỉ. ……Chẳng ai có quyền để ngăn chặn tình yêu thức tỉnh cả, cậu biết không?]

Cậu ta thật sự nói như thế. Hơn nữa, cậu ta đang nói cái gì vậy, nghiêm túc đấy!

Có lẽ vì cậu ta nhận thấy vẻ bực tức của tôi, hay có lẽ vì đó là thứ mà cậu ta ngắm đến, Jean che đi ánh nhìn bằng vành mũ, và nói thế.

[Cô ấy trông giống với Công chúa Olivia ở vài khía cạnh mà, đúng chứ……Yuu.]

Olivia Fin Lutecia Leezelion.

―― ……Yuu-kun, cậu muốn làm những việc gì vậy?

Cô ấy có ngoại hình giống với Sylvia và Alicia,

―― Cậu biết không~, tôi nghĩ mấy việc như chuyến đi quanh thế giới rất là ngầu đấy! ――

quyết định tương lai của mọi người như thế trong lúc nở nụ cười,

―― Vậy, tôi sẽ dạy cho Yuu về những thứ xung quanh thế giới nhé!

một cô gái bình thường và lớn tuổi hơn một chút.

 ―― Cậu không nghĩ đó là một ý tưởng hay sao? ――

[Đồ-ngu, chẳng có cách nào mà cô ta trông như vậy đâu. Cô ta chẳng giống gì cả.]

[Mu?]

Khi tôi đáp lại, cậu ta ngước mắt lên như thể chẳng mong đợi câu trả lời này vậy.

[Ý tôi là nhìn đi, ngực của Bernadette có thể kẹp đồ ở giữa mà, cậu biết không!? Và dù chỉ thế thôi là đủ kinh ngạc rồi, vậy mà cả cặp đùi và mông của cô ta cũng hấp dẫn nữa!

……Chỉ nghe thế thôi, ngay cả cậu, người cũng ở trong cái “địa ngục” đó, cũng hiểu nó tuyệt vời thế nào mà, đúng không!?] [note19488] 

Nghe tôi khăng khăng, Jean đờ ra ngay lập tức, và rồi bắt đầu cười dữ dội.

[Nghĩ lại thì, đã có khoảng thời gian mà cậu trộm lấy đồ lót của nhóm nữ mà nhỉ. Đúng là một kiệt tác luôn đấy. Cái cách mà cậu gây rối rồi còn nói là「Số đo ngực, nhỏ vãi đái! 」 hài hước thật đấy.]

Ugh. Đ, đừng có khiến tôi nhớ lại cái quá khứ mà mình muốn quên đó đi chứ. Tôi lúc đó thiếu thốn những thứ khiêu dâm mà.

[Cái cảnh mà cô Fiora “đó” cùng với Bệ Hạ cố biến cậu thành tro bằng phép thuật lửa khiến tôi không nhịn cười nổi luôn đấy.]

À~, Fiora, huh. Hoài niệm thật đấy. Cái người được gọi là Fiora đó là chị gái của Gilley-ossan và không giống như Ossan già đúng như cái tuổi của mình, cô ấy là một Elf giữ được ngoại hình trẻ đẹp đặc trưng của những Elf.

Đương nhiên, hay hơn thế, cô ấy chắc chắn cũng có ngực bé rồi.

[Dù cho những Elf ghét ma thuật loại lửa vì họ nghĩ rằng nó là biểu tượng của sự phá hủy luôn.]

[Việc đó cho thấy rằng cậu đã khiến cô ấy điên tiết lên thế nào rồi đấy.]

Tôi không muốn nhớ lại đâu. Tôi đã không nghĩ rằng hai người họ lại đi triển khai phép thuật hủy diệt loại bắn, Prominence Sagittarius(Cung thủ đẫm máu) luôn cơ. Nếu Leo mà không giúp tôi, thì tôi biến thành tro rồi. Dù là tôi sẽ hồi sinh ngay lại được.

[Ờm, vậy đấy……Đừng có mà đặt Olivia và Bernadette “cùng nhau” nữa. Bên cạnh đó, Olivia là người duy nhất đối với tôi thôi.]

Khi tôi đáp lại và giơ ngón tay cái ra, Jean giơ hai tay vào tư thế “đầu hàng”.

[Tôi đoán là như thế mới giống cậu đấy……Fufufu, tôi thua rồi.]

Tôi không biết là cậu ta thua cái gì, nhưng có vẻ như Jean cuối cùng cũng tự mình hiểu được.

[Ohh, Yashiro-kun!]

[Huh?]

Lúc mà tôi vừa ra khỏi dinh thự của Vodan-shi và chuẩn bị tiến về nhà trọ.

Tôi đột nhiên bị ai đó gọi.

[Vậy là cậu ở đây đúng như tôi nghĩ. Mọi việc với Vodan-shi thế nào rồi?]

Khi tôi quay lại nhìn, đó là Falhart Enhans, và một người phụ nữ trông lớn hơn tôi hai hay ba tuổi đang mặc váy.

[Uao]

Cú sốc tôi nhận được đủ lớn đến nỗi khiến tôi vô tình thốt ra âm thanh kỳ dị luôn. Đôi mắt tôi cắm vào người phụ nữ đang mặc váy.

[Tôi không chắc lắm nhưng……Cô có liên hệ với Crestolia sao?]

Khi tôi hỏi thế, người phụ nữ mở rộng mắt ngạc nhiên.

[Cậu nắm thông tin tốt đấy. ……Vâng, tôi là công chúa của Crestolia, Mary Fi Crestolia.]

Tóc vàng xoăn tráng lệ dài đến eo. Có đôi mắt và lông mày kiên cường. Tôi nói thế vì cô ấy như Henrietta De Crestolia, người mà tôi đã quen ở Lizwadia.

Bình luận (0)Facebook