Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44 : Đi Gây Rối (2)

Độ dài 1,999 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:26:58

Ngạc nhiên chưa nhè :P

Translator : Arius.

*************************************

Buổi sáng là lúc mà phần lớn người chơi vẫn còn đang say giấc. Và mỗi sáng sớm, không khí trong các Hội Quán cũng rất là thanh bình và im lặng. Ấy vậy mà hôm nay lại có một ngoại lệ, Hội Apocalyse đang cực kỳ đảo điên, náo nhiệt.

‘Hội Trưởng à, tôi là BlueWind phụ trách cách gác Nham Vực, tổ đội ba người của chúng tôi vừa mới bị giết sạch. Tên Hiệp Sĩ có nickname BlueWind thông báo trong kênh chat của guild.

‘Cái gì ? Kẻ nào dám láo lếu to gan ? Ta sẽ giết hắn cho đến khi hắn không còn lại một mảnh thây nào thì mới thôi’. AskingTheHeaven cũng chỉ vừa mới tỉnh ngủ, không giấu nổi vẻ tức giận. Thực sự mà nói thì, kể từ khi chiếm được Nham Vực, gã luôn đứng ngồi không yên. Bởi nơi này có thể thu lợi được lợi lớn.  Gã phải luôn luôn canh gác khu vực này tới 15 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sợ có cơ sự không may xảy ra.

‘Là Brother Niubi’. Tên Pháp Sư vừa bị giết tiếp lời trong kênh chat Guild’.

‘Brother Niubi ?’. AskingTheHeaven sững sờ, gã tất nhiên biết rõ ‘Brother Niubi’ là ai. Ngày hôm qua thông cáo trên toàn Server mới được truyền tới những người chơi, rằng Brother Niubi đã đại phá Ngục Xà Độc ở chế độ Abyss. Gã không hề muốn động phải Brother Niubi tí nào. Hơn nữa, đại bộ phận thành viên của Guild đã đặt tại Nhạm Vực để trấn thủ nơi này. Còn đâu người mà tới Xà Độc Ngục nữa. Nhưng gã có mơ cũng không ngờ được, Brother Nibi đây lại đích thân tìm đến gã rồi.

‘Hắn dẫn theo bao nhiêu ? Hắn có Guild nào đi cùng à ?’. AskingTheHeaven hỏi.

‘Chỉ một mình hắn thôi, thậm chí còn không mang hội huy. Chúng ta không biết hắn của Guild nào hậu thuẫn hay không’. BlueWind nói.

‘Cái gì ? Chỉ một mình hắn sao ?’ AskingTheHeaven sững sờ. Hôm qua, hắn nghe đâu Brother Niubi một đao chém chết Hiệp Sĩ, thật sự không nghĩ là sự thật. Chẳng qua, người chơi khác quá sùng bái Brother Niubi mà phịa ra muồn vàn câu chuyện đồn thổi về gã. Nhưng nếu bây giờ chuyện này lạ thật, lẽ nào năng lực PK của Brother Niubi cũng rất kinh người đó sao ? Nghĩ đoạn, AskingTheHeaven hỏi ‘Một mình nó mà giết chết được cả ba người à ? Mấy người làm cái trò gì ở đó thể ?’.

‘Hội trưởng, không thể trách bọn em được’. BlueWind cảm thấy bất lực, không thể thanh minh được gì. ‘Brother Niubi chỉ mới có chém hai đao, em đã chết ngay, thậm chí không còn kịp uống bình hồi phục nữa đó Hội Trưởng’.

‘Em cũng bị hắn tẩn một cú chí mạng, chết ngay lập tức, ngay cả niệm chú còn không kịp nữa cơ đấy’. Tên Pháp Sư tiếp lời.

‘Em cũng hai phát chết luôn, không kịp phản ứng gì hết trơn’. Gã Giáo Sĩ cũng phân bua. ‘Hắn thậm chí không dùng bất kì kĩ năng nào vậy mà cứ mỗi chém là gây hơn 500 sát thương, thế thì sao chúng em chịu được. Hắn thậm chí còn mạnh hơn cả một con Boss nữa là’.

‘Hả ? Lợi hại như thế sao ?’. AskingTheHeaven ngớ người, làm thế đ* nào mà lại gây ra tới 500+ sát thương. Giao đoạn này chỉ mới có đầu game, nhưng sát thương ăn gian thế này từ đâu mà ra ? Và nếu đúng như bọn này nói thì quả thật không thể trách chúng được.

‘Những gì tụi em nói là thực sự ấy thưa hội trưởng. Nếu chưa thấy chắc cũng không thể tin được đâu. Qủa là Brother Niubi, anh ấy quá tuyệt vời đi mất’. BlueWind lần này thực sự đã sùng bài Li Huailin, ngay cả ý nghĩ muốn trả thù cũng đột nhiên biến đâu mất tiêu.

‘Giờ hắn ở đâu ? Để ta xem thử ?’. AskingHeaven nghĩ rồi nói.

‘Chuyện này…’. BlueWind khi bị tèo, cũng chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa cả. Nhưng y đâu thể nói cho hội trưởng rằng mình chẳng biết gì. Đang phiền não thì đột nhiên trong kênh chat của Hội, ùa lên một tràng tin nhắn.

[Hội Viên : BrokenHorseman : Hôi trưởng, bọn em là Tổ Đội Thu Hoạch Nham Vực thứ 12, bọn em vừa mới định thu hoạch Red Lotus thì tự nhiên ở đâu lòi ra một tên cực kì lợi hại, không nói không rằng, một chém tiêu diệt hết cả năm người đội em].

‘Cái gì ?’ AskingTheHeaven tức giận tới đỉnh điểm. ‘Hắn có phải là Brother Niubi không ?’.

‘Brother Niubi ?’ BrokenHorseMan nghĩ đoạn rồi nói ‘Nghe hội trưởng nói em mới thấy có điểm giống giữa hai người họ. Cả hai đều mang bộ quần áo tân thủ. Lúc đầu tuy không chú ý rõ, nhưng sao khi gã một kiếm xả chết Giáo Sĩ, tụi em sợ quá, hết dám nhìn thẳng luôn, nên không kịp thấy mặt mũi hắn trông như thế nào’.

‘Thật đốn mạc’. Ta thật sự tức giận rồi đấy. Cái gì mà ‘Brother Niubi’, Hội chúng ta đây cũng được gọi là một hội xếp hàng top đàng hoàng. Thế mà một kẻ dám láo lếu đi khiêu khích hay sao ? Qủa thật, coi trời bằng vung. Ta phải đích thân dạy hắn một bài học’

‘Các người nói rõ vị trí điểm phục sinh, ta sẽ dẫn một đội đi tới’ AskingTheHeaven lập tức nói ‘NineBrother, hãy triệu tập toàn bộ anh em, những ai offline thì kêu online, lập tức tập hợp’.

‘Được, thưa Hội Chủ’.

‘Hội trưởng, xin anh nghĩ lại. Em bị giết chết ngay tức khắc khi chạm phải Brother Niubi’ Một thành viên trong hội nói.

‘Em cũng vậy thưa Hội Chủ, ngay cả thời gian để phản ứng cũng không có luôn. Anh ta, một kiếm gây tới 1000 sát thương chí mạng, em chết ngay không kịp thở’.

‘Đ* m* ta biết hết rồi. Lải nhãi hoài. NineBrother, hãy gọi luôn cả đội quân tinh nhuệ nhất của Guild chúng ta ra, tập hợp trong vòng 10 phút’. AskingTheHeaven đay nghiến răng.

Vực Dung Nham, Li Huailin đã giết sạch tới 20 thành viên của Hội Apolocayse. Thế mà điểm infamy lại là -20. Rõ khổ. Huailin vốn dĩ muốn điểm ô uế của mình thật cao, để được ngươi chơi săn, thế mà nó âm như thế này, cậu thật chẳng biết làm sao.

‘Xời xời, cái gì mà một top Guild cơ chứ, thời gian phản ứng chậm quá, còn khiến mình phải đợi bao lâu nữa đây’ Li Huailin than ngắn thở dài, duỗi lưng, nhặt những trang bị rớt ra của kẻ địch. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ toàn là những món đồ Common. Những kẻ cậu giết đây không thuộc đội chiến đấu, cả kỹ năng, chiến lực lẫn trang bị đều rất kém. Không thể trong mong được gì. Tuy nhiên, cậu thu được tới 7 Red Lotus, thành ra cũng có cái gọi là đáng giá.

‘Tốt rồi, đi săn người tiếp thôi’. Li Huailin vừa định đi tìm tổ đội tiếp theo thì đột nhiên phát hiện từ phía xa xa, có một lượng lớn người ùa tới, tầm 50 mạng.

‘Cuối cùng cũng đã đến’. Li Huailin hớn hở, nhân vật chính cuối cùng cũng chịu lòi mặt.

Guildmaster AskingTheHeaven, những thành viên cấp cao và thậm chí tất cả những thành viên tinh nhuệ nhất của Hội cũng tụ tập tại đây.

AskingTheHeaven đã vốn biết rõ Brother Niubi là người thế nào, thông qua những cái video được đăng trên các bài post trên diễn đàn. Gã bất ngờ vì chỉ đơn thuần nghĩ, Brother Niubi chỉ dám lén lút đi ám sát các đội thu thập Red Lotus, hoàn toàn không nghĩ Brother Niubi sẽ dám đứng tận đây, đối mặt với gã cùng những thành viên tinh nhuệ nhất của Apolycase.

‘Mày là Brother Niubi ?’. AskingTheHeaven nghi ngờ, tiến đến gần Li Huailin hỏi.

‘Guildmaster Apolycase AskingTheHeaven ?’ Huailin chưa gặp tên này bao giờ, xét ngoại hình của hắn, là một người đàn ông trạc tuổi 30, khuôn mặt có chút khả ái.

‘Ta là Guildmaster của Apolycase, AskingTheHeaven, Brother Niubi, mày liên tiếp giết người của hội bọn ta là muốn gì đây ? Sắc mặt của AskingTheHeaven rất tệ. Tất nhiên rồi, trong lúc này mà tốt được thì mới gọi là kì quái.

‘Hể ? Bọn nó không truyền lời của ta cho mi sao ? Ta tuyên bố, từ nay kể về sau, Nham Vực này thuộc quyền sở hữu của ta. Ta nói cho mà biết nhé, nếu người của ngươi còn dám hó hé mon men đến gần chỗ này, nghĩa là không nể mặt ta, thì ta giết. Như vậy có gì sai ?’. Li Huailin thản nhiên nói tỉnh rụi.

‘Chỗ này là của mày ?’. AskingTheHeaven, tuy không bị người ta thọc lét mà tự nhiên cười phá lên. Tao đây sống chừng này tuổi rồi mà chưa gặp cái tên nào kiêu ngạo như mày. Dám nói khu này là do mày quản ? Bộ ngay từ đầu đã muốn đi quậy rồi đúng không ?’.

‘Đúng đó. Ngay từ đầu ta đến đây là để tìm Red Lotus, nhưng mi lại canh gác chỗ này, dễ dàng gì đưa nó cho ta ? Thế nên ta phải đi gây rối, làm gì nhau nào ?’.

‘Được, có chí khí’. AskingTheHeaven vừa vỗ tay, vừa cười. ‘Tao đã gặp rất là nhiều đứa, những chả gặp được đứa nào ham chết như mày. Dám gây sự với hội Apolycase bọn tao, mày tưởng mà là Brother Niubi, thì người ta sợ mày chắc ?’.

‘Ahihihi. Nói mà không biết ngượng. Nếu mày không sợ ta thì tại sao lại kéo nhiều người tới làm chi ?’ Li Huailin cười ha hả, công kích AskingTheHeaven.

‘Mày..mày….đ** mày’. AskingTheHeaven nghe xong, không kìm nổi giận, giơ tay ra hiệu. ‘Senior, giết hắn đi, ta không tin một mình hắn có thể làm nên trò trống gì’.

‘XOẠTTTTTTTT’.

AskingTheHeaven vừa mới dứt lời, Li Huailin đã bổ một kiếm vào ngực của gã. Giết một Hội, nhanh nhất là giết tên Hội Chủ. Li Huailin mới nghĩ đã hành động ngay.

-1108 (Chí Mạng).

‘Woahhhhh. Hắn không chết’ Li Huailin kinh ngạc, mừng thầm. AskingTheHeaven vừa mới chịu hơn 1100 sát thương chí mạng thế mà vẫn không tiêu. Nhìn lại toàn thân gã, tất cả đều là trang bị Uncommon tỏa ánh sáng màu xanh và thêm cả một ít trang bị hàng Rare tỏa ánh dương da trời. Qủa thật, không ngoa là Hội Trưởng của một Top Guild, trang bị tốt đến vô đối, vốn lại là Warrior, nên Hp chắc chắn hơn 1100.

‘Con m* tụi mày bị ngu hết hả ? Hồi máu cho ta nhanh’ AskingTheHeaven tái mặt khi thấy chỉ số sát thương chí mạng +1100 hiện lên trên đầu gã, nhanh chóng hô hét các Giáo Sĩ hồi máu cho mình.

‘Phản ứng đã chậm, thế mà mồm cũng chẳng nhanh hơn’. Li Huailin nói xong tung thêm một kiếm nữa, gây +500 sát thương tước đi lượng máu ít ỏi còn lại của gã.

‘Hội Trưởng !”. NineBrother thậm chí không kịp phản ứng gì, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Họ chưa kịp làm gì thì Hội Trưởng đã lăn đùng ra đất mà chết. Vừa giận lại vừa sợ, hắn quát ‘Tất cả xông lên, làm thịt hắn’.

Hàng loạt những người chơi Tinh Anh nhất của hội bắt đầu hành động. Các pháp sư thì niệm chú, Giáo Sĩ thì chuẩn bị tinh thần để hồi máu bất cứ lúc nào, các nhóm nghề Đạo Chích và Chiến Binh, ai nấy ào ào đổ xô vào Li Huailin.

Bình luận (0)Facebook