Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 : Phân Biệt Đối Xử

Độ dài 1,844 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:25:13

Translator : Arius

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

'Dafuq. Anh ta thực sự tát ông thợ rèn kìa'.

Sau một lúc lâu, một người chơi phản ứng.

'AAAA...nhớ rồi... nhớ rồi. Thảo nào mặt anh ta trông quen thế. Đó chẳng phải là Brother Niubi trong bài post đó sao ?'. Một người chơi nói sau khi nhận ra.

'Ừ ừ..tôi cũng nhớ nữa. Anh ấy quả thực rất ư tuyệt vời. Hôm trước đánh trưởng làng, hôm nay đánh thợ rèn. Nhìn kìa, ông thợ cũng không phản ứng gì hết'.

Ông thợ rèn không phản ứng gì là bởi system notice đã hiện ra trước đó.

System Notice : bạn vừa đánh thợ rèn Bard của Beginner Village. Mức thân mật của bạn tăng 20 với Bard. Bard xem bạn là 'Friend'.

'Mau đưa giấy phép cho ta mau, đồ già râu'. Li Huailin nói, không quên tát thêm cái nữa.

'Anh hùng, nếu cậu muốn giấy phép, cậu phải thực hiện những nhiệm vụ cần đã. Chỉ khi đó tôi mới có thể cho cậu nghề phụ. Ánh nhìn của Bard đã trở nên thân thiện hơn, cách xưng hô cũng thay đổi từ 'Nhóc con' sang 'Anh hùng'. Trước khi ông kịp hết lời, Li Huailin lại giáng thêm cái tát nữa.

'PÁTTTTT'.

Tiếng tát vang lên, thêm một khoảng im lặng diễn ra trong tiệm rèn.

System Notice : Bạn đã tấn công Bard - thợ rèn của Beginner Village. Mức thân thiện với Bard tăng 15 điểm. Bard xem bạn là 'Friend'.

'giấy phép khai mỏ'. Li Huailin lặp lại.

'Anh hùng, nếu muốn giấy phép, cậu phải...'. Bard chỉ muốn phân bua, Li Huailin bồi thêm cái tát thật đau nữa.

'Giấy'.

'Anh hùng....'.

Những người chơi xung quanh nhìn Li Huailin thỏa nhiên tát Bard. Biểu hiện của ông có thể thấy rõ mồm một, lúc đầu là khinh thị và cuối cùng, đôi mắt nhìn Li Huailin với vẻ tôn thờ.

'Tên Npc này thật cứng đầu. Ta đã hạ cố tát ông 10 lần rồi mà vẫn chưa chịu đưa ta giấy phép sao ?. System rõ ràng đã hiển thị mức thân mật với Bard đạt đến ngưỡng tôn thờ. Thế mà, vẫn không chịu giao giấy phép. Có vẻ Li Huailin thực sự cần phải thực hiện nhiệm vụ. Vì là một trong những Npc ở Beginner Village, hành động của ông bị hạn chế và đồng thời, cũng hạn chế ở một số việc cụ thể. Li Huailin những tưởng mình có thể bỏ qua nhiệm vụ nhờ việc nâng cao mức thật mật không thể giấu nỗi vẻ thất vọng.

'Ôi anh hùng, tôi thực sự không thể đưa ngài giấy phép nếu ngài không thực hiện nhiệm vụ này đầu tiên'. Bard dường như muốn quỳ gối van xin. 'Và tôi còn có cả một cái Hidden Quest cho ngài nữa. Nếu thực hiện xong, không những ngài sẽ nhận được Blacksmith profession mà còn thêm cả 6000 điểm thông thạo rèn. Nó sẽ đưa ngài thẳng lên trở thành thợ rèn Trung Cấp.

'Cái ****. Những người chơi Blacksmith không thể nói được gì hơn. Sau khi nhận Blacksmith làm nghề phụ, người bình thường sẽ bắt đầu như thợ học việc. Cần 1000 điểm thông thạo rèn để trở thành Blacksmith Sơ Cấp, 5000 điểm để trở thành Blacksmith trung cấp. Rèn một item sẽ chỉ thưởng cho bạn 1 ~ 3 điểm thông thạo.

Hơn nữa, sau khi nâng cấp, rèn ra vật phẩn có kết quả thấp hơn so với Rank của bản thân sẽ không giúp bạn nâng được điểm thông thạo nào cả. Ví dụ, một Blacksmith sơ cấp sẽ không nhận được điểm thông thạo nếu tạo ra sản phẩm ở rank Disciple. Muốn tăng thông thạo ? Cứ mà đi đốt tiền đi.

Song, Li Huailin lại nhận được Hidden Quest có thể đẩy mức rèn lên hạng Trung Cấp. Đây quả thực, quá nghịch ý trời. Một lượng tiền và thời gian khổng lồ có thể tiết kiệm được nếu nhảy lên hạng Blacksmith trung cấp.

System Notice : Thợ rèn Bard của Beginner Village giao cho bạn Hidden Quest rank B. 'The Perfect Iron Ore'. Có muốn nhận không ?'

'Một Hidden Quest nữa à ?'. Hi Luailin ngạc nhiên. 'Đây là solo quest hay party quest ?'.

Nhiệm vụ này cần ngài thực hiện một mình, thưa anh hùng'. Bard trả lời.

'Tch...Không thể bán được rồi'. Li Huailin thất vọng. 'Chấp nhận'.

B - Rank Hidden Quest 'The Perfect Iron Ore' : Tìm một quặng sắt có Grade 25 hoặc cao hơn.

- Gợi ý : Sâu trong mỏ quặng có thể có thứ bạn muốn.

- Phần thưởng : 20.000 Exp, 5 Silver Coin, 300 Fame.

'Từ bỏ nhiệm vụ'.

Chẳng thèm check nội dung, Li Huailin hủy nhiệm vụ ngay.

System Notice : Bạn đã từ bỏ nhiệm vụ Hidden Quest Rank B : 'The Perfect Iron Ore'. Fame +200.

'Chỉ có 200 Fame...' Li Huailin thất vọng thở dài.

'Anh hùng cao quý, ngài thực sự không muốn học Blacksmith sao ? Tôi nghĩ đó là một nghề vinh quang'. Bard thấy Li Huailin từ bỏ nhiệm vụ, không thể giấu nổi vẻ thất vọng.

'Đừng làm phiền. Ta đang không vui'. 'Đưa cái nhiệm vụ gì mà lượm răng gì đó đây'.

'Không thành vấn đề, thưa anh hùng'.

E Rank Quest : 'Lượm Răng Chuột'. : Thu đủ 10 cái răng nanh nhọn của mấy con chuột cống.

Phần thưởng : 300 Exp, 20 Copper Coin.

'300 Exp, 20 Copper Coin....Tim mình đang khóc đây này'. Li Huailin đau đớn thở dài, bước ra ngoài đề tìm bọn chuột cống răng nhọn.

Mãi cho đến khi cậu rời đi, những người chơi bị hóa đơ kia mới lấy lại phản ứng.

'Brother Niubi. Anh ấy quả thực tuyệt vời đúng như lời đồn. Cậu sẽ không có bất kì lựa chọn nào ngoài việc tôn thờ anh ấy'. Một người chơi ngưỡng mộ thốt lên.

'Đây là lần đầu em thấy có người tát và mắng một Npc như thế. Anh ấy thật quá nam tính đi'. Một người chơi nữ vừa nói vừa thả tim nhiều đến nỗi tưởng chừng như cổ là súng bắn tim.

'Thậm chí là tôi cũng thấy thương cho ông Bard đó mặc dù lão chặt giá tôi cao đến thế. Một cây kiếm thường mà cũng chém tới 30 đồng cắt.

'Khoan, anh ta vừa từ chối nhiệm vụ ẩn đúng không ?'. Một người chơi blacksmith bỗng nhiên nhớ lại. Cậu ta nhìn vào Bard nói, 'Dù anh ta không muốn như tôi thì có. Đưa tôi nhiệm vụ ẩn đi'.

'Đúng đúng, tôi cũng muốn nữa'. Những người chơi Blacksmith xung quanh ngay lập tức chêm vô.

Gương mặt của Bard thay đổi ngay tức lự. 'Cút, bọn nhóc miệng còn hôi sữa như tụi mày mà cũng đòi làm nhiệm vụ ẩn à. Mơ đi con'.

'Cái đồ phân biệt đối xử ch* chết' ! Anh em, lão Bard khổ dâm này muốn được đánh đây mà. Mọi người xông vào đánh hắn chắc chắn sẽ nhận được Hidden Quest'. Một người chơi Blacksmith hô hào những người chơi bị phân biệt đối xử cùng nhau xông lên.

'Đúng rồi. Đánh hắn đi'. Đám đông cũng hùa theo rồi đổ dồn vào tấn công Bard.

Thảm kịch chính là cái kết. Hơn 10 người bị đánh bay ra khỏi tiệm rèn. Không những chết mà còn bị hệ thống báo rằng điểm thân thiện đã giảm 20, làm thái độ của Bard trở nên lạnh lùng. Nghĩa là, mọi thứ ở cửa hàng rèn đã độn giá lên tới 40%. Là thợ rèn luôn có nhu cầu về nguyên liệu nhưng chỉ có thể kiếm được vật cần ở các tiệm rèn, họ thực sự không còn biết sống ra sao.

Ngay khi mười người chơi bị ném ra ngoài, Li Huailin đã quay trở lại. Nơi xuất hiện bọn chuột cống nanh nhọn không cách xa ngôi làng là bao. Li Huailin định đến đó thì có một người chơi chặn cậu lại. Cậu nghĩ mình sẽ bị cướp nhưng...

'Bạn hiền này, cậu đang làm nhiệm vụ Blacksmith và cần 10 cái răng đúng không ?'. Có rất nhiều người đi săn chuột để cày cấp nên farm răng rất mất thời gian. Đây, tôi có 10 chiếc nanh nhọn, vừa đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Chỗ này có thể là của cậu chỉ với giá 20 đồng cắt. Cậu sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và nếu không có tiền bây giờ, tôi có thể đi cùng cậu tới chỗ ông thợ rèn và lấy 20 coin mà nhiệm vụ thưởng cho cậu cũng được'. Một người chơi có thân hình ôm ốm đang cố gắng làm cho Li Huailin mua những chiếc răng.

Li Huailin cảm thấy rất vui. Mặc dù cậu không biết lượng exp ở chỗ đó là bao, cậu vẫn phải giết đủ 10 con. Cậu thậm chí không biết mình phải tự sát bao nhiêu lần để bù cho phần Exp âm này. Gặp người bán răng nanh chuột đây không khác nào cơ hội trời ban.

Trả 20 đồng cắt để lấy 10 chiếc răng. Li Huailin chạy về lại cửa hàng rèn vừa đúng lúc thấy cảnh mười người chơi bị đá văng ra ngoài, tan biến trong anh sáng màu trắng.

'Hử ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế ?'. Chàng Li Huailin thoáng chút bối rối hỏi một người chơi đã an phận không đi tát Bard nên vẫn được ở lại trong cửa hàng.

'Brother Niubi, anh đã trở lại rồi. Vừa nãy, một số người chơi không biết sợ bắt chước anh, tát Npc. Và kết quả như anh thấy đấy. Haha...đúng là không thể bắt chước được sự tuyệt vời'. Một người chơi được nói như thể được khai sáng.

'Đó là phước lành đấy chú em. Không phải ai cũng có thể siêu - cuồng - cực đại - tuyệt đỉnh như anh đây đâu'. Vừa dứt lời, cậu tát Bard thêm một cái nữa. 'Tên khốn, mấy cái răng ông cần đây. Nhanh chóng đưa ta giấy phép'.

Bard, người trông có vẻ rất hung tợn vừa nãy ngay lập tức trở về vẻ mặt của một người hầu rồi trả lời. 'Được rồi, thưa anh hùng'.

System Notice : E Rank Quest 'Lượm Răng' đã hoàn thành. Bạn mất 300 Exp và 20 Copper Coin.

System Notice : Thợ rèn Bard muốn dạy cho bạn nghề thứ hai, Khai Mỏ, bạn có muốn học không ?.

'Có'.

System Notice : Đã có được nghề thứ hai, Khai Mỏ.

'Đây là giấy phép để khai mỏ. Thưa anh hùng, ngài có thể khai thác mỏ rồi. Tôi cũng có một chiếc cuốc được tổ tiên gia truyền. Tôi sẽ tặng nó cho ngài'.

Bard vừa nói, vừa lấy ra một tờ giấy cùng một chiếc cuốc màu đen.

'Cái thế kia ? Tại sao mình phải trích tiền để mua cuốc khi khai thác mỏ ? Brother Niubi quả thực quá khác so với chúng ta'. Một người chơi ganh tị nói.

Mặc khác, Li Huailin đang khóc ròng trong bụng '300 Exp, 20 Copper Coin...Con tim mình đang chảy máu'.

Bình luận (0)Facebook