Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35 : Quét Sạch Một Lần.

Độ dài 1,767 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:26:32

Translator : Arius

**************************************

‘Mọi người hãy chạy đi, nhưng không phải đi trước tôi. Hãy chắc rằng mình chỉ di chuyển sau khi lũ quái vật để ý tôi’.

Sau khi để lại những chỉ dẫn, Li Huailin ngay lập tức chạy ào vào hầm ngục.

ScarletMoon ngạc nhiên khi thấy Huailin chạy nhanh như thế.

‘Này, Huailin, cậu vẫn chưa nhận Buff’.

‘Đừng….quan tâm về cái đó. Cứ theo sát tôi’.

Li Huailin né tránh mọi cái chủ đề về ‘việc nhận buff’, song, cậu tiến tới chém một con rắn, gây 450 damage. Mặc dù sức công của Huailin đã tăng nhưng phòng thủ của bọn quái đã cao hơn rất nhiều bởi đây là chế độ Abyss. Vì thế, lượng damage của cậu gây ra vẫn giữ nguyên.

Li Huailin có thể giết chết con rắn chỉ với hai đòn tấn công nữa thôi. Mặc dù cấp độ và sức mạnh của lũ quái trong hầm ngục chế độ Abyss này đã tăng đáng kể nhưng chúng vẫn chẳng thể nào đọ chống nỗi cái sức tấn công cao như hack thế này của Li Huailin. Tuy nhiên, Li Huailin vẫn không làm thế.

Sau khi tấn công con rắn lục đầu tiên, cậu ngay lập tức tấn công một con khác ở gần đó. Sau ấy, cậu tiếp tục tấn công còn rắn màu đỏ nữa. Tất cả ba con rắn còn sống và đều đang cắn lấy cắn để Li Huailin. Mặc xác ba con rắn kia, cậu tiếp tục ào vào nhóm quái thứ hai.

Chằng mấy chốc, lượng độc cộng dồn của ba con rắn kia đã lên tới đỉnh điểm nghĩa là khi ấy, Li Huailin nhận được 375 máu mỗi 5 giây. Lượng hồi phục này cao hơn rất nhiều thương tổn cậu nhận được trong 5 giây đó. Hay nói cách khác, dù trông bề ngoài cậu có vẻ sắp bị lũ rắn cắn chết nhưng thực ra, HP của Li Huailin vẫn luôn đầy.

Những cô gái đằng sau tất nhiên bối rối trước hành động của Li Huailin. Bỏ nhóm quái thứ nhất vẫn còn sống mà chạy nhào vô nhóm thứ hai với nhiều ‘fan’ hâm mô đuổi sát đít thế kia, chẳng phải mọi thứ sẽ nguy hiểm hơn sao ?.

Nàng ScarletRain luôn tư duy logic không thể không thốt lên.

‘Cậu ta làm gì thế ?’.

‘Chị cũng không biết’.

ScarletRain bối rối. Hành động của Li Huailin vượt ra ngoài lẽ thường. Nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng nói ‘Cứ theo cậu ta trước đi. Em nghĩ cậu ấy có kế hoạch’.

Nghe cô ấy nói thế, những cô gái còn lại chỉ gật đầu và theo chân Li Huailin từ khoảng cách xa xa.

Chẳng mấy chốc, Li Huailin cũng tiếp cận được với nhóm quái thứ hai, chém mỗi con một phát rồi tiếp tục chạy đi tìm nhóm quái tiếp theo.

Ngục Xà Độc không lớn, nên lượng quái phân bổ khá dày đặc. Nếu một nhóm bình thường giết từng từng nhóm quái, sẽ mất tới 45 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Thậm chí là lúc trước, với sự giúp đỡ của Li Huailin cùng sức đánh dị thường của cậu, nhóm mất tới 20 phút. Nếu chế độ bình thường có hệ thống ghi lại thời gian, chắn hẳn rất nhiều người sẽ bị sốc nặng.

Lần này, Li Huailin không định dừng lại chỉ để giết từng nhóm quái một nữa.  Cậu đối xử với toàn bộ bọn chúng một cách công bằng : chỉ chém một cái thôi. Song, cậu chạy đi. Sau 7 phút, họ đã đi đến được nơi của con Boss đầu tiên, Khổng Xà – Dursula.

Phía sau Huailin là một biển rắn xanh có, đỏ có. Không chỉ thế, cột ‘Phép Hỗ Trợ’ của cậu giờ đây đã hoàn toàn bị ‘Phép Hỗ Trợ’ độc chứa đầy. Nhiều đến nỗi, đếm không xuể. Bây giờ, tất cả những gì cậu có thể thấy là những dòng ‘Bạn đã phục hồi được XXX HP’ vâng vâng….

‘Bắt đầu giết Boss thôi’.

Sau khi nói thế, Li Huailin đi về phía trước mà chém tên Dursula, làm nó thức dậy

‘Hisss’.

Vẻ ngoài của nó trông giống hệt như chế độ bình thường nhưng có vẻ như những kĩ năng đã thay đổi. Thấy Li Huailin, nó mở miệng ra và phun ra chất dịch màu xanh vào cậu. Đây là đòn tấn công không có trong chế độ bình thường.

Với tiếng ‘pa!’, chất dịch màu xanh chạm vào Li Huailin. Một số ‘327’ xuất hiện trên đầu cậu, cho thấy cậu đã bị dính sát thương. Và cùng lúc đó, trong cột ‘Phép Hỗ Trợ’ của cậu lại có thêm một phép mới.

Ăn Mòn Giáp : tăng 2 – 2 Physical Defense mỗi 10 giây trong vòng 30 giây.

‘Kĩ năng này…người bình thường thực sự không thể đối phó với nó đúng chứ ?’.

Sau khi đọc dòng mô tả của kĩ năng, cậu mới nhận ra được cái ‘Phép Gây Hại’ này ghê gớm như thế nào. Xét rằng, một đội bình thường cần 4 – 5 phút để giết con Boss này. Thế nhưng, nếu ‘Phép Gây Hại’ này xuất hiện, và không có người đỡ đòn thứ hai, thì nghĩa là tanker sẽ phải chịu đòn trong khi lượng giáp của mình đi giảm tới 60 điểm. Và với người chơi chỉ mới ở giai đoạn này của trò chơi, đây là một đòn đánh phủ đầu. Con Boss có thể chỉ còn một chữ số HP cũng sẽ ngay lập tức đoạt mạng được người đỡ đòn mềm nhũng kia và tiến đến làm gỏi toàn bộ tổ đội. Những bi kịch như thế rất có thể sẽ xảy ra.

Tuy nhiên, không chỉ cái ‘Phép Gây Hại’ này lại không có tác dụng trên Li Huailin, nó còn thậm chí tăng cả sức thủ của cậu nữa. Giờ đây, lượng damage cậu nhận phải từ lũ rắn thậm chí còn nhỏ hơn và lượng ‘sát thương’ do độc gây ra thì chẳng ảnh hưởng gì đến cậu. Nếu nói rằng Khổng Xà Dursula đang giúp Li Huailin thật ra cũng không ngoa.

Tuy nhiên, phép gây hại này mất tới cả 5 phút mới có hiệu lực. Li Huailin dĩ nhiên không phải là người chờ đợi như thế, vậy là cậu quyết định dẫn con Boss này đi theo luôn để nó làm ‘buffer’ cá nhân của mình, nhằm chiến đấu với con Boss thứ hai.

‘Với suy nghĩ như thế. Li Huailin lại chạy về phía trước.

‘Mọi người theo sau tôi. Chúng ta sẽ đi đến thẳng con Boss thứ hai luôn’.

Tổ đội, vì chứng kiến quá nhiều cảnh sốc nên giờ đây đã miễn nhiễm luôn với hành vi của Li Huailin. Dẫu cho có cảm thấy đau đớn vì những lẽ thường của mình dần dần bị chết đi, họ nhanh chóng phục hồi và tiếp tục theo sự hướng dẫn của Li Huailin. Tuy nhiên có một người đang chịu đau đớn hơn cả. Đó chính là ngoại lệ đáng thương ScarletSash, người chỉ vừa mới gặp Li Huailin lần đầu, hoàn toàn vụng vỡ trước cái phương thức vượt ngục quá đỗi gây sốc của cậu. Từ đầu đến giờ, cô bé cứ trông như người vô hồn, chẳng biết phải phản ứng ra sao.

Nhưng trong thời gian này, ScarletMoon và những cô gái còn lại cũng đã hiểu ra được ý định của Li Huailin. Đây chẳng phải là quét sạch một lần đó sao ? Tuy nhiên, thậm chí là vậy, họ vẫn không thể không sốc khi chứng kiến Li Huailin dẫn theo cả tên trùm luôn.

ScarletDrink nhanh chóng phản ứng.

‘Anh rể à, anh hông có định giết con trăn đó hử ?’.

‘Để nó sống có tí lợi ích hiện thời. Chúng ta sẽ giết nó sau tên trùm thứ hai’.

Li Huailin quay đầu giải thích sau đó lại chạy về phía trước. Khi đang chạy, mắt cậu sáng lên. Đó là một Li Huailin phát hiện ra một thứ hộp gỗ ở phía sau nhóm một nhóm Boss sau khi vượt qua còn trùm thứ nhất.

Li Huailin chỉ về phía cái hộp và hét lớn. ‘Hội Trưởng, tôi nghĩ là có một cái hộp ở đó’.

‘Chính xác, đó là hộp báu vật. Một công thức có thể ở trong đó’.

ScarletMoon cũng thấy cái hộp nữa và tỏ ra rất vui mừng. Bất kể công thức đó là gì, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho hội của cô. Khả năng xuất hiện rương báu vật trong chế độ Abyss quả thật cao hơn những chế độ khác. Ở chế độ bình thường, chẳng có gì cả.

Li Huailin không nói gì thêm và tiếp tục chém lũ quái, sau đó bỏ chạy. Sau khi vượt qua con Boss đầu tiên, quái vật không còn là những chú rắn đáng yêu sẽ bơm máu cho cậu nữa mà thay vào đó là lũ xà nhân. Tuy nhiên, lượng độc bị stack đến mức khổng lồ cậu đang sở hữu đủ để khiến cho lũ xà nhân không thể gây ra một vết xước trong cột HP của cậu dù số lượng chúng có khủng khiếp là bao.

‘Mấy người ở lại mở rương. Đuổi theo tôi khi xong việc’.

Sau khi nói thế, cậu lại tiến lên phía trước lần nữa.

‘Hiểu rồi’.

ScarletMoon gật đầu xác nhận. Li Huailin đang cố vượt qua hầm ngục này với thời gian nhanh nhất có thể nên cô không muốn là kẻ gây trì hoãn cho cậu.

Và cứ thế, cùng với những sự giúp đỡ của các bé rắn đáng yêu cứ tiếp tục hồi máu cho cậu và ngài Boss ‘thân thiện’ cứ mãi Buff giáp cho Li Huailin, cậu đã có một chuyến đi thật thuận lợi khi đến được con trùm thứ hai. Bây giờ, cũng giống như lúc trước, hắn đang đứng cùng một vị trí đã thấy trong chế độ bình thường.

Nếu là người ngoài, họ sẽ khiếp đảm khi thấy lượng quái vật nhiều vô số kể cùng với một con Boss đang tấn công cậu dữ dội. Tuy là thế nhưng cậu thậm chí không đổ một giọt máu nào. Không chỉ vậy, vì ngài Boss ‘thân thiện’ cứ ‘giúp đỡ’ cậu như thế kia, lượng phòng thủ của Li Huailin giờ đây đã tăng đáng kể đến mức, chạm vào một cấp độ hoàn toàn mới.

Thấy ScarletMoon vẫn chưa bắt kịp, Li Huailin không thể lãng phí thời gian để chờ đợi như thế và cậu bèn xông vào tên Boss một mình.

Bình luận (0)Facebook