Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 : 'Tiền' Bồi Thường

Độ dài 2,111 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:27

Translator : Arius

***********************************

‘Mọi người, đến và xem này. Tên lang băm này không chỉ muốn giết tôi khi tôi xém chết mà còn định buộc tôi phải im lặng mãi mãi bằng thứ độc dược tàn bạo hơn. Chỉ trong 10 giây, cuộc sống của tôi đã bị tước đi. Làm sao tôi có thể chịu đựng được điều này nữa. Làm sao lại có con người xấu xa như thế này ?’.

Trước cửa nhà của Eddrank, Li Huailin đang tự viễn một đoạn độc thoại phóng đại về hành vi của gã lang băm.

‘Cậu bé, cậu bé, hãy bình tĩnh và nói chuyện cho đúng cách được chứ ?’.

Một lần nữa, Eddrank kéo Li Huailin vào nhà của ông.

‘Muốn nói gì chứ !!. Một lần chưa đủ sao mà ông còn định hạ độc tôi đến hai lần. Cứ nghĩ rằng việc ông tự nhận mình là bác sĩ mà không thể chịu đựng được khi thấy ai đó chết trước mặt ông. Vớ va vớ vẫn ! Ông chắc hẳn là kẻ giết người nhiều đến nỗi riết thành quen luôn rồi thì có’.

Trái ngược hoàn toàn với màn trình diễn bịp bợm của mình. Thực ra trong tâm, Li Huailin đang vui mừng tột độ từ trong tim. Chỉ với thế đó mà cậu đã được chết hai lần, nhận được thật nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn hỏi đểu cho phần tiền bồi thường từ cái chết của mình.

‘Cái này…cái này..’.

Lão Eddrank tội nghiệp thật sự bối rối vì những gì đã xảy ra. Thực tế mà nói, ông đang bị tên độc ác Li Huailin thao túng.

‘Tại sao ta….không thử thêm lần nữa ?’.

‘Ông vẫn muốn buộc tôi im lặng ?’.

Để tiếp tục vở kịch, Li Huailin ngay lập tức trả treo lại, không quên ném cái nhìn giận dữ.

‘Nhưng ta không có cho cậu uống thuốc độc mà’.

Để cố gắng bày tỏ sự vô tội của mình, Eddrank tội nghiệp dường như hét lên luôn.

‘Có thể…có thể có cái gì đó sai sai ở đâu đó vì ta đã không điều chế liều thuốc này trong thời gian rất dài rồi’.

‘Vậy là ông để tôi trở thành một con lợn thí nghiệm cho cái ‘thuốc’ của ông sau khi những kĩ năng của ông bị rỉ rất nhiều ? Cái thứ đó đã giết tôi cực nhanh !! Làm thế nào mà ông có thể … có thể gây ra một thứ…tàn bạo như thế’.

Tuyên bố hùng hồn với khuôn mặt đầy vẻ công lý, Li Huailin để lộ mục đích thật sự của cậu sau đó.

‘Nói đi, ông làm thế nào để bồi thường tôi đây. Tôi sẽ cho ông cơ hội. Nếu ông đưa cho tôi vài trăm loại thuốc phục hồi kiểu đó, tôi sẽ đi vấn để này êm xuôi’.

‘Vài…vài trăm ?’.

Mặc dù là lần thứ hai ông nghe cái yêu cầu này, Eddrank vẫn như xém thổ huyết.

‘Ta không có nhiều nguyên liệu đến mức đó để tạo ra lượng như thế. Làm sao có thể tạo ra được ngần ấy kia chứ ? Ta sẽ đưa cậu nhiệm vụ thu thập tất cả mọi nguyên liệu cần nhé ? Sau đó chính ta sẽ tự điều chế chúng sau khi cậu thu đủ. Cậu sẽ nhận được rất nhiều Exp từ nhiệm vụ của ta nữa đó, chí ít là đủ để bồi thường cho phần Exp bị mất của cậu. Thậm chí nó còn nhiều hơn nữa cơ.

Li Huailin tất nhiên sẽ không bao giờ chọn giải pháp này. Không những thu thập nguyên liệu là thứ rất rắc rối, tốn nhiều thời gian và Eddrank còn nói, sẽ có ‘rất’ nhiều Exp, cậu sẽ không nhận được, mà thay vào đó còn bị giảm thêm sau khi thực hiện xong nhiệm vụ. Tưởng cậu là ai ? thằng ngu à ?. Thực hiện nhiệm vụ để nhận thuốc, dùng để tự sát lấy Exp, nhưng lại mất Exp khi làm nhiệm vụ để lấy thuốc phục hồi…Quan điểm ở đây là gì chứ !

‘Tôi sẽ không thực hiện nhiệm vụ nào cả. Nếu ông không đưa tôi thuốc, ông có thể làm tôi im lặng ngay đi. Song, từ nay trở về sau, tôi sẽ đến đây hàng ngày, hàng ngày và ông có thể ‘làm tôi im lặng’…khoảng 10 lần như thế.

Li Huailin nói với quyết tâm và sự bi thương có thể thấy rõ. Nếu Eddrank thật sự muốn giết cậu, đó là điều tuyệt vời nhất. Thậm chí nhu cầu uống thuốc cũng dở bỏ luôn.

Thế nhưng, giải pháp này lại khiến cho Eddrank nghĩ rằng Huailin đang rất tức giận, làm ông vãi cả mồ hôi lạnh ra ngoài. Nếu ông không làm Huailin thỏa mãn, cậu ta sẽ thực sự tới đây và làm náo loạn như lúc nãy mỗi ngày. Mọi người đều biết rằng những người chơi đều có thể phục sinh.

‘Sao ta có thể làm thế được ? Được..được rồi. Ta có nguyên liệu để tạo ra 10 bình thuốc đây. Tại sao ta không đưa cậu nhiệm vụ và để đó cho cậu lo.

‘Chỉ 10 thôi hả ?’.

Li Huailin cau mày. Thế thì chỉ đủ phần cho một cấp thôi, tất nhiên cậu không thỏa mãn được.

Thấy Li Huailin như thế, Eddrank quyết định tăng mức đền bù lên.

‘Ta sẽ cho cậu công thức để có thể học giả kim thuật, sau đó tự làm thuốc cho mình’.

‘Tôi sẽ không học Gỉa Kim. Tôi không có hứng thú với những thứ như thế’.

Mặc dù nói lạnh lùng, nhưng trong tim, Li Huailin thực ra đang khóc. Những nghiệp vụ phụ (nghề thứ hai) của cậu đều được định rằng sẽ kết thúc trong bi kịch. Làm càng nhiều thì lượng Exp càng giảm. Hay nói cách khác, số phận định đoạt cậu sẽ luôn mãi là một học sinh trong bất cứ nghiệp vụ thứ hai nào.

Để bảo vệ cuộc sống thường nhật, lặng lẽ của mình mỗi ngày, Eddrank quyết định cho đi tất cả, lập tức gợi ý một lựa chọn tốt hơn.

‘Cậu có thể chuyền công thức này lại cho bạn mình. Song, cậu có thể nhờ người đó giúp cậu điều chế những thuốc ấy’.

‘Hmmmm ?’.

Đôi mắt Huailin sáng lên. Những gì ông nói hoàn toàn đúng. Mặc dù có được hàng trăm bình thuốc ở đây đi chăng nữa, một ngày nào đó, nó sẽ cạn. Cuộc đời thì dài, tốt nhất cậu nên tìm ai đó giúp mình tạo ra nó.

Nhưng…nghĩ lại thì, cậu đâu có bất cứ ai là bạn giỏi trong lĩnh vực Gỉa Kim ? Li Huailin cố rặn ra tất cả những người mình biết từ trước tới giờ. Spirit World ? không tốt. Vì là một hội lớn, công thức này chắc chắn sẽ hỗ trợ chiến lực của toàn bộ tổ đội chính của họ, không chỉ riêng Li Huailin.

Những cô gái đó…  ? Đôi mắt cậu sáng lên. Hội của họ chắc chắn có những nhà giả kim và quy mô hội thì cũng chẳng lớn lắm. Những thành viên chủ chốt thậm chí chưa đạt cấp độ 15, mặc dù cho có đi vượt hầm ngục đi chăng nữa nên họ sẽ không cần nhiều thuốc, lượng nhiều hơn sẽ được đưa cho Li Huailin.

Nghĩ đến đó, Li Huailin gật đầu, quay sang Eddrank.

‘Eh..Những gì ông nói cũng hợp tình , hợp lí. Ta sẽ miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của ông’.

‘Miễn cưỡng ??? !!!!’.

Eddrank  như muốn nổ tung. Thành tựu tự hào nhất do cả đời học tập, làm việc của ông mới tạo ra được và tên nhãi chết tiệt này dám nói ‘miễn cưỡng chấp nhận’ Hắn đang cố xây mộ cho ông sớm hơn hay sao ?.

Sau khi bình tĩnh lại với bao nhiêu nỗ lực, khó khăn, ông Eddrank  già cả, tội nghiệp cuối cùng cũng bắt đầu điều chế thuốc. Tất nhiên, là một bậc thầy trong lĩnh vực Gỉa Kim, ông có khả năng tạo ra những bình thuốc cao cấp một cách dễ dàng và chẳng mấy chốc 10 bình đã được điều chế xong luôn trong một lần.

‘Đây..nhận đi…nhận đi’.

Eddrank không thể không chán nản khi cho đi. Những nguyên liệu này thực sự rất khó để kiếm được.

Li Huailin nhận lấy nhữn phẩm vật được trao cho và nhìn xem. Có 14  bình thuốc Spring of Life cao cấp và 3 bình Spring of Life siêu cấp. Cùng với những bình thuốc ấy là ba công thức.

Công thức : Spring of Life

-          Hồi 2% HP/giây. Thời Hạn : 40 giây. Bị tấn công sẽ gián đoạn hiệu ứng phục hồi.

-          Điều kiện học : Gỉa Kim Thuật mức Trung Cấp (Những thành phẩm yêu cầu sẽ được thấy             sau khi học công thức).

Công thức : Spring of Life Cao Cấp.

-          Hồi 5% HP/giây. Thời Hạn : 25 giây. Bị tấn công sẽ gián đoạn hiệu ứng phục hồi.

-          Điều kiện học : Gỉa Kim Thuật mức Cao Cấp (Những thành phẩm yêu cầu sẽ được thấy    sau khi học công thức).

Công Thức : Spring of Life Siêu Cấp

-          Hồi 10% HP/giây. Thời Hạn : 12 giây. Bị tấn công sẽ gián đoạn hiệu ứng phục hồi.

-          Điều kiện Học : Đạt Mức Master Gỉa Kim Thuật (Những thành phẩm yêu cầu sẽ được thấy sau khi học công thức).

‘Qủa thực đây là những bình thuốc dành cho mình. Đáng tin hơn nhiều so với việc uống mấy cái bình thuốc hồi HP bình thường kia như nước lã’.

Những suy nghĩ như thế của Li Huailin xuất hiện sau khi cậu đọc mô tả của những bình thuốc này.

‘Đi đi, sau khi ngươi đã xác nhận mọi thứ. Không thì trái tim ta, không thể chịu đựng hơn được nữa’.

Eddrank già không thể chịu đựng được ‘tai ương’ này nữa và bắt đầu đuổi Li Huailin đi. En, những vĩ nhân nói gì nhỉ ? Nếu không thấy được vấn đề, bạn sẽ không bị nó làm phiền.

‘Heheh..già ơi, nếu ông không để tôi chết hai lần và làm tôi cảm thấy dễ chịu, tôi có lẽ sẽ tát ông rồi đó’

Li Huailin, tâm trạng vui mừng, cười hớn hở.

‘Được rồi. Thấy rằng không còn gì để tôi có thể lừa…ý tôi là yêu cầu bồi thường và tôi cũng chẳng có thời gian để tám chuyện. Tôi đi đây. Bái bai, già ơi’.

‘Đi…nhanh !!’.

Bộ râu của Eddrank lần nữa lại bay phù lên và đuổi Li Huailin ra ngoài.

Thấy Li Huailin cuối cùng cũng rời đi, Eddrank ôm đầu bối rối.

‘Sao hôm nay mình xui thế. Công thức mình sai chỗ nào cơ chứ ?. Kì lạ. Có lẽ mình phải nghiên cứu chút ít rồi’.

Eddrank nói đoạn, lấy ra những công thức của mình, nghiên cứu kỹ thêm lần nữa.

Mặc khác, Li Huailin vừa chỉ rời khỏi nhà ông lão Eddrank, ngay lập tức muốn thực hiện dự án ‘Kế Hoạch Sản Xuất Potion Gây Tử Vong’ . Cậu không thể trở thành một Gỉa Kim Thuật Sư không có lựa chọn nào ngoài việc bán công thức này cho nhóm con gái ấy và đưa ra lượng bình mỗi tháng họ cần phải trả cho cậu. Bằng cách này, kế hoạch lên cấp (tự sát) sẽ an toàn hơn , ít chịu ảnh hưởng bởi sự can thiệp độc ác, tàn bạo của thế giới giống như những kế hoạch trước của cậu.

Chỉ khi vừa mới định liên lạc với ScarletMoon, Li Huailin nhận một cuộc gọi. Nhìn vào tên, đó là ScarletDrink.

‘Trùng hợp chăng ?’.

Li Huailin ngạc nhiên nhưng vẫn bắt thoại.

‘Anh rể !’.

Giọng của ScarletDrink ngay lập tức hét lên.

‘Anh rể  !, anh xong việc mình chưa ? Anh có bận hông ?’.

‘Anh không có gì làm hết. Tại sao ? Có gì à ?’.

‘Anh rể. Xin hãy đưa bọn em đi dọn hầm ngục tiếp điii ! Sau khi anh đi á hả, bọn em thử lại thêm lần nữa nhưng bi kịch lắm đó ! Em chết tới bốn lần luôn và bây giờ còn có cấp 14 à’.

ScarletDrink nói đoạn khóc òa lên.

‘Hầm ngục này khó quá. Khác hoàn toàn với khi anh ở cùng tụi em. Thanh HP của chị Moon tuột nhanh quá em chẳng kịp phản ứng gì hết.

‘Vậy là bọn em vẫn đang cố gắng vượt cái ngục đó’.

Li Huailin mỉm cười.

‘Quên đi. Có vài chuyện anh cần nói với bọn em. Anh sẽ đến đó ngay đây. Bảo họ đừng đi’.

‘Thiệt hả ? ÔI em biết mà, anh rể là tuyệt vời nhất !’.

ScarletDrink hớn hở.

Bình luận (0)Facebook