Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Chờ 'Cá Lớn' Tới !

Độ dài 2,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:27

Translator : Arius

-------------------------------------------------------------------------

Như mọi khi, ở cửa Bắc, thành phố Godblessed, Li Huailin và ScarleetDrink vẫn đang nấp trong bụi. Đã có ba nhóm người đi ngang qua Li Huailin nhưng cậu không nhảy cướp đồ nữa.

Li Huailin cuối cùng cũng hiểu rằng cứ cố trộm bất kì ai mình thấy là điều vô ích. Vì sức công của cậu quá biến thái, đến mức mà chính Li Huailin còn thấy sợ. Nếu cậu cứ ngẫu nhiên đi cướp bất kì gã Tom, Dick nay Harry gì đó đi ngang qua thì cái kết chỉ là sẽ ngày càng có nhiều người quỳ gối và gọi cậu là ‘Boss’. Cứ thế này, không những cậu không được chết mà, cái tự hào ảo rằng mình là đạo chích số một thế giới sẽ sớm trở thành hiện thực.

Vì thế, cậu quyết định. Chỉ sẽ cướp những gã khó chơi. Những người trông có vẻ rất mạnh, thoạt từ cái nhìn đầu tiên và có trên khuôn mặt cái biểu hiện như là ‘Ta thà chết cũng không chịu khuất phục cái ác’. Cậu sẽ tấn công đầu tiên, vị ‘khách hàng’ ấy sẽ nổi điên lên, vị khách hàng sẽ tấn công trở lại, cậu chết, 20% Exp ngon lành. Tuyệt vời. Huailin nghĩ đó là một kể hoạch quá hoàn hảo.

Khắc ghi điều này trong tâm trí, Li Huailin sử dụng kỹ năng tự chế của mình để tạo ra một kỹ năng đặc biệt.

Những Tuyệt Kỹ Khiến Bạn Chết Chắc.

-         Làm Thế Nào Để Ăn Cướp Cho Sai– Nhất Thức

·        Hãy đi cướp một người mà bạn biết rằng dù cái thể loại trời trăng mấy gió gì đi chăng nữa, bạn sẽ không thể cướp được.

·        Kết quả là bạn chắc chắn sẽ chết.

‘Anh rể này, sao chúng ta không cướp bọn họ ?’. Thấy có người đang qua, ScarletDrink không thể kìm nổi bèn hỏi. Sau cùng thì cô bé chỉ vừa mới nhớ được những nghệ thuật cướp đường đỉnh cao với biết bao nhiêu nỗ lực nên không thể đợi để sử dụng nó ngay lập tức’.

‘Ngốc thế !’. Li Huailin chỉ liếc nhìn cô ‘Anh đang dạy em cách chọn đúng mục tiêu để cướp’. Cậu tất nhiên đã bỏ đi cái phần ‘Mục tiêu đó có khả năng giết chết em’.

‘Đối tượng thích hợp để cướp ?’ ScarletDrink hỏi lại với cái tông điệu như vẻ mình đã hiểu hết nhưng thật ra, chả biết được gì.

‘Em biết đấy, nếu chúng ta muốn ăn cướp ai đó, người ấy ít nhất phải giàu đúng chứ ?’. Li Huailin ‘nghiêm túc’ nói.

‘En’. ScarletDrink gật gật.

‘Những đứa mới đi qua, chỉ có trong mình 1-2 món đồ rating Uncommon. Cướp đồ bọn chúng có ý nghĩa gì cơ chứ ? Sau cùng thì chúng ta lại chỉ được mỗi 30 Silver. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ‘Vua Trộm’ anh đây. Li Huailin, bằng những ngôn từ thật thuyết phục, đã khôn khéo dẫn dắt ScarletDrink thật chi tiết, bước vào con đường để trở thành tên cướp ‘gà’ nhất mọi thời đại.

‘Anh nói đúng rồi anh rể’. ScarletDrink ngây thơ hoàn toàn tin lời Li Huailin, cho rằng mình vẫn chỉ là một tên newbie không hơn không kém, suy nghĩ của cô bé chưa sâu sắc, phát triển như của Li Huailin.

‘Đúng thế, lần này, chúng ta sẽ chọn một con cá thật lớn’. Li Huailin vẫy tay hung bạo ‘và thực hiện một phi vụ thiệt là lớn’.

‘OKAYYY !!’. Li Huailin hét lên, không giấu nổi sự phấn khích.

Và, Li Huailin thực sự rất may mắn trong ngày hôm nay. Sau khi đợi một lúc, con ‘cá lớn’ quả nhiên xuất hiện. Từ cửa Bắc, một chàng trai tuổi 20 đang bước ra. Khuôn mặt điển trai, tinh tế; vẻ đẹp mã của cậu thậm chí khiến cho cả Li Huailin (mặc dù cũng rất đẹp trai) thấy ghen tị. Trang bị thì càng gây sốc với một set đồ Light Armor tỏa ánh xanh, cho thấy chúng thuộc rating (Uncommon). Hơn nữa, hai thanh song kiếm giắt bên hông tỏa sắc xanh da trời, cho thấy cả hai đều là trang bị thuộc hàng (Rare).

‘Chính nó đó’. Li Huailin chỉ vào con ‘cá lớn’ ra hiệu cho ScarletDrink.

‘Hãy để em !’. ScarletDrink không kìm mình được nữa, nhảy ra khỏi bụi, hét lên.

‘Đường này ta xây, những cái cỏ ….’.

‘DEMACIAAA’. Li Huailin bỗng nhiên nhảy ra khỏi bụi, chen ngang bài diễn văn của ScarletDrink.

‘Anh rể ơi ! Demacia là gì ?’. ScarletDrink nghiêng đầu hỏi.

‘Đó là tiếng xung trận đặc biệt của những tên cướp. Với những mục tiêu bình thường, em có thể nói bất cứ thứ gì em muốn nhưng, với những con mồi đặc biệt như gã này, chúng ta phải thét những lời thật đặc biệt, thật truyền cảm hứng’. Li Huailin lại một lần nữa, giải thích tầm phào cho qua chuyện.

‘Ồ…em hiểu rồi’. ScarletDrink gật đầu trong khi nghĩ thật sâu về lời của Li Huailin. Song, cô bé đối đầu trực diện với chàng trai, hét lớn ‘De….Demaciaaaa !!!!’.

‘Mấy người đang làm cái trò gì vậy ?’. Chàng trai cau mày hỏi, tông giọng lạnh băng.

‘Bọn ta ở đây để trấn lột ngươi’. Li Huailin bóp tay, phát ra những tiếng ‘crack…crack..’.

‘Đúng thế, bọn ta ở đây để trấn lột ngươi’. ScarletDrink cố gắng bắt chước theo và bóp tay nhưng lại không thể tạo ra tiếng Crack…craackk dù thế nào đi chăng nữa. Song, cô quay sang Li Huailin nói : ‘Anh rể ơi, em hổng có tạo ra được tiếng kêu’.

‘Nghiêm túc đi, em có muốn học nghệ thuật trộm cướp từ anh không ?’. Li Huailin trả lời nhẹ nhàng khi ngoảnh đầu về phía cô bé.

‘Được rồi. em sẽ không nói gì nữa’. ScarletDrink bĩu môi’.

Li Huailin tiếp tục đe dọa chàng trai sau khi giải quyết xong chuyện với ScarletDrink.

‘Nếu cậu thông minh thì mau mau giao tiền ra. Nếu không, nói cho cậu biết, ta đây không những biết giết người, và không có bất kì ý tưởng gì trong việc làm thế nào để hóa táng người. Cậu có nghĩ về cái xác của mình không ? Cậu chắc không muốn cái xác của mình trở thành món tráng miệng cho lũ thú, đúng chứ ?’.

‘Cướp ?’. Chàng trai nhìn vào Li Huailin bằng đôi mắt kì lạ, xen chút hiếu kì. Song, cậu quay qua nhìn ScarletDrink. ‘Chỉ có hai người, mà đòi cướp tôi sao ?’.

‘Đúng. Có gì sai à ?’. Li Huailin trả lời bằng giọng điệu độc ác.

‘Anh rể ơi. Em nghĩ là mình biết cậu ta là ai đó’. ScarletDrink quan sát chàng trai, bỗng nhiên thốt lên.

‘Hử ? Em biết hắn ? Hắn là bạn của em à ?’.

‘Không. Nhưng em từng thấy ảnh của cậu ấy trước kia rồi. Cậu ta là một trong 10 người chơi đứng top. FlowingWind. ScarletDrink nói khi cố gắng nhớ lại thông tin về cậu chàng. Người ta nói rằng cậu ấy là một người cực kì mạnh, một trong những người mạnh nhất thậm chí trong nhóm S Rank của Huaxia’.

‘Siêu – cực – mạnh ?’. Li Huailin ngay lập tức bên đi hoàn toàn cái tên của chàng trai và chỉ hào hứng khi nghe từ ‘Siêu – cực – mạnh’ đươc đề cập tới. ‘Mạnh thì tốt, càng mạnh sẽ có thể giết mình càng nhanh’. Li Huailin quá phấn khởi đến nỗi những suy nghĩ của cậu giờ đây hoàn toàn giống như một gã sống biệt lập trong hang động.

(Note : Ý câu nghĩa là : hứng khởi đến nỗi quên đi hoàn toàn mọi thứ).

‘Vì bọn ngươi đã nghe đến ta, nên cút đi’. FlowingWind vẩy tay xua Li Huailin và ScarletDrink rồi bắt đầu bước đi.

‘Thậm chí dù mi có là top 10 đi chẳng nữa, mi vẫn phải đưa ta tiền. Mi nghĩ ta sẽ không cướp mi chỉ vì mi tuyệt vời sao ?’. Li Huailin vội vã khiêu khích FlowingWind. Cậu không thể để con ‘cá lớn’ này chạy đi mất.

‘Đúng….đúng đó’. ScarletDrink đứng ở bên cạnh a – dua theo mặc dù không mấy tự tin’.

‘Hmmmm’. FlowingWind thực sự thấy cáu vì hành động của Huailin. Vì danh tiếng của mình, chàng trai đã được mời thách đấu rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên, cậu bị cướp. ‘Hai người thật sự muốn cướp ta hả ?’.

‘Trông ta có giống đang đùa không ?’. Li Huailin trầm tư.

‘Được. Nghĩa là chúng ta phải đánh nhau đúng không ?’. Li Huailin nghe thấy thế, vui mừng khôn xiết. Cuối cùng, cũng có một người dám đánh lại cậu. Cuối cùng, cậu cũng có thể được chết’.

‘Cứ 2 đánh một, xông lên đi. Tôi không ngán đâu’. FlowingWind có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu một mình với cả tổ đội nên cậu không hề lo lắng việc phải đánh với cả hai người ngay bây giờ’.

‘Errr…’. Li Huailin nhìn vào cô bé ScarletDrink đằng sau lưng mình. Mặc dù cô bé cứ gây rắc rối cho cậu mãi, nhưng đó hoàn toàn không có chủ đích. Để cô bé chết thì cũng thật không hay.

‘Không, ta sẽ một mình đánh với ngươi’.

‘Hử ?’. FlowingWind nhìn vào bộ beginner set của Huailin nói : ‘Ngươi thật sự muốn đấu 1 – 1 với ta ?’.

‘Hả ? Anh rể ơi, em cũng có thể chiến đấu nữa’. ScarletDrink hoàn toàn không biết gì về khả năng của FlowingWind, chỉ nghe những lời đồn thổi về nó.Vì thế, cô bé tỏ vẻ không bằng lòng vì nghĩ Huailin đã giành hết mọi trò vui.

‘Em có còn muốn học không ?’ Li Huailin quay đầu sang ‘Nếu muốn, nhìn vào màn thể hiện của anh đây’.

‘Okay..’. ScarletDrink gật đầu nhưng vẫn tỏ vẻ không bằng lòng.

Sau khi giải quyết xong chuyện với ScarletDrink, Li Huailin nhìn vào FlowingWind một lần nữa rồi nói. ‘Được rồi, ta sẽ đấu với mi nhưng với một điều kiện. Mi có thể để ta tấn công trước không ?’.

‘Hmmm ?’ FlowingWind bối rối.

‘Ta muốn tấn công mi trước. Mi biết đấy, nếu ngươi tấn công ta, tên ngươi sẽ hóa thành màu đỏ đúng không ?’. Li Huailin muốn trở thành người tấn công, cậu sẽ nhận được 20% Exp khi chết.

‘Hahahah….bỗng nhiên, ta nghĩ mi rất thú vị’. FlowingWind rút song kiếm giắt ở hông ra và đứng vào tư thế. ‘Đến đây’.

‘Được.’. Li Huailin nghĩ. ‘Lần này, nó chắc chắn sẽ thành công, đúng không ?’. Li Huailin đã nghĩ hết tất cả mọi tình huống. Nếu cậu không chết ngay bây giờ, nó sẽ trở nên thật vô lí như E = mc^3’. Khuyến khích, tự động viên bản thân. Li Huailin đâm vào FlowingWind.

-399

Biểu hiện thư thái trên mặt của FlowingWind ngay lập tức thay đổi khi thấy con số kinh khủng đó. Cậu không quên dùng song kiếm chém thành chữ X vào Li Huailin trước khi rút lui.

-31

-19

Thấy hai con số hiển thị trên đầu của Huailin, biểu hiện của cậu càng nghiêm túc hơn.

‘Đến đây, đến đây’. Li Huailin không đinh tiếp tục tấn công sau cú đầu tiên. Cậu đơn thuần tấn công chỉ để lấy cái danh ‘kẻ hung bạo’. Sau khi có được nó, tất cả mọi thứ cậu muốn làm chính là chờ để được chết.

FlowingWind cau mày và chém vào Li Huailin thêm lần nữa. Với khả năng thành thạo sử dụng cả hai tay, chàng trai tung một đòn combo tuyệt đẹp lên thân Huailin.

-29

-11

-57 (Chí mạng).

-17

‘Tốt’. Li Huailin hét lớn trong hạnh phúc. Chàng trai này quả thực rất có tính phối hợp’.

‘Tại sao ông không tấn công ?’. FlowingWind dừng lại hỏi, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Huailin.

‘Hmmm ?’.Li Huailin giật mình nhưng sau khi nghĩ lại, cậu đang ‘đấu’ với FlowingWind. Nếu cậu không tấn công, chẳng phải sẽ quá kì đó sao ? Thế nên, sau khi nghĩ việc mình cần làm, Li Huailin bỗng nhiên thét lớn ‘Ta sẽ tấn công vào tay trái của cậu’.

Và cậu chém vào tay trái của FlowingWind.

FlowingWind nghiêng người, dễ dàng tránh được đòn tấn công của Li Huailin đồng thời tấn công cậu.

-28

-10

‘Ta sẽ tấn công vài chân phải của cậu’. Li Huailin hét lớn thêm lần nữa, chém vào chân phải của Flowing.

‘Khoan đã’. FlowingWind giơ tay ra ngăn cản Li Huailin ‘Ông đang làm cái gì thế ? Ông có thể không hét cho tôi biết vị trí ông sẽ tấn công không ?’.

‘Cái gì ? Ta muốn tấn công thế nào là chuyện của ta. Tại sao cậu cứ thích nói nhiều thế nhỉ ?’.

‘…….’.

Khuôn mặt chàng trai bỗng nhiên tối sầm lại ‘Sao tôi có cảm giác ông đang để cho tôi chiến thắng’.

‘Urk !! Ai nói thế ? Cậu không thấy ta đang nỗ lực vô cùng để tấn công sao ? Chỉ là cậu quá nhanh nhẹn có thể tránh mọi đòn của ta dù ta có cố thế nào’. Li Huailin nói, đổ mồ hôi hột.’

‘Nếu ông không nghiêm túc, tôi sẽ rời đi đấy’. FlowingWind thật sự tức giận. Cậu có thể chấp nhận bị đánh bại nhưng, có một chiến thắng được dàn xếp với cậu chẳng khác nào sự sỉ nhục’.

‘Chết m* cậu đi ! sao mà có nhiều điều kiện quá vậy ? Được được, ta sẽ nghiêm túc này.  Coi đây, ta sẽ thật nghiêm túc, nghiêm túc thật đấy !!!’. Li Huailin lau mồ hôi chảy trên trán. Những gã chuyên nghiệp đúng quả thật rất khó để lừa. Ước chi có cái gã nào thật chuyên nghiệp nhưng có trí tuệ của ScarletDrink đến đây.

Flowing tiếp tục tấn công Li Huailin thêm lần nữa, nhưng khuôn mặt của cậu vô cùng ảm đạm.

‘Chỉ một kiếm nữa thôi. Nếu nó không phải là chí mạng thì cậu ta sẽ sống ? Li Huailin âm thầm tính toán trong đầu. Giáp phục của cậu ta tốt thế nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều HP. Sẽ ổn cả thôi.

-410

‘Tốt’. Li Huailin vui mừng khôn xiết vì nó không phải là đòn chí mạng, và FlowingWind vẫn chưa chết. Đây quả thực là kết quả tuyệt vời nhất.

Bình luận (0)Facebook