Sai, Qúa Sai, Sai Hết Rồi
Flamboyant May; Zhang Yang's May; 张扬的五月
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 : Hôm Nay, Ông Đã Làm Việc Thật Chăm.

Độ dài 2,162 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:27

Translator : RedBlue.

Editor : Arius

Note : Bài dịch của một bạn Translator mới tuyển. Xin hãy thưởng thức.

****************************************************

Li Huailin không hề biết rằng các cô gái đang thảo luận về cậu, thậm chí còn lên kế hoạch gửi 'Ace' để kéo cậu vào guild của họ. Sau khi phát hiện ra rằng uống thuốc phục hồi có thể làm giảm HP của mình, tâm trí của Li Huailin chỉ chứa đầy mỗi mình nó thôi.

Nhờ tốc độ di chuyển của mình, Li Huailin đã vội vã trở lại thủ đô của loài người, mục tiêu: Hàng thuốc. Mặc dù cậu chưa bao giờ đến đó nhưng cậu cũng vẫn dễ dàng tìm ra.

Cửa hàng thuốc ở thủ đô nằm ở phía bắc thành phố, trong khu kinh doanh. Đó là một tòa nhà ba tầng theo phong cách phương Tây. Tầng một là nơi các loại thuốc được bán, nhưng số lượng rất hạn chế, và chúng cũng rất đắt. Tầng hai là một khu vực nghiên cứu cho nhà giả kim, nơi bọn họ được học và rèn luyện các kỹ năng giả kim thuật của mình. Tầng thứ ba là phòng thí nghiệm cho thuê trả phí. Nó giống như một dungeon vậy,mỗi người đều ở một phòng riêng biệt, hơn nữa bên trong còn có nhiều công cụ luyện kim, giúp người chơi dễ cày cấp kĩ năng hơn.

Thương nhân bán thuốc ở tầng một là một NPC nam, trạc tuổi năm mươi, mặc bộ đồng phục alchemist trung cấp. Ông có vẻ ngoài hiền hậu dễ gần, nhưng tất cả những người chơi từng mua đồ chỗ này đều biết, gã này là một tên gian thương. Li Huailin chạy một mạch đến cửa hàng nhưng còn chưa kịp vào cửa, anh đã bị hai người chơi chặn lại.

"Ê Này, bạn hiền, cậu định mua …….’ Một người chơi mặc beginner's set vừa mới bắt chuyện, nhưng ngay lập tức đã bị Li Huailin ngắt lời.

"Tôi bận lắm, nói chuyện sau đi. Li Huailin không có thời gian quan tâm bọn họ, cậu cần phải mua được tấm vé lên thiên đường của mình "Hmm? Anh... anh có phải là ... Brother Niubi? "Sau khi nhìn kĩ mặt Li Huailin và nhớ lại, một người chơi đột nhiên kêu lên.

"Sao? Brother Niubi? "

Những người chơi xung quanh nghe thấy tiếng la và họ lập tức chú ý sang. Rất nhiều người đã xem qua bài top post họ nhanh chóng nhận ra Li Huailin.

"Thật sự là Brother Niubi kìa!" Một người chơi hưng phấn hét lên.

"Brother Niubi, anh làm sao rảnh mà đến đây vậy?"

"Chờ đã! Tôi biết rồi! Người quản lý cửa hàng sẽ chuẩn bị ăn đòn". ‘

Đúng! Chắc chắn là như vậy! Quả nhiên Brother Niubi cũng cho rằng gã có tâm địa quá gian thương’.

"Đúng đúng đúng, chủ cửa hàng quả là một tên gian thương! Một lọ thuốc hồi phục sơ cấp mà có giá 5 bạc! Hắn ta đang cố bóc lột những người chơi solo, không thể nâng cấp kĩ năng giả kim của mình đây mà!" Một người chơi tức giận nói.

Chẳng mấy chốc, những người chơi bị bóc lột bắt đầu hô lên.

"Brother Niubi, đánh chết tên gian thương kia! Bọn em ủng hộ anh!"

"Ừ, yên tâm, tôi sẽ tẩn gã một trận." Li Huailin ra hiệu để đám đông bình tĩnh lại. "Làm ơn tránh đường cho ta qua nào."

Người chơi xung quanh lập tức tách ra và để lại một con đường cho Li Huailin, đồng thời bật chức năng quay video.

Li Huailin ngay lập tức nhìn thấy người bán khi bước vào cửa hàng. NPC này không giống với huấn luyện viên chiến binh của cậu đã gọi cậu là 'newbie', 'noob', v.v ... ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thay vào đó, ông có một nụ cười kinh doanh chuyên nghiệp: "người chơi thân mến à, bạn cần gì từ cửa hàng này? Các loại thuốc hồi phục của cửa hàng của chúng tôi đều có chất lượng tốt có mức giá hợp lý. "

* PÁTTTTTTTTT! *

Không nói nhiều, Li Huailin lập tức tát vào mặt gã chủ cửa hàng.

[System Notice]: Vì bạn đã tấn công chủ cửa hàng thuốc Mott Richey, mức độ thân thiện với Mott đã tăng thêm 20 điểm. Mott giờ đây xem bạn là ‘Friend’. Khi bạn tấn công một thành viên của Guild Alchemist's, mức thân thiện với Guild của Alchemist đã tăng lên 3. Bạn được xem là ‘Friend’.

"Miệng cười nhưng tim không cười, mi đang cố dọa ai đấy hả? Cười đẹp hơn cái coi!" Li Huailin tàn bạo nói.

Mott quả nhiên ngay lập tức đưa lên một nụ cười thậm chí thân thiện hơn.

"Kính thưa khách hàng, cậu cần gì ?"

"Wow! Nếu Brother Niubi làm điều gì đó, nó chắc chắn sẽ vượt quá mong đợi luôn! Chỉ với một cái tát, chủ cửa hàng ngay lập tức phải nghe lời anh ấy’. Đám người đang vây xem, sợ hãi than thở.

Li Huailin cuối cùng cũng nhìn vào danh sách vật phẩm. Sau khi nhìn qua một lần, Li Huailin bắt đầu cau mày.

Thực sự có rất nhiều loại thuốc được bán ở đây, nhưng hầu hết trong số đó đều vô ích. Ví dụ:

            Thuốc tăng lực nhỏ

            Tăng Strength lên 10 điểm

            Thời lượng: 30 phút

            Giá: 5 Silver

            Thuốc tăng tốc nhỏ

            Tăng Agility lên 10 điểm

            Thời lượng: 30 phút

            Giá: 5 silver

            .......

Những thứ này hoàn toàn vô dụng đối với Li Huailin. Uống chúng cũng chỉ làm giảm chỉ số của cậu, mà quan trọng hơn là giảm quá ít. Nếu có thuốc gì uống xong có thể giảm 100 điểm Constitution hoặc kéo dài hiệu ứng một ngày, cậu chắc chắn sẽ mua ngay.

Các cửa hàng đằng sau đều bán vật liệu luyện kim, Li Huailin nhìn cũng không thèm nhìn. Cậu hoàn toàn không học được nghề phụ.

Cuối cùng là bình HP Li Huailin muốn. Có hai loại bình HP.

            Thuốc Phục Hồi Sơ Cấp

            Khôi phục 20 HP mỗi giây

            Thời lượng: 5 giây

            Giá: 3 Silver

            Thuốc Hồi Phục Trung Cấp

            Khôi phục 35 Hp mỗi giây

            Thời lượng: 6 giây

            Giá: 10 silver

"Thứ này tại sao mắc quá vậy?!"

Li Huailin đã bị sốc, không nghĩ tới HP potions mắc đến vậy! Mặc dù cậu không chắc chắn về giá bán, cậu ít nhất cũng biết rằng những người chơi trung bình chỉ có khoảng 20-30 bạc. Mua 2-3 lọ thì hết tiền, còn chơi thế quái nào được? Bình thường bọn họ cày cấp như thế nào vậy?

Potion trong Heart of Glory thực sự rất đắt. Không giống như các trò chơi khác, nơi người chơi có thể uống potion như nước lã, có rất nhiều hạn chế về các loại thuốc trong <Heart of Glory>. Mọi người thường chỉ uống khi cố gắng clear các dungeon. Bình thường cày cấp ai nỡ uống! Các giáo Sĩ mặc dù đánh quái chậm nhưng vẫn được các party dành giật là vì lí do đó.

Tuy nhiên, Li Huailin quả thật không biết.. Khi nhìn thấy giá cả, cậu nổi giận lôi đình, đập mạnh bàn, "Bọn chúng nói đúng! Mi đúng là một tên gian thương, là tên gian nhất trong đám gian thương."

Nghe Li Huailin nói, khuôn mặt Mott lập tức thay đổi.

"Sao cậu có thể xúc phạm tôi như vậy ?! Giá cả được Alchemist Guild quy định. Dù ở đâu giá cũng như vậy."

[Thông báo hệ thống]: Như bạn đã xúc phạm chủ cửa hàng Potion, Mott Richley, mức độ thân thiện với Mott Richley đã tăng thêm 5 điểm. Độ hảo cảm: Thân mật.

"Còn dám trả treo lại hả ?, đừng trách sao ta không nhẹ tay!"

Li Huailin sau đó nâng tay phải lên và dùng tay trái để nắm chật cổ áo của gã chủ cửa hàng.

* PÁTTTTTTTTTT! *

Một tiếng tát vang dội, toàn bộ bàn tay cậu in rõ trên mặt Mott Richley,  răng của ông xém chút bị đánh bay ra ngoài, thậm chí, đòn đánh còn gây ra 86 crit damage.

[Thông báo hệ thống]: Vì bạn tấn công chủ sở hữu của Potion Store Mott Richley, mức độ thân thiện với Mott Richley đã tăng 15 điểm. Bây giờ bạn đã được tôn trọng. Vì bạn tấn công một thành viên của Guild Alchemist's, mức thân thiện với Alchemist Guild tăng lên 5 điểm. Bạn hiện được xem như một người bạn.

"Anh chàng tốt bụng ơi, đừng đánh tôi nữa!" Mott nói trong khi máu chảy ra từ miệng. "Từ bây giờ, cậu sẽ nhận được 10% giảm giá trong cửa hàng của chúng tôi!"

Những người chơi đằng sau chứng kiến ​​cảnh này không nhịn được thốt ra.

"Có thể giảm giá thật!"

"Gì? Chỉ có 10% ?! Ông có nghĩ rằng ta là ăn xin sao?’ Ngay cả khi đã giảm giá 10%, cậu vẫn phải trả 9 bạc! Có gì khác nhau chứ ? Vì thế là, cái tát tiếp theo được tung ra.

Lần này, Li Huailin không dừng lại nữa. Trái sang phải, phải sang trái, tiếng 'pát pát pát' ngân vang trong cửa hàng, chủ cửa hàng có cấp độ không cao lắm nên mặt hắn giờ đây sưng tấy, tròn vo như những ngày đêm trăng rằm. Răng thì rớt mấy cái, miệng chảy đầy máu, nhìn như khuôn mặt mấy thằng bị đo ván trong game Street Fighters vậy.

Mott đã bắt đầu sùng bái Li Huailin, thậm chí mức độ thân thiện với Alchemist Guild đã tăng lên đến 20 điểm. Nó không tăng quá 20 dù có đánh như thế nào đi nữa nên có lẽ như vậy là tối đa.

"Bao nhiêu tiền. Nghĩ kĩ rồi nói." Li Huailin nói cộc lốc trong khi vẫn còn giữ Mott trong tay.

"Xin tha mạng, anh hùng ...!" Mott nói trong khi phun ra máu, "Mặc dù tôi nợ bạn rất nhiều, mức chiết khấu cao nhất mà tôi được cho phép là 20%! Tôi thực sự không thể giảm được nữa!"

"Gì?! 20% ?! Ông coi ta là một kẻ ăn xin đúng không ?!"

Gân xanh nổi đầy đầu Li Huailin và cậu ngay lập tức bắt đầu đánh Mott một lần nữa.

"Ta đã tốn bao nhiêu sức lực để tát ông, và ông chỉ giảm giá 20%? Mấy cái tát của ta rẻ mạt như vậy sao? Ông không biết rằng có bao nhiêu người xếp hàng chờ để được ta tát à ? Hàng chờ đó đủ dài để cuốn quanh hai lần Trái Đất đấy ! Bây giờ ta đang chủ động thưởng tát cho ông, vậy mà ông vẫn thu tiền ta ?"

"Nhưng anh hùng, tôi thực sự chỉ có thể giản cho ngài 20%!"

"Bình tĩnh, Brother Niubi, bình tĩnh lại. Nếu anh tiếp tục đánh, ông ấy sẽ chết đó! "

Đám người chơi đã rất vui khi thấy tên thương gia vô đạo đức bị trừng phạt, nhưng ông thực sự bị đánh quá tàn bạo rồi, đến nỗi người chơi bắt đầu thương hại người chủ cửa hàng.

"Bình tĩnh? Để làm gì? Hôm nay ta sẽ tát chết ông ta! "Li Huailin giận dữ nói.

Một người chơi đứng cạnh hảo tâm nhắc nhở.

"Brother Niubi, dù bị đánh thế nào đi nữa, ông ta không giảm giá thấp hơn. Có thể là do quy tắc thiết lập bởi hệ thống. Nếu không, ổng đã giảm từ lâu.

"Hm. Cậu nói có lý."

Li Huailin nói sau khi bình tĩnh và nghĩ về nó.

"Nhưng 80% chính là 8 bạc? Làm sao ta mua nổi?"

"Brother Niubi, anh muốn mua HP potions? Sao không nói sớm? "Một người chơi hào hứng nói.

"Huh? Cậu có?"

"Geez, ông chủ bị tát chẳng bởi cái gì cả ..." Người chơi nói một cách thông cảm, "Brother Niubi, một trong những thành viên guild của tôi đang luyện tập thuật giả kim ở tầng ba, vì vậy chúng tôi đang bán sản phẩm của anh ấy ở đây để bù đắp chi phí vật liệu. Anh muốn lọ HP Potions trung bình phải không? Một lọ giá 4 bạc. Đây là giá thị trường. Anh có thể hỏi xung quanh để kiểm tra.

"Sao cậu không nói sớm?" Li Huailin cũng ngẫn ngơ.

Hai người chơi chặn Li Huailin ngoài cửa bước ra nói.

"Thực tế, bọn em chặn anh ngoài cửa là muốn hỏi anh có mua potion không ... Bọn em được guild giao nhiệm vụ thanh lý đống các sản phẩm này. Bán thông qua đấu giá phải chịu thêm lệ phí, đó là lý do tại sao guild của bọn em yêu cầu bọn em bán hàng bằng tay ở đây. 4 bạc thực sự là giá thấp nhất rồi, giá các nguyên liệu cũng tầm này thôi."

Li Huailin: "......"

Li Huailin quay lại nhìn Mott, người vẫn đang rĩ máu và vỗ vai ông.

"Thật xin lỗi,  ta hỏi nhầm người. Ông đã làm việc thật chăm chỉ hôm nay... "

Bình luận (0)Facebook