• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3-5

Độ dài 760 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Chuyện của họ

_ chuyện của tổ chức:

“Nhóm 1 và 9 đã hành động rồi.”

Lời nói đó làm xung quanh huyên náo lên.

“Bạn họ đủ sức không?”

“ Tên đó không sử dụng được sinh mệnh kiếm. Kỹ năng của hắn rất tuyệt nhưng các vị thần đã ruồng bõ hắn.”

“ Nếu mà hắn có thể sử dụng được sinh mệnh kiếm thì vị trí kiếm sĩ mạnh nhất đã phải đổi chủ.”

Đế quốc mạnh nhất đại lục, đế quốc Karuan. Bên trong đế quốc, các đầu lĩnh của tổ chức ác quỷ lớn nhất cả đại lục, Howling, đang tập hợp lại.

Chỉ vì một huấn luyện viên!

“ người đàn ông đó quá nguy hiểm.”

Mọi người đều gật đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn thấp hơn những người khác, nhưng kỹ năng lại quá tuyệt.

Hắn quá thông hiểu về kiếm.

Dù hắn không sài được sinh mệnh kiếm, nhưng các chiêu thức kiếm thuật cơ bản do hắn biên soạn là thứ mà mọi thành viên vừa vào tổ chức phải học.

Hiểu biết về ma thuật của hắn cũng quá cao.

Hắn cũng không sài nó được. Nhưng hiểu biết của hắn lại ngang với các học giả hàng đầu của tháp ma thuật.

Khả năng làm giấy tờ của hắn bất bại.

Sau khi hắn tới, Howling đã thay đổi hoàn toàn. Bộ máy tổ chức cực hiệu quả và dễ quản lí.

Cuối cùng hắn có con mắt rất tinh tường.

Những ngày đầu mọi người cười khi hắn chỉ nhận 2 học sinh.

2 trong 40? Cấp bậc của huấn luyện viên dựa vào khả năng của học trò. Vậy mà tên này chỉ lấy 2.

Vì thế nên mọi người cười nhạo hắn và học trò của hắn. Kết quả, 2 đứa đó chạy khỏi tổ chức và trở thành anh hùng. Chỉ khi đó tổ chức mới nhận ra học trò của hắn mạnh thế nào.

Nhưng mọi người nghĩ chỉ là may mắn thôi. Nhưng trong thế hệ 2 của hắn, 4 trong 6 chúng đã lập nên tổ chức riêng đủ sức đấu với cả Howling. Đó là khi tổ chức nhận ra. Tên này không đùa được.

Thế hệ 3 càng củng cố điều đó.

Chỉ có 3 đứa thế hệ này.

Một đứa đã thành kẻ đứng đầu bộ phận thông tin, một đứa khác thì đứng đầu bộ tài chính, và đứa cuối thì thành thũ lĩnh chỉ huy những sát thủ mạnh nhất tổ chức, Darksword.

Thế hệ 4 thì hơi yếu hơn thế hệ 3 nhưng chúng vẫn rất mạnh.

Vấn đề là người đàn ông đó đối xử với thế hệ mới như mấy thế hệ khác.

“ Hừm… tôi nghĩ thầy ấy không phải người thích đối xử phân biệt thôi.”

Mọi ánh mắt nhìn về người phụ nữ đó. Một người lên tiếng.

“ Cô không giúp hắn gì đó chứ?”

“Hừm, tôi kính trọng thầy ấy, nhưng tôi biết rõ ranh giới đó.”

“… Không ai không kính trọng ông ta, nhưng cũng có rất nhiều người ghét ông ta.”

“… Tôi đồng ý. Thầy ấy nghiêm khắc và…”

Cô ta nhớ gì sao? Nụ cười cô ta tái lại và run lên dữ dội.

“… chuyện gì với cô ta vậy?”

“ Là học trò hắn, cô ta sợ hắn rất nhiều…”

“ Không ngờ người như cô ta cũng biết sợ…”

“Hừm, hưm… sao cũng được, cả thầy ấy cũng không thể còn sống ra khỏi đó.”

Cia bình tĩnh lại và nói chuyện.

“ Nhóm 1 thành thạo giết chóc, còn nhóm 9 rất giỏi bao vây. Chúng ta cho cả các đầu lĩnh ám sát tham gia vào. Lực lượng đủ quét sạch một gia đình quý tộc nhỏ trong một đêm.

“ Cả thế thì…”

“ không phải Rudh là học trò của hắn sao?”

“ đúng thế. có khả năng Rudh sẽ không giết hắn. nhưng mặt khác hắn rất muốn chiến đấu. Mục tiêu của hắn là mạnh hơn thầy.”

“Đúng.”

“ Ngoài ra, có một thứ cần nói. Đế quốc muốn tiêu diệt chúng ta.”

“ Ta có liên kết với rất nhiều quý tộc… còn hoàng đề thì già yếu rồi.”

“ Hay là nên tận dụng cơ hội đặt tứ hoàng tử làm hoàng đế mới.”

“tôi lại thích bát hoàng tử hơn.”

“ Nhị hoàng tử cũng rất tốt.”

Và mọi người đang thảo luận nên giúp đỡ hoàng tử nào. Cuối cùng, kẻ lập nên tổ chức, người đàn ông thống trị màn đêm, mở miệng.

“ Bất luận thế nào.”

Giọng nói ông ta làm mọi người câm lặng.

Rồi ông ta nói.

“ Hãy chăm sóc mấy con chuột trong chúng ta trước.”

“Chúng có thể đông và nguy hiểm hơn ta tưởng?”

Bình luận (0)Facebook