• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5-1

Độ dài 859 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:07:48

Chỉ có duy nhất một đế quốc trên thế giới này: Đế quốc Karuan.

Không một liên minh hay quốc gia nào có thể chống lại đế quốc. Nước hùng mạnh nhất thế giới. Và trung tâm của đế quốc có 4 ngôi trường hàng đầu.

Đầu tiên là Arucia, học viện kiếm sĩ.

Đây là nơi đào tạo phân nửa hiệp sĩ của đế quốc. Nơi này tập hợp các thanh thiếu niên từ gia đình danh tiếng và huấn luyện họ thành hiệp sĩ. Phần lớn hiệp sĩ hoàng gia là từ trường này.

Thứ hai là Marcis, học viện ma thuật.

Đây là trường chuyên cho các pháp sư. Trường được quản lý bởi những thành viên từ các tháp ma pháp khác nhau nằm khắp đế quốc. Nhiều học sinh tài năng trở thành đối tượng tranh đoạt bởi các tháp ma pháp và cả hoàng gia. Dù được gọi là học viện nhưng nó có bề ngoài là một tòa tháp, và là nơi có nhiều tranh đấu chính trị nhất.

Thứ ba là học viện Mercia.

Đây là trường cho thường dân vào học. Trường đào tạo các nhân viên chính phủ tương lai, và vì thế nên luôn đứng cuối trong các cuộc thi của các trường. Học sinh ở đây toàn là dân thường có khả năng trung bình, họ không thể đấu nổi với các thiên tài con em nhà quý tộc.

Trong quá khứ trường thường bị coi thường, nhưng nhiều nhân viên chính phủ tài năng được đào tạo ra đã giúp vị thế của trường được nâng cao hơn.

Cuối cùng là Yugrasia, học viện triệu hồi.

Đây là trường tập trung cho triệu hồi, và… được coi là trường lạ nhất đế quốc. Nhiều người cho rằng triệu hồi sư chỉ cho chiến đấu, nhưng không phải. Mỗi thú triệu hồi có khả năng đặc biệt khác nhau, và ứng dụng cho xã hội rất rộng và đa dạng.

Dĩ nhiên phổ biến nhất vẫn là triệu hồi sư chiến đấu.

Thú triệu hồi cấp God sẽ lật ngược trận chiến trong nháy mắt, và tùy địa hình mà sức mạnh của chúng sẽ tăng lên nhiều lần. Nhưng những triệu hồi sư có sức mạnh đó thì cả thập kỷ mới có một… và một số họ có kỹ năng của pháp sư, một số khác thì có kỹ năng của hiệp sĩ, họ kiểu như là jacks of all trades( gì cũng biết nhưng cũng chẳng giỏi gì cả).

Tại sao tôi nói về mấy chuyện này à?

“Ngài sẽ đóng cửa trường sao?”

Tôi mới tới mà họ tính đóng cửa trường rồi, hờ hờ.

“Rất xin lỗi, giáo sư Nicerwin. Ngài tới giúp chúng tôi vậy mà …”

Nicerwin Ein.

Một giáo sư đầy danh vọng được mọi triệu hồi sư kính trọng. Ông ta là một trong những danh tính giả của tôi. Nhưng đừng hiểu lầm. danh tính là giả, nhưng danh vọng là thật. Tôi đạt được nó nhờ làm việc chăm chỉ.

Vui nhất là, mọi sinh vật triệu hồi của thế giới này là các sinh vật và vị thần trong truyền thuyết trên trái đất. Sử dụng lợi thế đó, tôi dùng chúng làm tiểu luận. Và rồi tôi thành giáo sư. Hiểu biết càng nhiều về sinh vật ta muốn triệu hồi thì khả năng thành công càng cao.

Lẽ ra tôi phải là kẻ có lợi nhất thế giới.

Đúng thế, lẽ ra phải thế mới đúng.

“Tại sao?”

“…Ngài hỏi tại sao… những năm gần đây chúng tôi không so được các trường khác…?”

“Ý ngài là 3 học viện kia?”

“Đúng thế.”

“Vậy các triệu hồi sư mà có liên kết nói gì về điều này?”

“Họ giờ thích liên kết với tháp ma pháp hơn…”

“Không làm gì được sao?”

“Phải..”

Các thiên tài đều bỏ đi tới các trường khác, còn hỗ trợ cũng không thể tin tưởng nữa.

_Ta tiêu rồi? Tự do của tôi sao đây?

[…Ta chưa tiêu.]

Trông thì có vẻ mọi thứ đã xong. Thường thì, lựa chọn hay nhất là qua trường khác. Sai rồi, vào trường lúc đang hỗn loạn thế này mới là tốt nhất.

“Trường còn được bao lâu?”

“Khoảng 3 năm.”

“Lễ hội hoàng gia… ngài tính giữ trường tới lễ hội sao?”

“Đúng. Dù buộc phải đóng cửa, chúng tôi vẫn có danh dự là một trong các trường đào tạo giáo dục của đế quốc từ những ngày đầu.”

“Tôi hiểu.”

“Tôi thành thật xin lỗi.”

“Không sao. Trường vẫn chưa thật sự đóng mà.”

Sau khi ông ta đi, tôi về ký túc xá và dỡ hành lý. Khi tôi đang làm thì cây gậy lại liến thoắng.

_Nơi này mà đóng thì ta sao đây? Ta sẽ đi làm thương gia hay ở ẩn. Còn tôi nữa? Tự do của tôi sao đây?

Tôi từng nói rồi cây gậy này có thể tự thu thập năng lượng. Nhưng khi biến đổi thì hiệu quả bị rớt mảng lớn. Còn khi biến thành con người? Khả năng hấp thụ thấp thấy thương. Nên nó cần một nơi như trường, an toàn để có tự do hơn. Nhưng luôn nhớ, tôi phải được ưu tiên.

[Nó chưa đóng!]

_Nhưng cũng sắp rồi!

[.. không nếu ta cứu nó.]

_Thiệt hả? bằng cách nào?

[Đó là..]

_Là…

[[bí mật.]

Bình luận (0)Facebook