• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phụ truyện 1: Kiriha

Độ dài 717 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-12-20 17:31:10

Khi Kiriha đề nghị Koutarou đi mua sắm cùng mình, cậu đã đồng ý ngay tắp tự. Cô đã luôn chăm sóc cho cậu nên cậu rất sẵn lòng giúp đỡ lại. Cậu muốn trả ơn dù chỉ một chút.

[Nhưng tớ không ngờ chúng ta lại tới đây.] - cậu lẩm bẩm.

[Cậu bây giờ đã hiểu vì sao mình rủ cậu rồi chứ.] - cô trả lời.

[Ừ.]

Kiriha đã đưa Koutarou đến một cửa hàng dụng cụ câu cá. Cậu chàng rất thích đi câu, thế nên cô nghĩ cậu sẽ là hướng dẫn viên hoàn hảo cho chuyến đi mua sắm lần này.

[Tớ chỉ không chắc vì sao cậu lại cần dụng cụ câu cá, Kiriha-san.]

[Nói thật với cậu, đó là quà sinh nhật cho cha mình.]

[À, tất nhiên rồi.]

Kiriha đang đi tìm một món quà để tặng cha cô, người sẽ sớm sinh nhật trong vài ngày tới. Tuy nhiên, cô không biết gì nhiều về việc câu cá so với người bình thường, vì vậy cô hy vọng Koutarou sẽ cho lời khuyên.

[Cậu khiến tớ tò mò về cách câu cá dưới lòng đất đấy.] – cậu nói.

[Bọn mình có một vài hồ nước ngầm.] - Kiriha nói - [Đó là nơi cha mình hay đến.]

[Chúng là hồ nước ngọt?]

[Một số trong số đó được kết nối với đại dương, nhưng phải, chúng chủ yếu là nước ngọt.]

Koutarou hứng thú với cảnh tượng đánh cá dưới lòng đất. Kiriha không phải là chuyên gia về chủ đề này, nhưng cô đã đi cùng cha trong những chuyến đi câu của ông trong quá khứ. Koutarou dựa vào đó để cố tìm ra một món quà tốt nhất cho cha Kiriha.

[Cha cậu câu cá gì?]

[Mình nhớ là ông thường bắt được rất nhiều cá da trơn.]

[Chúng có mắt không?]

[Có.]

[Vậy là nó ắt phải nối với sông hoặc hồ trên mặt đất.]

[Là sao?]

[Cơ bản là nhiều loài cá ngầm không có mắt.]

[Và vì chúng có mắt nên cậu nghi ngờ rằng chúng đến từ trên mặt đất?]

[Tớ đoán cha cậu hay chọn những điểm câu đa dạng loài cá.]

Thông qua cuộc thảo luận với Kiriha, Koutarou đã có thể thu hẹp các lựa chọn quà tặng. Cần và dây câu có thể bắt cá trê. Một cuộn câu đi kèm. Một cái móc để câu mồi. Mồi sẽ vô dụng nếu tất cả cá dưới lòng đất đều không có mắt, nhưng Koutarou đã biết rằng không hoàn toàn là vậy. Ngay cả đám mồi câu cũng sẽ thành một món quà sinh nhật tuyệt vời dành cho cha Kiriha.

[Cha từng nói rằng muốn thử câu cá ở biển, mặc dù điều đó là bất khả thi với một người sống dưới lòng đất.] - Kiriha thú nhận.

[Nhưng giờ đâu còn thế nữa.] - Koutarou đáp.

[Ừ. Tình hình đang thay đổi theo chiều hướng giúp ước mơ của ông có thể được toại nguyện.]

Địa nhân trước đây bị cấm lên mặt đất. Để tránh mọi rắc rối, họ tránh tiếp xúc tối đa với người trên bề mặt. Nhưng bây giờ khi mối liên hệ của họ với Forthorthe đã được đưa ra ánh sáng, điều đó đang dần thay đổi. Thậm chí còn có những cuộc đàm phán về việc quay trở lại Forthorthe. Họ không còn có thể tránh né hoàn toàn khỏi thế giới trên mặt đất.

[Đã thế thì hôm nào đó, cậu hãy đưa cha lên đây.] - Koutarou đề nghị.

[Ý cậu là gì?] - Kiriha hỏi.

[Tớ sẽ dẫn bác ấy đi chơi. Chúng ta có thể đi chơi thuyền cùng nhau.]

[Cậu có chắc không?]

[Tớ nghĩ mình nợ một lần gặp với bác ấy.]

Koutarou đã gặp Daiha, cha của Kiriha, nhưng cuộc gặp gỡ của họ gần như hoàn toàn mang tính chất chính trị. Họ hiếm khi chia sẻ một lời riêng tư. Koutarou cảm thấy một chuyến đi câu sẽ là một cách tuyệt vời để phá vỡ lớp băng giữa họ.

[Phải chăng ‘anh’ tính nhân cơ hội để cầu hôn em?]

[H-Hãy còn quá sớm đẻ nói về chuyện đó đấy, Kiriha-san!]

[Fufufu...]

Kiriha cười khúc khích khi thấy Koutarou phát hoảng. Dù sao thì cậu cũng đã nói là ‘còn quá sớm’—nghĩa là cuối cùng thì thời điểm đó rồi sẽ đến. Cô luôn sẵn sàng để bước vào cuộc đời Koutarou.

Bình luận (0)Facebook