• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 940 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 01:30:58

Lâu rồi không gặp! Takehaya đây. Không ngờ là tôi đã phẫu thuật mắt được một năm rồi. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp và não tôi cũng đã thích ứng dần nên giờ đây tôi có thể nhìn thấy dễ dàng hơn. Tôi đã thay kính mắt mà tôi đã sử dụng hơn bốn mươi năm bằng thủy tinh thể nhân tạo, vì vậy phải mất một thời gian để điều chỉnh. Nếu tôi có kính mới, tôi nghĩ mình sẽ có thể nhìn rõ hơn một chút. Chiếc kính tôi đang sử dụng hiện tại được làm ngay trước khi phẫu thuật, vì vậy khi có thời gian rảnh, tôi muốn đi mua kính mới.

Tôi cũng bắt đầu đi xe máy dài hơi hơn. Nhưng tôi không có ý định đi đến những nơi mất tới hàng tiếng đồng hồ. Sau cùng, tự tin quá cũng sẽ rất nguy hiểm.

Tóm lại, các vấn đề về mắt của tôi đang tự giải quyết. Tôi đã rất lo về việc bị đục thủy tinh thể ở tuổi của mình, nhưng may mắn thay, bây giờ mọi chuyện đã ổn định, dường như nó không ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống hàng ngày của tôi, mặc dù tôi nghĩ nhà mình đã trở nên bụi bặm hơn. Tôi khó nhìn thấy những vật nhỏ và sáng màu nên khó làm sạch hết. Chà, dù sao cũng không quá tệ. Cầu kỳ quá cũng không tốt (LOL).

Thôi thì gác lại tình trạng hiện tại của tôi sang một bên và chuyển trọng tâm vào nội dung tập này. Xét tới diễn biến của truyện thì dưới đây sẽ có tiết lộ nội dung. Đối với những ai có xu hướng đọc lời bạt trước, tôi khuyên bạn nên quay lại đây sau khi đọc hết tập.

Tập này xoay quanh việc vận chuyển Ralgwin, kẻ đã bị bắt ở tập trước và những biến cố xảy ra trong quá trình đó. Ai ai cũng đang nhắm vào hắn nên hắn cần phải được chuyển từ bệnh viện đến cơ sở cách ly. Nhóm Koutarou sẽ làm mọi cách để ngăn không để hắn bị bắt đi mất.

Tập này, kẻ địch phát động tấn công, nhưng cách chiến đấu của chúng về cơ bản đã khác so với trước. Lần này, Grevanas sử dụng linh lực và ma thuật giống như phe của Koutarou. Nói cách khác, những yếu tố đã giúp nhóm Koutarou trở nên mạnh mẽ giờ đây cũng áp dụng cho Grevanas.

Điểm mạnh của họ là luôn biết cách đánh vào chỗ hiểm của địch. Vũ khí và giáp của Fortorthe rất mạnh nhưng lại dễ bị tấn công bởi linh năng. Ngược lại, linh năng dễ bị ảnh hưởng bởi các phương án cản trở cũng như các đòn công kích từ ma thuật và sẽ dễ bị triệt tiêu. Hơn nữa, ma thuật đòi hỏi những câu niệm chú dài, trong khi vũ khí Forthorthe có thể tấn công liên tục một cách nhanh chóng và chính xác, làm đứt đoạn thần chú. Và ma thuật phụ thuộc rất nhiều vào tài năng và nỗ lực, điều này tạo ra điểm yếu lớn là không có sẵn nhiều người dùng, hạn chế số lượng địa điểm có thể triển khai nó. Koutarou và những người khác đã tận dụng những điểm yếu này để tấn công kẻ thù một cách thích hợp. Theia có thể rải đạn vào các pháp sư, còn Yurika có thể sử dụng phép thuật để trừ tà.

Nhưng giờ đây, Grevanas đã có thể chiến đấu theo cách tương tự. Gã là một Đại Pháp sư nắm trong tay công nghệ linh lực. Với tư cách là thủ lĩnh của cựu phe Vandarion, gã có quyền tiếp cận công nghệ mới nhất của Forthorthe. Đúng vậy, một kẻ địch có thể chiến đấu ngang ngửa với Koutarou và những người khác cuối cùng đã xuất hiện.

Ralgwin đã ở rất gần lợi thế đó nhưng vì hấp tấp nên đã chuốc lấy thất bại. Ngoại trừ vòng xoáy hỗn mang, đây là kẻ thù đầu tiên có thể chiến đấu ngang cơ với các nhân vật chính của chúng ta kể từ Elexis, và Grevanas không bị hạn chế bởi đạo đức. Dẫn đến sự tàn phá đã xảy ra trong tập này. Và trên hết, Maxfern đã trở lại. Tài lãnh đạo của Maxfern sẽ kết hợp với khoa học, linh năng và ma thuật hiện có, đây sẽ là một mối đe dọa đáng sợ nếu cứ để yên. Koutarou và những người khác sẽ có một cuộc chiến khó khăn phía trước, vì vậy hãy chờ đón xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tiện thể, tôi sẽ viết gì trong tập tới đây? Năm ngoái phải bỏ dở vì cuộc phẫu thuật, nhưng có lẽ đã đến lúc viết tiếp một tập Hercules. Nhờ nỗ lực của anh trai Nalfa, Koutarou cũng đang bị dồn vào chân tường theo một nghĩa khác (LOL).

Nhưng đó là tất cả không gian tôi có trong lần này. Tôi muốn kết thúc bằng lời chào như thường lệ: Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người trong bộ phận xuất bản HJ và các bên liên quan vì đã hợp tác xuất bản cuốn sách này, tới họa sĩ minh họa Poco-san, người đã đáp ứng yêu cầu đột ngột về đám hải tặc của tôi, và tới tất cả những độc giả đã theo dõi suốt bốn mươi ba tập.

Hẹn gặp lại nhau ở tập 44.

Tháng 6, 2023

Takehaya

Bình luận (0)Facebook