• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 500 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-08 11:27:10

Lâu lắm rồi không gặp, mọi người. Tác giả Takehaya nè.

Lần này, tôi không có nhiều chỗ cho lời bạt, vì vậy tôi không thể viết quá nhiều. Nên tôi sẽ đi thẳng vào trọng tâm.

Tập này bao gồm ba truyện ngắn từ Invaders of the Rokujouma!? Hercules! xuất bản trên trang web HJ Bunko, 「Read It! HJ Bunko,」 Và nửa sau là nội dung hoàn toàn mới. Ba truyện ngắn đều là về các nhân vật, phần truyện mới có liên quan chặt chẽ với mạch truyện chính. Nó giải thích cho chuyện đã xảy ra khi cả nhóm ở Fortorthe và cung cấp vài thông tin quan trọng cho tập tiếp theo. Tôi chắc sẽ có nhiều phần làm mọi người hứng thú.

Với tất cả các vấn đề của các kẻ xâm lược đã được giải quyết, thì đây là lần cuối để đi sâu vào cốt chuyện và nguyên nhân mọi chuyện lại xảy ra. Nói thật, đây chính là tập cuối mà tôi đã định hình trong đầu khi lên kế hoạch cho bộ truyện mười năm trước. Tuy nhiên, mười năm trời đã cho tôi nhiều thời gian để nghĩ thêm chất liệu để tiếp tục series này. Tuy vậy, tôi không có ý định hoãn 「chương cuối」 lại. Tôi sẽ viết nó làm sao cho mạch truyện được tiếp diễn. Tôi quyết định sẽ cho mọi người một khởi đầu mới và cho phép nhiều biến đổi hơn ở các câu truyện trong tương lai. Hơn nữa, đây là thời khắc hoàn hảo. Tập tiếp theo sẽ là tập thứ 30 của series.

Tập này có một số truyện ngắn của Hercules!. Thế nhưng khi cân nhắc lại, tập mới của Hercules! được xuất bản vào mỗi tháng trong khi bộ chính chỉ được xuất bản bốn tháng một lần, thế nên trừ khi có hai tập Hercules! trong mỗi quyển (hay là 4 tập cho mỗi quyển?), những tập chưa xuất bản sẽ tiếp tục chất chồng lên. Tôi phải làm gì đây?! Tôi không muốn tập truyện chỉ có các truyện ngắn từ Hercules!, trong khi 2 truyện Hercules! cho mỗi quyển sẽ giảm thời lượng của truyện chính. Tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Vì đây là một câu hỏi hóc búa nên tôi sẽ phải tham khảo ý kiến của biên tập viên phụ trách của tôi, S-kun, về nó sau.

Chà, bây giờ tôi sắp hết chỗ rồi. Đúng như dự đoán, tôi không thể viết được nhiều nên đành gói gọn tại đây thôi. Tôi muốn kết thúc bằng những lời cảm ơn như mọi khi.

Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn trân trọng tới tất cả thành viên tận tâm trong ban biên tập; tới Poco-san, người đã vẽ nên được những hình minh họa bất chấp những yêu cầu quá đáng từ tôi; và cuối cùng là tới toàn thể các độc giả đã chọn đọc cuốn sách này.

Hẹn gặp lại nhau trong tập 28.

Tháng 10, 2017

Takehaya

Bình luận (0)Facebook