• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 86 : Chuyện xảy ra trên đường về

Độ dài 1,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 19:15:34

Trong vòng vài tiếng đồng hồ sau, nhóm của Yugo đã cùng Angel tập trung thảo luận về việc nên cường hóa Blaster như thế nào.

Buổi họp mặt kết thúc bằng việc cả nhóm thống nhất và đưa ra một kế hoạch cụ thể, từ việc thêm khả năng thay đổi các chi đến điều chỉnh mạch ma lực và khả năng lưu thông ma lực của bộ giáp cho phù hợp, thế nhưng để có thể thực hiện những điều đó, cả nhóm sẽ cần một lượng lớn hạt kim loại cần thiết cũng như sửa chữa lại các bộ phận đó cho phù hợp.

Mặc dù chưa thể thực hiện mọi thứ ngay lập tức được, thế nhưng Yugo vẫn cảm thấy vô cùng tự tin về kết quả lần này, về việc cả bọn đã có thể đưa ra được hàng tá những ý tưởng khác nhau, vậy nên chàng ta đang rời khỏi công xưởng với tâm trạng phấn khởi.

“Em thật sự mừng thay cho anh đấy anh hai. Lúc đầu thì em có hơi lo, nhưng hên là tụi mình đã có thể gặp được một ai đó sẵn sàng giúp đỡ anh.”

“Đúng vậy ha. Anh phải cảm ơn Ann lần này mới được . . .”

Yugo thật lòng cảm tạ Angel vì đã giúp cậu, khi mà cậu bị khoa Kỹ thuật ghét bỏ vì những chuyện mà cậu làm trong quá khứ( thật ra không phải là do tên này làm, mọi người hiểu ý tôi mà đúng chứ).

Mà, có lẽ việc cô nàng sẵn lòng ra tay giúp cậu chủ yếu là vì tò mò hơn là vì muốn giúp hay thương hại, thế nhưng, không thể phủ nhận rằng nhờ có Angel, có vẻ như Blaster sẽ có thể được nâng cấp.

“Giờ thì tụi mình chỉ cần lo về vấn đề nguyên liệu và phí chi trả thôi là được. Hãy cố gắng hoàn thành càng nhiều ủy thác càng tốt trước khi các lớp học bắt đầu trở lại thôi nào! Mình sẽ giúp cậu một tay!”

“Cảm ơn cậu. Tụi mình sẽ phải nhận thật nhiều nhiệm vụ để có thể hỗ trợ cho việc nâng cấp và mấy thứ lặt vặt mới được. À đúng rồi ha, sau cậu không thử yêu cầu Angel nâng cấp ma cụ cho cậu luôn đi Melt! Hay là nhờ cổ làm cho cậu cái mới cũng được!”

“Sẽ thật tuyệt nếu như tụi mình có thể kiếm được vài viên ma thạch nguyên tố trong khi nhận các ủy thác nhỉ. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc nâng cấp, cũng như bổ sung khả năng chiến đấu tầm xa mà cậu đang thiếu nữa.”

“Và rồi sau đó, mình muốn có một chiến xe máy! Đó là thứ bắt buộc phải có đối với một anh hùng! Mô tô hai bánh là tuyệt nhất . . . À không, có một chiếc xe đua thể thao thì cũng ngầu không kém nữa . . .!!”

Melt và Phi thầm nghĩ rằng, “Cậu ấy/Anh ấy lại như vậy nữa rồi”, trong khi hai chị em nhìn cái phản ứng bất thường như mọi khi của cậu chàng và phá lên cười vì thích thú.

Hai người bọn họ rất vui vẻ vì những gì cả nhóm đã đạt được trong ngày, thế nhưng ngay khi bọn họ quay lại nhìn cậu trai đang đi bên cạnh họ . . .

“Anh hai . . .?”

Phi bị sốc khi nhận thấy Yugo, người vừa mới đi cạnh hai người bọn họ vài giây trước đó, giờ đã biến đâu mất, rồi thằng bé ngay lập tức nhìn xung quanh để tìm kiếm anh mình.

Và khi em ấy làm vậy, Phi thấy anh trai mình đang đứng ngay sau lưng bọn họ, và đang nhìn về phía bên kia của con đường.

“Yugo, có chuyện gì sao?”

“. . . Mình nghe thấy giọng của ai đó . . .”

Biểu cảm của cậu đã quay ngoắt đi, từ vẻ mặt vui vẻ khi nói về việc nâng cấp Blaster, giờ đây đã được nhường chỗ cho biểu cảm của một người hùng nghe thấy lời kêu cứu của một ai đó. Rồi cậu ngay lập tức đẩy mấy bụi cỏ cao ven đường sang một bên để tìm kiếm nguồn gốc của lời kêu cứu.

Trong vụ án xảy ra tại đường hầm dạo trước, nhờ vào cảm tính của Yugo mà cả đám mới có thể tìm thấy một đứa bé còn sót lại sau vụ bắt cóc, vậy nên Melt lần này tin tưởng hoàn toàn vào bản năng anh hùng của Yugo, theo chân cậu tìm kiếm xung quanh, để rồi phát hiện ra một chàng trai nằm trên mặt đất, ẩn sau những tán cỏ cao.

“Yugo, cậu ấy là . . . !?”

“Hercus!? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!?”

“Ư , ư . . .”

Nhận ra cậu trai bị bỏ lại trong tình trạng bị đánh bầm dập kia chính là Hercus, người mà cậu đã đấu tay đôi vài giờ trước đó, Yugo ra sức gọi cậu ta.

Trong khi Melt sử dụng ma thuật để chữa thương cho Hercus, người đang quặn quại rên rỉ vì đau đớn, Phi nhìn vào tình trạng hiện tại của cậu ta, rồi lẩm bẩm với khuôn mặt dần trở nên tái nhợt.

“Thật là tồi tệ . . .! Sau khi màn chắn ma thuật của anh ấy bị phá vỡ, có ai đó đã cố ý tấn công thêm lần  nữa . . . Ai là người đã làm điều này vậy . . .?”

“Nè Hercus, ráng lên đi! Ai là làm điều này với cậu vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Ư . . .”

Bị đánh đập đến mức không thể di chuyển được, rồi bị người ta dấu vào trong những tán cỏ cao khó tìm. Hành động đó đã vượt ra khỏi khuôn khổ tàn độc thông thường, thậm chí có thể coi là một vụ mưu sát.

Rốt cuộc thì ai là người đã gây ra chuyện này vậy? Chuyện gì đã xảy sau những gì ở công xưởng? Trong khi tâm trí của bản thân vẫn còn lờ mờ, Hercus cố gắng nhớ lại tình tiết và trả lời Yugo.

“Mọi chuyện xảy ra bất thình lình . . . Tôi bị một kẻ nào đó đánh lén từ phía sau, và trước khi bản thân có thể nhận ra, tôi bị kẻ đó đánh gục . . .! Thêm nữa, những nguyên liệu của tôi . . . Những nguyên liệu mà tôi dày công thu thập để chế tạo ma cụ mới, đã bị kẻ đó cướp lấy . . .! Rốt cuộc tên khốn nào đã cướp nó khỏi tay tôi được chứ . . . Gự!!”

Có vẻ như Hercus đã đến giới hạn của mình, vì cậu ta đột ngột thả lỏng người và ngừng cử động.

Dù có vẻ cậu ta chỉ bị bất tỉnh mà thôi, nhưng nhìn vào mức độ thương tích lúc này, thì việc chạy chữa cho cậu càng sớm càng tốt phải được đặt lên hàng đầu.

“Trước hết thì hãy đưa cậu ấy đên phòng y tế nào! Chết tiệt! Lại có chuyện xảy ra nữa hay sao? Rốt cuộc cái ngôi trường này nó bị làm sao vậy chứ?!”

Yugo, cõng trên lưng Hercus đang bất tỉnh, phun ra những lời trên trong sự khó chịu trước khi bắt đầu di chuyển.

Phi theo sau cậu, nhìn vào thân thể tàn tạ của Hercus lúc này, rên lên vì đau đớn, vẻ mặt của em ấy như thể sắp bật khóc.

“Ai trên đời này lại có thể làm chuyện tàn ác đến thế chứ!? Tấn công người khác rồi ăn cắp nguyên liệu của họ, chỉ có quỷ dữ mới đi làm những chuyện như vậy mà thôi . . .”

Là một đứa trẻ tốt bụng, thằng bé bị sốc hơn bất cứ ai khác.

Không biết hắn ta là ai, nhưng việc một kẻ có thể thực hiện những hành động tàn ác như vậy ngay trong khuôn viên nhà trường là chuyện gần như không tưởng.

Nếu vậy thì, kẻ tấn công Hercus rốt cuộc là ai? Và tại sao hắn ta lại làm như vậy?

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Bộ ba khi ấy không hề biết rằng, câu trả lời cho những câu hỏi đó lại đang nằm ở công xưởng nơi cả nhóm đã ở vài tiếng trước.

Bình luận (0)Facebook