• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 82 : Bị cuốn vào một trận đấu tay đôi

Độ dài 1,451 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 19:30:38

“Tôi cần phải trao dồi kỹ năng của mình trước khi các buổi học bắt đầu trở lại. Bộ cho tôi mượn một ít nguyên liệu cũng không được hay sao? Linh hoạt lên một chút đi chứ!”

“Không là không! Nếu muốn giao yêu cầu gì đó cho khoa Kỹ thuật bọn này, thì chú mày cần phải cung cấp đủ nguyên liệu và tiền công. Đó là luật của học viện Luminous này. Thêm nữa, nếu tụi này cho cậu một ngoại lệ, tụi này buộc phải làm vậy với những người khác nữa. Chuyện đó tất nhiên không đời nào được phép xảy ra rồi.”

“Nói thì hay lắm, nhưng chả phải mấy người chỉ đang muốn ăn hôi thôi sao!? Làm thế quái nào mà cần số lượng nguyên liệu nhiều đến thể chỉ để tạo ra một món ma cụ cơ chứ!?”

“Mày vừa mới nói gì cơ . . . !? Cả đời chưa từng rèn ra món ma cụ nào, thế mà làm như mình rành việc đó lắm không bằng.  Không biết thì câm mõm lại dùm.”

“ . . . Hình như chuyện này đang càng lúc càng căng thẳng hơn đúng không? Tui là tui không có muốn mọi chuyện tệ hơn nữa đâu đấy . . .”

Cuộc tranh luận giữa Hercus và cậu nam sinh kia càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn, khi mà không bên nào chịu nhường bên còn lại cả.

Cuối cùng, như thể đã đi quá sức chịu đựng của mình, Hercus lấy cây rìu đang mang theo bên hông ra, giơ nó lên và bắt đầu đe dọa người kia.

“ Ông đây hết kiên nhẫn rồi đấy! Chấp thuận yêu cầu của tao ngay lập tức! Nếu không thì đừng có trách!”

“Mày muốn chơi vậy sao!? Được thôi, bơi hết vào đây, anh cân tất. Tao cũng nhịn mày hết nổi rồi!”

“Nào nào, đợi một chút đã. Đừng có nổi điên lên chỉ vì những chuyện như thế. Hãy bình tĩnh lại một chút nào, được chứ?”

Nhận thấy mọi chuyện đã đi quá xa, Yugo nhảy vào cuộc cãi vã để ngăn Hercus lại.

Hercus trừng mắt nhìn lại cậu, nhưng Yugo không hề bận tâm và nói với cậu ta bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

“Tôi không biết rõ chi tiết vụ này là như thế nào, nhưng luật là luật mà, đúng không? Nếu thế thì cậu phải làm theo thôi. Nếu cậu giở trò bạo lực ở đây, thì không chỉ không có gì được hoàn thành, cậu có khi còn bị cấm cửa khỏi chỗ này như tôi đấy, vậy nên hãy bình tĩnh lại đi.”

“Làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ? Tôi đã đưa cho bọn họ quá trời nguyên liệu rồi. Tuy vậy bọn họ lại chả thèm nhận công việc, cái đó không phải là lừa đảo thì là gì hả?”

“. . . Cậu ấy nói như vậy đấy. Bên phía mọi người thì sao?”

“Nếu tụi này nói nhiêu đó không đủ, thì có nghĩ là không đủ. Bọn này là người làm ra những ma cụ đó. Có giải thích với lũ ngốc tụi bây bao nhiêu lần đi nữa thì tụi bây cũng không bao giờ hiểu được đâu.”

“Cái gì chứ . . .!!”

“Wah wah wah! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!! Đừng có khiêu khích nhau nữa!”

Dù cho Yugo có nhảy vào hòa giải đi nữa, cuộc cãi vã giữa Hercus và người kia vẫn không hề nguội lại một chút nào.

Vì cả hai không ai chịu nhường ai, Yugo lo rằng cứ tiếp diễn như vậy thì một trận chiến sẽ nổ ra. Trong khi Yugo đang cố gắng ngăn cản điều đó xảy ra, Angel đưa ra một gợi ý.

“Được rồi, hay là làm vậy đi. Hercus, đấu với Yugo một trận. Nếu cậu thắng, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu làm ma cụ của cậu. Ngược lại, cậu phải rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Thế nào, không tệ đâu đúng chứ?”

“A . . . !? Cô sẽ làm ma cụ cho tôi á?”

“Đừng có mà coi thường chỉ vì tôi là con gái đấy! Chị đây đã làm việc trong xưởng này được năm năm rồi đấy, vậy nên tôi thừa sức làm những gì cậu yêu cầu.”

“ . . . Sao cũng được. Nhưng tên này có chấp nhận không?”

Nếu cuộc cãi vã cứ tiếp tục diễn ra như thế, mọi chuyện sẽ không thể tiến triển được.

Hercus có vẻ tán thành trước đề nghị của Angel, nhưng lại tỏ vẻ lo lắng trước đối thủ của mình, Yugo.

Dù cho Yugo có thắng hay thua trong trận này đi nữa, Yugo sẽ không nhận được gì cả. Cậu sẽ không mất gì dù cho có thua đi nữa, nhưng cũng sẽ không nhận được bất kì lợi lộc nào nếu cậu thắng.

Về phía Yugo, chuyện này chỉ đơn giản sẽ làm phí thời gian và sức lực của cậu mà thôi. Dù vậy, Yugo trông có vẻ không phiền lòng gì về điều đó cho lắm và đáp lại một cách thản nhiên.

“Ổn thôi. Nếu tôi đấu với cậu, vậy thì cậu sẽ làm loạn ở đây nữa, đúng không? Nếu thế thì được thôi. Tôi sẽ đấu với cậu. Cứ thoải mái xả hết cơn bực bội và khó chịu của cậu đi.”

“ . . . Cậu lạ thật đấy, Trước giờ cậu có phải là loại người sẽ chiến đấu vì những chuyện như thế này đâu.”

“Một đống chuyện đã xảy ra, và giờ thì tính cách của tôi đã thay đổi thành thế này. Mà thôi, giờ chúng ta sẽ đấu ở đâu đây?”

“Mọi chuyện như vậy là ổn thỏa rồi ha . . . Có một khoảng trống đằng sau xưởng làm việc, bọn tôi thường sử dụng nó để thử nghiệm ma cụ. vậy nên hãy tiến hành ở đó đi. Chỗ đó vừa rộng rãi vừa chắc chắn, vậy nên cứ thả ga đi.”

Sau khi xác nhận rằng cả hai bên đều đã đồng ý, Angel chỉ về phía sân sau của công xưởng và nói vậy.

Và trong khi theo sau Hercus đến đó, Yugo nói chuyện với Phi và Melt.

“C-chuyện này lạ thật đấy . . . Anh hai ơi, hình như anh đi đến đâu thì rắc rối cũng theo anh đến đó thì phải? Chẵng lẽ anh bị ai đó nguyền rủa hay sao?”

“Đừng nói như vậy chứ. Số mệnh của một người anh hùng là vậy đấy em. Nếu điều này có thể giúp đỡ được người khác, thì anh nghĩ sẽ ổn thôi.”

“Mình lúc này còn chả biết nên gọi cậu là một người tốt bụng hay lạc quan nữa . . . Dù mình biết đó cũng là một điểm tốt của cậu, nhưng mà . . .”

Vốn chàng ta chỉ đến đây để xin lời khuyên để nâng cấp Blaster, nhưng lại bị những học sinh của khoa Kỹ thuật bắt nạt, và giờ thì cậu lại chuẩn bị tham giam một trận đấu tay đôi với một học sinh khác mặc dù bản thân chả hề có liên can.

Khó mà nói rằng Yugo không bị lợi dụng trong chuyện này được.

Tuy nhiên, trong khi hai chị em cảm thấy lo lắng trước cách nhìn mọi chuyện theo hướng tích cực của Yugo, khi cậu chàng thản nhiên chấp nhận làm những chuyện như vậy chỉ để giúp mọi người, thì Angel, người đã đứng ra đề xuất cuộc đấu lần này, mở lời.

“Cho tôi xin lỗi, Yugo. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để kiểm tra thực lực của cậu cũng như hiệu năng của Blaster. Tôi dự định sẽ sử dụng những thông tin đó để cải tiến ma cụ cho cậu, vậy nên dù biết điều này khá là khó cho cậu, nhưng làm ơn hãy cố gắng hết sức.”

“Ô kê, tui hiểu rồi. Giờ thì, có vẻ như mình sẽ có một trận đấu một chọi một sau một thời gian dài nhỉ!”

Sau khi làm nóng người, Yugo bước vào đấu trường . . . hay nói đúng hơn, là bãi thử nghiệm ma cụ.

Yugo điều chỉnh nhịp thở của bản thân, rồi khi nhìn thấy Hercus, người đang đứng đợi cậu lúc này, trên tay cầm sẵn rìu, cậu hô to những từ ngữ quen thuộc trong khi kích hoạt Blaster.

“Hen . . . Shin!!”

Với một luồng sáng đỏ rực bùng nổ, Yugo xuất hiện trở lại, khoác lên người bộ giáp đen như mọi khi.

Nhìn thấy hai bên đã sẵn sàng, Angel đứng bên ngoài đấu trường và hô to để bắt đầu trận đấu.

“Giờ thì, trận đấu . . . Bắt đầu!!”

Bình luận (0)Facebook