• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 84 : Sau khi giải quyết mọi chuyện . . .

Độ dài 1,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-13 20:31:55

Angel vừa theo dõi trận chiến vừa bình phẩm trong sự run rẫy vì phấn khích, khi trước mắt cô lúc này là cảnh Hercus đang phải vật lộn chống trả các đòn tấn công của Yugo, lúc này đã khoác lên mình bộ giáp tím.

Như một cố gắng để phá bỏ thế trận từ nãy đến giờ, Hercus truyền ma lực vào chiếc rìu đang cầm bên tay trái, gia tăng độ sắt bén của nó lên trong khi tự cường hóa bản thân, rồi xông thẳng về phía Yugo.

“Vậy cái này thì sao?! [Hard Slash – Armor Smasher]!!”

*Rắc!* Một âm thanh khô khốc vang lên, trong khi ma lực bùng nổ dọc theo những vết nứt chạy dọc khắp lưỡi rìu.

Đòn tấn công vừa nãy thật sự đầy uy lực, nhưng . . .

“ . . . Khá lắm. Đòn vừa nãy của cậu thật sự rất tuyệt đấy.”

“Cái . . .?!”

. . . Yugo không hề nhích lấy một bước. Cậu chàng thậm chí còn quay sang khen ngợi đối thủ nữa.

Bất chấp việc trực tiếp nhận phải đòn đánh, Yugo không có vẻ gì là dính thương tích cả, điều đó khiến cho Hercus chỉ còn biết ngớ người đứng đó, trong khi Yugo siết chặt nắm đấm lại và dồn ma lực vào nó.

“Giờ thì tới lực tôi ha. Sẽ đau lắm đấy . .  nhưng đừng thù ghét tôi về điều đó ha!!”

“Hử!?”

Cảm nhận được nguy hiểm, Hercus cố lùi lại và giữ khoảng cách với Yugo, thế nhưng tay trái của cậu, thứ đã dùng để tung ra đòn tấn công vừa nãy, đã bị Yugo tóm lại khiến cậu không thể nào làm vậy được. Rồi cậu chàng nhận phải một cú đấm phải mà không tài nào đỡ hay né đòn cả.

Trong khi đó, Yugo hô to tên chiêu thức trong khi tung đòn, giải phóng toàn bộ ma lực tích tụ.

“[Blaster Hard Punch]!!”

“Gự?!”

Nắm đấm đang siết chặt ấy đánh thẳng vào phần ngực của Hercus.

Dính phải một đòn tấn công đầy uy lực nhờ vào phần giáp dày và được cường hóa bởi ma lực, thần trí của Hercus ngay lập rơi vào giấc mộng. Cậu ta đã bất tỉnh nhân sự và bị thổi bay đi.

“ . . . Kết thúc rồi. Tôi biết mình có hơi quá tay một chút, hi vọng cậu sẽ không để bụng.”

Yugo bước ra khỏi khu thử nghiệm trong khi vác theo Hercus, người vừa mới bị đập mạnh vào tường và bất tỉnh nhân sự.

Sau khi giao cậu ta lại cho Melt, người có thể sử dụng được phép hồi phục, để cô nàng chăm sóc, ngay khi cậu chuẩn bị giải trừ biến hình, Angel, với đôi mắt đang lấp lánh vì thích thú, gọi cậu ngay lập  tức trong khi không thèm giấu đi sự phấn khích của bản thân.

“Thật sự quá hết sẩy! Tui là tui chưa từng thấy bộ Blaster nào có thể biến hình như thế đấy! Cho tui nghiên cứu cái tính năng đó được không?”

“Dĩ nhiên là được rồi! Thật mừng khi thấy bà phấn khích như vậy. Hãy cùng nhau hợp tác để nâng cấp Blaster này thôi nào!!

“E hem! Dưới tư cách là một người có dự định trở thành kỹ sư chế tác ma cụ, ông biết đó, đã lâu lắm rồi tui mới trở nên phấn khích như thế này đấy! Tui đang rất nóng lòng muốn thử xem bản thân có thế phân tích và chỉnh sửa nó được đến đâu rồi đấy!”

Như thể cả hai có cùng bước sóng với nhau, Yugo và Angel ngay lập tức lao đầu vào bàn luận một cách đầy sôi nổi.

Trong khi quan hai người bọn họ đang tiếp tục nói chuyện không ngớt, Phi và Melt cảm thấy hơi do dự một chút.

“Hừm, nói sao ta . . . Cái cô Angel đó hình như cũng có hơi khác người như Yugo nhỉ?”

“Em cũng nghĩ vậy . . .”

Yugo đôi khi sẽ nói những chuyện mà không một ai hiểu được và thường làm mọi theo ý mình, nhưng dường như tính cách của Angel lại hoàn toàn hợp cạ với chàng ta.

Có thể do cả hai đều là của những tên otaku bằng cả trái tim mình, hai người bọn họ mới có thể hợp rơ đến như vậy.

Sau khi nói chuyện một hồi, Angel gọi các học viên của khoa Kỹ thuật lại, những người đã chứng kiến cuộc đấu ban nãy.

“Nè nè, sau mấy cậu không nhập bọn cùng với tụi này? Tận mắt chứng kiến một thứ đáng kinh ngạc như thế, bộ tâm hồn người thợ của mấy cậu không sôi máu lên hay sao!?”

“Hử? Tại sao tụi này lại phải đi nghiên cứu ma cụ của cái tên rác rưởi này chứ . . .? Ê mà khoan đã, ai cho cậu ta sử dụng công xưởng này chứ!? Tôi đã nói rồi, bọn này sẽ không đời nào cho phép tên khốn này sử dụng xưởng đâu . . .”

“Nè, đó có phải là cách mà cậu nên đối xử với người vừa mới giúp mình không vậy hả? Nếu Yugo không đấu với Hercus một trận, ai mà biết tên đó sẽ làm gì mấy người trong khi giận dữ cơ chứ? Nhờ có Yugo mà không một ai bị thương, và công xưởng cũng không bị hư hại gì đấy. Chả phải nhúng nhường một chút để cảm ơn là lẽ dĩ nhiên hay sao?”

“Hử . . .!!”

Angel phản pháo lại đám người đã để tư thù làm mờ mắt kia, những kẻ không muốn cho người mình ghét sử dụng công xưởng, lấy lý do rằng muốn đền bù cho cậu chàng sau khi cậu đã giải quyết vụ náo loạn ban nãy.

Cậu nam sinh kia không thể nói lên lời nào, vì bản thân cậu ta cũng không thể phản bác lại được điều đó, nhưng rồi Angel ngay lập tức vỗ vai cậu để tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Thế là được rồi ha. Yugo, Phi, Melt, để Hercus cho bọn họ giải quyết đi, rồi theo tui . . . À, đúng rồi. Nhớ trả lại Hercus đống nguyên liệu của cậu ta khi tên đó tỉnh dậy nhe. Nếu làm vậy thì cậu ta sẽ bình tĩnh lại thôi.”

Trong khi theo sau lưng Angel, người vừa mới dành được quyền sử dụng công xưởng cho cậu bằng một phương pháp khá táo bạo, Yugo tự hỏi rằng, không biết liệu cô nàng có mưu tính mọi chuyện ngay từ lúc cậu đấu với Hercus không nữa.

Dù thắng hay thua, chuyện Yugo đấu với Hercus vì khoa Kỹ thuật vẫn là sự thật. Kể cả khi cậu có thua đi nữa, thì khối lượng công việc của cô nàng sẽ tăng lên, nhưng nếu như đã lên kế hoạch từ trước thì mọi chuyện cũng sẽ không có ảnh hưởng gì cả. Nghe cứ như thể cô nàng Angel này đã lừa cả đám vậy.

Thế nhưng, cũng nhờ có cô, một vấn đề đã được giải quyết êm xuôi.

Từ góc nhìn của Yugo, người đã nhận được những gì xứng đáng sau trận đấu vừa nãy, cậu không có gì để phàn nàn cả. Ngược lại, cậu còn cảm thấy biết ơn cô nữa.

Trong khi Yugo nghĩ vậy, ba người bọn họ đi theo Angel và được dẫn đến một căn phòng nhỏ nằm sâu trong công xưởng.

Ngắm nhìn xung quanh, nơi chất hàng tá nguyên liệu và những thứ có vẻ như là thiết bị nghiên cứu và một không gian đủ rộng để có thể nói chuyện, Angel vừa cười một cách vui vẻ vừa nói.

“Saa, đến lúc bắt đầu thí nghiệm rồi. Trước hết thì, hãy bắt đầu bằng việc phân tích Blaster cái đã. Tui cũng muốn nghe hàng tá thứ từ mấy cậu nữa . . . Ba người sẽ cùng tui hợp lực để nâng cấp ma cụ này mà, đúng chứ?”

Bình luận (0)Facebook