• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 85 : Bắt đầu thôi nào! Kế hoạch nâng cấp Blaster!

Độ dài 1,689 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-14 20:00:45

“. . . Hiểu rồi, vậy ra đó là cách mà bộ giáp tím kia được hình thành nhỉ. Nó thật sự là một kì tích có một không hai nhỉ. Mà, tui thấy ngạc nhiên hơn về việc Yugo có thể sử dụng được nó một cách tùy ý đấy.”

Trong khi đang phân tích Blaster, Angel kinh ngạc trước câu chuyện của bộ ba về sự xuất hiện đầy phép màu của bộ giáp tím kia, một hiện tượng bất thường chưa từng có tiền lệ.

Hiện tượng một món ma cụ có thể hấp thụ ma lực và nguyên liệu từ nhiều nguồn khác nhau, rồi biến đổi chúng và tạo nên một bộ giáp mạnh mẽ hơn, đó là điều mà Angel trước nay chưa từng được chứng kiến hay nghe qua bao giờ cả. Thế nhưng, vì cái bộ giáp đó đang ở ngay trước mắt, cô nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin vào câu chuyện đó cả.

Dù vậy, biết rằng phép nào khi đó sẽ không đời nào diễn ra đến lần thứ hai, Angel bắt chéo hai tay, gật đầu và nêu ý kiến của mình với nhóm của Yugo.

“Sự xuất hiện của bộ giáp tím này khi kếp hợp mọi thứ lại quả thực là một phép màu mà. Tuy vậy, tui nghĩ mọi người đừng nên trông mong chuyện điều đó sẽ xảy ra đến lần thứ hai làm gì.”

“Đúng ha. Mà thêm nữa, kể cả khi điều đó có thể xảy ra thêm lần nữa, thì cũng không ngoại trừ khả năng nó sẽ lại biến thành một loại giáp hệt như hiện tại nữa.”

Yugo đồng ý với Angel trong khi vẻ khó khăn hiện rõ trên mặt cậu.

Kể cả khi có thể cường hóa được Blaster theo cùng một cách đi nữa, rất có khả năng bộ giáp của cậu sẽ chỉ nặng và cứng cáp thêm do hấp thụ ma lực mà thôi, vậy nên cậu muốn thử một cách tiếp cận khác để cải tiến người bạn đồng hành của mình.

“Giờ thì, câu hỏi đặt ra là nên bắt đầu từ đâu đây. Trước hết thì, tui muốn nghe ý kiến của người sử dụng nó.”

Món chính của lần này là về việc nâng cấp Blaster như thế nào.

Khi bị hỏi bởi Angel, Yugo khoanh tay, rên rỉ và nghiêm túc suy nghĩ về các lựa chọn.

Giáp tím cực kì mạnh mẽ và chắc chắn, tăng cường cả khá năng tấn công lẫn phòng vệ cho người sử dụng, thế nhưng nó cũng có một điểm yếu chết người nữa, đó là khiến người sử dụng trở nên chậm chạp.

Trong trường hợp đó, có một dạng tập trung vào tốc độ để có thể khắc phục lại điểm yếu trên sẽ rất tuyệt, thế nhưng cậu khá chắc kèo rằng nếu yêu cầu như vậy, thì kiểu gì cũng sẽ bị kêu bỏ luôn phần giáp cho coi.

Vậy nên, Yugo tạm thời để ý tưởng đó qua một bên và sẽ thử hỏi Angel về việc đó sao, còn bây giờ cậu chàng đang nghĩ về một chức năng cần thiết khác mà cậu đang thiếu.

“Tui đang cần một phương pháp nào đó để tấn công tầm xa . . . Kiểu, chiến đấu cận chiến thì không có vấn đề gì hết, thế nhưng hiện tại tui lại không có bất kì phương pháp hiệu quả nào để chiến đấu với những đối thủ ở khoảng cách xa hết á.”

“Hừm, hiểu rồi. Đó cũng là một điểm yếu lớn ha.”

Mặc dù Yugo có một phương thức chiến đấu tầm xa bằng cách tích tụ và giải phóng ma lực [note62045], nó tốn quá nhiều thời gian để có thể thi triển.

Vậy nên, trước ý kiến của Yugo khi cậu nói rằng một cách thức chiến đấu từ xa khác thuận tiện hơn, Angel bày tỏ suy nghĩ của mình.

“Tui nghĩ sẽ tốt hơn nếu như trang bị thẳng chức năng đó vào bộ giáp luôn thay vì tách riêng ra. Kể cả khi ông có trang bị một món ma cụ khác như của Melt chẳng hạn, nó cũng sẽ không đời nào hoạt động được vì bị bộ giáp đè lên và ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát ma lực của ông. Mặc khác, nếu sử dụng một món vũ khí cầm tay, thì sẽ rất khó cho ông để có thể đổ ma lực vào nó.

Vậy nên trong trường hợp này, trang bị một phương thức tấn công tầm xa nào đó thẳng vào bộ giáp sẽ tốt hơn . . . Chỉ có một vấn đề thôi, đó là nó rất là khó để thực hiện.”

 “Phương pháp dễ thực hiện nhất là thay thế những viên tinh thể hiện tại với những viên ma thạch có thuộc tính. Bằng cách đó, anh hai sẽ có thể chuyển đổi ma lực của bản thân thành các đòn tấn công có thuộc tính tương đương. Nhưng những viên ma thạch có thuộc tính đó lại khá hiếm . . .”

“Ồ, quả là một cậu em trai hiểu chuyện làm sao. Chị thích em rồi đấy. Lại đây để chị ôm hun một cái được không nè?”

“Chốt tồ mát tề, dừng lại ở đó dùm tui. Điều đó không hề tốt cho sự trưởng thành của Phi một chút nào!”

“Đừng có làm quá lên như thế chứ. Nè, sao cậu không lại đây và vùi mặt vào thung lũng này giống thằng bé luôn đi?”

“”Dạ thôi xin kiếu!!””

Hai anh em đồng thanh từ chối trong khi Angel kéo khóa bộ đồ xuống.

Mỉm cười vui vẻ trước sự thân thiết của hai anh em, cô nàng lấy lại vẻ điềm tính và tiếp tục chủ đề nâng cấp Blaster.

“Trong khi tôn trọng ý kiến của Yugo, hãy quay lại vấn đề và xem xét những thứ có thể làm lúc này thôi nào. Cụ thể hơn, là về việc cải thiện khả năng lưu thông ma lưc của bộ giáp và khả năng biến đổi hình dáng của nó.

Cái trước sẽ tăng hiệu năng cơ bản của Blaster bằng cách điều chỉnh lượng ma lực chảy qua các tinh thể nằm ở cổ tay và mắt cá chân. Còn cái sau chủ yếu là về việc thay đổi hình dạng các khớp để chúng có thể hoạt động trơn tru hơn, từ đó chuyển động thể sẽ trở nên mượt mà hơn nữa. Hãy bắt đầu từ những cái đó trước đi.”

Có quá nhiều thứ để thử nghiệm, nhưng chúng tốn rất nhiều thời gian và nguyên liệu để thực hiện.

Vậy nên, Angel đề xuất rằng nên bắt đầu từ những thứ có sẵn trước, và Yugo và hai người kia gật đầu tán đồng.

Tuy nhiên Melt, dường như đã nhớ ra chuyện gì đó, giơ tay lên và nêu ra một đề nghị đầy táo bạo.

“Yugo nè, hình như trước đây cậu đã từng tập trung các hạt kim loại vào tay và chân để tăng sức tấn công của mình, đúng không? Mình tự hỏi liệu cái đó có thể áp dụng vô chỗ nào không ta?”

“Hả!? Ê tên kia, có chuyện thú vị đến vậy mà ông lại đi giấu hả?!”

“A . . . Ừ ha, đúng là tui có làm mấy thứ như vậy ha. Có điều do lúc đó tui cố tìm một cách thức để tấn công rồi làm vậy theo bản năng, bởi thế nên tui mới quên nó luôn tới giờ.”

Yugo gãy đầu giải thích trong khi hồi tưởng lại những điều Melt nói, về cách thức mà cậu đã sử dụng để chiến đấu với Rush dạo trước.

Mặc khác, sau khi nghe câu chuyện, đôi mắt của Angel trở nên rực lửa, rồi cô bắt đầu tự nói chuyện với chính mình trong khi đi vòng quanh khắp căn phòng với sự phấn kích.

“Ông nói rằng, bằng cách tập trung các hạt kim loại vào tay hoặc chân mình, ông có thể tăng cường sức tấn công cho những chỗ đó, đúng chứ? Thật thú vị! Nếu áp dụng nó, thì ông thậm chí còn có thể thay đổi hình dạng cánh tay và chân thành vũ khí nữa đấy! Hãy thử cải tiến Blaster lấy chuyện đó làm tiền đề thử xem sao . . .?”

“Cái gì chứ? Bà nghiêm túc đấy à? Có thể làm điều đó được ư?”

“Tui có thể. Mà nói đúng hơn, tui sẽ làm thế. Phải thử từng chút một mới biết được. Mà, tui nghĩ vì ông đã có thể kiểm soát được bộ giáp tím kì tích kia, dăm ba mấy cái này chắc hẵn sẽ không có gì khó khăn đâu.”

“Wow! Được thế thì hết sẩy! Vậy, bà có thể lắp tên lửa vào tay phải và mũi khoan vào chân trái dùm tui được không?” [note62046]

“Một cái tên lửa á . . . hơi khó à, nhưng mũi khoan thì dễ thôi. Mà tui nghĩ để nó vào cánh tay thay vì chân sẽ tốt hơn á. Sau khi thay đổi hình dạng, bằng cách xoay các hạt kim loại theo chiều xoắn ốc bằng ma lực, ông có thể sử dụng nó như một mũi khoan được đấy.”

“Ngon! Vậy là có được một cánh tay mũi khoan rồi! Thế cũng được, ý tưởng quá tuyệt mà đúng chứ!?”

“A, ahahahaha . . . Hình như hai chị em mình bị cho ra rìa nữa thì phải.”

“Quả nhiên anh hai với chị Angel đó thật sự rất giống nhau mà . . .”

Khi trở nên say mê trước một thứ gì đó, họ sẽ quên hết mọi thứ xung quanh, Yugo và Angel quả nhiên cực kì giống nhau về điều đó. Melt và Phi nêu lên cảm nghĩ như vậy với nụ cười ngượng.

Dù vậy, cả hai vẫn cảm thấy hạnh phúc khi có một người kỹ sư lập dị làm bạn với anh chàng tốt tính của cả hai.

----------

Trans: Fun Question, nếu mấy bác có thể thêm bất kì cái tính năng nào vô Blaster, mấy bác sẽ chọn gì?(Một cái thôi ha)

Bình luận (0)Facebook