• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 78 : Nhật kí thanh xuân của Claire (Phần 6)

Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 20:15:37

*Ngày 28

Những vị thần ở trên cao đã không đáp lại lời cầu nguyện của mình rồi. Dù sao thì nó thật sự là một lời cầu nguyện ích kỉ mà, vậy nên cũng không tài nào trách họ được.

Nói là vậy, nhưng . . . Tình hình hiện tại thật sự rất tồi tệ, và càng nghĩ nhiều về nó, trái tim của mình lại càng trở nên đau đớn hơn mà thôi.

Có những lời đồn đại rằng Zenon-sama đã giết người . . . Thật không may, điều đó là hoàn toàn chính xác.

Anh ấy đã thẳng tay chém hạ những người bị Ma giáp thú điều khiển, và bảo với những người khác rằng “Đây là trường hợp khẩn cấp, chúng ta không thể làm gì khác được.”

Tình hình lúc đó thật sự là như vậy, và mặc dù họ đã cố giảm độ sắt bén của những thanh gươm xuống bằng ma lực, bọn họ không tính đến chuyện các nạn nhân có thể sẽ chết do mất máu quá nhiều, và cả việc khả năng kiểm soát ma lực của những người khác cũng kém hơn Zenon-sama một bậc nữa, vậy nên bọn họ đã chiến đấu mà không hề nương tay một chút nào, dẫn đến việc xuất hiện những thương vong.

Xét đến tình hình khi đó, Zenon-sama đã không bị truy tố gì về hành động lần này của mình, nhưng . . . ấn tượng mà anh ấy đã để lại lên những người xung quanh mình thật sự rất tồi tệ. Nói một cách ngắn gọn, Zenon-sama là người đã ra lệnh cho những người khác thẳng tay giết người. Không có cách nào để bào chữa cho việc đó cả.

Thêm nữa, việc Yugo-sama đã có thể khống chế những người bạo loạn bằng cách đánh gục họ cũng khiến cho mọi chuyện tệ thêm nữa.

Các học sinh trong trường dần trở nên xa cách với Zenon-sama, nói rằng ngài ấy thậm chí còn là một tên tệ hại hơn cả Yugo-sama nữa, và là một kẻ giết người không ghê tay . . . Đó là cách mà những người xung quanh miêu tả Zenon-sama hiện tại.

Người ta còn khuyên tôi rằng nên tránh xa anh ấy ra thì hơn . . . Khi tận mắt chứng kiến những chuyện như vậy, tôi trở nên sợ hãi trước vô số thứ.

Mới một tuần trước, người ta còn ca tụng Zenon-sama như một người anh hùng, nhưng giờ thái độ của họ đã thay đổi một cách chóng mặt, như thể những chuyện trước đó chỉ là giả dối vậy.

Trái tim của một người có thể thay đổi nhanh đến thế sao? Tôi không tài nào tin được điều đó.

Tình hình của tôi lúc này, khi được những người xung quanh khuyên nhủ rằng nên tránh xa Zenon-sama thì hơn, giờ đây không không khác gì tình huống mà Melt-sama đã bị đặt vào dạo trước cả.

Một cách đau đớn, tôi cuối cùng cũng hiểu được cô ấy đã cảm thấy như thế nào vào cái lần  đó, khi người ta khuyên cô tránh xa Yugo-sama ra bởi vì anh ta là một tên nguy hiểm.

. . . Thật mỉa mai và đau lòng làm sao, khi chính Zenon-sama là người đã đặt tôi vào tình huống này.

Ngay từ đầu thì, việc tôi có được sự tự do như lúc này cũng là nhờ anh ấy đánh bại Yugo-sama trong một trận đấu tay đôi mà.

Những hành động bạo lực của anh ta trước giờ vẫn được dung tha phần nào vì anh ta là một kẻ mạnh mẽ và là người xứng đáng với vai trò kế vị gia tộc Clay, nhưng giờ anh ta đã bị Zenon-sama đánh bại, những sai lầm của anh ta đã không còn được tha thứ nữa.

Để bảo vệ danh dự của dòng tộc Clay, cha của Yugo-sama đã quyết định từ mặt anh ta.

Kết quả là, hôn ước giữa cả hai đã bị phá vỡ, và tôi đã có thể được tự do . . . Nhưng đó cũng là lúc mà mọi chuyện kết thúc.

Bất cứ thứ gì gầy dựng nên bởi bạo lực đều sẽ bị một thứ bạo ngược hơn đàn áp và phá hủy.

Zenon-sama, người đã dùng sức mạnh của bản thân để cướp lấy tôi khỏi Yugo-sama, đã bị đánh bại bởi một con Ma giáp thú và không còn có thể chứng minh năng lực của bản thân được nữa.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, tôi sẽ mất đi sự tự do này thêm một lần nữa, và quay trở lại trước kia, và một lần nữa bị đối xử như một vật trang trí.

Nói đâu xa, cha tôi, người đã theo dõi mọi thứ từ xa để kiểm tra thực lực của Zenon-sama, đã liên lạc đến và yêu cầu tôi tránh xa anh ấy ra.

Ông ấy còn bảo tôi rằng hãy cố lấy lòng một trong số các học sinh hiện đang nắm giữ quyền lực trong trường, những người được gọi là anh hùng tiềm năng, và phục vụ dưới trướng của người đó.

Thật ra một vài người trong số họ đã bắt đầu tiếp cận tôi để do thám tình hình sau khi danh dự của Zenon-sama trở nên hoen ố.

Họ còn mời tôi vào tổ đội của họ để có thể cùng nhau nhận các nhiệm vụ trong khi chờ Zenon-sama bình phục nữa . . .

Hiện tại thì, tôi vẫn có thể từ chối mệnh lệnh của cha tôi và lời mời của những kẻ kia.

Claire vẫn chưa thể trả hết ân tình của Zenon-sama được. Vậy nên cho đến khi đó, Claire đã quyết rằng sẽ không rời Zenon-sama nửa bước.

Nhưng . . . Mình biết rằng mọi chuyện sẽ không thể kéo dài được lâu đâu.

Nếu Zenon-sama vẫn không thể hồi phục được và tiếp tục trầm cảm như thế này . . . Cha sẽ đánh giá rằng anh ấy đã không còn xứng với tôi nữa, và sẽ cưỡng chế buộc tôi phải rời xa anh ấy.

Không, có khi ông ấy đã làm như vậy rồi.

Rất có khả năng rằng ông ấy đã liên lạc đến những gia đình quý tộc khác, hay thậm chí là những anh hùng tiềm năng kia, và sắp xếp một cuộc hôn nhân nào đó rồi ấy chứ.

Tất cả những gì tôi có thể làm lúc này là động viên Zenon-sama mà thôi. Tôi tin chắc rằng, khi ngài ấy sẽ bình phục, và tôi sẽ có thể tiếp tục phục vụ anh ấy thêm một lần nữa.

Nhưng nếu như chuyện đó không xảy ra . .. Thì những ngày tôi bị đối xử như một chiến tích sẽ quay trở lại.

Trận chiến lần này còn khốc liệt hơn cả khi tôi bị cướp lấy khỏi tay Yugo-sama nữa.

Dù sao thì, chính Zenon-sama là người đã tạo tiền lệ như vậy mà.

Rốt cuộc thì . . . tôi chưa từng có bất kì sự tự do nào ngay từ đầu cả.

Sau khi được giải thoát khỏi Yugo-sama, tôi đã rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đã được tự do, nhưng rốt cuộc một chuyện cũng chỉ là ảo vọng của bản thân mình mà thôi.

Tôi là một chú chim trong lồng. Một bức ảnh bị đóng khung trên tường. Tôi không thể tự mình đi đến bất cứ đâu, tôi không thể làm những điều mà mình muốn. Có lẽ vì đã được tận hưởng sự tự do hằng mong ước, bóng đêm của tuyệt vọng đã bắt đầu tràn ngập sâu trong trái tim mình.

Bất kì ai cũng được. Quý tộc . . . anh hùng . . . yêu ma . . . kẻ hủy diệt . . . Bất kì ai cũng được.

Vậy nên . . . Xin hãy giải phóng tôi khỏi chiếc lồng tù túng này . . . Làm ơn!

                      

Trans: Và ô văn kê, đến đây thì phần phụ truyện này coi như đã kết thúc rồi.

Từ ngày mai, hồi thứ hai sẽ chính thức bắt đầu. Từ giờ mọi chuyện sẽ bắt đầu trở nê thú vị hơn đấy, vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.

À và từ giờ trở đi, sau mỗi một arc, tui sẽ bỏ thêm một bonus nho nhỏ dành cho những ai đọc sớm vào arc cuối nha (sẽ xóa trước 12h đêm cùng ngày đăng, đã làm một lần rồi)

________________________

Trans: Như đã nói, đây sẽ là một bonus nho nhỏ dành cho những ai đọc sớm, sẽ xóa trước 12h đêm nay.

Lần này sẽ là một chút tình tiết cho những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai

Enjoy! (À và nếu đọc được những dòng này, cmt "Z" cho tui nha, và nhớ giữ cái này lại cho riêng mình thôi đấy)

_____________________

Chương ??? :

. . . . . .

. . . . . .

Trong phòng bệnh lúc này, có một người đang nhìn chằm chằm vào Yugo, người lúc này đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. 

Đứng đó với vẻ mặt như thể sắp khóc bất cứ lúc nào, nhưng lại không biết phải làm gì, là kẻ chuyển sinh mang tên Zenon. 

Cậu lắc đầu liên tục, mở miệng định nói gì đó rồi lại ngậm lại, rồi lại lắc đầu. . . Cậu ta cứ lặp đi lặp lại quá trình này, cho đến khi cuối cùng vắt kiệt cảm xúc từ tận đáy lòng mình.

"Cậu biết điều này sẽ xảy ra mà đúng chứ . . . tại sao cậu lại đi xa đến vậy...!?" 

Trong trận chiến gần đây, những ứng cử viên anh hùng khác đã bị cuốn vào vụ nổ và bất tỉnh . . . nhưng Zenon, người đã chạy trốn một mình và ẩn náu, chỉ bị thương nhẹ. 

Đương nhiên, cậu ta nhờ thế không bất tỉnh và đã có thể tận mắt chứng kiến trận chiến giữa Yugo và Long nhân Zaraki.

Zenon đã nghĩ rằng không có cách nào để có thể chiến thắng cả, và thậm chí đã nghĩ đến việc từ bỏ Ryuuga, vì vậy Yugo đã phải thay cậu tham gia vào trận chiến lần này, và khiến bản thân cậu choáng váng bởi sức mạnh đáng kinh ngạc mà Yugo thể hiện, và vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu đánh bại Zaraki. 

Tuy nhiên, bây giờ khi nhìn thấy Yugo đang trong tình trạng nguy kịch và bất tỉnh, cậu cảm thấy một cảm giác kỳ lạ về điều đó.

"Tại sao, tại sao mình lại không thể chấp nhận rằng đây là kết cục mà tên này đáng phải chịu cơ chứ!?" 

. . . . . 

. . . . .

Bình luận (0)Facebook