• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 77 : Nhật kí thanh xuân của Claire (Phần 5)

Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 14:45:25

*Ngày 25

Mình thật sự xin lỗi về chuyện vài ngày trước.

Để mình tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra vài ngày trước.

Gần đây, có một lượng lớn những con quái vật bí ẩn đột ngột xuất hiện tại học viện Luminous, khiến cả trường rơi vào cảnh hỗn loạn.

Những con quái vật nhỏ với ngoại hình trông như cua đó không thật sự quá mạnh, nhưng bởi vì số lượng của chúng quá lớn đi cùng với yếu tố bất ngờ đã khiến cho học sinh và các giáo viên rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến không ít thương vong.

Zenon-sama cũng vậy, ngài ấy cũng trở thành một nạn nhân trong vụ việc lần này. Anh ấy đã hứng chịu thương tích khắp cơ thể, đến mức bất tỉnh nhân sự trong tình trạng nguy kịch . . .

May thay, mạng sống của anh ấy không bị đe dọa, và nhờ việc anh ấy đã nhận được sự điều trị tại bệnh xá từ sớm, Zenon-sama đã có thể tỉnh lại một cách nhanh chóng.

Có vẻ như, chính Yugo-sama là người đã đưa Zenon-sama đến bệnh xá. Tôi thật lòng cảm tạ anh ta về điều đó.

Một vài học sinh đã dẫn dắt những người khác và đã thành công đẩy lùi bè lũ Ma giáp thú tấn công, nhờ thế mà vụ việc đã sớm được giải quyết.

Tuy nhiên, thiệt hại đối với trường học, kể cả những thương vong, là rất lớn, và điều này không thể bỏ qua một bên được.

 Đến cả Rush-sama cũng đã mất tích sau vụ việc, điều đó đã đủ cho thấy tính nghiêm trọng của vụ việc lần này rồi.

Có vẻ việc mất đi một người bạn thân và thất bại lần này đã khiến cho Zenon-sama trở nên chán nản thêm một lần nữa.

Anh ấy đã không còn nghe theo lời mình nữa và đã tự mình hành động, cố gắng làm một điều gì đó.

Những người đã từng ca tụng anh ấy như một người anh hùng sau khi đánh bại được Yugo-sama giwof đây lại thần tượng những người đã giúp giải quyết vụ việc.

Tình hình này chắc hẵn đang đè nặng lên tâm trí của anh ấy lắm.

Có vẻ như bản chất lương thiện thường ngày của Zenon-sama giờ đây đã nhường chỗ cho nỗi tuyệt vọng khi cố lại danh dự của anh ấy.

Chỉ khi ở bên cạnh và động viên con người mong manh đó, mình mới có thể đáp lại ân tình của anh ấy được., vậy nên Claire hứa rằng sẽ luôn ở cạnh anh cho đến phúc cuối cùng.

Vì vậy nên, Zenon-sama, xin anh đừng ép buộc bản thân mình thêm nữa. Em muốn cả hai lại có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống học đường hiện tại cùng với anh như trước . . .

                                  

*Ngày 26

Dường như Zenon đã hướng thẳng đến núi Yam-Yam để thực hiện một yêu cầu mà không hề nói với tôi tiếng nào cả . . .

Mặc dù hi vọng rằng việc thay đổi khung cảnh xung quanh sẽ khiến cho tình trạng của anh ấy trở nên tốt hơn, mình cũng cảm thấy rất lo lắng khi anh ấy đã từ chối nói chuyện với mình mấy ngày gần đây.

Mình hiểu rằng cánh đàn ông ai cũng có lòng tự trọng cả, không ai muốn để cho người con gái mình yêu thấy vẻ tệ hại của bản thân hết

Thế nhưng tôi lại có cảm giác rằng, dường như Zenon-sama đang bị thứ gì đó ám ảnh vậy.

Đã rất nhiều lần tôi nghe thấy anh ấy lẩm bẩm hai từ “Anh hùng” và “Nhân vật chính” trong những ngày gần đây.

Vẻ mặt của anh ấy những lúc đó đáng sợ đến mức ngay cả mình cũng không dám bắt chuyện.

Giờ khi nghĩ lại, dường như đó là lỗi của mình.

Có lẽ vì để tiếp tục giữ tôi bên cạnh, anh ấy cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Có lẽ anh ấy cần phải khiến cho những người xung quanh công nhận thực lực của mình để có thể tiếp tục sánh vai cùng với mình trong tương lai chăng.

(Trans: nhắc lại cho chắc, Claire Rouge là một quý tộc, còn thằng Zenon chỉ là một thường dân. Trong mấy cái bối cảnh Fantasy thường thấy, một thường dân thành đôi với quý tộc là một chuyện không dễ đâu đúng chứ.)

Có lẽ chính vì vậy mà ngài ấy mới trở nên quá ám ảnh về danh hiệu người hùng và danh dự như vậy . . . Tôi chợt cảm thấy lạnh sống lưng khi một ý nghĩ đột ngột xuất hiện trong đầu mình, rằng có lẽ chính tôi là người đã khiến anh ấy trở nên điên cuồng như vậy.

Có lẽ chính tôi là kẻ mang đến điềm gở và khiến những người đàn ông xung quanh mình trở nên điên cuồng như vậy.

Khi nhìn thấy Yugo-sama lúc này đang tận hưởng những ngày tháng bình yên cạnh Melt-sama và Phi-kun, mình không thể không nghĩ như vậy được.

Khi Yugo-sama bị gia đình từ mặt và đính ước giữa cả hai bị hủy bỏ, tôi đã tưởng rằng mình cuối cùng cũng đã có thể tự do . . . thế nhưng, địa vị quý tộc vẫn trói buộc tôi cho đến ngày hôm nay.

Nếu như Zenon-sama không thể chứng minh sức mạnh của mình, cha tôi sẽ lại đính ước tôi với một người đủ điều kiện hơn mất thôi.

Cách duy nhất để thoát khỏi cảnh đó là tiếp tục chứng minh thực lực của chính mình. Với một người không hề có địa vị, Zenon-sama không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm vậy.

Trong khi anh ấy đang dành thời gian ở một mình, tôi chợt nhận thấy một điều, rằng dường như Zenon-sama đang dần trở nên giống với Yugo-sama trước kia vậy.

Liệu anh ấy đang cố tìm kiếm sự vinh quang để giữ tôi bên cạnh, hay anh ấy giữ tôi bên cạnh chỉ để có được danh dự cho riêng mình? Nhìn thấy Zenon-sama lúc này, tôi thật sự không biết cái nào mới là đúng nữa.

Tôi hi vọng rằng cái đầu tiên là đúng. Claire tin rằng, anh ấy trải qua tất cả những chuyện như vậy cốt là để có thể sánh vai với mình trong tương lai.

Vậy nên Zenon-sama, khi nào anh quay lại, xin hãy nói chuyện với em. Em muốn cùng anh thảo luận những chuyện từ giờ trở đi.

Claire sẽ tiếp tục sát cánh bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng . . . Zenon-sama . . .

                            

*Ngày 27

Một chuyện khó tin đã xảy đến với Zenon-sama.

Có vẻ như anh ấy đã bị cuốn vào một sự cố trong khi làm nhiệm vụ tại núi Yam-Yam.

Anh ấy đã chiến đấu với một con Ma giáp thú, bị nó đánh bại và một lần nữa bị thương nặng, và hiện đang được điều trị tại bệnh viện.

May mắn thay, lại một lần nữa, tính mạng của anh ấy không bị đe dọa, nhưng . . . Tôi không tài nào tưởng tượng được thất bại lần này sẽ ảnh hưởng đến Zenon-sama, người vốn đang phải chịu sự tủi nhục trước đó, như thế nào nữa.

Và . . . điều này thật sự rất khó tin, nhưng bọn tôi đã nhận được báo cáo rằng, chính Zenon-sama và những người đồng đội của ngài ấy đã vô tình giết ai đó.

Vụ Scandal này đã gây ra náo loạn giữa các học sinh, khiến cho mọi sự tôn trọng dành cho anh ấy bị xóa bỏ hoàn toàn.

Mình thật sự hi vọng rằng đó chỉ là nhầm lẫn. Mình hi vọng rằng thật sự không có thương vong nào cả, rằng kết luận đó chỉ đơn thuần là tin vịt mà thôi.

Con cầu xin người, hỡi thần linh, làm ơn hãy khiến cho điều ước ích kỉ này của con thành sự thật. . .!

Bình luận (0)Facebook