• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 76 : Nhật kí thanh xuân của Claire (Phần 4)

Độ dài 1,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-08 13:15:26

*Ngày thứ 14

Hôm nay, trong khi đang đi dọc theo hành lang trong trường, mình đã gặp mặt Rush-sama. Cậu ấy đã hỏi mình rằng có biết Zenon-sama đang ở chỗ nào không, vậy nên mình đã gợi ý cho cậu ấy một vài chỗ mà Zenon-sama có thể đang ở đó, rồi cậu ấy nói lời cảm ơn và đi về hướng đó.

Nghĩ lại thì, cũng được một khoảng thời gian kể từ lần cuối mình thấy Rush-sama rồi nhỉ.

Cậu ấy có vẻ khá kín tiếng kể từ sau khi bị Yugo-sama đánh bại, thế nhưng cậu ấy đã không tự nhốt mình trong phòng như những gì Zenon-sama làm dạo trước.

Rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu và làm những gì vậy nhỉ? Và dường như cậu ấy có việc gì đó với Zenon-sama, nhưng rốt cuộc đó là gì mới được?

Vì tò mò nên mình đã thử hỏi Zenon-sama về việc đó, và rốt cuộc thì, có vẻ như ngài ấy đã giao nhiệm vụ theo dõi Yugo-sama và bạn bè của người đó cho Rush-sama.

Zenon-sama nói rằng, anh ấy làm như vậy để có thể lật tẩy phương thức gian lận của Yugo-sama. Nếu như có được bằng chứng sắt đá, họ sẽ có thể thuyết phục được Melt-sama.

Tuy nói là vậy . . . nhưng mình nghĩ rằng, có gì đó không đúng cho lắm về những hành động và thái độ của Zenon-sama.

Có vẻ như anh ấy coi Yugo-sama như một kẻ thù một cách hơi thái quá, và ngài ấy lại cảm thấy gắn bó với Melt-sama một cách kì lạ nữa . . . Nếu cứ lờ họ đi thì ngài ấy sẽ có thể tận hưởng những ngày tháng yên bình và hạnh phúc mà, cớ sao lại phải tự rước rắc rối về mình như vậy chứ?

Thêm nữa, chuyện một học sinh chuyển trường như Zenon-sama lại nuôi lòng thù hận một cách sậu đậm đến thế đối với Yugo-sama cũng hết sức kì lạ.

Nếu đã học ở đây từ thời tiểu học hoặc sơ trung thì không nói, bạn chắc chắn sẽ biết về những hành động xấu xa của Yugo-sama, vì vậy nếu bạn nuôi lòng thù hận đối với anh ta thì cũng là điều dễ hiểu thôi.

Tuy nhiên, Zenon-sama vốn là một học sinh chuyển trường mới bắt đầu học tại học viện Luminous, và thậm chí còn chưa tới một tháng kể từ khi gặp mặt Yugo-sama.

Kể cả khi nghe thấy những lời đồn thổi về Yugo-sama đi nữa, thì việc Zenon-sama thù ghét người đó đến nhường này vẫn là một điều hết sức kì lạ.

Theo lẽ thường tình, thì ngài ấy đáng ra phải đối xử với Yugo-sama một cách bình thường mới đúng, hệt như những gì Melt-sama đã làm vậy.

Tại sao Zenon-sama lại gọi Yugo-sama là rác rưởi và ghét anh ta đến vậy...?

Không, mình không nên nghĩ thêm gì về nó nữa.

Zenon-sama có ý thức công lý mạnh mẽ. Anh ấy quan tâm đến mọi người đến nỗi khi anh ấy phát hiện ra rằng mình bị Yugo-sama, người mà anh ấy vừa mới gặp, đối xử tệ bạc, anh ấy đã thách đấu để cứu mình.

Mình tin rằng chính vì ý thức công lý mạnh mẽ như thế đã khiến cho Zenon-sâm thù ghét những thứ xấu xa một cách quá mức bình thường như vậy. Đó thật sự là một mặt tốt của Zenon-sama, nhưng cũng đồng thời là một điểm không tốt của ngài ấy.

Là một người phục vụ bên cạnh anh ấy, nhiệm vụ của mình là cố gắng nhắc nhở ngài ấy về những điểm xấu đó.

Cuối cùng thì . . . Mình cũng đã tìm ra điều mình có thể làm cho Zenon-sama rồi. Claire thật sự nhẹ nhõm về điều đó.

~~

*Ngày thứ 15

Hôm nay, mình lại trò chuyện với Zenon-sama và tận hưởng một khoảng thời gian tuyêt vời bên cạnh ngài ấy.

Khi đưa ra những lời khuyên hoặc tư vấn, người ta thường sẽ nghe theo lời từ những người mà mình thân thiết nhất.

Tôi thích dành thời gian để làm những chuyện như vậy, một phần cũng vì tương lai sau này của hai đứa nữa.

Có vẻ như đã có chuyện gì đó xảy ra trong thị trấn, nhưng mình không rõ chi tiết về việc đó lắm.

Theo những lời đồn đại, thì có vẻ như một kẻ khả nghi đã xuất hiện, hoặc một viên ma thạch đã vượt ngoài tầm kiểm soát tại một cơ sở nào đó và gây ra một vụ nổ.

Dù vậy, dù cho có vô số những câu chuyện như vậy được lan truyền khắp nơi, vẫn chưa có công bố chính thức được đưa ra, vì vậy mình cho rằng những câu chuyện đó chỉ đơn thuần là làm quá lên mà thôi.

À, chuyện này có hơi đột ngột, nhưng Zenon-sama nói rằng, hôm nay anh ấy đã cho Rush-sama một vài lời khuyên.

Cậu ấy đã trở nên vui vẻ và nhẹ nhõm hơn vì đã có thể vượt qua những nghi ngờ của bản thân mình và hướng về phía trước.

Đưa ra lời khuyên cho bạn bè mình như thế, Zenon-sama thật sự là một người tốt bụng mà.

Claire hứa rằng sẽ cải thiện chính mình để có thể trở thành người mà Zenon-sama có thể tin cậy khi ngài ấy do dự như thế!

                                    

*Ngày 18

Mình thật sự muốn nói rằng những ngày gần đây đã trôi qua một cách yên bình, thế nhưng lại không thể làm vậy dưới cái bầu không khí ảm đạm này được.

Một chuỗi các vụ án kinh hoàng liên tục xảy xung quanh học viện Luminous, khi mà người ta cứ lần lượt mất tích từng người một.

May thay, Zenon-sama và mình hiện vẫn chưa vướng phải những chuyện như vậy, nhưng . . . Có điều, những chuyện kì lạ cứ thay phiên xuất hiện dạo gần đây.

Hiểm họa về những con Ma giáp thú trên đường Marmint, sự cố khó hiểu xảy ra trong thị trấn, và giờ là các vụ mất tích hàng loạt trong trường gần đây . . .

Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra trong thị trấn này vậy?

Zenon-sama dường như cũng đang để tâm đến điều này, nhưng anh ấy dường như đã nghe theo lời của mình và quyết định không can thiệp vào vấn đề đó nữa.

Mình rất vui mừng khi nghe Zenon-sama nói rằng: “ Em là ưa tiên hàng đầu đối với anh hiện tại mà”.

Dường như những nỗ lực để có thể thân thiết hơn với ngài ấy của mình đã không bị lãng phí.

Lúc này, mình muốn cả hai có thể tận hưởng quãng thời gian học đường này một cách yên bình với nhau. Dù sao thì, học tập vẫn là nhiệm vụ chính của một học sinh mà.

. . . Mà nghĩ lại thì, hình như Rush-sama không xuất hiện để báo cáo với Zenon-sama nữa nhỉ.

Mình nghe rằng Rush-sama đang để mắt đến Yugo-sama cơ mà, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hay sao?

Hay có lẽ, sau khi nói chuyện với Zenon-sama, cậu ấy nhận ra rằng không nên để bản thân bị ám ảnh bởi Yugo-sama nữa, vậy nên đã quyết định dừng việc đó lại chăng?

Nếu như đó là dấu hiệu cho thấy cậu ấy đã thay đổi cách suy nghĩ của bản thân, thì có lẽ không cần phải lo lắng quá nhiều nữa.

                                      

Ngày 20

Một vài vụ mất tích đã xảy ra xung quanh học viện. Trong số đó, có cả nạn nhân là học sinh trong trường. Và không phải là một hay hai người, mà đã có rất nhiều học sinh đã bị mất tích.

Sự bồn chồn và lo lắng đang lan khắp khuôn viên học viện.  Đây thật sự không phải là một bầu không khí dễ chịu gì.

Bây giờ khi mà mọi chuyện đã đến mức này, mình bắt đầu cảm thấy hối hận khi đã ngăn Zenon-sama can thiệp chuyện này rồi.

Nếu để anh ấy ra tay, thì có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra.

Mình thật sự rất đau lòng khi hay tin rằng, trong số các nạn nhân mất tích, có cả một nữ sinh sơ trung nữa.

Mình lúc này không còn có thể làm gì khác ngoài việc thành tâm cầu nguyện cho  sự an nguy của bọn họ.

Mà nghĩ lại thì, hình như những người bị mất tích đa phần đều có liên hệ gì đó hoặc quen biết Rush-sama thì phải.

Không biết điều đó liệu có liên quan gì không nữa. . .?

                              

Ngày 22

Zenon-sama . . . Anh ấy . . .!

Không. Mình lúc này không thể viết thêm lời nào được. Zenon-sama, ngài ấy . . .

Mình sẽ cầm bút lên khi nào bản thân bình tĩnh lại.

Zenon-sama . . . Xin hãy an toàn . . .

Bình luận (0)Facebook