• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74 : Nhật kí thanh xuân của Claire (Phần 2)

Độ dài 1,270 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-06 12:30:35

*Ngày thứ 8

Sau khi nhắc về Melt trong nhật kí lần trước, cuối cùng mình cũng đã biết danh tính của người đó thật sự là ai rồi.

Có vẻ như cô ấy cũng là một học sinh chuyển trường từ vùng quê đến đây.

Từ những gì mình nghe được, cô ấy có một tính cách tươi sáng, thân thiện, và hòa đồng với mọi người xung quanh.

Mình cũng muốn kết bạn với cô ấy lắm chứ, nhưng thật không mai, có vẻ như chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra được.

Dường như Melt-sama và Yugo-sama đã trở thành bạn với nhau, và giờ đang cùng nhau nhận các yêu cầu cùng với nhau.

Trở thành bạn với Melt-sama lúc này cũng đồng nghĩa với việc nối lại mối quan hệ với Yugo-sama.

Mặc dù điều đó là do trung gian giữa một bạn nữ, mình chắc chắn rằng Zenon-sama sẽ không hài lòng với chuyện đó lắm đâu.

Xét đến cảm xúc của ngài ấy, tôi nghĩ rằng mình nên từ bỏ việc làm bạn với Melt-sama vậy.

Tuy nhiên, có một điều khiến mình cảm thấy lo lắng, đó là việc Melt-sama có thể bị đối xử một cách tệ hại khi thân cận Yugo-sama đến vậy.

Mình không thể không cảm thấy lo lắng rằng Melt-sama có thể gặp chuyện xui rủi nào đó được. Mình không muốn cô ấy phải chịu chung số phận với bản thân trước kia.

Nhất là khi cô ấy là một người đáng yêu như thế kia . . . và, điều này nghe có vẻ hơi thô tục, thế như ngực và mông của cô ấy to hơn của tôi rất nhiều, đi cùng với tỷ lệ hoàn hảo kia nữa.

Nếu như Yugo-sama có ý định xấu trong đầu, và đang nghĩ đến việc tấn công cô ấy . . . Điều đó khiến tôi vô cùng lo lắng.

Anh ta không thể động tay với tôi một cách dễ dàng được vì hoàn cảnh gia đình của bản thân, nhưng Melt-sama thì khác. Liệu một kẻ không còn gì để mất như anh ta sẽ để dục vọng lấn ác và cứ thế làm tới . . . Liệu cô ấy có thật sự ổn không đây?

Mình thật sự hi vọng rằng sẽ không có chuyện gì xảy đến với cô ấy cả. . .

P.S. Hôm nay mình đã đi hẹn hò với Zenon-sama, và mình đã có một khoảng thời gian thật sự rất vui vẻ.

Hai đứa đã đi ăn cùng nhau, đi mua sắm, và tán gẫu với nhau trong một quán cà phê. Tôi chưa từng cảm thấy vui vẻ đến nhường này trước đây.

Mình thật sự rất may mắn khi có thể trải nghiệm những niềm vui này, thứ mà bản thân chưa từng được trải nghiệm lúc còn là hôn thê của Yugo-sama.

Với lòng biết ơn Zenon-sama trong tim, mình sẽ tiếp tục chăm chỉ mỗi ngày!

~~~~

*Ngày thứ 9

Nói sao nhỉ . . . Hiện giờ mình đang cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

Cho tôi xin lỗi trước nếu có sử dụng những câu từ kì lạ, nhưng tôi lúc này đang cảm thấy bối rối vô cùng.

Nên bắt đầu từ đâu đây ta . . .

Có quá nhiều chuyện đã xảy ra một cách đột ngột, đến mức còn chả biết nên bắt đầu từ đâu nữa.

Thôi thì, mình sẽ viết những điều mà mình nghe thấy và cả những chuyện đã xảy ra theo thứ tự vậy.

Trước hết thì, vào cái ngày mà mình và Zenon-sama đi hẹn hò, có một sự cố liên quan đến Ma giáp thú đã diễn ra tại đường Marmint. Có vẻ như một bầy Ma giáp thú đã làm loạn tại nơi đó, vốn nổi tiếng là một nơi yên tĩnh, và mình càng ngạc nhiên hơn nữa khi hay tin rằng, chính Yugo-sama là người đã góp công giải quyết vụ việc đó.

Người ta đồn rằng chính anh ta là người đã chiến đấu với một bầy Arachlaw để cứu những nạn nhân bị bắt cóc khỏi đoàn tàu ma thuật . . . Điều đó thật sự rất khó tin.

Tuy nhiên, chuyện Yugo-sama đã nhận một yêu cầu tuần tra an ninh cùng với Melt-sama tại đường Marmint là thật, vậy nên câu chuyện đó cũng có vẻ là sự thật.

Mọi người xung quanh đang bàn tán về câu chuyện này với sự ngạc nhiên, và có lẽ vì thế, và có vẻ cả một chút sự cường điệu trong nó nữa

Mình không thể không cảm thấy rằng một số tình tiết - rằng anh ấy đã tự mình đánh bại năm tên Arachlaw, rằng Yugo-sama đã an ủi một đứa trẻ, hay việc nhờ có Yugo-sama mà không có một thương vong nào - đã bị cường điệu lên.

Nhắc đến tin đồn, mình có nghe thấy một vài cái khác.

Một vài người nói rằng sự cố đó là do Yugo-sama dàn dựng ra, tất cả nhằm để đánh lừa Melt-sama . . .

Mình tự hỏi rằng, liệu tất cả mọi chuyện có thật sự là do Yugo-sama dàn dựng hay không, liệu đó có thật sự là một mưu đồ lừa dối Melt-sama hay không . . .

Mình nghĩ điều đó có hơi xa vời. Thật khó để tưởng tượng việc Yugo-sama là người đã dàn dựng toàn bộ vụ đó và giải phóng những con Ma giáp thú kia chỉ để lấy lòng một cô gái.

Tuy nhiên, dù tôi tin rằng Yugo-sama không phải là người đã làm những điều đó, nếu xét đến những việc mà anh ta đã làm trước đây, thì việc những tin đồn như vậy xuất hiện là điều không thể tránh khỏi.

Mà bất kể tin đồn này có đúng hay không, có vẻ như sự tin tưởng của Melt-sama dành cho Yugo-sama đã ngày càng trở nên lớn hơn, và cả hai giờ đã trở nên thân thiết hơn trước nhiều.

Vì tính cách dễ mến của mình, Melt-sama có cho mình rất nhiều người hâm mộ, và nhiều người trong số đó đã bị sốc hoặc cảm thấy không hài lòng khi biết rằng cô ấy đã trở nên thân mật hơn với Yugo-sama.

Zenon-sama có lẽ nằm trong nhóm đầu, vì anh ấy đã trở nên chán nãn khi thấy hai người bọn họ, và cả Phi-kun đi cùng nữa, trò chuyện vui vẻ với nhau trong phòng ăn.

Vào những lúc như thế này, Claire không biết phải nói gì nữa. Thật thất vọng vì sự bất lực của bản thân mình mà . . .

P.S. Có vẻ như một vài người không hài lòng với việc Melt-sama và Yugo-sama trở nên thân thiết với nhau đã bắt đầu hành động để chia rẽ hai người bọn họ rồi.

Bọn họ dự định sẽ nói cho Melt-sama biết những thứ liên quan đến Yugo-sama và bằng cách nào đó thuyết phục cô ấy tránh xa anh ta.

Xét đến việc Yugo-sama có lẽ sẽ động tay vào cô ấy trong tương lai, tôi cũng nghĩ rằng điều đó sẽ tốt cho cô ấy hơn.

Vậy nên tôi sẽ ủng hộ cho Rush Winhelm-sama, người đã lên tiếng hỗ trợ kế hoạch giải cứu Melt-sama.

Thế nhưng, sâu trong thâm tâm, mình cảm thấy điều đó không ổn một tí nào cả.

Mà, dù gì đi nữa, mình cần phải nói chuyện này với Zenon-sama, người lúc này đã trở nên buồn bã, mới được.

Mình có hơi do dự một chút, nhưng vì đã thề rằng sẽ hỗ trợ Zenon-sama hết sức, mình phải đảm bảo rằng phải truyền đạt điều này đến anh ấy mới được.

Bình luận (0)Facebook