• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25 : Kế hoạch (phần 2)

Độ dài 474 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

「Itadakimasu ♪」

「Itadakimasu」

「……Itadakimasu」

.

[Từ phải qua, 『Wafu Spaghetti』của Asakura-san, 『Udon and inari sushi』của lớp trưởng và của mình là『Ankake chahan』]

.

「Chẳng ai gọi món cải bắp đặc biệt là sao! 」

「Chuyện gì thế hả Andou-kun?... Nếu cậu đột nhiên om sòm như vậy sẽ làm phiền mọi người trong quán ăn đấy. 」

「Nhưng đó là bởi lớp trưởng đã nói 『mình muốn ăn món cải bắp đặc biệt nên cùng đi tới quán ăn nha♪ 』! Và giờ cậu đang ăn udon?! 」

「Không đúng lắm, tớ chỉ nói 『Có món đặc biệt mới đang được bán, đi thử món đó nhé? 』 Chứ không phải là 『Tớ sẽ ăn món đặc biệt』 ! 」

「Nhưng mà! 」

「Nào nào Andou-kun, hãy bình tĩnh giùm mình nhé? 」

「Đừng có mà 『giùm mình』 với tớ! Asakura-san, tại sao cậu cũng gọi món spaghetti thay vì là 『món đặc biệt 』!? Cậu đến quán ăn vì món đặc biệt mà phải không? 」

「Đ-Đó là... 」

.

(T-Tệ rồi… Mình đến quán ăn tự phục vụ không phải để ăn 『món đặc biệt』 mà là ăn 『Andou-kun』 --- ể, không, không! Ý mình là ăn cùng với『 Andou-kun』… Còn nữa là nếu mình ăn cùng nhau với thực đơn đặc biệt 『cải bắp cuộn nhồi cải bắp xuân và súp』 , nước sốt sẽ làm bẩn làm mình trông khó coi và cả món ăn yêu thích của mình là hamburgo và cà ri nhưng mình đành phải gọi món này vì Andou-kun có lẽ sẽ thấy mấy món kia thật trẻ con. Món spagehtti khi ăn chắc là thích hợp nhất vì khi ăn sẽ khiến mình trông tao nhã, mình chắc chắn sẽ không nói điều này ra đâu)

.

「Andou-kun, làm ơn hãy hiểu cảm giác của Asakura-san」

「Lớp trưởng? 」

「Này! L-Lớp trưởng! 」

「Nhìn kìa, Yamda-kun đang ăn 『suất bắp cải cuộn nhồi bắp cải xuân và súp』 , hãy nhìn kĩ cậu ta đi」

「…………」*nhìn—-*

「…………」*nhìn—*

「Oái---! Đây là 『suất ăn bắp cải cuộn nhồi bắp cải xuân và súp』 trong lời đồn đó sao? Itadakima~su! Nhoàm nhoàm… Khi mình ăn bắp cải, mùi vị tởm lợm tràn ra đến khi miệng mình cảm giác nhồi toàn bắp cải… còn súp… cũng có vị bắp cải loãng, mùi vị như ăn bắp cải với nước nóng không… Sao mình lại gọi cái món này nhỉ? 」

「Nè? Cậu nghĩ mình sẽ muốn ăn sau khi nhìn thấy cảnh kia? 」

「Thế cậu mời tớ làm cái gì!? 」

「Đó là về cuộc trò chuyện lần trước của chúng ta. Vì Andou-kun là một 『kẻ cô độc』, với tư cách là một lớp trưởng, tớ đang giúp Andou-kun kiếm một 『người bạn』 thích hợp, được chứ? 」

「Không phải là chuyện của cậu… còn cái này nữa, người bạn 『thích hợp』 cậu đang nói là ai?

「Cậu nói cái gì thế?? Chẳng phải cô ấy ở ngay đây sao? Là Asakura-san đấy」

「「Hả!? 」」

Bình luận (0)Facebook