• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 : Mục tiêu

Độ dài 441 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

「Asakura-san, nhà tớ hơi nhỏ nhưng vào tạm nhé」

「T-thứ lỗi vì đã vào nhà…….」

.

(C-cuối cùng thì mình đang ở nhà Andou-kun! Chưa bao giờ mình tưởng tượng mình được mời tới nhà cậu ấy, nhưng đây là cơ hội hoàn hảo để nâng cao nhận thức của Andou-kun về mình! Mình đã nhận lời khuyên từ lớp trưởng qua email – mọi thứ đều tuyệt hảo!

Nếu mình không sai, nội dung tin nhắn cô ấy là ----------

Gửi Asakura-san,

Học nhóm với Andou-kun là một cơ hội để khắc sâu mối quan hệ của cậu với cậu ta!

Song, Andou-kun là một kẻ cô độc, nên đừng trông mong cậu ta chủ động hành động…

Thế nên, để khắc sâu mối quan hệ của các cậu, Asakura-san sẽ là người cần phải tiên phong!

Vì thế tớ đề ra cho cậu một mục tiêu vì một mục đích duy nhất để cải thiện mối quan hệ của cậu với Andou-kun.

Mục tiêu của tiết học này, trước khi nó kết thúc, sẽ là chạm vào người Andou-kun bằng cách tình cờ tiếp xúc thân thể với cậu ta.

Chúc cậu may mắn!

Chạm vào người Andou-kun bằng cách tình cờ tiếp xúc thân thể với cậu ta….. đúng là lớp trưởng. Mình không thể nghĩ ra một yêu cầu táo bạo như thế. N-nhưng vì cần phải làm để quan hệ của mình với Andou-kun tiến triển, mình sẽ làm!)

.

「N-nhân tiện này Andou-kun, bố mẹ cậu có nhà không? Vì mình đến mà không báo trước, chí ít mình cũng phải chào hỏi hai bác…」

「Bố mẹ tớ ấy hả? À, bố mẹ tớ bây giờ không có ở nhà, cả hai người đang làm việc. Chỉ có Asakura-san và tớ ở đây thôi, thế nên cậu cứ tự nhiên. 」

「Hể ~~~~~ vậy à….」

.

(『Bố mẹ cậu ấy  bây giờ không có ở nhà!? 』 M-m-m-m-mình nên làm gì giờ!? Andou-kun, điều đó có nghĩa là… không được!? Không thể được, bức rào quá cao so với mình!)

[Asakura-san coi bộ căng thẳng. Mà cũng đúng. Dù sao thì cô ấy đang ở nhà một bạn trai, đó là lí sao cô ấy lo lắng? Nhưng với tư cách là một tên cô độc, nếu mình hành động thiếu thận trọng như người bạn thân thiết của cô ấy, mình sẽ bị lũ đực trong lớp sát hại mất……. không, lũ đực toàn trường luôn ấy chứ. Vì thế, để không khiến cô ấy bồn chồn khó xử, mục tiêu của mình ngày hôm nay là ‘tránh lại gần Asakura-san càng nhiều càng tốt’! Và đương nhiên, dù chuyện gì xảy ra, mình chắc chắn sẽ không động vào cô ấy! ]

Bình luận (0)Facebook