• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19 : Asakura-san VS Lớp Trưởng

Độ dài 451 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:48

「…………」

*Lườm—–*

.

{Mình tự hỏi tại sao… vì lí do nào đó mà cô gái xinh đẹp nhất trường, Asakura-san đang lườm mình chằm chằm từ nãy…}

(Không thể tin nổi. Không thể nào, Andou-kun lại có quan hệ gần gũi với cô gái khác ngoài mình… và cô gái đó chính là lớp trưởng)

{M-mình… Mình làm gì sai ư? Nếu mình trở thành kẻ thù của Asakura-san,  người đứng đầu trong số những cô gái, ngày tháng sống chung với những bạn nữ khác của mình có lẽ sẽ tan tành mây khói!}

(Nếu mọi chuyện đã thế này, không có lí do gì mình phải ngần ngại! Những cô gái sẽ nghiền nát mọi kẻ thù cản trở họ!)

.

「Lớp trưởng…… tôi có chuyện nói chuyện với cô, chỉ mình hai chúng ta thôi, được chứ?」

「Eh, A-Asakura-san! Được chứ! C-cậu được thì mình cũng được…… 」

.

{Hyaaaa! Tại sao mình bị Asakura-san gọi ra ngoài?! Cuộc đời học sinh yên bình của một lớp trưởng đột nhiên bị khủng bố ư!?}

.

「Chuyện gì vậy? Asakura-san」

「Này…… L-lớp trưởng, cô khá thân thiết với Andou-kun đúng không?」

「Eh? Andou-kun…… ? Mình không hề thân thiết với cậu ấy, một chút cũng không」

.

 (『Không hề thân thiết』!? N-nói dối…… đó là nói dối, phải không? Lớp trưởng đã nói chuyện rất vui vẻ với Andou-kun ở đó, lại còn『không thân 』nữa hả! Ngay cả lúc này mình vẫn thấy hai người chắc chắn là bạn thân! ) *sai rồi*

{Ể? Asakura-san, sao cô ấy lại bỗng dưng hỏi về Andou-kun? Mình chỉ tán ngẫu với Andou-kun một chút lúc ở thư viện thôi mà, và mình cũng không thân thiết với cậu ấy lắm… không phải là 『bạn bè』thì gọi là 『bạn cùng lớp』đúng hơn nhỉ?}

.

「Lớp trưởng, cô không lừa tôi được đâu! Tôi đã thấy nó. Lúc ở thư viện, cô đã rất vui vẻ trò chuyện với Andou-kun!」

.

(Phải rồi! Khi đó, cả hai họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ!)

{Lúc ở thư viện… hôm qua? À, Asakura-san đã thấy lúc đấy. Nhưng, sao cô ấy lại quan tâm tới điều đó?}

(Khi đó, mình đã thấy… khi lớp trưởng đang chuyện trò thân mật với Andou-kun, cô ấy đã 『cười』! Nói cách khác, lớp trưởng 『thích』Andou-kun, không phải nghi ngờ gì nữa!) *sai rồi*

{Eh… ? C-có lẽ nào, điều Asakura-san quan tâm là Andou-kun!? Hả~ảả? Không thể nào! Nói thế nào bây giờ, mình không thể không liên tưởng『người đẹp và quái vật』với 『người đẹp và tên cô độc』. Haa~ không thể đánh giá thấp tên Andou-kun này được mà ~~ … hử, chờ đã!}

「……!!」 *Grrrrr*

「……」 *Run bần bật*

(Lớp trưởng! T-tôi sẽ không chịu thua đâu!)

{L-lẽ nào… mình, Asakura-san nghi ngờ mình là tình địch của cô ấy~yyyy!?}

_

________________________________________

Asakura-san: *Grrrrrr*

default.jpg

Bình luận (0)Facebook