• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 : Dấu hiệu

Độ dài 346 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:48

「Andou-kun, chào buổi sáng」

「Aa, ừ. Chào buổi sáng……Asakura-san」

「Andou-kun, hôm nay cậu đọc gì vậy?」

.

Nhờ kết quả sau những nỗ lực của mình, giờ mình có thể nói chuyện bình thường về light novels với Andou-kun.

.

「Hm? À, nó là bản phát hành mới của DDD Bunko. Cậu thấy đấy, gần đây tác phẩm này xếp vị trí thứ nhất trong hạng mục cho người mới trong 『Kono hen no Light Novel ga Sugoi!』」

「A, đúng rồi! Mình cũng rất tò mò về bộ này. Nó thế nào? Có hay không?」

「Ừ, nó rất đáng để thưởng thức! Tớ đã mua vol đầu tiên chỉ vừa hôm qua, nhưng nó rất lôi cuốn đến nỗi mà mình đã đọc tới vol mới nhất, vol ba」

「Hehe, thế cơ à. Chắc mình sẽ đọc thử một lần khi mình cày xong bộ mình đang đọc đã. Nếu Andou-kun đã bảo nó hay thì chắc chắn nó sẽ không tệ đâu nhỉ?」

「Đúng rồi. Tớ nhất định sẽ đề xuất bộ ấy. Nhân tiện, cậu đang đọc bộ nào thế, Asakura-san?」

「Dạo này mình đang cày cuốn này『Class no Ijimerarekko ga Tenseisuru to Taitei Cheat 』」

「Ahahaha!  Asakura-san thật sự thích mấy thể loại OP MC nhỉ?」

「Sao…nó không tốt à?」

「Nah, không sao đâu, tớ nghĩ tốt mà…….Nếu tớ phải nói thì, cũng hơi dễ thương đó chứ」

「C…cậu nói cái gì thế!」

「Ừ, tớ xin lỗi……C-Cậu phải rồi」

.

Dạo này mình đã có thể nói chuyện với Andou-kun, tuy vậy khi đang nói chuyện thỉnh thoảng tim mình lại đập mạnh『doki!』[note2784]. Nhưng mình thấy nó không khó chịu chút nào cả…

Ban đầu mình còn chẳng thể nói lời chào với cậu ấy.

Tuy vậy khi mình nhớ lại nó lúc này, nó một phần là lỗi tại mình khiến mình không thể nói chuyện với cậu ấy. Mình đã tạo một bức tường ngăn cách cho riêng mình và quá tự kiêu.

Nhưng mình thật sự muốn nói chuyện với cậu ấy, nhưng điều quan trọng nhất là---

Mình phải mạnh dạn hơn nữa.

.

「Andou-kun, Nếu cậu rảnh… sau giờ học, cậu có muốn… mmm muốn đến hiệu sách với mình không?」

「…….! Đ-Được chứ!」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーー

*Chirp chirp chirp*[note3400]

「Một giấc mơ…….」

Bình luận (0)Facebook