• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26 : Kế hoạch (phần 3)

Độ dài 1,088 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:49

「Nhắc mới nhớ, Momoi-san gọi Asakura-san là 『Sakura』 nhưng tên của cậu không phải là 『Sakura』 đúng không? 」

「Ừ, đó là biệt danh của mình. Mình gọi bạn ấy là Momo, lấy từ 『Momoi』nhưng bỏ chữ 『i』. Momo gọi mình là 『Sakura』 bằng cách bỏ đi chữ 『a』 trong 『Asakura』 của mình」

「Hể~ L-Là thế hả」

「Ừ…」

「…………」

「…………」

「Không ổn. Cả hai cậu quá trong sáng. Làm lại. 」

「Tại sao! Không phải tớ đã bắt phải nói 『chuyện gần gũi, như kiểu một người bạn sẽ làm』 với Asakura-san như cậu vừa nói rồi sao?! 」

.

[Sao tự nhiên lớp trưởng lại nói 『để thân thiết với Asakura-san, trước hết là nói chuyện gần gũi với cô ấy như kiểu một người bạn sẽ làm』 ?]

.

「L-Lớp trưởng! Theo mình nghĩ, cái này, mình không…」

.

(Tệ rồi! Mình không thể mang chủ đề light novel trước mặt lớp trưởng được và mình không thể nói năng bình thường vì khi vừa ăn vừa bị Andou-kun nhìn cực kì xấu hổ!)

.

「Các cậu đang nói gì vậy? Cả hai người đều nói chuyện trôi chảy vào hôm mà mình hỏi 『Hai cậu là bạn à? 』 Mà rồi khi hai cậu đều đáp lại là 『Ể, mình không chắc…』không phải mình đã nói 『Không sao, bắt đầu nói chuyện với nhau từ giờ trở đi và trở thành bạn bè! 』」

「Err, đó là tại sao… trước hết, tớ thành bạn với Asakura-san khi nào? 」

「Nhưng tớ còn dám khẳng định ngược lại cơ, Andou-kun. Từ góc độ của tớ, cậu và Asakura-san đã đủ thân thiết để gọi là 『bạn』 rồi mà? 」

「「Ể!? 」」

「Sao hai cậu phải ngạc nhiên thế… Theo góc độ của tớ, lí do hai cậu thay nhau từ chối rằng hai người là 『bạn』 sau ngần ấy lần mới là một điều bí ẩn」

「Uu…」

「Muu…」

.

[Ừ thì dù sao Asakura-san là cô gái xinh đẹp nhất trường nằm hoàn toàn đẳng cấp khác với một tên cô độc như mình… chính xác hơn là, một kẻ như mình dám nói rằng Asakura-san là bạn của mình thật là--]

(Nhưng, đó là bởi cái này! Andou-kun chẳng thèm để ý mình là ai ngoại trừ là cô bạn cùng lớp xinh đẹp… Tuy nhiên m-mình nhìn Andou-kun theo kiểu khác giới. Với một người với lí do không thể nói ra này, gọi Andou-kun là bạn của mình thật là--)

[(v-vô lý…)]

.

「…… A-Ahahaha」

「…… E-Ehehehe」

.

{Err, dù nhìn đi nhìn lại hai người thế nào… Hai người quả thực rất hợp nhau…}

「Haa, đó là lí do tại sao…」

{Đó là lí do tại sao mình phải ghép hai người lại! Cặp đôi này cần cái gì đây… A! Chính nó!}

.

「Này, sao hai người không thử chơi trò chơi để phát triển quan hệ với nhau nhỉ? 」

.

[Cái gì?! Trò chơi… gì đây?]

(…Trò chơi?)

.

「Fufufu, cậu đáng thách thức một tên cô độc chơi game sao?... Lớp trưởng, cậu quên rằng trò chơi là thế mạnh của một tên cô độc vì họ luôn sử dụng thời gian khi ở một mình sao? Được rồi, triển luôn! Tớ sẽ quét sạch chỗ này trong một lượt, trò nào cũng cân tất! 」

「Lớp trưởng, loại trò chơi nào thế? 」

「Chúng ta vừa mới hoàn thành kì thi giữa kì phải không? Cả hai sẽ chơi janken[note5653]. Bên thắng sẽ có quyền chọn bất kì môn học nào họ muốn và người có điểm thi cao hơn sẽ trở thành người thắng cuộc. Nhân tiện, người thua sẽ bị người thắng đút cho ăn và há mồm 『Aa~n』」

「Khoan, khoan, khoan đã! 」

「Sao? Không phải cậu đã nói cậu sẽ quét sạch trò chơi trong một lượt sao? 」

「Không không không! Đầu tiên là nó không phải là một trò chơi! Tớ nên nói thế nào nhỉ, nó giống như là batsu game[note5654] hơn bất kể tớ thắng hay thua! Còn nữa, không đời nào Asakura-san sẽ chơi một game thế này--」

「Quất luôn nào」

「Eeeeeeeeeeeeeh?! 」

.

[Sao Asakura-san trở nên hăng hái hơn hẳn thế?!]

(Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』……. 

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….

Đút cho Andou-kun và 『Aa~n』…….)

{Uooo! A-Asakura-san hình như còn quyết tâm hơn cả dự đoán…. Dù Andou-kun trông thật sự ghét trò này nhưng một trò chơi trừng phạt, khi mà người thua sẽ được người đẹp đút ăn và 『Aa~n』 thì cũng không tệ đâu nhể?}

「Nhân tiện, nếu cậu từ chối chơi tớ sẽ loại bỏ hết danh sách nguyện vọng light novel cậu đưa lên cho dãy sách mới của thư viện gần đây, Andou-kun」

「Gừ! Dùng cái đấy làm con tin… cậu là đồ quỷ dữ! Không, phải là Satan! Hơn cả thế, là Satanchia! 」

「Haa… Tớ sẽ coi nó như một lời khen ngợi. Nhìn này, Asakura-san hăng hái muốn bắt đầu ngay này! 」

「P-Phải đó! Cám ơn cậu lớp trưởng! 」

「Asakura-san, tại sao cậu lại cảm ơn cô ta?! 」

「A-Andou-kun, tiếp chiêu! 」

「「Jankenpon*!」」

「Yes! Mình thắng… môn 『Nhật ngữ』! 」

「『Nhật ngữ』 phải không? Thế thì Andou-kun và Asakura-san, điểm của hai người là? 」

「96 điểm! 」

「… 46 điểm」

「Người chiến thắng là Asakura-san! 」

「Ể, A-Andou-kun… cậu kém môn Nhật ngữ hả? 」

「Không… Điểm Nhật ngữ của tớ chỉ gần 『mức trung bình』 mà thôi」

「『T-Trung bình』…? Chỉ là 『trung bình』 thôi sao, thậm chí cậu hay đọc light novel? 」

「Tớ khá tốt với câu từ nhưng kanji và văn học cổ điển chỉ đơn giản là không nhai được….」

「Được rồi, vì Andou-kun đã thua, cậu phải bị Asakura-san đút ăn và 『A~n』 nữa nhé」

「Lớp trưởng? Này! Cậu giữ lưng tớ làm gì?! Tớ không thể chuồn đi trong tình trạng thế này! 」

「Đó là lí do tớ kéo lưng cậu! Được rồi đó Asakura-san, đừng để ý tới mình và đút cho Andou-kun ngay đi! 」

.

(L-Lớp trưởng! Cậu hỗ trợ mình tới mức này…!)

{Ngay lúc này Asakura-san! Mình chỉ giúp 『đỡ được thế này thôi! Hãy đập tan bức tường friendzone』 và làm cậu ta yêu cậu điên cuồng! Và rồi hãy tha cho mình làm người cố vấn tình yêu cho cậu đi!}

.

「Đây nè Andou-kun, 『A~n』 nào」

「…………」

「Nhìn đấy, bắt Asakura-san dỗ dành ngon ngọt, một tên cô độc được ăn thế này… Sao cậu không vì cậu ấy một chút sao? 」

.

[Ngay lúc này, mình đang là mục tiêu hàng loạt những ánh mắt đầy sự căm hận và thù ghét của mấy tên đực trong quán ăn… Lớp trưởng thì đẩy từ phía sau và Askura-san đút cho mình ăn và kêu 『A~n』………

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?]

.

「Nè…. Andou-kun, 『Aa----n』」

「Đ-Đừngggggggggg! 」

Bình luận (0)Facebook